Quần áo

Quần áo

31 thg 10, 2011

Trúc Diễm gợi cảm với đầm quây

Người đẹp Trúc Diễm đang cố gắng hết mình, tỏa sáng để chạy trên đường đua nước rút của cuộc thi nhan sắc lớn thứ 3 thế giới - Miss International 2011 tại Trung Quốc.

Những ngày vừa qua, Trúc Diễm cùng các thí sinh đã có buổi giao lưu và diễu hành với người dân địa phương tại Quảng Trường Trung Tâm Tianfu tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Vào buổi tối các thí sinh có hoạt động trình diễn dành cho các Nhà tài trợ, tại đây các thí sinh được phân chia thành 2 nhóm diễn: trang phục dân tộc và trang phục dạ hội và áo tắm. Những hoạt động trình diễn này nằm trong khuôn khổ của cuộc thi nhưng không nằm trong phần chấm điểm, đơn thuần là những hoạt động trình diễn quảng bá cho cuộc thi. Trúc Diễm vẫn luôn cố gắng thể hiện tốt nhất trong mỗi phần trình diễn. Hiện nay Trúc Diễm đang ở cùng phòng với thí sinh Thái lan.

Tiếp tục bình chọn cho Trúc Diễm qua trang web: http://missinter.cn/vote/index.php?1319316287. Hiện nay Trúc Diễm đang đứng ở vị trí thứ 2 và cách bình chọn cũng đơn giản hơn: chỉ cần nhấn chuột vào ô bên cạnh tên Trúc Diễm, điền 4 số hiện lên trên màn hình, sau đó vote.

Một số hình ảnh mới của Trúc Diễm gửi về từ Trung Quốc:


Trúc Diễm chụp cảnh cùng đương kim Miss International
Trúc Diễm - Miss Mỹ

Trúc Diễm - Miss Venezuela

Nhãn:

5 nguyên tắc cho quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Chuyện mẹ chồng - nàng dâu ngày nay tuy đã có nhiều cải thiện, xong vẫn tốn không ít giấy mực của nhà tâm lý học. Bởi dù muốn hay không, giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông này tồn tại nhiều khác biệt.

Nếu bạn sống cùng mái nhà với một người mẹ chồng khó tính, hay soi xét thì những tình huống dưới đây có lẽ xảy ra như cơm bữa:
- Mẹ chồng chỉ trích cách ăn mặc của bạn? Chê những món ăn bạn nấu than phiền về việc nhà cửa bừa bãi dù bạn đã cố gắng lau dọn hằng ngày?
- Kể lể với chồng bạn những việc xảy ra giữa bạn và mẹ chồng với thái độ thiếu tôn trọng và không có tính xây dựng?
- Kiểm soát mọi công việc trong nhà, ngay cả việc nuôi dạy con cái của bạn?
- Sẵn sàng thêm dầu vào lửa khi hai vợ chồng bạn xảy ra mâu thuẫn và đứng hẳn về phía chồng bạn khi tranh luận?

Bạn đã, đang và sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh đó? Nói thẳng với mẹ chồng những ấm ức trong lòng? Giữ im lặng để lâu dần những khó chịu tạo thành bức tường ngăn cách tình cảm mẹ chồng - nàng dâu? Cả hai cách đó đều bất lợi cho bạn bởi mẹ chồng vẫn là bậc bề trên và bạn phải cư xử có chừng mực. Thay vào đó, hãy biết cách kiểm soát mối quan hệ này một cách khôn ngoan với những góp ý dưới đây của các chuyên gia:

1. Ứng xử với mẹ chồng là một kỹ năng giao tiếp đặc biệt

Cũng như mọi kỹ năng khác, trước hết, hãy trang bị cho mình nền tảng và kiến thức nhất định về lĩnh vực này. Chịu khó đọc sách tâm lý để tìm hiểu cảm xúc, suy nghĩ của những người lớn tuổi. Thi thoảng, nếu có thời gian, hãy tham gia các diễn đàn thảo luận chuyện gia đình hoặc tìm đọc các bài báo để học tập kinh nghiệm của những người đi trước.

Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng: Thời gian đâu mà đọc. Việc công ty, việc nhà đã đủ mệt rồi. Nhưng để hai người xa lạ bỗng dưng thân thiết, yêu thương nhau đâu phải một sớm một chiều hay tự nhiên mà có. Nhất là thời gian một năm mới về nhà chồng, bạn phải nỗ lực thật nhiều.




2. Thay đổi quan điểm của bạn khi cần thiết

Đành rằng bạn vẫn chỉ ở vị trí làm con thôi nhưng mẹ chồng khác hẳn với mẹ đẻ. Đừng nũng nịu hay xử lý mọi việc một cách quá trẻ con. Khăng khăng cho rằng mình đúng là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trở nên căng thẳng. "Nhường nhịn" mẹ chồng một chút và bày tỏ quan điểm của mình khi nào có cơ hội. Dần dần, mẹ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.

3. Giao tiếp công bằng

Bạn và mẹ chồng là hai người phụ nữ trưởng thành. Những gì bạn đang làm hôm nay cũng chính là một thời mẹ chồng đã đi qua. Vì vậy, trước mỗi công việc vượt qua ranh giới chuyện riêng của hai vợ chồng, hãy chia sẻ và xin ý kiến của mẹ. Trong khi thảo luận, khéo léo và nhẹ nhàng lồng vào đó quan điểm của mình. Tất nhiên vẫn trên cơ sở đề cao mẹ chồng. Nhớ rằng tâm lý người già rất thích được đề cao và ưa nói ngọt.

4. Thiết lập ranh giới hợp lý

Viện đến sự giúp đỡ của chồng trong giải quyết bất đồng với mẹ chồng là một cách khôn khéo, hiệu quả. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, bạn cần biết tự đứng lên bảo vệ chính kiến thay vì đợi chồng ứng cứu. Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của mẹ chồng nhưng bạn có thể thiết lập giới hạn ảnh hưởng của hành vi đó đối với bạn. Mục đích là để bảo vệ chính bạn và cuộc hôn nhân của bạn.

Ví dụ như mẹ chồng luôn khó chịu với việc bạn cho con chơi điện tử mỗi ngày 15-20 phút. Bà dẫn ra bao nhiêu câu chuyện không hay, con cái hư hỏng vì điện tử. Không phải bạn không biết điều đó nhưng bạn cũng chẳng tài nào chứng minh cho bà thấy mặt tích cực của nó trong việc giảm căng thẳng, phát triển tư duy của trẻ. Vậy thì đừng tranh luận làm gì. Cứ cười xoà và làm theo ý chỉ. Sau đó, lựa lúc thích hợp để giải thích.

5. Thực thi các ranh giới

Bạn đã nghe thấy cụm từ "Không quan trọng bạn nói gì mà là bạn nói như thế nào". Đó là một nguyên tắc quan trọng cần thuộc lòng khi tương tác với mẹ chồng. Giao tiếp là nhu cầu thiết yếu và việc thiết lập ranh giới không có nghĩa là bạn thiếu tôn trọng, lừa dối mẹ chồng. Có điều bạn trong một lúc nào đó, bạn buộc phải đi đường vòng và trì hoãn thời gian về đích một chút thôi. Tuy nhiên, trong mọi hành động của mình, bạn cần nói rõ với chồng để chồng hiểu và trở thành đồng minh thân tín của bạn.

Kha Di

Nhãn:

Bị phản đối vì thầy bói phán không hợp

Cách đây 6 tháng khi còn đi ôn thi cao học trên Hà Nội, tôi có quen anh qua sự giới thiệu của họ hàng. Anh là một giám đốc của một công ty cung cấp phụ tùng ô tô trên Hà Nội, quê ở Hà Nam. Vì là chỗ tin tưởng nên họ hàng mới giới thiệu anh cho tôi. Anh là người không cao to, không đẹp trai, là người kinh doanh nên từng trải. Tôi cũng không phải là người con gái xinh đẹp hay giỏi giang gì. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần khi tôi đi học thêm trên Hà Nội.

Mọi chuyện chẳng có gì cho tới khi ba mẹ tôi gặp anh. Một ngày chủ nhật cả ba tôi và anh đều muốn gặp nhau. Anh muốn về cho gia đình biết mặt mũi và để ba mẹ yên tâm hơn. Còn ba tôi muốn xem anh là con người như thế nào. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp suốt buổi gặp gỡ đó. Tuy nhiên, sau khi anh ra về, ba mẹ tôi nhận xét rất nhiều về anh và thật không may đó toàn là những điều không tốt. Ba mẹ nói anh là một người không tốt, trông tướng mạo anh là người sau này không có hậu, bất tài. Hơn nữa anh là dân kinh doanh nên cũng không phải dạng vừa, anh quá chín chắn, từng trải, còn tôi quá non nớt chưa biết gì về cuộc sống.

Trước đó anh có nhận một người bạn cùng Đại học với tôi vào công ty và mẹ nói anh đó là mưu đồ của anh. Anh muốn từ bạn tôi mà đánh đòn tâm lý đến tôi, làm cho tôi phải theo anh. Mẹ tôi nói anh thường sắp xếp hết mọi chuyện như thế sau này nếu không theo được sự sắp xếp của anh thì sao? Bây giờ tưởng là hạnh phúc đến khi lấy nhau về lại không hạnh phúc. Và một lý do nữa là ba mẹ tôi không thích quê xa vì gia đình anh ở Hà Nam, còn anh lập nghiệp có nhà và công ty trên Hà Nội. Ba mẹ muốn tôi chấm dứt và không quan hệ hay liên lạc gì với anh. Nhưng tuổi trẻ chúng tôi càng cấm đoán lại càng làm và tôi vẫn liên lạc với anh vẫn tìm hiểu anh nhiều hơn xem thực sự anh có yêu mình thật không. Càng tìm hiểu thì chúng tôi lại càng yêu anh hơn. Qua những người bạn của anh tôi dần hiểu rằng anh không như ba mẹ đánh giá.




Việc càng nghiêm trọng hơn khi ba mẹ biết tôi vẫn còn liên lạc vẫn không thể từ bỏ được anh. Ba mẹ cấm không cho tôi tiếp tục đi học, mẹ bắt tôi theo thầy đi học đạo Phật để buông xuôi tất cả mọi thứ. Khi bị gia đình phản đối ngay lần đầu tiên đưa anh về nhà gặp ba mẹ. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và tham khảo ý kiến mọi người thì đều nhận được câu trả lời rằng tất cả mọi chuyện đều do tôi quyết định. Chính những điều này càng làm tôi hoang mang hơn không biết anh có thật sự là nửa kia của cuộc đời mình. Và anh luôn là người động viên tôi, cùng tôi vượt qua những khó khăn này. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp trên Hà Nội theo đuổi anh nhưng anh lại chọn tôi. Anh là người chu toàn luôn lo lắng cho gia đình, là người biết trước biết sau, biêt cư xử phải phép, luôn nhìn mọi việc ở mọi góc độ. Ở bên cạnh anh tôi thấy mình được hạnh phúc, vui vẻ không phải lo toan suy nghĩ gì cả. Chính anh là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục vượt qua khoảng thời gian đó.

Chúng tôi cũng xác định trước sau gì cũng phải đối diện với ba mẹ, nhưng sau khi nghe mẹ nói không cho tôi đi học nữa thì tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không biết phải làm thế nào,từ trước tới giờ trong mắt mọi người tôi luôn là người con ngoan biết nghe lời cha mẹ. Chưa bao giờ tôi làm trái lời cha mẹ nhưng thực sự lúc này đây tôi muốn thoát ra khỏi gia đình, muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, mẹ nói nếu tôi lấy anh thì bà con hàng xóm sẽ nói tôi là vì tiền, bôi do trát trấu vào mặt mẹ. Nói là đứa con mất dạy. Mẹ còn nói sẽ từ mặt tôi và sẽ cho tôi theo không anh về, không có tổ chức cưới xin gì cả. Còn anh luôn khẳng định sẽ lo được cho tôi cuộc sống sau này không phải khổ. Anh cũng nói sẽ xin việc cho tôi lên HN vì hiện tại tôi chưa có việc làm.

Tôi cũng đã ngồi lại nói chuyện thuyết phục bố mẹ hiểu rằng tôi đã lớn và muốn tự tìm hạnh phúc của mình. Nhưng kết quả chỉ là sự phản đối và bất đồng quan điểm giữa hai bên. Làm thế nào để bố mẹ hiểu được anh, để cả hai được đến với nhau. Chúng tôi yêu nhau, đến với nhau chân thành, đã có lúc mẹ tôi cũng công nhận anh rất chân thành. Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ. Chúng tôi vẫn âm thầm yêu nhau dưới sự phản đối của gia đình và cũng xác định là đến với nhau. Ngày hôm đó vì chuyện gia đình, tôi tìm đến anh để chia sẻ, để khóc cho thỏa nỗi lòng và chuyện ấy đã xảy ra giữa tôi và anh.Tôi đã tự đánh mất sự trong trắng của người con gái. Sau lần ấy, tôi bối rối, ân hận và khóc rất nhiều. Tôi luôn tự trách mình không giữ gìn bản thân để chuyện ấy xảy ra. Anh luôn động viên tôi và cũng nói là anh yêu tôi, mong muốn được đến với nhau.

Thời gian gần đây, anh có về xin phép gia đình tôi được đi lại và tìm hiểu thì gặp phải sự phản đối gay gắt. Từ bố mẹ, anh trai đến ông bà, các cô đều phản đối và còn nói anh không hợp với tôi, không hợp với gia đình. Những lời bố mẹ tôi nói với anh đã chạm vào lòng tự ái, xúc phạm anh nhưng vì yêu tôi anh vẫn đến. Hiện giờ tôi đang ở nhà chưa có việc làm, anh có đề nghị xin việc cho tôi nhưng gia đình tôi không đồng ý và còn nói anh dùng điều kiện nọ kia để ràng buộc bắt tôi phải lấy anh. Tôi có đi xem bói thì thầy nói là chúng tôi không có duyên số làm vợ chồng, gia đình tôi khắc mệnh với anh. Bố mẹ tôi trước đây cũng lấy nhau ở xa nên giờ không muốn anh em tôi lấy xa xôi, sợ phải khổ.

Nhưng chuyện đã thế này, tôi sợ nếu không lấy anh sau này khó lấy người khác. Chuyện ấy xảy ra tôi không dám nói với ai kể cả nhỏ bạn thân của tôi. Giờ tôi đang rất bối rối không biết phải làm sao. Anh ấy thì muốn cưới vào cuối năm nay vì cũng đã nhiều tuổi. Anh sinh năm 1979, tôi sinh năm 1987. Còn tôi thì muốn tìm được công việc ổn định rồi mới ra quyết định. Vì gia đình tôi mà gần đây anh nhiều khi thấy mệt mỏi không muốn nhắc đến chuyện này, anh nói tôi phải quyết định cuộc sống cho mình.

Có lúc tôi đã nghĩ chia tay anh nghe theo lời gia đình nhưng nghĩ đến chuyện ấy đã xảy ra và tình yêu của chúng tôi thì tôi lại quyết tâm đến với anh. Anh cũng nói nếu chia tay tôi sẽ là người chịu thiệt thòi, anh yêu tôi và không muốn tôi phải chịu khổ, phải dở dang. Anh muốn chúng tôi có con hoặc đi đăng ký sau đó sẽ về nói chuyện với gia đình tôi. Tôi suy nghĩ mà không đủ can đảm để làm theo lời của anh. Mẹ tôi còn giới thiệu người khác và muốn tôi lấy người đó. Tôi sợ bố mẹ bị sốc nếu biết chuyện tôi đã dại dột khi đánh mất trinh tiết của người con gái. Bố mẹ và gia đình tôi là người rất coi trọng chuyện đó. Hiện nay thực sự tôi đang rất lo lắng, suy nghĩ rất nhiều mà không biết phải giải quyết thế nào.

Mauxit Nguyen

Nhãn:

Làm sao để níu kéo tình yêu đã chết

Em năm nay 19 tuổi, còn quá sớm cho một tình yêu. Nhưng em đã yêu và hiện giờ đang rất bối rối. Em gửi những dòng tâm sự của mình với mong muốn các độc giả chân thành chia sẻ với em, giúp em tìm ra lối thoát cho mình.

Em anh ấy quen nhau đã gần một năm. Thời gian không quá nhiều nhưng cũng đủ để cho cho mối tình của hai đứa trở nên sâu đậm. Trong suốt quá trình yêu, có vài lần bọn em chia tay nhưng sau đó quay lại. Lần chia tay lâu nhất là kỳ nghỉ hè vừa rồi. Anh ấy đã phản bội em và quen một người con gái khác. Biết được chuyện này, em đã chủ động nói lời chia tay. Không muốn mình đau khổ hơn nữa, em đã quyết tâm không để ý gì đến chuyện của anh ấy và cô gái kia nữa. Từ đầu đến cuối chuyện này, anh ấy chỉ im lặng và không nói gì.

Vài tháng trước, anh ấy quay lại với em và đòi về nhà em chơi. Em cũng ái ngại lắm. Mỗi ngày em hỏi anh ấy cả chục lần rằng anh đã chắc chắn hay chưa mà đòi về nhà em vì ba mẹ em rất coi trọng chuyện yêu đương của em. Anh nói anh đã chắc chắn!




Về gặp gia đình em, ba mẹ em có vẻ rất hài lòng về anh và đồng ý cho hai đứa quen nhau. Nhưng mới chỉ lên thành phố học một tháng, anh ấy lại nói... chia tay với em. Lý do là anh ấy không muốn lừa dối em thêm nữa. Anh ấy không còn yêu em. Em bây giờ đang rất hoang mang, đau khổ và xấu hổ. Em không biết phải làm thế nào? Vì mối quan hệ này đã được ba mẹ, anh chị của em đồng ý và rất ủng hộ. Nếu em cho ba mẹ biết việc này, chắc chắn ba mẹ sẽ rất buồn và em cũng xấu hổ nữa. Lâu rồi anh ấy không gọi điện về nhà em, mẹ em cứ hỏi hoài nên em đành nói dối là hai đứa đang giận nhau.

Em biết em có thể quen người khác tốt hơn anh ấy nhiều nhưng em không muốn điều đó xảy ra. Em chỉ có thể yêu được mình anh ấy thôi. Níu kéo thì không thể vì anh ấy đã không còn yêu em nữa thì làm sao em níu giữ được đây? Nhưng chia tay cũng không được vì ba mẹ em... Em phải làm thế nào để anh ấy quay lại với em đây? Có quá nhiều áp lực khiến em không thể để mất anh ấy. Giúp em với!

Catha 92

Nhãn:

Tình yêu không lối thoát

Lao vào những cuộc chơi như là cách để em trút bỏ nỗi cô đơn, sự chán chường đang bủa vây xung quanh em.

Em đang rất buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Dù xung quanh em có bạn bè người thân luôn ở bên cạnh nhưng sao nỗi cô đơn cứ vây lấy em. Mà cũng tại em cả thôi. Hai mươi tuổi với một đứa con gái đã trưởng thành thì yêu và được yêu điều tất nhiên của con người. Em tự nhận mình là người con gái có chút nhan sắc, sống chan hoà vui vẻ... Em có tình thương của ba mẹ và mọi người trong gia đình nhưng cái tình yêu bình dị từ một nguời đàn ông em chưa bao giờ nhận được. Luôn là những giọt nước mắt.




Người ta chỉ lợi dụng sắc đẹp để mua vui tình em. Lúc nào em cũng hi vọng một tình yêu thực sự. Đến khi có rồi em mong muốn sẽ cùng người ta xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng cuộc đời em như cái vòng lẩn quẩn. Gia đình người ta ghét em, khinh em. Con người có ai hoàn hảo đâu. Chẳng ai hiểu và thông cảm để chúng em đến với nhau.

Anh ấy đã ôm em và khóc nhiều lần. Hơn một năm đủ chín chắn để quyết định đến hôn nhân nhưng rào cản gia đình anh quá lớn. Anh là con một nên khó cư xử cho cả đôi bên. Như người ta có lẽ đã bỏ em mà tìm người khác từ lâu nhưng tình yêu và tình thương anh giành cho em lớn hơn tất cả. Em cảm ơn tình yêu của anh nhưng em đã có lỗi với anh khi đã qua đường với những người khác. Thực sự, em không muốn vây. Em sai rồi nhưng em buồn cho thân mình để rồi lao vào những cuộc chơi anh không biết gì. Nếu anh biết anh sẽ bỏ em. Em không xứng đáng với anh nhưng phải rời xa anh có lẽ em rất khó tìm được ai yêu thương em hơn anh.

Nếu không đến được với nhau kéo dài tình yêu này có nghĩa lý gì không? Em thấy mình như rơi vào địa ngục không lối thoát.

Diệu Đỗ

Nhãn:

Lee Young Ae lần đầu khoe ảnh cưới

Bí mật kết hôn tại Mỹ từ năm 2009, nàng Dae Jang Geum giờ đang tận hưởng thiên chức làm vợ, làm mẹ thiêng liêng. Nữ diễn viên nổi tiếng vừa công khai một vài hình ảnh đáng nhớ trong hôn lễ của mình với tờ Marie Claire.







Nhãn:

Em trát lên mặt chị cái gì vậy?

Các mẹ vào kêu ầm lên: Cho địa chỉ hiệu gội đầu để mọi người tẩy chay chúng nó đi. Chúng nó dùng thuốc rẻ tiền để tăng lợi nhuận đấy mà.


Đấy là câu hỏi mà tôi luôn luôn muốn đặt ra mỗi lần nhân viên trong hiệu gội đầu bảo tôi nhắm mắt cho cô ấy massage mặt. Cách đây hơn một năm, có bạn lên mạng than thở: sau khi tẩy tế bào chết ở hiệu gội đầu gần nhà, mặt bạn ấy sưng vù. Phải mất hai tuần qua lại bệnh viện da liễu, bạn ấy mới có đủ dũng khí để bỏ khăn bịt mặt khi ra đường. Các mẹ vào kêu ầm lên: Cho địa chỉ hiệu gội đầu để mọi người tẩy chay chúng nó đi. Chúng nó dùng thuốc rẻ tiền để tăng lợi nhuận đấy mà.

Tôi tò mò chen chân vào đọc tên hiệu gội đầu để còn biết đường “cạch mặt nó đi”. May quá, nó ở đâu tận Thanh Xuân chứ không gần khu Thành Công nhà mình. Ngẫm lại thì thấy mình cũng liều. Baonhiêu lần đi rửa mặt, massage, đắp mặt nạ ở ngoài, toàn dùng mỹ phẩm của cửa hiệu, nhiều khi cũng thấy sờ sợ, nhưng cứ tặc lưỡi để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Chẳng phải vô cớ mà những người bán mỹ phẩm khuyên người tiêu dùng bôi sản phẩm lên chỗ nhạy cảm nhất của cánh tay để thử phản ứng. Không cứ đồ đắt tiền là áp dụng được cho tất cả mọi người.

Bạn tôi đấy, Hồ Ngọc, một nữ luật sư thích làm đẹp vừa bị “dính chưởng” vì kem bôi da “xịn”. Tôi hay ngồi với nàng ở quán cà phê trong ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, tự dưng nàng im hơi lặng tiếng, gọi không nghe máy, đến văn phòng Luật sư ở phố Chùa Láng mới biết nàng nghỉ làm cả tuần liền. Mãi sau mới biết nàng bị dị ứng da mặt vì được chị bạn nổi tiếng sành điệu cho dùng thử kem làm trắng da, hàng xách tay. Nàng giấu bộ mặt sần sùi trong bóng tối với lời tự trào: khổ quen rồi, sướng không chịu được!

Không nhớ rõ tên lọ kem, Ngọc tả: Nó có mùi nghệ, màu vàng, hộp vuông màu trắng, nắp màu đỏ sẫm. Ở lọ có chữ New fair & White. Gần đây tôi thấy mọi người dùng kem đấy nhiều lắm, nhưng tại tôi không hợp. Thanh, bạn tôi ở Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An, cả đời chẳng phấn son gì, chỉ dùng mỗi Ponds làm trắng da mà ngày càng mơn mởn ra.

Hôm tiễn em gái ra Hà Nội làm việc, Thanh tặng em một lọ Ponds để cải thiện làn da của nắng và gió. Không ngờ báo hại cô em phải đi bác sĩ da liễu với bộ mặt sưng vù, nốt nổi lấm tấm như mụn. Bác sĩ cho đơn thuốc với lời khuyên: không nên có thai trong vòng một năm kể từ ngày dùng thuốc này.

Tưởng bị dị ứng một lần thì sẽ cạch đến già. Nào ngờ một năm sau, tôi lại gặp em của Thanh trong trạng thái bứt rứt vì dị ứng mỹ phẩm. Lần này là lọ sữa rửa mặt có tên là Aloe liquid soap được quảng cáo chiết xuất từ lô hội. Cứ nghĩ sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên thì vô hại.

Người bán sữa rửa mặt là chỗ thân tình, họ khẳng định công ty cam kết quảng cáo đúng với thực tế. Thế thì chỉ có thể đổ lỗi cho cây lô hội mà thôi. Lá han 100% từ thiên nhiên đấy, động vào là tay ngứa ngáy không chịu nổi, thì cái việc chiết xuất lô hội kích ứng da cũng chẳng có gì khó hiểu.

Khó hiểu nhất là ở chỗ, phụ nữ chúng mình luôn luôn tin vào số đông. Số đông dùng không sao thì cứ thế mà lao vào. Tôi cũng thế, nhiều khi tôi muốn lờ đi ý nghĩ biết đâu đấy, mình ở trong top một vài người kém may mắn. Đáng ra phải đòi được thử phản ứng trước khi để người ta bôi bôi đắp đắp lên mặt mình thì tôi cứ thế nhắm mắt, nằm im, tận hưởng cảm giác êm dịu từ những ngón tay thon.

Có lần tự dưng thấy không yên tâm. Tôi bạo gan hỏi em nhân viên ở spa trước cổng trường cấp 2 Thành Công: “Tại sao em biết chất tẩy tế bào chết này hợp với chị?” thì nhận được câu trả lời mát rượi: “Chị cứ yên tâm đi, thuốc này bọn em dùng cho nhiều người lắm rồi, chưa thấy ai bị làm sao”. Trộm nghĩ, nếu tôi nằm trong số 1% hiếm hoi bị làm sao thì rồi ai sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?
|
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Nhãn:

Yamaha Nozza tăng giá hơn 10 triệu: Gió nhẹ hay lốc xoáy?

Mức giá của Yamaha Nozza trong ngày ra mắt được các nhà sản xuất đưa ra là 31.9 triệu đồng/chiếc, nhưng đến thời điểm này giá bán tại các đại lý ủy quyền của Yamaha mẫu xe này đã phải “cõng” thêm trên mình hơn 10 triệu đồng/chiếc.

Sau nhiều lần "thổi giá " từ 31.9 triệu đồng lên 38 triệu đồng, tưởng rằng con số 38 sẽ là “sân ga cuối”. Nhưng không phải, theo khảo sát của phóng viên Phunutoday ngày 28/10 tại Hà Nội, giá bán được đưa ra của hầu hết các đại lý đều dao động từ 40.5- 42 triệu đồng/chiếc, bỏ xa giá liên yết cả 10 triệu.



Giá bán của Yamaha Nozza của hầu hết các đại lý đều dao động từ 40.5- 42 triệu đồng/chiếc

Tình trạng giá bán của đại lý cao hơn nhiều so với giá hãng công bố đối với xe gắn máy tay ga là khá phổ biến ở Việt Nam, nhưng vừa ra mắt được hơn một tháng mà đã tăng đến 10 triệu thì thật là chuyện ít thấy.

Đại lý Yamaha trên Phố Huế chỉ có duy nhất hai chiếc Nozza màu trắng và màu xanh, nhân viên cửa hàng cho biết chiếc màu xanh khách đặt tiền từ vài ngày trước, còn xe màu trắng cũng có giá 40.8 triệu đồng. Không những thế, hầu hết các đại lý này đều có những "thủ thuật" ém hàng, khiến mẫu xe mới ra mà đã khan hiếm.

Không khác là mấy, một số đại lý của hãng xe này tại các đường Lê Văn Lương, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Bà Triệu… không một nơi nào bán với mức giá dưới 40 triệu.

Tạm biệt các đại lý lớn, nhóm PV Phunutoday tìm đến mấy cửa hàng giá bán lẻ mẫu xe này trên đường Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến thì được biết giá bán không dưới 42 triệu đồng, cao hơn giá niêm yết tới 10.1 triệu.

Khi chúng tôi tỏ vẻ bất ngờ với mức giá ngất ngưởng của chiếc xe này thì nhân viên bán hàng nói một câu xanh rờ: "Chắc lâu các anh không đi mua xe máy? Giá đã tăng từ lâu rồi, mới đây lại tăng tiếp lên mức giá này".

Mẫu xe càng được nhiều người ưa chuộng thì giá càng bị đẩy lên cao. Chẳng ai có thể kiểm chứng tại sao dòng xe này “hot”, dòng xe kia lại không nhưng các đại lý thì chỉ việc đẩy giá bán cáo hơn. Có đại lý còn khẳng định, bán với giá như vậy thì đại lý mới có lãi.

Tuy nhiên, khi đưa ra giá bán lẻ đề xuất thì hãng xe
Yamaha đã tính toán kỹ lưỡng cũng như tạo các điều kiện nhất định để đại lý của mình có lãi khi bán xe. Như vậy có thể khẳng định, chuyện loạn giá xe không chỉ là vấn đề giữa các đại lý và người tiêu dùng.

Nhận định về vấn đề này, một chuyên gia kinh tế cho rằng dư luận cũng không nên đánh giá biến động giá xe Yamaha theo một chiều, mà nên nhìn theo hướng giá cả do thị trường quyết định, nếu giá cao mà người tiêu dùng vẫn mua thì chứng tỏ giá trị của xe vẫn cao, người tiêu dùng chấp nhận ở mức giá đó.

Vấn đề ở đây, là cần có sự giám sát, quản lý chặt của các cơ quan quản lý như thuế, quản lý thị trường...để tránh tình trạng gian lận trong khai báo, xuất hoá đơn cho khách hàng, hay hiện tượng chuyển giá...

Nhãn:

Mất anh em mới hiểu thế nào là hạnh phúc

Xa anh, giờ đây em mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Tiền là cần thiết, nhưng không làm nên hạnh phúc vững bền. Mà thứ làm nên hạnh phúc vững bền ấy chính là tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của những người yêu thương…

Gửi chồng cũ!

Em là một người con gái đẹp, thông minh, được sinh ra trong một gia đình đoàng hoàng và có công ăn việc làm ổn định. Em là niềm mơ ước của nhiều chàng trai, nhưng rồi em lại chọn anh trong sự ngỡ ngàng của bao người. Họ bảo, anh không xứng đáng nhận được ân huệ đó, cỡ như em chỉ xứng với những đại gia nhiều tiền,…

Nhưng em vẫn bỏ qua tất cả những lời đó, bởi em biết những gì anh dành cho em là có thực, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Và chúng mình cưới nhau.

Em và anh chúng ta đã rất hạnh phúc sau ngày cưới. Anh là một người chồng chu đáo. Em hay kể với anh rằng, hồi nhỏ ở nhà ngủ với mẹ, nửa đêm mẹ thường tỉnh dậy nhét áo của em vào trong quần, vì sợ lạnh bụng, vì hễ cứ lạnh bụng thế nào bụng em cũng đau. Rồi mỗi đêm, anh vẫn âm thầm tỉnh dậy và nhét áo em vào trong quần, em có cảm giác anh giống như một người mẹ,…

Anh chu đáo với em trong tất cả mọi việc. Từ chiếc xe em vẫn đi hàng ngày, anh có nhật ký thay dầu, bảo dưỡng cho xe của vợ nên chẳng bao giờ em phải lo sửa xe, hay bơm, rửa chiếc xe mình đi hàng ngày. Trong khi đó, trước kia chưa lấy anh đã nhiều lần em khóc mếu vì những trận xe hỏng giữa đường,…

Làm vợ anh, chiếc điện thoại của mình dùng em cũng chả bao giờ biết đến phải sạc pin, vì anh cứ kiểm tra cột pin mỗi tối đi làm về và sạc pin cho vợ. Vì thế, không còn tình trạng điện thoại hết pin như hồi chưa cưới nhau.

Hồi em có bầu, nửa đêm đói, anh phải đội mưa gió đi mua phở cho em lúc 2 giờ đêm, rồi dậy tráng trứng bất cứ giờ nào trong đêm khi em có yêu cầu. Em hay bị hạ huyết áp đột ngột, nên lúc nào trong túi xách anh cũng để vào đó mấy cái kẹo ngọt để khi cần thì ăn…

Không chỉ với em, anh còn chu đáo với bố mẹ và những người thân của em. Chả thế mà mỗi khi ông bà có việc gì chỉ gọi Hùng về giúp bố mẹ. Có lẽ, ông bà rất tin cậy ở anh.

Nghe những điều này, đám bạn của em đứa nào cũng nổi điên lên vì nghen tỵ, chúng nó bảo ước chi chồng nó chu đáo chỉ bằng một phần của anh thôi cũng mãn nguyện. Nhưng trong mắt mình, em chưa bao giờ nhận thấy sự hoàn hiện trong con người anh. Và điểm duy nhất làm anh không thể hoàn thiện trong mắt em, đó là anh không phải là một người đàn ông biết kiếm tiền. Anh tốt nghiệp đại học nhưng chỉ biết làm công ăn lương, thu nhập của anh 5 năm nay rồi vẫn 10 triệu, nên mặc dù đã nộp cả cho em mỗi khi lĩnh lương nhưng tiêu gì em vẫn phải tính toán vì sợ cuối tháng không đủ tiêu, dù rằng thu nhập của em cũng bằng với thu nhập của anh. Nhìn thấy đám bạn có những bộ váy áo đắt tiền, những chiếc túi hàng ngàn đô em cũng thèm khát giá như chồng em cũng giỏi như chồng nó, cũng kiếm ra nhiều tiền, có lẽ em sẽ không phải tính toàn mỗi khi tiêu tiền,…


Rồi một ngày em đã được toại nguyện khi gặp được một người đàn ông hoàn hảo, và kiếm được nhiều tiền trong một buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Vừa nhìn thấy em, anh ta đã có cảm giác như thân quen từ rất lau rồi. Những ngày sau đó, anh ta sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đô la để mua tặng em những món quà, em vô cùng hạnh phúc vì lương chồng em cả tháng cũng không đủ mua được những món hàng đó. Rồi em đã ngã vào vòng tay người đàn ông ấy. Anh ta bảo em bỏ chồng, còn anh ta bỏ vợ để cưới nhau,…

Nghe lời anh ta, em về viết đơn ly hôn và thú nhận đã ngoại tình. Biết không thể giữ được vợ, anh chấp nhận nhưng chỉ xin được nuôi con. Em chấp nhận, vì em cũng không muốn đứa con làm “vướng” chân mình. Rồi em và người ấy kết hôn,…

Cứ tưởng, sau khi sống với một người đàn ông hoàn hảo em sẽ hạnh phúc. Nhưng chẳng phải thế, anh ta đi tối ngày, cả tuần cũng chỉ ăn cơm nhà vài bữa còn lại chìm trong những cuộc nhậu thâu đêm suốt tháng. Anh ta cũng chẳng bao giờ quan tâm xe của em đi đã đến kỳ thay dầu mỡ, hay chiếc điện thoại em dùng còn pin hay hết, không quan tâm xem em cảm thấy thế nào khi cứ cả tuần phải ăn cơm một mình. Anh ta cũng chẳng quan tâm đến việc em hay bị tụt huyết áp,…

Ngay cả khi em mang bầu, anh ta cũng chẳng quan tâm và chẳng biết em ghén hay thèm ăn cái gì, anh ta cũng chẳng thèm về ngủ đêm, chứ đừng nói là đi mua cho em những tô phở vào lúc 2 giờ đêm. Mỗi tháng, anh ta chỉ vứt cho em một khoản tiền gấp 3 lần số lương của anh có được rồi bảo “Em muốn tiêu gì thì tiêu, cho ai thì cho, đi đâu thì đi, nếu thiếu thì chỉ cần nói với anh một tiếng, chứ tuyệt đối không được làm phiền và chĩa mũi vào công việc cũng như các mối quan hệ của anh”.

Không chỉ với em, ngay cả với bố mẹ họ hàng nhà em, anh ta cũng chẳng quan tâm. Và luôn tìm mọi lý do để thoái thác khi em rủ anh cùng em về nhà thăm bố mẹ, họ hàng,… Em biết, anh ta còn có nhiều mối quan tâm khác, và nhiều người phụ nữ khác gọi là chồng ngoài em, nhưng em chẳng có cách nào để bắt anh ta từ bỏ họ được. Thứ nhất, vì em không có đủ chứng cứ; thứ 2, vì em cũng chỉ là kẻ đến sau tranh vợ cướp chồng của người khác; thứ 3, anh ta bảo em không được phép,…

Xa anh, giờ đây em mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Tiền là cần thiết, nhưng không làm nên hạnh phúc vững bền. Mà thứ làm nên hạnh phúc vững bền ấy chính là tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của những người yêu thương. Em thèm khát được quay lại sống những ngày bên anh, nhưng có lẽ tất cả đã muộn. Em đã không biết trân trọng hạnh phúc ngọt ngào mà anh trao vào tay mình . Xin anh và con hãy tha thứ cho em- người vợ, người mẹ lầm lỗi…

Tố Quyên (HN)

Nhãn:

Dân gồng mình chống lũ, Chủ tịch huyện đi "du hí" nước ngoài?

- Dư luận đang xôn xao về Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang, ông Trần Đức Mậu đi du lịch nước ngoài trong lúc huyện đang chìm trong biển lũ, nước đang tiếp tục dâng cao, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Lê Văn Thi (Phó Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang) cho biết có việc Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất đi du lịch từ ngày 20/10 đến 30/10, địa điểm đi là Trung Quốc.

Trong khi người dân Hòn Đất gồng mình chống lũ, người đứng đầu huyện lại đi du lịch. Ảnh: IE

Được biết, chuyến đi du lịch của người đứng đầu chính quyền huyện Hòn Đất dự kiến vào ngày 10/10 nhưng ông Trần Minh Thống (Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang) yêu cầu phải hoãn để tập trung chống lũ vì nước dâng cao đe dọa mùa màng, tính mạng cũng như tài sản của dân.

Tỉnh ủy Kiên Giang cũng đề nghị các địa phương đang xảy ra lũ lụt phải hạn chế tối đa các cuộc họp, đi công tác xa, đặc liệt là đi du lịch nhưng đến ngày 20/10 ông Mậu vẫn “cất cánh”.

Báo Tiền phong dẫn lời ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: “Đi thì cũng phải có văn bản hết chứ đâu có tự nhiên đi được. Cỡ chủ tịch huyện đi thì tỉnh phải ký cho đi mới được đi. Hơn nữa người ta đi cũng có nhiệm vụ của người ta chứ”.

Trước câu hỏi ông đã chỉ đạo ngưng các cuộc họp, hội nghị không quan trọng để tập trung ứng phó lũ lụt, ông Sơn trả lời: “Chủ trương là chung như vậy nhưng khi xử lý tình huống thì cũng phải cân nhắc. Tập trung chống lũ thì vẫn phải tập trung nhưng việc khác cũng phải chia sẻ. Không có gì đâu, anh em đi mấy ngày rồi lại về tiếp tục công việc thôi mà”.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, đến hết ngày 29/10, toàn tỉnh đã có 12 người thiệt mạng do lũ, trong đó 9 trẻ em dưới 16 tuổi. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương trực tiếp ảnh hưởng lũ di dời được 1.171 hộ dân trên tổng sổ 6.770 hộ bị ngập nước. Không chỉ có lũ, những ngày qua tại huyện Giang Thành và Hòn Đất còn xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm sập 66 căn nhà và tốc mái 179 căn.

Tại 3 huyện đầu nguồn lũ là Giang Thành, Hòn Đất và Kiên Lương đã có 41 điểm trường phải đóng cửa cho 2.656 học sinh tạm nghỉ học. Mưa lũ đã khiến 1.997,3 ha lúa (chủ yếu là lúa vụ 3 với 1.170,1 ha), 509,4 ha rau màu, 1.278,7 ha cây ăn quả và cây công nghiệp, 2.522 ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại. Ước tổng giá trị thiệt hại do lũ trên toàn tỉnh trên 115,7 tỉ đồng.

Hiện nước lũ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về, tại huyện Hòn Đất có 1.500 hộ đang cần cứu trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi báo chí thông tin người đứng đầu huyện Hòn Đất đi du lịch trong khi người dân vẫn đang gồng mình phải chống lũ, hàng trăm độc giả đã bày tỏ bức xúc trước sự "thờ ơ" của vị Chủ tịch này.

Độc giả tên Tuyên chia sẻ: "Thật không chấp được việc này. Ở các nước khác khi có thiên tai những người đứng đầu còn bỏ hết các công việc để về nước chỉ đạo, đằng này cán bộ còn cố tình đi du lịch. Tôi yêu cầu cách chức vị các bộ huyện đó".

Hay độc giả Nguyễn Viết Vương nhận định: "Đọc lại bài báo tôi nghĩ lại tác phẩm "Sống chết mặc bay". Tôi rất bất bình vì một Chủ tịch huyện lại có thế vô tư bỏ bê công việc trong tình thế nhân dân đang phải gồng mình chống lại bão lụt như nhà báo phản ánh. Các cơ quan có trách nhiệm cần phải xem xét lại vấn đề này".

Có độc giả băn khoăn rằng, đọc thông tin này nhớ đến một câu nói của Hồ Chủ tịch đã từng răn dạy người cán bộ Cách mạng: phải biết lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ... Vậy thì trong lúc dân khổ trăm dường vì lũ mà vị cán bộ kia vẫn đi du lịch, hỏi rằng người đứng đầu chính quyền của một huyện ấy đã làm hết trách nhiệm của mình?

Khải Nguyên (Tổng hợp)

Nhãn:

Đầm bầu Scarlett với 'Dáng ngọc'

Thương hiệu Scarlett giới thiệu bộ sưu tập đầm bầu thu đông 2011 với tên gọi 'Dáng ngọc' gồm hơn 20 mẫu thiết kế tỉ mỉ, chăm chút về màu sắc, phối hợp giữa các gam màu để tạo ra cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng...

Các mẫu thiết kế thanh lịch, mềm mại, được trang trí khéo léo, giúp tôn lên vẻ đẹp đường cong cơ thể của người phụ nữ. Chất liệu chủ đạo là cotton hay voan mềm sẽ khiến chị em tự tin, thoải mái và năng động hơn. Ngoài ra, Scarlett còn chú trọng đến trang phục váy bầu công sở. Đó là các thiết kế giản dị, sang trọng, không chỉ mang đến cho người mặc sự ấm áp mà còn thời trang và cá tính. Thông qua bộ sưu tập, thương hiệu này muốn gửi tới chị em một nét đẹp gợi cảm, thu hút rất riêng trong mùa thu đông 2011.

Hình ảnh bộ sưu tập “Dáng ngọc”:







Hệ thống showroom đầm bầu Scarlett tại Hà Nội:

Showroom1: 246 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.
Showroom 2: 423 Kim Mã, quận Ba Đình.
Showroom 3: 104-A1 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.
Showroom 4: 44A Lê Lợi, quận Hà Đông.
Showroom 5: 344 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

Điện thoại tư vấn: 04 3767 8931
Website:
http://www.dambauscarlett.com
Email: ctcptthaan@gmail.com

Nhãn:

Boot bệt đáng yêu mùa đông

Thông thường, những chiếc boot gót cao giúp bạn gái tôn lên dáng vóc, tạo bước đi uyển chuyển nhưng gót bệt mới thực sự thuận tiện và có cảm giác thoải mái. Trong mùa rét này, hãy lựa chọn những đôi boot bệt, vừa giúp giữ ấm lại tha hồ chạy nhảy nhé!












Nhãn:

Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?

Hiện đứa con anh nhẫn tâm bỏ rơi đã được 3 tuổi, tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không?

Năm nay tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Tôi thường được làng xóm gắn cho tôi cái tên là “người đẹp Tây đô”. Tôi cũng không hiểu tôi đẹp đến đâu những chỉ biết rằng gặp tôi ai cũng khen tôi rất đẹp và nhân hậu.

Thi đậu đại học, tôi khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh học với nhiều ước mơ và hoài bão. Lần đầu tiên vào thành phố rộng lớn này, tôi buồn và nhớ nhà khủng khiếp. Đi học về tôi chỉ ở nhà học bài và cố gắng tìm kiếm một việc làm thêm.
Trong một lần tìm việc ở trên mạng tôi đã vào room nước ngoài chát và tôi đã gặp anh. Anh sống ở Hà Nội, còn tôi thì lại ở Sài Gòn. Từ đó mỗi lần mở nick ra anh lại nhắn tin cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Qua cách nói chuyện tôi biết anh là người hiểu biết. Quen nhau được 1 năm thì anh quyết định vào thăm tôi.

Từ khi gặp tôi, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi và 1 hoặc 2 tháng anh lại vào thăm tôi 1 lần. Tôi biết anh không phải là người giàu có gì nhưng vì anh nhớ tôi nên đã vào gặp tôi. Anh thường đùa với tôi rằng, anh mua vé máy bay vào thăm em sau này cưới về em trả lại cho anh. Tình yêu của tôi rất đẹp và mãnh liệt.

Dù không được ở bên nhau thường xuyên nhưng tình yêu của tôi dành cho anh trọn vẹn. Thời gian cứ trôi đi, cuộc tình của chúng tôi kéo dài được gần 4 năm. Anh nói với tôi khi nào tôi ra trường thì anh vào đây hoặc tôi ra đó sống với anh. Tôi đã tin anh và tin những điều anh nói.

Những năm tháng đi học tôi luôn có anh động viên nên năm nào tôi cũng giành được học bổng. Chuyện tình của tôi cứ trôi đi như thế cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc. Anh đã vào thăm tôi và chuyện gì đến đã đến. Trong một lần đi Vũng Tàu chơi, tôi đã trao thân cho anh. Tôi không hối tiếc về điều đó và hơn một tháng sau anh lại vào với tôi.

Chúng tôi lại tiếp tục quan hệ và chuyện này cứ thế kéo dài được 8 tháng. Sau đó, anh cũng vào thăm tôi thưa dần và ít gọi điện cho tôi hơn. Tôi cảm giác có điều bất ổn và cảm thấy sợ mất anh. Tôi nói với anh giờ tôi đã tìm được công việc rồi anh phải tính đến chuyện cưới tôi chứ không thể kéo dài như thế này được. Tôi cũng muốn về thăm gia đình anh nhưng anh nói để về Hà Nội anh sẽ tính.

Sau đó, tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi gọi điện và nói cho anh, rồi anh cũng vào đưa tôi đi khám thai. Khám thai xong, khi về trên đường anh không nói với tôi một lời nào. Tuy anh không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đã thay đổi. Điều đó làm tôi rất đau lòng.

Về tới khách sạn tôi đã nằm khóc. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi nói với anh hình như anh đang giấu tôi chuyện gì đó và bảo anh hãy nói thật với tôi chứ anh đừng im lặng như thế. Tôi cũng bảo anh nếu thật sự anh không yêu tôi thì tôi sẽ không níu kéo anh cho dù tôi đang mang bầu giọt máu của anh đi nữa.

Và anh đã thú nhận với tôi anh đã yêu một người con gái khác và gia đình bắt anh phải cưới. Tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua rào cản khoảng cách. Lúc đó tôi như người điên cứ nằm khóc mãi và anh nhất quyết về Hà Nội bỏ mặc tôi với nỗi xót xa cay đắng, tôi vẫn hy vọng anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Nhưng một sự thật phũ phàng khi 4 tháng trôi đi tôi gọi hoài cho anh không được. Anh cũng không một lần gọi cho tôi. Dù bụng mang dạ chửa tôi vẫn mua vé ra Hà Nội tìm anh. Khi tôi tìm đến được nhà anh thì anh không ở nhà, chỉ có người giúp việc và biết anh đã cưới vợ được 3 tháng. Tôi cay đắng về lại thành phố tôi đang sống và không định hướng được sẽ bắt đầu từ đâu.

Tôi quyết định không ở lại thành phố này nữa. Và để chạy trốn dư luận, tôi một thân một mình xuống Biên Hòa xin vào làm cho một công ty về xuất nhập khẩu để chờ ngày sinh con. Giờ nghĩ lại những năm tháng đó, tôi thấy sợ vô cùng.

Bây giờ con của tôi đã gần 3 tuổi nhưng chưa bao giờ con được biết bố của mình là ai, tôi luôn cảm thấy có lỗi với con về điều đó. Cuộc sống của hai mẹ con tôi giờ cũng thoái mái hơn rất nhiều. Tôi đã mua được căn nhà nhỏ ở thành phố Biên Hòa và đưa bố mẹ cùng hai em vào sống và làm việc luôn.

Tôi đang làm cho công ty nước ngoài với mức lương đủ để tôi nuôi bố mẹ và con tôi. Nhưng vấn đề là con trai tôi càng ngày càng lớn, tôi không biết phải làm thế nào khi bé hỏi về ba nó vì thật sự tôi vẫn biết tin tức của anh. Giờ tôi lại đang yêu một người nước ngoài nhưng tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn dù anh ấy hối thúc tôi rất nhiều lần. Tôi nghĩ nếu tôi kết hôn lúc này, tôi sợ con tôi thiệt thòi vì bé còn nhỏ quá và tôi cũng không biết đây có phải tình yêu đích thực của mình không?

Thật sự thì tôi vẫn thường nhớ tới anh cho dù anh đã phụ bạc tôi. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên là tôi nên làm gì đây? Tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không? Hôm nay con tôi bị ốm nên tôi phải nghĩ làm để ở nhà chăm con. Nhìn con đang ngủ mà tôi cứ suy nghĩ lung tung nên đã lên đây viết tâm sự này mong nhận được nhiều lời khuyên chân thành của mọi người

Nhãn:

Tôi sợ cuộc sống thiếu thốn nơi quê anh

Thật lòng mà nói, tôi sợ cuộc sống thiếu thốn nơi quê anh. Tôi sợ nếu có con, những đứa con của tôi sẽ không có cuộc sống tiện nghi, sung túc, tôi không muốn rời bỏ thành phố.

Xin chào mọi người,

Hiện giờ tôi đắn đo lắm, rất mâu thuẫn trong suy nghĩ của bản thân.

Tôi năm nay được 24 tuổi, tôi cũng đã có một mối tình đầu tiên cho mình, anh là một người con trai miền Tây thật thà hiền lành. Chúng tôi yêu nhau chân thành đã được 2 năm rồi. Tuy nhiên chúng tôi sinh sống cách xa nhau, anh sinh sống và làm việc tại quê (Đồng Tháp), còn tôi thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì xa xôi nên tôi có lần xuống nhà anh nhưng không thường xuyên, anh cũng đã lên nhà tôi. Tình cảm ngày càng sâu đậm, nên anh định mời ba mẹ anh lên nhà tôi để nói chuyện tiến tới xa hơn.

Nhưng mặc dù yêu anh, tôi cũng hơi e ngại về việc lấy anh. Vì nếu lấy anh tôi sẽ phải theo anh về quê sinh sống. Tôi sẽ phải làm sao đây, làm sao tôi có thể quen được với cuộc sống nơi anh ở. Thật lòng mà nói, tôi sợ cuộc sống thiếu thốn nơi quê anh. Tôi sợ sau này nếu có con, những đứa con của tôi sẽ không có được cuộc sống tiện nghi, sung túc, tôi không muốn rời bỏ thành phố.
Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin mới ra trường, bao nhiêu hoài bão về tương lai, chẳng lẽ tôi lại về quê anh để bỏ phí công lao học tập sao? Tuy nhiên tôi cũng hiểu được sự khó khăn của anh, anh cũng không thể rời bỏ nơi quê hương đó, vì anh cũng là 1 kỹ sư, công việc của anh cũng khá ổn định, thu nhập cũng khá cao.

Tôi không biết phải làm sao nữa. Những người thân của tôi thì khuyên tôi không nên lấy anh, tôi còn trẻ, có trình độ, cũng không xấu xí gì. Mặc dù không gì khó nhưng tôi sẽ tìm được người có điều kiện gần gũi hơn anh? Nói thật, tôi cũng bị tác động vì những suy nghĩ đó, nhưng tôi cũng yêu anh. Bên anh, tôi cảm giác tôi chính là tôi, tôi hạnh phúc, ấm áp khi có anh bên cạnh.

Tôi biết làm sao đây? Tôi sẽ chia tay anh để ở lại với thành phố hiện đại, đông đúc này hay là tôi sẽ lấy anh để về quê sinh sống, liệu tình yêu có còn mãi để tôi có thể hạnh phúc bên anh trên miền sông nước?

Nhãn:

Dâng hiến cho người ấy trước khi cưới người không yêu

Chỉ còn một tuần nữa là em sẽ làm vợ người đàn ông em không hề yêu. Lúc này trong đầu em chỉ muốn dâng hiến trọn vẹn đời con gái cho người đàn ông em yêu và yêu em.

Em và người ấy yêu nhau tính đến thời điểm này cũng đã hơn 4 năm rồi. Nhưng hơn 4 năm chúng em yêu nhau là hơn 4 năm chúng em phải gặp nhau trong sự lén lút ở bên ngoài. Cho dù chúng em ở cùng một khu phố, nhưng chưa bao giờ em dám bén mảng sang nhà anh chơi cũng như anh sang nhà em. Bởi vì chúng em tự biết rằng, nếu cứ nhất quyết công khai đến nhà nhau chơi thì bố mẹ em cũng như bố mẹ anh ấy chắc chắn sẽ nổi nóng và có những hành động không hay.

Lý do mà gia đình em phản đối gay gắt không cho anh yêu em là vì anh chỉ học hết phổ thông và đi học nghề trong khi em lại học đại học và là cô gái thông minh, nhanh nhẹn. Và còn ba anh là người hay chơi cờ bạc, bố mẹ em sợ anh cũng thế vì thói đời hay "rau nào sâu đấy". Nhưng anh hơn em 4 tuổi và rất chững chạc, hiền lành, biết điều trong ứng xử và có công ăn việc làm ổn định. Ngày mới quen nhau, khi bắt gặp anh chở em đi đâu đó, bố em có thể sẵn sàng buông lời miệt thị anh, nói xấu anh và nói xấu cả gia đình anh không hề thương tiếc ngay chốn đông người.

Bố mẹ anh là người rất thương con trai mình, cứ thấy anh yêu em đằng đẵng và chịu bao lời xỉ vả từ gia đình em, họ cũng bắt đầu cấm cản anh yêu em. Mẹ anh từng nhiều lần gọi điện cho em và yêu cầu em hãy buông tha anh, hãy để cho anh có cơ hội đi tìm một người con gái khác.

Hai chúng em đã từng đấu tranh rất nhiều cho tình yêu của mình, nhưng rồi sự cấm cản của 2 bên gia đình quá quyết liệt làm 2 đứa rất mệt mỏi, chán nản. Nhiều lần vì sức ép của bố mẹ, em đã nói lời chia tay với anh. Tuy nhiên, lần nào, anh cũng rất vững vàng động viên em và nói sẽ cùng em vượt qua bất cứ khó khăn thử thách nào mà chẳng hề nao núng và bỏ cuộc giữa chừng. Anh bảo anh có thể đợi em bao lâu cũng được, đợi cho đến khi gia đình 2 bên nhà phải cho chúng em làm đám cưới.

Nhưng rồi, bố mẹ em liên tục gây sức ép cho em, nhất là bố em. Bố em đã bỏ nhà đi hẳn 1 tuần để ép em bỏ anh. Bố cũng đã dọa tự tử trước mặt cả nhà để ép em rời xa anh…Trước hoàn cảnh bên tình bên hiếu như thế, tất nhiên em đã hứa với mọi người trong nhà là em sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Chị gái, anh trai, em trai em lúc trước cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng em nhưng thấy bố mẹ em phản đối quá quyết liệt nên cũng luôn khuyên em bỏ anh và tìm một người đàn ông khác để yêu.

Trước những lúc tình hình căng thẳng, một vài lần anh đã cầu xin em cho anh đến nhà gặp bố mẹ em để cứu vãn tình hình. Anh đến, kiên nhẫn giải thích và quỳ xuống xin bố mẹ em cho phép được yêu em nhưng bố mẹ em không những không động lòng còn buông những lời miệt thị, chửi mắng anh thậm tệ. Một vài lần như thế đã diễn ra, nên em vì thương anh đã không cho anh đến nhà em nữa dù có chuyện gì xảy ra.

Hai đứa em chỉ lén lút gặp nhau ở bên ngoài đường. Một tuần cố gắng lắm chúng em cũng chỉ gặp nhau được 2-3 lần với nhiều lần nói dối nhà và được sự giúp đỡ của những người bạn. Anh luôn có ý thức giữ gìn trong trắng cho em vì anh rất thương và yêu em thật lòng. Nhiều lúc anh thương em phải buồn khổ nên đã rủ em đi đăng ký kết hôn (Anh năm nay 28 tuổi còn em cũng 24 tuổi) rồi đi đến một nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống riêng của 2 đứa. Nhưng bố mẹ em cứ nhiều lần gây sức ép với em nên em không thể nghe theo lời anh được.

Mới đây, các cô chú, các bác trong nhà thấy bố mẹ em phản đối anh kịch liệt như vậy nên họp gia đình và ra sức khuyên can bố mẹ em. Nhưng bố mẹ em vẫn bảo thủ không cho em được yêu anh. Bố mẹ em còn nói, nếu em vẫn nhất quyết yêu và cưới anh, bố mẹ em sẽ chết để em phải ân hận cả đời. Em đã quá mệt mỏi, đã quá buồn chán và không còn thiết tha nghĩ tới chuyện gì nữa. Em đã nói lời dứt khoát chia tay với anh trong nước mắt. Tất nhiên, anh không nghe và anh bảo vẫn chờ đợi em đến cùng.

Tháng trước, vì muốn anh dứt khoát tình cảm với người yêu, vì không muốn để anh phải lãng phí thời gian chờ đợi em thêm nữa trong khi em không biết anh sẽ còn phải đợi em trong bao lâu với tình hình căng thẳng thế này nên em đã đồng ý sẽ làm đám cưới với một người con trai em không hề yêu.

Người đàn ông này hơn em 2 tuổi và có họ hàng với nhà bác ruột của em. Em và anh ấy cũng biết nhau từ khi em còn học phổ thông (vì anh thi thoảng rất hay đến nhà bác em chơi). Anh ấy cũng biết chuyện tình yêu của em nhưng anh vẫn muốn kết hôn với em. Anh bảo với em rằng: quá khứ của em thế nào không quan trọng với anh, chỉ cần hiện tại em chấm dứt quan hệ với bạn trai và bắt đầu cuộc sống mới với anh là được.

Chỉ còn đúng một tuần nữa là em sẽ phải làm vợ người đàn ông em không hề yêu. Lúc này đây trong đầu em chỉ có ý nghĩ muốn dâng hiến trọn vẹn đời con gái cho người đàn ông em đã, đang và sẽ yêu suốt cuộc đời này. Hôm qua sau gần 1 tuần tắt máy để không phải nghe những cuộc gọi điện thoại của anh em đã gọi cho anh và hẹn gặp

Em muốn hẹn gặp anh lần cuối để nói những lời tạ từ cho một tình yêu đã không được kết thúc trọn vẹn. Em cũng muốn sẽ dâng hiến trọn đời con gái của em cho anh trước khi em đến làm vợ người đàn ông kia. Em chắc chắn sẽ không hối tiếc khi làm điều này dù cho sau khi lấy chồng cuộc sống của em có gặp bất hạnh đi chăng nữa. Có ai hiểu nỗi lòng tan nát, buồn chán và bất cần của em lúc này không?

Nhãn:

Bồ Balotelli khoả thân phục vụ "ông trùm" AC Milan

Tiền đạo Man City vừa được đón nhận một thông tin chẳng lấy gì làm tự hào về cô bồ mà anh đang cặp kè, Raffaella Fico.

Super Mario không những phải “xài hàng” đã qua tay anh bạn đồng nghiệp Cristiano Ronaldo, mà theo như tiết lộ mới nhất của giới báo chí nước Anh, cô bạn gái bốc lửa của anh cũng đã từng một thời là món đồ giải trí cho vị Chủ tịch nổi tiếng Silvio Berlusconi của CLB AC Milan.

Thông tin rò rỉ từ bản cáo trạng lên quan tới vụ scandal tình ái của nhà tài phiệt kiêm chính trị gia 75 tuổi cho hay, Raffaella Fico chính là một trong số những chân dài từng liên tục góp mặt ở những bữa tiệc sex “bunga bunga” trứ danh do Silvio tổ chức.

Fico từng múa khoả thân phục vụ Silvio tại những bữa tiệc Bunga bunga
Tại các bữa tiệc thác loạn ấy, người đẹp 23 tuổi cùng một số cô gái khác thường đeo mặt nạ xuất hiện trên sân khấu và trình diễn điệu múa thoát y kích dục phục vụ Chủ tịch AC Milan cùng các quan khách có mặt.

Sau vũ điệu khoả thân, một trong số chân dài đó - người gây ấn tượng mạnh nhất với Berlusconi sẽ có vinh hạnh được cùng “ông trùm” trải qua một đêm giường chiếu đáng nhớ. Đổi lại, mỹ nhân may mắn ấy sẽ nhận sự chống lưng từ nhà chính trị gia 75 tuổi trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.
Raffaella Fico hiện đang là một gương mặt tương đối ăn khách trên truyền hình Italia. Trước khi bị phát hiện tham dự những buổi thác loạn tại tư dinh của “ông trùm”, người đẹp xứ mỳ ống từng gây shock với tuyên bố rao bán “cái nghìn vàng” với giá 1 triệu euro. Cách đây gần một năm, cô nàng tiết lộ người chịu bỏ số tiền ấy ra mua lần đầu tiên của mình không phải ai khác ngoài siêu tiền vệ Cristiano Ronaldo. Hai người cặp kè nhau hồi năm 2009 nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi ngay sau đó.

Thời gian gần đây, Fico cho trình làng bạn trai mới nhất Mario Balotelli. Dù kém người yêu hai tuổi, nhưng thành tích chốn tình trường của Super Mario cũng chẳng hề thua kém “máy bay bà già” với bản danh sách “nạn nhân” dài dằng dặc.

Vốn nổi tiếng thay bồ như thay áo, không rõ cặp đôi lắm tài nhiều tật này có thể hạnh phúc được bên nhau trong bao lâu. Chỉ biết rằng, tính cho tới cuối tuần qua, cánh paparazzi vẫn bắt gặp “ngựa chứng” tay trong tay quấn quýt bên bà chị đồng hương đi “đánh bóng” đường phố Manchester.

Nhãn: