Quần áo

Quần áo

24 thg 4, 2012

Bình Dương: Một nhà hàng đãi tiệc cưới bằng... thịt thối



Ngày 23/4, cơ quan chức năng Thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nhà hàng Minh Khang trên địa bàn bị tố cáo đãi tiệc đám cưới bằng thịt thối.
Theo thông tin từ anh Lê Xuân Tiệp, chú rể trong buổi tiệc cưới đãi tại nhà hàng này, chiều ngày 22/4, anh Tiệp tổ chức đám cưới của mình và đãi 28 bàn tiệc (giá trọn gói hơn 40 triệu đồng).

Tuy nhiên khi đãi món thịt gà thì khách dùng nhăn mặt khó chịu vì bốc mùi hôi khó chịu. Dù anh có phản ánh với quản lý nhà hàng nhưng vị này nhận định “chắc do khách có cảm giác thôi”.

Đến khi các nhân viên phục vụ đưa lên món lẩu thập cẩm thì “cảm giác” của hàng trăm vị khách tại tiệc đám cưới “bùng phát” khi thịt heo trong đĩa bốc mùi hôi kinh khủng.

Lúc này anh Tiệp cùng gia đình “truy lùng” quản lý và chủ nhà hàng nhưng tất cả đều lẩn trốn. Trong lúc gia đình và chú rể điện báo và chờ công an phường đến giải quyết thì một số nhân viên nhà hàng ào ra thu dọn nhằm tẩu tán. Người nhà chú rể đã giành lại được nhiều số thịt thối và giữ nguyên hiện trường yêu cầu chủ nhà hàng ra giải quyết.

Hơn 20 giờ cùng ngày, Công an Thị xã Dĩ An đã có mặt làm việc với quản lý nhà hàng là ông Mai Văn Khương. Bước đầu ông Khương thừa nhận có sử dụng thịt thối do sai sót và xin lỗi gia đình chủ tiệc, đồng thời đề nghị được bồi thường…2 bàn (tương đương 3 triệu đồng) nhưng gia chủ không đồng ý.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra giấy phép hoạt động cũng như vấn đề an toàn vệ sinh của nhà hàng này

Nhãn:

Quảng Ngãi: Sản phụ tử vong vì bác sĩ không phát hiện ra bệnh?

Vào viện lúc nửa đêm, ngay khi vỡ ối nhưng đến tận trưa ngày hôm sau, khi sản phụ quỵ xuống, bác sĩ mới tiến hành mổ bắt con. Sau mổ, sản phụ tử vong, em bé nguy kịch.
Mẹ tử vong, con cấp cứu trong lồng kính

23h ngày 18/4, chị Lê Thị Hương (23 tuổi, ngụ tại xã Long Hiệp, huyện Minh Long, Quảng Ngãi) vào cấp cứu tại Khoa sản - Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi trong tình trạng vỡ ối. Gia đình đề nghị bác sĩ mổ gấp vì sản phụ rất đau đớn. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận chị Hương nằm chờ để sinh bình thường.

Lúc 11h20 ngày (19/4), bác sĩ Lê Cao Tuấn phát hiện chị Lê Thị Hương khó thở, đã quyết định chuyển sản phụ vào phòng mổ với sự tham gia của Khoa sản, Khoa Nội tim mạch và gây mê.



Mẹ sản phụ Hương (áo xanh) đau đớn
trước cái chết đột ngột của con gái

Thuật lại với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bông, mẹ ruột chị Hương cho biết: “Đến trưa ngày hôm sau (19/4), con bé quỵ ngã và không đi được. Lúc này chúng tôi la làng thì bác sĩ mới chú ý, sau đó tiến hành mổ ngay”.

Sau 45 phút các bác sĩ thực hiện ca mổ, bé trai chào đời với 2,5kg trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Còn sản phụ Hương được đưa lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng không mạch, không huyết áp và thở máy.

Đến 8h20 ngày 20/4, bệnh viện thông báo chị Hương bị tử vong và con trai đang trong tình trạng nguy kịch.

Thi thể sản phụ Lê Thị Hương được gia đình đưa về an táng ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, nơi chị Hương sinh ra và lớn lên ngay sau khi nạn nhân tử vong.

Đã chuyển công an điều tra

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 21/4, bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi cho biết: “Khi nghe tin một sản phụ tử vong, chúng tôi yêu cầu công an vào cuộc, để tìm hiểu rõ quá trình sự việc, đánh giá trách nhiệm ca trực và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ông Hùng xác nhận gia đình sản phụ có yêu cầu mổ gấp nếu tình hình phức tạp. Sau khi khám, các bác sĩ cho rằng sức khỏe của mẹ tốt, thai nhi 37 tuần tuổi nên để đẻ thường. Sau đó sản phụ kiệt sức, tình hình sức khỏe không đảm bảo để sinh nở, các bác sĩ tiến hành mổ ngay theo chỉ định chuyên môn

Ngay sau khi sản phụ tử vong, bệnh viện đã tiến hành xác định nguyên nhân sản phụ tử vong với sự tham gia của Khoa Tim mạch, khoa Hồi sức và khoa Sản. Giám đốc bệnh viện cho biết nguyên nhân khiến sản phụ tử vong là do tiền sử hẹp hở van tim 2 lá và phù phổi cấp.

Theo điều tra về thời điểm bác sĩ phụ trách ca trực trong quá trình chị Hương vào bệnh viện đến khi tử vong, từ 7h00 ngày 18/4, bác sĩ Minh phụ trách kịp trực đến 7h00 ngày 19/4, sau đó bàn giao ca trực cho bác sĩ Nguyệt, đến 11h00 ngày 19/4, bác sĩ Nguyệt bàn giao ca trực cho bác sĩ Tuấn.

Bác sĩ Hùng khẳng định: “Nếu các bác sĩ xác định sớm tình trạng hẹp hở van tim 2 lá, phù phổi cấp và tiến hành mổ sớm trước khi chị Hương bị kiệt sức thì khả năng cứu sống nạn nhân là điều có thể. Trong tuần tới, ngoài nhiệm vụ điều tra của công an, bệnh viện sẽ tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc bác sĩ, y tá nếu tắc trách”.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng nhận định: “Tình trạng sức khỏe của cháu bé sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch, khả năng hy vọng không được tốt. Chúng tôi nỗ lực bằng mọi cách, mong cứu sống cháu bé”.

Nhãn:

Trần tình của nữ sinh lớp 11 thủ dao "xử" bạn

Sau sự việc dùng dao đâm bạn phải nhập viện, nữ sinh lớp 11A5, trường THPT Lê Quý Đôn ở Thạch Hà, Hà Tĩnh đã kể lại toàn bộ sự việc “tày trời” của mình mà trước đó chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Ra mặt “đàn chị”

Sắc mặt nhợt nhạt vì sợ hãi, suy nghĩ nhiều sau khi gây ra sự việc tày trời, em Mai Thị Thanh Huyền (SN 1995, lớp 11A5, trường THPT Lê Quý Đôn, nhà ở xóm Thiên Thai, xã Thạch Vĩnh kể, do trước ngày xảy ra sự việc, Đoàn Thị Thùy Linh lớp 10A3 có đánh em Mai Văn Thành lớp 10A5 nhà ở Thạch Đài (là em trai một người bạn thân của Huyền) nên Thành đến mách lại với Huyền.

Ngày hôm sau, khi nhóm của Huyền đi chơi thác ở xã Thạch Xuân thì bắt gặp Linh cũng có đi chơi ở đó, Huyền lại hỏi chuyện sao hôm trước đánh Thành, hai bên lời qua tiếng lại rồi Huyền đánh Linh.


Em Mai Thị Thanh Huyền tỏ ra ân hận
khi lỡ tay đâm bạn phải nhập viện cấp cứu

Khoảng 11h, ngày 18/4, sau khi tan học, Linh gọi điện hẹn gặp Huyền ở ngã tư quán Gạc, hai người đã đánh nhau, ngay sau đó đã bị công an xã Thạch Đài gọi lên trụ sở làm việc và phạt hành chính mỗi người 300 nghìn đồng.

Sáng ngày 19/4, khi đến trường, Huyền có hỏi Thành là "Linh đã xin lỗi em chưa?". Nghe Thành nói chưa nên giờ ra chơi, Huyền cầm theo một chiếc roi mây đi cùng với Thủy và mấy người bạn cùng lớp tìm Linh để “nói chuyện”.

“Linh nói tau không xin lỗi, bay thích gì tau cũng chiều nên em đã lấy roi mây quất vào Linh mấy cái rồi trở lại lớp học” - Huyền kể.

Trước khi tan trường khoảng 15 phút, Huyền gửi cặp lại cho bạn bè cầm giùm rồi ra về trước vì sợ bị Linh gọi người đánh trả.

Ít phút sau, Linh gọi điện hẹn gặp Huyền khu vực gần cổng trường để nói chuyện. Nghĩ sẽ bị đánh nên Huyền và Võ Thị Thủy (cùng lớp 11A5) có thủ sẵn dao vào trong túi quần trước rồi đi ra gặp Linh.

Thấy Linh, Nguyễn Thị Yến (học sinh Trường Ischool, là một người to, khỏe hay đi đánh nhau – theo Huyền), Nguyễn Thị Trà My (học cùng lớp với Huyền, nhưng chơi theo nhóm Linh) cùng mấy người con trai chờ sẵn.

Khi vừa đến gần thì bất ngờ Yến lao vào đánh Thủy nên Thủy rút dao đâm trúng vai Yến. Cùng lúc đó, Linh và Trà My cùng xông vô để đánh Huyền nên Huyền rút dao đâm trúng Nguyễn Thị Trà My ở hông, trúng Đoàn Thị Thùy Linh ở tay.

Thấy máu me chảy nhiều, mọi người sợ hãi, mấy người bạn đã chở Huyền và Thủy chạy đi trốn. Còn 3 học sinh bị đâm sau đó đã được đưa đến bệnh viện Hà Tĩnh để cấp cứu, băng bó vết thương.

Sau khi đâm bạn xong, Huyền không dám về nhà, chỉ khi bố mẹ gọi điện nói đã biết sự việc và bảo không mắng nên khoảng 14h chiều cùng ngày, Huyền được một người bạn trai tên Quốc chở về nhà.

Tiếp tục đổ máu

Về nhà mới được vài giờ, đang ngồi kể lại sự việc đâm bạn nhập viện cho bố mẹ nghe, tự nhiên thấy một người tên “H. gà” gọi điện vào máy Huyền nói phải đến bệnh viện thăm Trà My (H. “gà” là người yêu của Trà My).

Cân nhắc, nhưng rồi Huyền vẫn rủ bạn bè cùng nhóm đến viện thăm My.

Quốc chở Huyền, chị gái Thủy chở Thủy lên bệnh viện thăm My. Tại hành lang bệnh viện, cả nhóm gặp “V. cháy”, bạn của “H. gà” và V. hỏi ai đâm Trà My. Huyền nói: “Em đâm, nhưng em không cố ý, tại My cứ xông vô nên dao trúng”.

Ngay lúc đó “V. cháy” nắm tóc, đấm tát, cùi vào mặt My. Đến khi Quốc xin mãi thì “V. cháy” mới dừng tay.

Khi mọi người từ bệnh viện về đến đường Hàm Nghi ở TP Hà Tĩnh thì nghe “H. gà” gọi điện hẹn đến quán cà phê Mộc ở xã Thạch Linh để xin lỗi ông L. (bố của Trà My), rồi giảng hòa và thống nhất để khai cho khớp nhau khi công an hỏi.

Nhóm của Huyền gồm có cả Quốc, chị gái Thủy, Thủy, anh Hoàng Sơn ở Thạch Tân, anh Hoàng, anh Thắng, anh Trí khi vừa mới vào quán cà phê Mộc ngồi thì thấy một nhóm người ngồi sẵn trong quán, gồm “H. gà”, “V. cháy”, ông L., Nguyễn Thị Yến, Đoàn Thị Thùy Linh (2 học sinh này trước đó đánh nhau và bị nhóm Huyền chém, nhưng do vết thương nhẹ nên cả hai chỉ khâu, băng bó) cùng vài người lạ mặt.

Vừa mới nói chuyện được một chút thì “H. gà” và “V. cháy” bất ngờ xông đánh anh Sơn. Huyền và Thủy cũng bị Yến, Linh xông vào đánh.

Cho đến khi Hồ Hoàng Sơn ở Thạch Tân bị đâm chảy máu, nhóm kia bỏ chạy khỏi quán, những người trong nhóm của Huyền mới chở Sơn lên viện ĐK Hà Tĩnh cấp cứu.

Trong vụ ẩu đả đó, một người tên Thắng nhóm của Huyền cũng bị đánh rách môi phải khâu 25 mũi.

Mâu thuẫn nhỏ, bạn bè ra hai “chiến tuyến”

Ở cái xóm Thiên Thai, xã Thạch Vĩnh ai cũng biết Huyền và Nguyễn Thị Trà My, học cùng một lớp là một đôi bạn nhà gần nhau nên chơi với nhau rất thân. Nhiều lần hai người đến trường chung nhau trên 1 chiếc xe đạp dù nắng hay mưa.

Thế nhưng, khi sự việc Huyền đâm My phải cấp cứu thì cả dân làng, bạn bè ai cũng ngạc nhiên, không thể tin nổi.

Theo Huyền kể thì, chỉ vì cách đó 2 tuần, Huyền và Trà My có chút hiểu nhầm nên giận nhau. Khi sự việc Huyền đánh Linh và bị Linh chặn ở cổng trường, My cứ xon xen, ùa theo Linh nên Huyền mới lỡ tay đâm trúng.

“Em thấy có lỗi với Trà My nhiều, vì thực ra em với My là bạn rất thân, trước khi chưa giận nhau thì hàng ngày trên lớp, hay về nhà gì bọn em cũng chơi với nhau rất tình cảm” - Huyền tâm sự.

Nói về hành động dùng dao đâm bạn, Huyền tỏ ra rất hối hận: “Sau sự việc xảy ra, em rất buồn, không muốn ăn uống gì cả. Nằm cũng không ngủ được. Em thấy mình có lỗi với bố mẹ quá”.

Nhãn:

Hồng Nhung sinh đôi một trai, một gái

Diva làng nhạc Việt đã 'mẹ tròn con vuông' tại Mỹ. Chị có cặp song sinh ở tuổi 42.



Một người bạn thân của Hồng Nhung tại Sài Gòn cho biết, nữ ca sĩ đã hạ sinh một bé trai, một bé gái khỏe mạnh. Đây là một tin vui lớn đối với gia đình và đồng nghiệp của cô.

Hồng Nhung sinh sớm hơn dự tính và sinh mổ.

Khi biết vợ sinh con, chồng Hồng Nhung đã tạm dừng công việc tại Việt Nam để về Mỹ ở bên vợ và con. Diva làng nhạc Việt sẽ được gia đình chồng chăm sóc cho đến khi hồi phục sức khỏe và con cái cứng cáp mới trở về Việt Nam.

Vì sinh con đầu lòng nên trước đó, nữ ca sĩ khá cẩn trọng giữ gìn. Cô sang Mỹ ở cùng gia đình chồng để dưỡng thai và chờ ngày sinh nở. Ông xã Kevin dù không thường xuyên túc trực bên cạnh vợ nhưng liên tục gọi điện thoại thăm hỏi và động viên cô.

Kế hoạch khi về nước của cô Bống là tiếp tục hoàn thành dự án âm nhạc giao hưởng thực hiện cùng nhạc sĩ Hoài Sa. Trong album này, chị hát và thu live cùng dàn nhạc dây tại Hà Nội.
Diva nổi tiếng thừa nhận kết hôn với người chồng quốc tịch Mỹ Kevin hồi tháng 7/2011. Trong bốn diva làng nhạc Việt, Hồng Nhung muộn đường con cái nhất. Bản thân chị từng chia sẻ mong ước có con nhưng muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Trong suốt quá trình mang thai, nữ ca sĩ ít xuất hiện trên sân khấu và cũng khá kín tiếng với báo giới về chuyện sắp làm mẹ.

Nhãn:

Đũa dùng một lần siêu bẩn: Quán vỉa hè thi nhau “xài sang”

Trong một lần đi ăn hủ tíu ở quán cóc ven đường, chúng tôi được bà chủ “tặng” mỗi người một đôi đũa, dùng xong rồi vứt.



Trong đầu vẫn không thể nào hết thắc mắc về loại đũa dùng một lần này, chúng tôi quyết định xâm nhập vào những cơ sở sản xuất đũa dùng một lần. Trước mắt chúng tôi là những điều thật kinh hãi.
Quán cóc… xài sang
Trong một lần đi ăn hủ tíu ở quán cóc ven đường, chúng tôi được bà chủ “tặng” mỗi người một đôi đũa, dùng xong rồi vứt. Chúng tôi thấy khá kì lạ, bởi một tô hủ tíu chị chỉ bán với giá 10.000 đồng. Trong khi đó, một đôi đũa loại rẻ nhất bình thường mua cũng đã hơn 1.000 đồng.
Chúng tôi hỏi: “Em chưa thấy quán nào sang như quán này đâu nhé. Bán vỉa hè mà lại dùng đũa một lần. Sao chị không tiết kiệm”. Chị chủ xởi lởi trả lời: “Thế mới ngon chứ”. Dừng lại một lát, chị nói tiếp: “Nói thế thôi, chứ loại này rẻ hều. Mua chục nghìn được gần cả trăm đôi. Mà dùng loại này, mọi người thấy sạch sẽ, lần sau họ quay lại. Đông khách, đâu lại vào đó thôi”.

Hiếu kì với cách “xài sang” dùng đũa một lần của quán hủ tíu ven đường, chúng tôi quyết định đi khảo sát và bất ngờ với những điều chính mắt mình thấy. Không chỉ một mình quán hủ tíu ban nãy mới “xài sang” bằng đũa một lần dùng mà rất nhiều quán cũng vậy.

Thấy tôi băn khoăn, chị Hương Lan (43 tuổi) bán bún trên vỉa hè đường 3/2 cho biết: “Chú không biết à? Loại đũa này rẻ lắm. Mua lẻ thì mỗi đôi khoảng 300 - 400 đồng, nhưng mua sỉ thì chỉ khoảng 100 đồng thôi”. Theo chị này, mỗi ngày chị dùng hết khoảng gần ba trăm đôi. Theo tính toán của chúng tôi, mỗi ngày quán này chỉ mất khoảng ba mươi nghìn tiền đũa, trong khi đó được tiếng là sạch sẽ, xài sang.

Lúc đang suy ngẫm, chị Lan hỏi tôi định mở quán hay sao mà lại đi “săm soi” về đũa. Chúng tôi giả vờ gật đầu. Chị nói nhỏ: “Các chú cứ sử dụng loại đũa một lần dùng, không quá đắt nhưng lại rất được lòng khách”.
Chị chia sẻ thêm, trước đây, quán này không đông khách. Bán nhiều nhất mỗi ngày cũng chỉ được chừng năm mươi tô. Nhưng, từ khi dùng loại đũa một lần rồi vứt, số lượng khách tăng lên rất nhiều. Trước khi chia tay với chúng tôi, chị còn cười tươi bảo: “Mở quán, nếu đông khách, nhớ tới trả tiền tư vấn cho tôi nha”.

Thích thú khi dùng đũa một lần

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, trên địa bàn TPHCM rất nhiều quán sử dụng đũa một lần dùng. Trước đây, chỉ có những quán vip, hạng sang mới sử dụng loại này. Nhưng khoảng chừng nửa năm trở lại đây xu hướng các quán cóc, ven đường, bán giá rẻ cũng dùng loại này bởi chi phí thêm không cao nhưng lại được lòng khách, số lượng khách tăng cao.

Anh Trần Thanh Hùng (53 tuổi, ở đường Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: “Ở thành phố, chất lượng vệ sinh thực phẩm khiếp lắm. Chắc các chủ quán cũng biết, sợ mất khách nên họ chuyển sang dùng loại đũa một lần dùng cho vệ sinh”.

Nhiều vị khách cho biết, khi sử dụng loại đũa một lần dùng họ cảm thấy yên tâm bởi chúng được bọc trong các bao giấy đóng kín, chỉ riêng mình dùng, không phải sợ bị lây các bệnh qua đường miệng. Họ cũng cảm thấy yên tâm bởi chủ quán sẵn sàng “xài sang” với đũa để được lòng khách thì chắn chắn cách chế biến thực phẩm cũng phải sạch sẽ hơn đối với những quán khác.

Chị Trần Hoàng Hoa (20 tuổi, sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM) chia sẻ, hiện nay, không chỉ các quán cóc ven đường sử dụng loại đũa một lần dùng mà những gánh hàng rong, bán dạo cũng vậy. Ngay cả những quầy bán bánh tráng trộn, được đặt trong những bao ny lon cũng sử dụng loại đũa này.
Theo ý kiến của Hoa, thì chị cũng thường xuyên dùng loại đũa này bởi rất tiện lợi. Trong các quán ăn nhanh, sử dụng một lần rồi vứt. Hay mỗi khi đi du ngoạn cùng bạn bè, đem thức ăn theo thì sử dụng những loại sử dụng một lần là phù hợp nhất

Nhãn:

Yêu hơn một năm mới biết em đã có chồng

Em kể với tôi là em đang sống cùng anh hai. Nhưng sự thật thì đó là người chồng đã ở với em hơn 5 năm rồi.

Tôi và em quen nhau trong một dịp giao lưu. Trong mắt tôi, lúc đó em là một người dễ gần xinh xắn và đáng yêu biết chừng nào. Tôi quyết tâm chinh phục em bằng mọi cách. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại hằng ngày vào buổi tối, cuối cùng, em đã chấp nhận cho tôi một cuộc hẹn hò. Tôi rất vui sướng vì điều đó.

Buổi đầu tiên, chúng tôi hẹn hò trong một quán cafe lãng mạn và cùng nhau trò chuyện về cuộc sống. Em kể cho tôi nghe về gia đình của em. Lúc đó, em nói là em sống cùng với anh hai. Em là người đáng thương, thiếu thốn tình cảm gia đình. Em thèm có một bữa cơm ấm áp bên người thân nhưng vì ba mẹ em đã định cư ở nước ngoài gần 10 năm nên ước mong đó không thực hiện được.

Sau nhiều nỗ lực, tôi đã "cưa đổ" em. Khi em nhận lời tỏ tình, tôi đã thực sự vui sướng và hạnh phúc. Tôi dắt em về giới thiệu với ba mẹ và người trong gia đình. Mọi người đều khen em lễ phép, từ tốn và giỏi trong việc bếp núc. Ba mẹ và tôi rất thương em.



Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì một lần tôi vào yahoo của em, tôi biết làm vậy là rất xấu nhưng nhờ đó mà tôi biết được sự thật. Em chat với một người bạn thân và kể về cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc của em. Lúc đó, tôi rất sốc khi biết em đã có chồng. Họ đã chung sống với nhau hơn 5 năm và đó chính là người mà em đã gọi là anh hai trong lần gặp tôi đầu tiên.

Người mình yêu thương, tin tưởng bấy lâu nay lại lừa gạt tôi và ba mẹ của tôi. Tôi cũng muốn chấm dứt mối tình này nhưng thật sự không đủ can đảm. Nhiều lần muốn gặp em và hỏi cho ra sự thật nhưng tôi lại không làm được. Em vẫn chưa biết là tôi đã đọc được sự thật phũ phàng này. Em vẫn chăm sóc và yêu thương tôi như ngày nào.

Tôi bây giờ đau khổ lắm. Tại sao em đã có chồng rồi còn lừa gạt tình cảm của tôi? Hay tôi chỉ là kẻ đóng thế trong mắt em. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Các bạn hãy cho mình lời khuyên. Thật sự tôi rất khổ tâm.

Kenny Tuan

Nhãn:

Tôi và cô ấy chung chồng

Anh cưới cô ấy vì đứa con và thỉnh thoảng vẫn ra Hà Nội sống với tôi. Giữa tôi và anh là tình yêu chân thành, sâu nặng.

Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi và anh yêu nhau được hai năm. Sau khi học xong cấp 3, anh quyết định vào Sài Gòn học. Trong thời gian đó, anh quen với một người con gái khác. Anh kể cho tôi và hứa sẽ chia tay. Qua bạn bè, tôi biết anh đã làm được như vậy.

Gia đình muốn anh đi du học và phải tạm dừng việc học trong nước. Anh làm lễ chia tay mọi người, cô ấy cũng đến. Cô ấy muốn có một lần cuối cùng bên anh nhưng như một định mệnh, cô ấy có thai. Anh không hề biết chuyện này nên trở về hạnh phúc bên tôi.

Một tháng sau, cô ấy thông báo cho anh và đòi ra ngoài này ăn Tết. Những ngày sau đó thì tôi không thể nào liên lạc được với anh vì lúc nào cô ấy cũng là người cầm máy. Họ cưới nhau sau nửa tháng. Đêm trước ngày cưới, anh gọi điện cho tôi và khóc. Anh nói không có mặt mũi nào để nói chuyện này với tôi


Đã ba tháng trôi qua, chúng tôi không liên lạc với nhau dù ngày nào cả hai cũng vào Facebook của người kia để theo dõi tin tức. Với tôi, đó là thời gian đau khổ nhất khi tất cả niềm tin đều sụp đổ. Tất cả vị ngọt ngào của tình yêu đã trở thành trái đắng. Đó là một cú sốc quá lớn vì chỉ mấy ngày trước, hai đứa còn hạnh phúc. Vậy mà anh có thể làm đám cưới với người khác ngay được. Dù vậy, tôi vẫn không thể hận anh.

Do không lấy được visa nên anh phải đợi đi nước khác. Anh lại liên lạc với tôi. Tất cả những tình cảm cũ chợt ùa về. Bao buồn đau, nhớ nhung đều tan biến hết. Cả hai đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều và cũng đưa ra tất cả những khó khăn, chông gai, dị nghị của mọi người mà hai đứa phải vượt qua nếu muốn quay lại bên nhau. Anh nói chấp nhận tất cả và tôi đã đồng ý.

Vợ anh cũng biết chuyện. Tôi và cô ấy nói chuyện rất nhiều, đôi khi là cãi vã. Tôi biết mình không thể ghen với cô ấy nên tôi thường chủ động giảng hòa. Những khi anh ra ngoài này với tôi, tôi vẫn mua quần áo, đồ chơi cho con anh. Thực sự tôi rất yêu bé và không hề cảm thấy buồn khi làm những chuyện đó.

Thời gian này anh ra Hà Nội sống cùng tôi. Anh nói anh không thể cho tôi một gia đình đúng nghĩa nhưng sẽ cố gắng để làm một người cha tốt cho những đứa con tôi. Tuần sau anh đã đi du học rồi. Vậy tôi nên chờ anh hay cố gắng dùng thời gian này để quên anh?

Diễm Th

Nhãn:

8 bước chọn đúng phong cách của bạn

Hiểu rõ phong cách thời trang của bản thân sẽ giúp bạn thể hiện được cá tính cũng như gu thẩm mỹ.

Muốn làm được điều này, bạn phải biết tường tận về cơ thể cũng như sở thích của mình. Khi đó, ý kiến của người ngoài không còn quan trọng nữa. Tuy việc này không quá khó khăn nhưng lại hiếm người tự tìm hiểu hoặc ít quan tâm tới nên đôi lúc, họ cảm thấy lúng túng khi cần chọn đồ để tới một buổi tiệc, sự kiện quan trọng... Hôm nay, Plusstyle sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết phong cách của mình để bạn cảm thấy tự tin hơn dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.


1. Hiểu về cơ thể

Nắm bắt được ưu và nhược điểm của cơ thể là bí quyết giúp bạn thành công trong việc chưng diện đẹp. Bạn sẽ dễ dàng lựa được trang phục phù hợp, biết cách nhấn mạnh vào phần nổi bật và che giấu đi nhược điểm.

2. Chọn màu sắc phù hợp

Màu sắc có ảnh hưởng lớn tới phong cách cũng như cảm nhận của bạn. Bạn có thể tham khảo điều này bằng cách tới các cửa hàng quần, áo hoặc gặp một nhà tư vấn hình ảnh, họ sẽ giúp bạn lựa chọn gam màu "làm đẹp" thân hình.

3. Mọi thứ bạn mua đều vừa vặn

Rất nhiều cô bạn khi nhìn thấy chiếc áo, váy đẹp và giá rẻ vội vàng "rinh" về nhà dù biết rõ chúng không hợp với mình. Đây là sai lầm lớn mà đa số bạn gái gặp phải. Lời khuyên dành cho bạn là đừng bao giờ "khuôn" về một bộ quần áo quá ngắn, chật hay quá rộng, dài... bởi chúng chắc chắn không đem lại vẻ đẹp thật sự cho bạn.

4. 'Chạy theo' xu hướng nếu chúng hợp với phong cách của bạn

Xu hướng thời trang thay đổi theo từng mùa, từng năm, ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, "hợp mốt" không đồng nghĩa với việc "chạy đua" theo xu hướng. Bạn sẽ mất đi vẻ đẹp duyên dáng và sự sành điệu nếu khoác lên mình bộ trang phục color block quá sặc sỡ, chẳng hợp với thân hình hay diện chiếc váy maxi thướt tha khi vóc dáng quá bé nhỏ...

5. 'Chăm sóc' tủ quần áo

Trước tiên, hãy thường xuyên xem xét và soạn tủ quần, áo vài ba ngày hoặc mỗi tuần một lần để giải quyết những thứ không còn phù hợp với bạn. Bạn có thể vứt bỏ, cho người khác hoặc nếu chúng còn có ích, hãy tìm cách mix chúng lại với nhau để tạo ra những bộ trang phục mới.

Thứ hai, bạn cần chắc chắn rằng trong tủ có những thứ đồ cơ bản nhất, phù hợp với phong cách của mình. Một số thứ đơn giản, thích hợp với hầu hết các thân hình:
- Váy liền.
- Quần jeans.
- Một chiếc váy đen, có chiều dài tới gối.
- Một chiếc áo sơ mi màu trắng, kiểu cổ điển.
- Một chiếc áo thun, áo len chui đầu.

6. Chọn đúng phụ kiện

Trang sức, túi xách, dây lưng, khăn quàng cổ... là những phụ kiện khó thiếu với các bạn gái yêu thích thời trang. Bởi chỉ cần thêm một chiếc dây lưng, chiếc váy, áo... của bạn sẽ trở nên độc đáo và đẹp hơn. Đồng thời, chúng còn giúp phái yếu tạo điểm nhấn cho trang phục cũng như "điểm mạnh" trên cơ thể.

7. Ghi lại hoặc chụp ảnh trang phục

Nếu bạn thấy bộ quần, áo nào đó khiến mình nổi bật và đáng yêu, hãy ghi vào một cuốn sổ hoặc tốt nhất là chụp lại ảnh. Đây được coi là sự trợ giúp lớn trong việc nhận biết bộ trang phục phù hợp với phong cách của bản thân.

Bên cạnh đó, bất cứ khi nào nhìn thấy một người diện trang phục đẹp khiến bạn thích thú, ngưỡng mộ, cố gắng ghi lại hình ảnh của người ấy và dán vào một quyển sổ ghi chú hay sổ lưu niệm. Bạn sẽ có cả một "kho tàng" bí quyết mặc đẹp hữu ích.

8. Thử sáng tạo

Sau khi đã nắm bắt được tất cả các bước cơ bản, bạn hãy thử mix váy, áo, phụ kiện... trong tủ thành nhiều bộ trang phục khác nhau, vừa để làm mới lại tủ quần áo, tìm thêm phong cách thời trang cho bản thân lại khiến mình trở nên cá tính, "lạ" và "độc" hơn.

Nhãn:

Mẹo tránh make-up lỗi như Huyền Trang

Quán quân Next Top 2010 chọn sai màu và dùng quá nhiều phấn highlight nên khuôn mặt bị bóng như bôi mỡ.

Dù trang điểm là công việc thường xuyên và không thể thiếu của các ngôi sao nhưng đôi lúc, họ vẫn mắc phải lỗi trang điểm quá tay với phấn highlight và không kiểm soát được lượng dầu trên khuôn mặt. Kết quả là mặt bị bóng loáng dưới ánh đèn flash. Quán quân Next Top mùa thứ nhất Khiếu Thị Huyền Trang cũng gặp phải trường hợp tương tự khi tham dự buổi ra mắt album đầu tay của Đàm Thu Trang chiều 21/4 vừa qua. Sự cố này làm cho cô bị mất điểm và lép vế hơn so với các người đẹp khác.

Gương mặt của Huyền Trang (phải) bóng nhờn như người bị mồ hôi dầu mới đi nắng về.

Khuôn mặt trang điểm bị bóng nhờn có thể do hai nguyên nhân là lạm dụng phấn highlight hoặc không kiểm soát được lượng dầu trên da mặt. Để chữa lỗi này, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Đối với trường hợp thứ nhất, trước khi phủ phấn highlight lên các vùng da trán, cằm, hai bên gò má, bạn cần hoàn thành tất cả các bước trang điểm nền. Lượng kem lót, kem nền và phấn phủ phải vừa đủ để tạo được hiệu ứng ánh sáng tốt khi kết hợp với phấn highlight. Nếu lạm dụng phấn tạo khối (highlight) trong khi lớp nền quá mỏng thì trên khuôn mặt sẽ xuất hiện những vệt trắng, bóng "vô duyên" khi ánh sáng chiếu vào.

Màu phấn highlight cũng rất quan trọng. Nó cần phù hợp với màu da tự nhiên của bạn để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu làn da bị tái hoặc sẫm màu thì không nên dùng phấn màu hồng. Tông màu hồng chỉ hợp với làn da sáng màu. Trước khi phủ phấn highlight lên mặt, hãy đánh thử lên mu bàn tay để chọn loại phấn có màu và độ sáng thích hợp.

Thêm một lưu ý nhỏ nữa là nếu bạn phải đứng lâu dưới ánh đèn sân khấu hoặc ngoài trời thì nên sử dụng thêm kem dưỡng ẩm vì loại phấn này rất bắt sáng, có thể làm khô da.

Lỗi trang điểm như Huyền Trang cũng dễ xảy ra với những bạn gái bị mồ hôi dầu. Theo chuyên gia trang điểm Mỹ Linh, cách đơn giản nhất để da mặt không bị bóng nhờn là hãy rửa mặt thường xuyên. Đặc biệt, trong mùa hè, bạn nên rửa mặt 3-4 lần/ngày. Bằng cách này, lượng dầu dư thừa sẽ được loại bỏ và các lỗ chân lông cũng được làm sạch thường xuyên, ngăn ngừa tình trạng mụn.

Khi trang điểm, bạn chỉ sử dụng ít lượng kem dưỡng, kem nền và nên dùng loại riêng cho da dầu (oil - free) có chỉ số SPF 15-30. Còn về phấn nền, chuyên gia Mỹ Linh cũng khuyên bạn nên dùng phấn dạng bột vì nó có khả năng hấp thụ dầu tốt hơn so với phấn nén. Khi ra ngoài, bạn nên đem theo phấn để dặm thêm mỗi khi da bóng nhờn và tránh tình trạng phấn bị loang lổ trên mặt. Thường xuyên sử dụng giấy thấm dầu để lấy đi lượng dầu thừa.

Ngoài ra, với các bạn có da dầu, có thể sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên để kiềm dầu. Ví dụ như mặt nạ khoai tây, sữa chua, lòng trắng trứng hoặc rửa mặt bằng chanh. Về chế độ dinh dưỡng, bạn nên uống nước thường xuyên giúp da bài tiết tốt, ăn nhiều rau xanh, trái cây và tránh thực phẩm chiên, xào

Nhãn:

Ngẫu hứng đen trắng

Cân bằng, hài hòa giữa kiểu dáng và đường nét, giữa cổ điển và hiện đại là cảm hứng sáng tạo chủ đạo của nhà tạo mẫu Kiều Việt Liên trong bộ sưu tập đầm dự tiệc. Đặc biệt, những thiết kế đan xen hai sắc màu trắng - đen mang lại một vẻ đẹp quyến rũ cho người mặc.





MỸ VĂN
NGƯỜI MẪU: LÊ TRANG
TRANG ĐIỂM: DŨNG PHAN
ẢNH: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

Nhãn:

22 thg 4, 2012

Jennifer Phạm nên cho người tình chăm sóc Bảo Nam

Không phải là chuyện của tôi nhưng mà nhìn thấy Jennifer Phạm công khai bức ảnh hạnh phúc rạng ngời bên tình mới, chính bản thân tôi cũng có cảm giác đang được sống lại cái thời hẹn hò, mặn nồng, say đắm bên người yêu.

Jennifer hoàn toàn xứng đáng được hưởng cuộc sống lãng mạn, ngập tràn yêu thương bên người yêu như vậy.

Tôi cũng mong mọi người đừng chỉ trích cô ấy không chăm con mà chỉ lo quấn quýt bên người tình nữa. Đằng nào thì chuyện tình với ba của bé Bảo Nam cũng đã đi vào dĩ vãng. Bát nước đổ rồi có lấy lại được nữa hay không?

Hơn nữa, qua bức hình mà Jennifer dũng cảm công khai tình mới với mọi người, tôi thấy anh chàng tên Hải của Jennifer này mặt mũi khá sáng sủa. Đàn ông mặt vuông hình chữ điền, các cụ ta thường nói: thành đạt, tốt tính, bao dung, độ lượng và giàu lòng nhân ái…


Công bằng nhìn nhận lại chặng đường mà anh Hải đã vượt qua nhiều cơn bão thị phi khi đến với Jennifer, tôi thấy anh là người vững lập trường, yêu thương Jennifer hết mực.

Công bằng nhìn nhận lại chặng đường mà anh Hải đã vượt qua nhiều cơn bão thị phi khi đến với Jennifer, tôi thấy anh là người vững lập trường, yêu thương Jennifer hết mực. Chỉ có tình yêu thương mới gắn kết con người với con người dài lâu được.

Đơn cử một dẫn chứng để mọi người cùng suy ngẫm.

Mọi người còn nhớ, lần đầu tiên Jennifer đưa anh Hải đi xem Quang Dũng hát, không lâu sau chính chồng cũ của Jennifer lên báo bóng gió, cạnh khóe Jennifer và bồ mới của cô ấy rằng: Jennifer thì bồng bột, còn tình mới của Jennifer chính là người bạn thân thuở nào của gia đình anh.

Nếu là một người đàn ông hiếu thắng, nông cạn, thiếu suy nghĩ và không gìn giữ hình ảnh cho người tình thì anh Hải chả tội gì mà nhẫn nhịn để chồng cũ của người tình “đá xoáy” bạn gái của anh.

Là một người đàn ông khác, họ sẽ sẵn sàng “đáp trả” lại Quang Dũng, họ sẽ nói ngay với Quang Dũng rằng: “Anh là người như thế nào mới đánh mất người phụ nữ tuyệt vời đang sát cánh bên tôi chứ!”

Nhưng anh Hải đã không một lời phản pháo lại, anh nhẫn nhịn điều tiếng ‘cướp vợ bạn’ cũng vì Jennifer.

Rồi sau này, dư luận liên tiếp mong muốn, thậm chí kêu gọi nhau ủng hộ Jennifer vì bé Bảo Nam nên tái hợp với Quang Dũng. Những lúc ấy, anh Hải vẫn bình tĩnh, âm thầm bảo vệ người tình, không một lời than thở vì trót yêu người có hôn nhân tan vỡ.

Mọi người thử suy xét xem, một người đàn ông tốt như vậy, hết mình vì Jennifer như vậy thì còn lý gì mà không ủng hộ cho họ sớm tìm đến cái kết đẹp cho cuộc tình lãng mạn. Tôi nghĩ, anh Hải đã chịu đựng sức ép dư luận vì Jennifer tài tình như vậy hẳn anh sẵn sàng chăm nom và bảo vệ bé Bảo Nam như chính ba của cháu.

Theo tôi, Jennifer cực chẳng đã mới phải nhờ mẹ đẻ của cô tạm thời chăm nuôi bé Bảo Nam thôi. Nếu nhanh chóng ổn định cuộc sống mới, tìm được bờ vai ấm áp, mạnh mẽ bảo vệ, chở che được cho hai mẹ con cô thì chẳng có lý do gì cô không mang Bảo Nam về Việt Nam để tiện chăm sóc, dạy dỗ con.

Cái khó của Jennifer bây giờ là làm thế nào để anh Hải có nhiều thời gian gần gũi, tiếp xúc tạo sự thân thiết với bé Bảo Nam, để cho bé Bảo Nam cảm nhận được ngoài ba Quang Dũng ra, bé còn nhận được sự bảo ban, chăm sóc của người khác thường xuyên ở bên cạnh mẹ Jenni.

Với bản thân anh Hải, anh đã chấp nhận yêu người phụ nữ từng có hôn nhân tan vỡ và có cả con riêng nữa. Trẻ con vô tội, anh Hải đã yêu Jennifer thì nên yêu thương, chăm nuôi bé Bảo Nam như chính con của anh đẻ ra vậy.

Tôi nghĩ, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những con người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương trẻ thơ như yêu chính cuộc sống đang diễn ra từng ngày. Tôi tin, nếu anh thật lòng yêu Jenni, kết hôn với Jenni, đồng thời đón con của Jenni về Việt Nam để chăm sóc, dạy dỗ cháu thì anh sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong cuộc sống này.

Hơn nữa, anh động viên Jenni đưa Bảo Nam về Việt Nam sinh sống cũng là cách để anh tạo điều kiện cho Jenni toàn tâm toàn ý với công việc và gia đình tại Việt Nam. Cô ấy không phải đau đầu lên lịch, nhận show và sắp sếp thời gian về Mỹ xa xôi để thăm con cho thỏa nỗi nhớ con.

Một cuộc sống viên mãn cho một cuộc tình có cái kết đẹp như mơ này sẽ chẳng còn gì để dư luận phải bàn tán!

Nhãn:

Pha Lê trách móc hay dựa tiếng Công Vinh để PR?

Những ngày qua, khi Công Vinh bị báo chí và người hâm mộ mổ sẻ chuyện tặng Thủy Tiên chiếc đồng hồ 4 tỷ, thì Pha Lê, người yêu cũ của anh đột nhiên lên facebook viết những dòng về người cũ một thời với tựa đề CV9.

Mặc dù không chính thức chỉ đích danh Công Vinh, nhưng với tên gọi CV9 - một cái tên quen thuộc vốn chỉ của riêng Công Vinh, nhiều người khẳng định nội dung “huyết thư” hoàn toàn dành cho Công Vinh.

Theo đó, trong thư, Pha Lê đã chia sẻ khá nhiều tình tiết về quãng thời gian cả hai tình cờ làm quen, ngày đầu chạm mặt nhau, đã đến với nhau thế nào và cô đã yêu Công Vinh Thế nào trong suốt thời gian “cặp kè”.

Cuối bức thư này, Pha Lê cho rằng Công Vinh đang phải trả giá cho chính những hành động trong quá khứ mà mình đã gây ra cho cô và cô đã tha thứ cho anh mọi chuyện.


Pha Lê đang níu kéo tình cũ hay dựa hơi để hâm nóng lại tên tuổi


Nổi danh trên sân cỏ cộng thêm vẻ ngoài bắt mắt, Lê Công Vinh được xem là một trong những chàng trai thuộc thế hệ 8x có nhiều người hâm mộ nữ nhất. Trong số đó, có cô ca sĩ, MC Pha Lê.

Khi dư luận đặt nghi vấn về tình cảm của hai người, Pha Lê lên tiếng thừa nhận điều này tuy nhiên, Công Vinh lại gạt phắt đi và khẳng định: Không biết Pha Lê là ai.

Sau này, Pha Lê cũng có lần úp mở về mối quan hệ với cầu thủ Lee Nguyễn, kế đó là công khai chuyện tình cảm với chồng cũ của diễn viên Phan Hòa. Một thời gian sau đó, Pha Lê nam tiến tập trung cho con đường ca hát. Còn Công Vinh thành công trong sự nghiệp và nổi tiếng với chuyện tình tốn nhiều giấy mực của báo chí với Thủy Tiên.

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi có ghen tị với Thủy Tiên không, Pha Lê cho biết:

"Tôi phải đính chính lại ngay là giữa tôi và chị Tiên không có bất cứ một chút hiềm khích nào cả để người ta nói là tôi không ưa chị ấy. Trái lại tôi có tình cờ gặp chị một lần trong bữa tiệc, chứng kiến khả năng hát live và ca vọng cổ rất tốt của chị Tiên, tôi còn hào hứng vỗ tay cổ vũ nữa. Chính chị ấy nói tôi dùng ca khúc của chị ấy làm nhạc chờ cho điện thoại đấy. Tất cả mọi việc xuất phát từ báo chí hay so sánh tôi và chị ấy với một người đàn ông nào đó trong khi thực chất tôi và chị Tiên lại chẳng có vấn đề gì cả".

Chuyện tình Pha Lê - Công Vinh đã là chuyện của quá khứ, hiện nay Công Vinh đang hạnh phúc bên ca sĩ Thủy Tiên thậm chí cả hai còn tính tới chuyện kết hôn.

Thế nên có ý kiến cho rằng đây chỉ là “chiêu trò” mới của nữ ca sĩ nhằm tìm kiếm sự thu hút của công chúng về phía mình ngay sau khi cái tên Công Vinh – Thủy Tiên vừa được “hâm nóng” bằng scandal đồng hồ 4 tỷ.

Cũng có ý kiến cho rằng, Pha Lê tìm cách núi kéo người tình cũ?

CV9!?!

Hình như cái tên Anh chưa bao giờ xuất hiện trong FB này cũng như trong mọi câu chuyện của tôi với bạn bè, họ có thể hoài nghi, có thể đơm đặt thêm thắt, cũng có thể thấy tội nghiệp cho ai đó...nhưng có lẽ không ai biết rằng tôi đã từng có những kỉ niệm quá đẹp với anh! Oán trách??? Thù hận??? Nói xấu??? Có vẻ không đúng với tính cách tôi...Tôi chọn cho mình sự im lặng để ông trời phán xét!

Hôm nay...gặp 1 người bạn, họ đã hỏi tôi, bất giác tôi nhớ lại... Và có lẽ đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tôi nhắc tới tên anh!

Nếu ai còn nhớ kì AFF Cup năm ấy, cũng là trận lụt lịch sử của Hà Nội đến nỗi trận cuối cùng của AFF bị huỷ do khắp nơi chỉ toàn là nước! Nhà nhà mất điện, có 1 con bé chỉ nhăm nhăm sang nhà hàng xóm có máy phát điện để sạc điện thoại nhờ, để nhắn tin cho 1 người... Và người đó đã từ khách sạn Tây Hồ đi taxi đến đầu phố, sau đó phải lội nước vào tận nhà và...cõng con bé ấyra ngoài! Họ lên Vincom ăn tối và xem phim, đó cũng là lần đầu tiên 1 nhà báo bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau! Rất hồn nhiên, tôi không lường trước được ngày hạnh phúc ấy lại là lúc câu chuyện bắt đầu cho tất cả sự đau khổ sau này...

Ngay sau đó tôi đại diện cho các sinh viên của trường lên đường đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi hợp xướng Besetoha...Từ lúc tôi lên máy bay đến lúc xuống tới nơi chỉ nhanh nhanh mua sim gọi cho anh. Sim ở TQ rất đắt tới độ mua 1 sim mà cả đoàn dùng chung, người gọi cho mẹ, người gọi cho bố, còn tôi dành cuộc gọi duy nhất ấy cho anh. Những ngày đó là quãng thời gian tôi vui nhất vì đi đâu cũng nhớ có người ở nhà dõi theo thậm chí đã chat với nhau bằng webcam và các em sinh viên đi cùng tôi ngày ấy đều nhìn thấy anh qua webcam, đều mừng rỡ và tươi cười chào hỏi anh, hỏi thăm anh (để rồi sau này anh nói chưa từng biết tôi là ai)...Anh à, cả ngàn sinh viên trường tôi biết câu chuyện này, sao anh dám đổi trắng thay đen vậy???

Hahaha...Câu chuyện của tôi còn dài lắm, con cay đắng lắm nhưng có lẽ chỉ nên nhớ 1 kỉ niệm đẹp vậy là đủ nhỉ? Cuộc đời tôi đến giờ này chỉ có duy nhất 1 lần có người lội nước bất chấp mưa gió vào cõng tôi ra ngoài chỉ để gặp nhau 1 lát... Có lẽ thế bởi Hà Nội sẽ chẳng có trận lụt thứ 2, cũng chẳng có trận cầu nào bị hoãn...Có lẽ thế mà dù sau này có trăm ngàn đau khổ dội xuống thì tôi...vẫn tha thứ cho người con trai ấy!

Là vậy đó...cứ ngỡ tôi đã quên hết sự đẹp đẽ và thay vào đó là sự cay đắng đến tận xương tuỷ khi hứng chịu mọi búa rìu dư luận nhưng không, ngày hôm nay, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và thanh thản! Hơn ai hết chỉ có tôi mới hiểu câu chuyện thật sự trong đó thế nào nên dù ai phán xét tôi cũng không sợ vì tôi đã sống một cách đàng hoàng đến phút cuối cùng!

Đừng ai hỏi vì sao lại kết thúc, cũng đừng ai đổ lỗi vì đâu, chỉ đơn giản... nó đã hết rồi, và ai phải trả nợ cho đời cũng đang phải trả rồi... Cái giá của cách sống và hành xử trong cuộc đời với bất kì ai!

Đó là 1 kỉ niệm đẹp trong vô số những kỉ niệm mà tôi có với anh! Nhân danh sự tốt đẹp ấy...tôi tha thứ cho anh!

Có lẽ hôm nay là 1 ngày đặc biệt để tôi nhớ lại và cảm nhận sâu sắc những gì đã trải qua...là 1 ngày mà sau hôm nay dù tên anh có nhan nhản ở đâu chăng nữa thì với tôi cũng sẽ không còn là nỗi ám ảnh! Cuộc đời công bằng lắm, tôi đã và đang chứng kiến anh trả nợ từng ngày với đời... Anh còn đau thương và thê thảm hơn tôi ngày ấy nhiều, chỉ là cái vỏ bọc của anh khá tốt mà thôi, anh cứ trốn trong ánh hào quang ấy đi, còn trong mắt tôi, đó là sự tội nghiệp! Bởi thế... tôi lại tha thứ cho anh!

Vậy nhé!

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau...

Kim Hảo

Nhãn:

Chọn váy chiffon dạo chơi ngày hè

Chất liệu vải mềm mại, kiểu dáng điệu đà và duyên dáng là đặc điểm nổi bật giúp váy chiffon mê hoặc các bạn gái.

Ngày hè nắng vàng rực rỡ là dịp tốt nhất để các kiểu váy "lên ngôi". Và váy với chất liệu vải chiffon mỏng, mềm mại là món quà quý giá cho mọi bạn gái dù có thân hình và thuộc lứa tuổi nào. Với nhiều thiết kế, màu sắc và họa tiết phong phú, "bắt mắt", bạn sẽ được thỏa sức chọn lựa.

Năm nay, váy tay lỡ có rất nhiều mẫu mã đẹp, tiểu thư. Các bạn gái có thể chọn cho mình những chiếc váy tay ống suông, tay bồng, tay ống loe... điệu đà. Đặc biệt, váy tay bồng sẽ giúp cô bạn vai nhỏ, gầy guộc trở nên tròn trịa hơn. Còn những kiểu tay ống suông lại hợp với bạn gái có vai to. Kiểu váy này cũng là lựa chọn tuyệt vời cho bạn gái không tự tin với cánh tay nhiều "vi ô lông" của mình, giúp bạn che giấu bớt nhược điểm.















Nhãn:

19 thg 4, 2012

Váy chiết eo: Đi làm đẹp, đi chơi xinh

Váy chiết eo là một kiểu váy lấy cảm hứng từ những thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Trong đó phần eo của váy được may bó lại để tôn lên đường cong mềm mại, nữ tính của người phụ nữ.

Có thể bạn cho rằng kiểu váy này chỉ phù hợp với những người "mi nhon" mà thôi còn những người mập mạp thì không nên mặc. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng kiểu váy này có thể phù hợp với mọi dáng người.












Nhãn:

Nghệ thuật... cãi nhau với vợ

Đừng nói “Em bình tĩnh lại đi”

Câu nói này có thể kích hoạt ngòi nổ ngay tức khắc, đặc biệt nếu đàn ông cũng nói ra câu đó một cách giận dữ. Khi phụ nữ đã nóng lên, mọi dây thần kinh đều căng như dây đàn, họ không thể tư duy, nói chuyện bằng lý trí nữa.

Đừng hy vọng sau khi bạn nói “em bình tĩnh lại đi”, nàng sẽ ngồi xuống, nói năng nhẹ nhàng từ tốn, và coi những chuyện đã xảy ra như không có gì. Nàng sẽ nói thế này này: “Làm sao tôi bình tĩnh được. Anh có biết anh đã làm gì không?…” và một tràng dài kể tội sẽ ồ ạt tuôn ra như sông Đà xả lũ.


Luôn bắt đầu bằng “anh”

Thay vì nói: “Em không chịu lắng nghe gì cả”, hãy nói: “Anh thấy mình không được lắng nghe”. Thay vì: “Em không tôn trọng anh”, hãy thử: “Anh thấy mình không được tôn trọng”. Đây chỉ là một mẹo rất nhỏ, nhưng những câu nói bắt đầu bằng “anh” nghe không có vẻ muốn kết tội nàng.

Khi thấy mình không trở thành mục tiêu tấn công trong những câu nói của bạn, nàng sẽ cởi mở hơn để lắng nghe. Và điều này có thể đưa tới kết quả tốt đẹp là nàng chịu xin lỗi nếu thấy mình sai.

Đừng nhắc tới những lời bình luận của bạn bè

Nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ chính là suy nghĩ của người khác về mình. Họ sẽ tự dằn vặt đau khổ nếu biết người khác nghĩ mình không tốt. Vì vậy, dù bạn bè của bạn nghĩ rằng nàng thật ngớ ngẩn khi muốn bạn nhắn tin, gọi điện về báo cáo trong khi bạn đang đi chơi với họ, đừng nói cho nàng biết sự thật đó.

Đừng đe dọa vô ích

Khi cáu giận, người ta không ngại đối đầu, kể cả với những lời đe dọa khủng khiếp nhất. Bạn bảo nàng không được làm việc gì, nàng sẽ làm theo chính xác không sai một li những điều bạn cảnh báo.

Ví dụ, bạn đưa ra tối hậu thư: “Hãy xóa bạn trai cũ của em ra khỏi danh sách bạn bè, nếu không thì xóa anh đi”. Nếu nàng đang tức giận, nàng sẽ xóa ngay bạn đi. Dù nàng yêu bạn rất nhiều và đã quên người cũ từ lâu, nhưng tức giận có thể khiến người ta hành động sai lầm chỉ để chứng tỏ cái tôi của mình. Đừng tự mình làm tổn thương mình bằng những lời đe dọa đưa ra trong lúc cáu giận.

Nói dối nếu thấy cần thiết

Khi nàng nhìn bạn với anh mắt nảy lửa và giọng gằn xuống: “Anh không biết mình đã gây ra chuyện gì à?”, hãy cứ gật đầu và tỏ ra biết lỗi, ngoan ngoãn như cún con, ánh mắt ngơ ngác vô tội. Điều này sẽ khiến sự tức giận của nàng chùng xuống.

Sau đó bạn nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn mình nói chuyện ngay không? Hay để một lát nữa em nhé. Anh vừa đi làm về!”. Hãy kéo dài thời gian quý báu trước khi cuộc chiến thực sự nổ ra, trong lúc đó, hãy vắt óc nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì, tìm ra lý lẽ và cầu hòa bằng những hành động, cử chỉ “mua chuộc”.

Dù sao thì vợ chồng giận nhau vẫn dễ làm lành hơn cả, chỉ cần bạn biết chủ động mà thôi.

Nhãn:

Jennifer Phạm chính thức công khai người tình mới

Bằng chứng là việc cô post một bức ảnh chụp khá thân mật với bạn trai cùng với chú thích “Và con tim đã vui trở lại…”.

Sau hàng loạt những thông tin “bán tính bán nghi” mối tình của Jennifer Phạm và một người đàn ông lạ mặt khiến mọi người vô cùng tò mò. Mặc dù không công khai nhưng dường như ai ai cũng biết là bạn trai của Jennifer Phạm.


Hình ảnh Jennifer Phạm tay trong tay bạn trai trên đường phố Hà Nội mới đây.

Thỉnh thoảng hai người vẫn luôn xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện lớn, nhỏ. Kế tiếp đến, mới đây có trang mạng còn "chộp" được cảnh Jennifer Phạm tay trong tay cùng bạn trai xuất hiện trên đường phố Hà Nội khá tình cảm.

Trước nhiều phản hồi của dư luận ủng hộ chuyện tình cảm của Jennifer Phạm và bạn trai, trên facebook cá nhân của mình, “bà mẹ một con” Jennifer đã không ngần ngại công hình tình cảm của mình với bạn trai. Bằng chứng là việc cô post một bức ảnh chụp với bạn trai cùng với chú thích “Và con tim đã vui trở lại…”.

Nhìn vào bức hình thì dường như hai người đã chụp vào thời gian Jennifer có chuyến đi thăm hoàng cung Monaco những ngày cuối tháng 3 vừa rồi. Trong bộ trang phục đời thường giản dị, giữa cái nắng của Monaco, Jennifer và bạn trai đã khá thân mật ôm eo, ôm cổ như một đôi tình nhân. Theo một số nguồn tin thì bạn trai của Jennifer Phạm tên là Hải, hiện đang công tác tại FP
Jennifer Phạm công khai tình cảm với bạn trai hiện tại.
Thỉnh thoảng hai người vẫn luôn xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện lớn, nhỏ. Kế tiếp đến, mới đây có trang mạng còn "chộp" được cảnh Jennifer Phạm tay trong tay cùng bạn trai xuất hiện trên đường phố Hà Nội khá tình cảm.

Trước nhiều phản hồi của dư luận ủng hộ chuyện tình cảm của Jennifer Phạm và bạn trai, trên facebook cá nhân của mình, “bà mẹ một con” Jennifer đã không ngần ngại công hình tình cảm của mình với bạn trai. Bằng chứng là việc cô post một bức ảnh chụp với bạn trai cùng với chú thích “Và con tim đã vui trở lại…”.

Nhìn vào bức hình thì dường như hai người đã chụp vào thời gian Jennifer có chuyến đi thăm hoàng cung Monaco những ngày cuối tháng 3 vừa rồi. Trong bộ trang phục đời thường giản dị, giữa cái nắng của Monaco, Jennifer và bạn trai đã khá thân mật ôm eo, ôm cổ như một đôi tình nhân. Theo một số nguồn tin thì bạn trai của Jennifer Phạm tên là Hải, hiện đang công tác tại FP

Dường như sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam ca sĩ Quang Dũng một thời gian dài, thì cuối cùng người đẹp Jennifer Phạm cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc tiếp theo của mình. Có lẽ cô đang sống rất hạnh phúc trong tình yêu, không chỉ bởi có một người đàn ông yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cô mà còn biết lo lắng, yêu con trai cô như con để.

Đặc biệt, Jennifer Phạm hạnh phúc hơn bao giờ hết khi hàng ngày được thấy bé Bảo Nam lớn lên từng ngày. Cũng trên facebook cá nhân của mình, Jennifer Phạm đã post lên những hình ảnh vui đùa cùng bé Bảo Nam, em gái và mẹ mình trong chuyến đi trở về Mỹ thăm con trai.


Nhãn:

Cách chọn thịt heo siêu nạc

Nguồn thông tin về chất tạo nạc trong heo gần đây khiến nhiều người nội trợ lo ngại mỗi khi mua thực phẩm. Bếp trưởng Nguyễn Thành Lợi, nhà hàng Goldfish – 73 Mạc Thị Bưởi, Q.1 lưu ý một số cách để bạn nhận biết đâu là thịt heo siêu nạc và đâu là thịt heo có sử dụng hóa chất để tạo nạc.

Nếu để ý một chút người nội trợ sẽ dễ dàng nhận ra thịt heo siêu nạc có sử dụng hóa chất tạo nạc thường có màu đỏ sậm gần giống với thịt bò, rất ít mỡ và mỡ thường có màu vàng, nạc gần như dính vào da. Dùng tay ấn vào thịt nhão sẽ thấy độ đàn hồi không cao…

Trong khi đó thịt heo siêu nạc không sử dụng hóa chất thường có màu hồng tươi tự nhiên, thịt có cả mỡ lẫn nạc, mỡ màu trắng và kết dính cả khối thịt rất rắn chắc. Dùng tay ấn vào sẽ thấy thịt có độ đàn hồi cao, không có nhớt.

Một cách nhận biết nữa là khi cắt thịt, nếu thấy thịt mềm, có chảy nước màu hơi vàng và nấu lên thấy có mùi bất thường thì không nên dùng nữa.


ĐOÀN XUÂN

Nhãn: