Quần áo

Quần áo

27 thg 8, 2010

Hãy kiên nhẫn

Một người đàn ông ra khỏi nhà để ngắm nghía chiếc xe tải mới của mình…Trước sự sửng sốt của ông là hình ảnh cậu con trai ba tuổi đang hăm hở dùng búa nện vào lớp sơn bóng lộn của chiếc xe.

Ông chạy thẳng đến chổ thằng bé, kéo nó ra, dùng búa đập vào tay nó đến dập nát để trừng phạt.

Khi người cha lấy lại bình tĩnh, ông lập tức đưa con đến bệnh viện. Mặc dù bác sỹ đã dùng đủ mọi cách để giữ lại những khúc xương bị dập nát, nhưng cuối cùng thì bác sĩ buộc lòng phải cắt cụt các ngón trên cả hai bàn tay của đứa bé.

Khi đứa bé tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật và nhìn đôi tay băng kín của mình, nó ngây thơ nói: “Cha ơi! Con xin lỗi về chuyện chiếc xe tải của cha.” Rồi nó hỏi: “Nhưng khi nào thì những ngón tay của con sẽ mọc ra lại vậy cha?”

Người cha trở về nhà và tự kết liễu đời mình.

Hãy suy ngẫm về câu chuyện này nếu sau này có ai đó giẫm phải chân của bạn, lúc đó liệu bạn có muốn trả thù không.

Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự kiên nhẫn với người mà bạn yêu thương.

Chiếc xe tải hỏng có thể được sữa chữa lại, nhưng những khúc xương bị dập nát và tình cảm bị thương tổn thì thường không thể bù đắp được.

Thông thường chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa con người và hành vi. Chúng ta quên rằng lòng vị tha thì vĩ đại hơn là sự phục thù.

Con người thì có sai phạm. Chúng ta được phép phạm sai lầm. Nhưng những hành động chúng ta gây ra trong cơn cuồng nộ sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.

Hãy bình tâm và suy ngẫm.

Hãy suy nghĩ trước khi hành động.

Hãy kiên nhẫn

Hãy lượng thứ và biết bỏ qua.

Hãy yêu thương tất cả mọi người.

Nhãn:

"Kiều nữ" Ngọc Lan: Chúng tôi chia tay vì quá yêu nhau

Sau ba năm chung sống, Ngọc Lan bất ngờ nói lời chia tay khi chưa được mặc áo cô dâu.

Trước khi đến quán thức ăn nhanh của Ngọc Lan, tôi thầm nhủ sẽ hỏi về vai phản diện mà cô nàng rất tâm đắc. Sau đấy tôi sẽ bắt “kiều nữ” chia sẻ về kế hoạch lấy chồng và sinh con vì năm ngoái gặp, Ngọc Lan đã chắc như đinh đóng cột.

Ngọc Lan đã có mặt tại quán, vẻ như đang đợi phóng viên. Tôi thật bất ngờ trước vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của Ngọc Lan. Tỏ ra không ngạc nhiên vì thái độ có phần “dò đoán” của khách, cô mời tôi lên tầng để trò chuyện thoải mái.

Vừa đóng phim vừa quản lý quán thức ăn nhanh làm chị quá tải chăng? Tôi thấy chị mệt mỏi và hình như thiếu ngủ?

- Lịch làm việc của tôi dầy đặc từ sau Tết đến giờ, không còn thời gian nghỉ ngơi.

Nếu thế chị nên giảm bớt công việc lại kẻo nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như tinh thần…

- Cảm ơn bạn đã khuyên. Sắc mặt tôi trông xấu lắm phải không? Thật ra, nếu chỉ có công việc thì tôi không đến nỗi tệ thế đâu. Tôi đang ở thời điểm tệ nhất của một cuộc tình.

Có nghĩa mối tình ba năm của chị dày công vun đắp đang gặp trục trặc sao?

- Không chỉ có trục trặc thôi đâu. Chúng tôi đã chia tay.

Thật bất ngờ! Vậy mà suýt nữa tôi lại hỏi đến kế hoạch kết hôn của chị. Lỗi ở phía chị hay anh Thắng Nguyễn?

- Tôi nghĩ lỗi do cả hai người. Khi yêu, tôi yêu hết mình nhưng bát đũa còn có lúc xô huống chi chỉ tình yêu hay vợ chồng. Nếu không vượt qua được những điều đó bắt buộc phải chia tay thôi.

Chúng tôi đều có một lỗi lớn nhất là… quá yêu nhau. Chúng tôi làm tất cả vì nhau, sợ làm cho nhau tổn thương nên vô tình bỏ qua những điều không phù hợp, lỗi lầm. Điều ấy tích tụ thành giọt nước làm tràn ly.

Đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, vui buồn như thế, sao chị không thể gạt bỏ khác biệt này?

- Bây giờ nói không buồn không đúng, nhưng tôi thất vọng nhiều hơn. Tôi đã làm biết bao nhiêu điều, cố gắng bao nhiêu để vun đắp tình yêu này nhưng lại không thể đi đến đích. Tôi sẽ không buồn lâu vì hiểu rằng dù chúng tôi có cố gắng nữa cũng không thể thay đổi vấn đề. Duyên chúng tôi đến đó đã hết.

Lúc đầu, tôi không đành lòng chia tay. Chuyện lục đục xảy ra gần một năm rồi. Chúng tôi đã cố gắng dàn xếp, ngồi lại với nhau để giải quyết và cho qua. Tuy nhiên, một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần là không thể chấp nhận.

Tôi cố gắng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực nhất để mình có thể đứng dậy và bắt đầu một cuộc sống mới. Với cuộc tình sau, tôi sẽ chừng mực hơn. Không yêu hết mình như vậy nữa.

Tôi ví dụ, nếu anh ấy chủ động quay lại và hứa sẽ thay đổi, chị có sẵn lòng không?

- Bên trong mối quan hệ của chúng tôi có rất nhiều vấn đề không giải quyết được. Đã cho nhau cơ hội rồi bây giờ quay lại cũng chẳng thay đổi được gì.

Tôi nghĩ, rất hiếm có cặp tình nhân nào có thể gương vỡ lại lành thật sự. Chiếc gương đã vỡ dù có dán lại cũng có tì vết. Hiện nay tôi đang cố gắng vượt qua, nếu để lặp lại chuyện ở rồi đi thế này tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi.

Lần này xảy ra một chuyện rất lớn. Tôi không vượt qua nữa. Trước khi chia tay, tôi còn dự định cuối năm nay sẽ kết hôn và đến 2012 sẽ có con, tôi rất thích có con.

Chuyện lớn mà chị nói để dẫn đến việc này là…

- Thời điểm quay phim ở Đà Lạt hai tháng, tôi rất thèm một mái ấm gia đình. Tôi nghĩ kết hôn sẽ làm cuộc sống mới mẻ hơn sau ba năm sống chung. Vả lại, thời điểm ấy anh Thắng Nguyễn có những biểu hiện bất ngờ nên tôi càng muốn kết hôn.

Thế nhưng khi tôi đề nghị, anh ấy không đồng ý. Tôi cũng đã chủ động ngỏ lời cùng gia đình anh ấy nhưng họ nói cần suy nghĩ. Điều ấy khiến tôi sốc và muốn ngã quỵ.


Anh ấy có bất ngờ quá không khi chị chủ động nói lời chia tay?

- Anh ấy rất sốc vì không nghĩ tôi dám làm thế. Trước đây, mỗi lần có chuyện, anh ấy dọn đồ đi tôi đều chạy theo, xuống nước năn nỉ. Lần này thấy tôi cương quyết, anh ấy tỏ ra rất hối hận. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc từ khi quen tôi.

Anh ấy đã khóc hai ngày hai đêm và bảo chưa muốn kết hôn vì muốn có một đám cưới rình rang. Cũng chính lúc quá xúc động, suy nghĩ không còn tỉnh táo nên anh ấy có những lời nói không hay càng đẩy chúng tôi xa nhau hơn.

Tôi đâu cần đám cưới rình rang. Ngay từ đầu, khi về sống với anh ấy vào năm 2008, tôi đã không nghĩ phần thiệt thòi cho mình. Thậm chí, tôi còn nói chỉ cần một tờ giấy kết hôn là đủ. Nếu vì tôi, anh ấy đã nghĩ đến điều ấy từ lâu.

Chuyện buồn về tình cảm này chắc ảnh hưởng không ít đến công việc của chị?

- Ngược lại, chuyện tình cảm đổ vỡ không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ làm việc của tôi. Khi tôi đi quay ở Đà Lạt, sự việc mới chớm xảy ra. Cũng may là khi ấy, mỗi ngày tôi chỉ quay một phân đoạn.

Những người trong đoàn phim biết được sự việc đều quan tâm, chia sẻ làm tôi rất cảm động. Thậm chí, mọi người còn giấu luôn điện thoại vì mỗi lần nhìn nó là tôi lại buồn, lại xúc động mạnh.

Người bạn thân cùng mua căn hộ chung cư chắc có cho chị lời khuyên trong chuyện này?

- Bạn ấy thân với cả tôi và anh Thắng Nguyễn nên luôn là người đứng giữa. Mỗi khi chúng tôi xảy ra chuyện gì, cô bé ấy đều chịu trận, sau đó cố gắng dàn xếp cho chúng tôi. Lần này bạn ấy vẫn làm như vậy nhưng hiểu và tôn trọng quyết định của tôi và anh.

Còn phía gia đình của chị, mọi người ủng hộ hay can ngăn việc chia tay?

- Gia đình tôi không can thiệp và tôn trọng mọi quyết định của tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi là người tự lập trong mọi việc. Mẹ biết tôi buồn nhưng chẳng nói gì nhiều, mẹ chỉ bảo tôi hãy nỗ lực vượt qua vì biết tôi vốn mạnh mẽ.

Nói là mạnh mẽ chứ trong lòng tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Ba tuần từ khi chia tay anh ấy trở lại đây, trừ lúc làm việc, tôi rất cô đơn mặc dù xung quanh có nhiều người bên cạnh. Cảm giác ấy cứ đeo đẳng thật đáng sợ.

Chị đã làm gì để vơi nỗi lòng vì lúc nãy chị chia sẻ là sắp vượt qua cú sốc này?

- Tôi luôn nghe nhạc. Bất cứ khi nào và ở đâu, tôi cũng mang theo dây phone. Những lúc nghe đến bài hát quen thuộc ngày xưa hai đứa cùng yêu thích, cùng ngồi nghe, tôi khóc như mưa. Thật may là cũng chính những giọt nước mắt đó đã giúp tôi nguôi ngoai dần. Hình ảnh ấy trong đầu tôi cũng bớt đi.

Tôi thích nghe nhạc trữ tình nhưng mỗi lần buồn quá, khóc nhiều tôi lại chuyển sang dòng nhạc sôi động.

À mà tôi có một con chó con. Tôi rất thích chơi đùa, chăm sóc chú cún đáng yêu này. Mỗi khi về nhà, đùa giỡn cùng nó, thấy tâm trạng bớt nặng nề phần nào.

Bây giờ gặp lại, chị muốn giữ quan hệ anh ấy như thế nào?

- Mấy hôm nay chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Không yêu nhau nữa nhưng để trở thành bạn chắc cần có thêm thời gian để vượt qua tình trạng hiện tại. Tôi nghĩ, khi chúng tôi không còn hình ảnh của người kia trong trái tim mới có thể cư xử như bạn bè được.

Khi chia tay, tôi đã nói rõ với anh ấy điều này và anh ấy đồng ý. Hai người cùng trong giới nghệ thuật (Thắng Nguyễn là người làm tóc cho diễn viên), tôi không muốn sau này gặp lại phải khó xử hay thù ghét nhau.

Sống chung dưới một mái nhà, rất khó để tránh mặt nhau, chị có định ra riêng không?

- Tôi đã dọn về sống với mẹ. Khi đến với nhau, chúng tôi rất khó khăn, dành dụm mãi chỉ đủ tiền mua chung căn hộ với cô bạn. Tôi định cuối năm nay mua nhà riêng. Chỉ là nhà trả góp thôi nhưng tôi vẫn rất hài lòng.

Chúc chị sớm thực hiện được dự định này!

Theo TGVH

Nhãn:

Thực hư bó thuốc vào chân trị tai biến mạch máu não

Vừa qua, có bài thuốc được phát tán gồm: "Hạnh nhân 10g, chi tử 10g, đào nhân 10g, 10 hạt hồ tiêu, 10 hạt gạo nếp giã chung tất cả rồi trộn với một lòng trắng trứng gà..." bó vào lòng bàn chân khi đi ngủ, đến sáng bỏ đi là có thể phòng tai biến mạch máu não cả đời.


Vậy bài thuốc này có cơ sở khoa học nào không?

Lương y, thầy thuốc ưu tú Trần Văn Quảng, Hội Đông y Việt Nam cảnh báo, người dân cần phải thận trọng với những bài thuốc được phát tán.

Thực tế, nếu chỉ dùng ngoài bằng cách bó vào lòng bàn chân, đến sáng bỏ ra, chỉ làm một lần mà cho tác dụng cả đời sẽ không bị tai biến thì khó có thể tin được

Hạnh nhân theo y học cổ truyền có tác dụng giảm ho, ho suyễn, viêm phế quản, táo bón. Nếu dùng quá liều có thể dẫn đến bất tỉnh do thần kinh trung ương bị tổn thương, gây đau đầu, buồn nôn, tim loạn nhịp.
Chi tử có tác dụng làm mát gan, giải nhiệt, lợi tiểu, giải độc, cầm máu, dùng để chữa viêm gan, vàng da, sốt cao mê sảng, tiểu ra máu, chảy máu cam, dùng ngoài giã đắp mụn nhọt, đau mắt đỏ, người tì vị hư hàn, hay tiêu chảy cũng không nên dùng.

Đào nhân dùng chữa ho, chữa bế kinh, đau bụng kinh, chấn thương ứ huyết, táo bón, những phụ nữ có thai không được dùng vì có thể gây sảy thai.

Hạt tiêu, có tác dụng kháng khuẩn và diệt trùng nên được dùng để bảo quản thức ăn, chữa đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, nhưng tiêu là chất kích thích, gây xung huyết da và các tuyến nhờn nên khi dùng đắp ngoài da có thể gây bỏng rát, dùng liều cao có thể gây độc, làm co giật và tiểu ra máu. Gạo nếp chỉ có tác dụng làm chất dính chung với trứng gà...

Lương y Quảng khẳng định, từng vị thuốc đã không có tác dụng ngừa bệnh cao huyết áp hoặc tai biến mạch máu não, huống gì ở đây chỉ đắp ngoài da.

Theo GS.TS Dương Xuân Đạm, nguyên trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện TƯ Quân đội 108, đối với tai biến mạch máu não, yếu tố quan trọng nhất là huyết áp có giảm được hay không thì không thấy nói đến. Hơn nữa, da chân rất dày, thuốc ngấm trong một đêm mà có tác dụng thì thật hoang tưởng.

"Cách phòng bệnh tốt nhất là ngừng hút thuốc lá, bia rượu, năng tập thể thao, có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, dinh dưỡng đầy đủ, ăn các thức ăn giàu vitamin, chất xơ và ít muối...; Hạn chế ăn chất béo.
Đối với những người có nguy cơ cần mặc ấm khi trời lạnh, không để tiếp xúc với thời tiết lạnh một cách đột ngột, không nên tắm ngay khi vừa từ trời nắng nóng về", GS.TS Dương Xuân Đạm cho hay.
Theo Bee

Nhãn:

Mất mạng vì không chào... bảo vệ

Thấy anh Hiếu đi xe máy đến đón một nhân viên tiếp thị rượu không chào mình nên Hiệp đã rủ An, Tưởng và Bằng đánh anh Hiếu đến chết.

Chỉ vì thấy anh Hiếu đi xe máy đến đón chị Thủy, là nhân viên tiếp thị rượu cho quán bar Next (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không chào mình nên đêm 18/1/2010, Hiệp đã rủ An, Tưởng và Bằng (đều là nhân viên bảo vệ quán bar) đánh anh Hiếu đến chết.

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người do nhóm đối tượng là nhân viên bảo vệ quán Bar Next (nằm trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây ra.

Các bị cáo là Mạc Văn Hiệp, ở Hải Dương; Võ Ngọc An, ở Thanh Hóa; Bùi Mạnh Tưởng, ở Hòa Bình và Nguyễn Viết Bằng, ở Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, chỉ vì thấy anh Trịnh Trung Hiếu đi xe máy đến đón chị Mai Thu Thủy, là nhân viên tiếp thị rượu cho quán bar không chào mình nên đêm 18/1/2010, Hiệp đã rủ An, Tưởng và Bằng đánh anh Hiếu đến chết.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Mạc Văn Hiệp tù chung thân. Võ Ngọc An 20 năm tù. Bùi Mạnh Tưởng và Nguyễn Viết Bằng, mỗi bị cáo 17 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại.
Theo Công an Nhân dân

Nhãn:

Đóng cửa đại lý Internet gần trường học

Các đại lý Internet cách trường học dưới 200 m tại Hà Nội đã nhận được “tối hậu thư” phải đóng cửa trước 30/8.

Danh sách các đại lý sẽ bị “trảm” cũng đang được thống kê. Nhiều đại lý đã “khóc” bởi số tiền đầu tư quá lớn, nhưng cũng có đại lý “cười” bởi ở gần trường học mà không nằm trong danh sách bị đóng cửa...
Đi còn chưa vững, nói gì chơi game(?!)

“Không thể nói đóng là đóng luôn” - Anh Nguyễn Tất Đạt, chủ đại lý Internet 116 D4 Giảng Võ (đại lý đầu tiên bị đề nghị ngừng cung cấp đường truyền của Hà Nội) và cũng là chủ đại lý Internet tại phòng 111 nhà D6 Giảng Võ (đại lý này cũng nằm trong diện phải đóng cửa) bức xúc nói.

Theo anh Đạt, đại lý của anh được cấp giấy phép kinh doanh, số tiền đầu tư cũng lên tới hàng tỷ đồng. Bây giờ thành phố thông báo thời hạn hơn chục ngày để đóng cửa, anh chẳng biết xoay sở ra sao. Tìm địa điểm khác thì không kịp, bán máy cũng cần có thời gian, còn kinh doanh dịch vụ khác, lại phải nghiên cứu nhu cầu thị trường...

“Mà nếu có cấm thì cấm các đại lý gần trường tiểu học, THCS và THPT chứ đại lý của tôi gần cổng trường mầm non, các cháu đi còn chưa vững nói gì đến chơi game, còn các đại lý gần trường trẻ khuyết tật nữa... Chính sách phải phù hợp với thực tế chứ không thể cứ máy móc thế” - Anh Đạt cho biết thêm.

Từ gợi ý của anh Đạt, chúng tôi tới khu vực ngõ Xã Đàn (quận Đống Đa), nơi có trường THCS dành cho các em học sinh bị khuyết tật, ngay gần đó là trường THCS Xã Đàn. Cách không xa 2 trường THCS trên là một cửa hàng game (Thế Giới Games - 131 Xã Đàn) vẫn đang hoạt động bình thường, rất nhiều em học sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đang chơi.

Tại các đại lý Internet trên địa bàn 2 xã Cổ Nhuế và Đông Ngạc (huyện Từ Liêm), các đại lý kinh doanh Internet ở đây đều cho rằng mới chỉ biết tới thông báo qua các kênh thông tin, chưa thấy chính quyền địa phương thông báo cụ thể.
Chủ đại lý Internet Tuấn-Hạnh cho biết: “Đã 2 năm mở quán nhưng chưa bao giờ đóng cửa trước 23 giờ mỗi ngày hay phân loại khách hàng là sinh viên hay học sinh... Từ nay cho đến ngày 30/8, chúng tôi sẽ vừa hoạt động vừa nghe ngóng thêm tình hình... Tôi có 2 cửa hàng, nếu phải đóng cửa, tôi sẽ hướng dẫn khách sang cửa hàng thứ hai nằm liền kề ngay đó nhưng chắc chắn sẽ xa trường học hơn 200 m”.
Nhiều đại lý thoát “án tử”?

Vào các diễn đàn game online, chúng tôi được biết ngoài khu vực Bách Khoa được biết tới là nơi có số lượng cửa hàng game nhiều nhất, thì khu Khương Thượng đang thu hút được nhiều game thủ bởi sự “an toàn và kín đáo”. Khi mục sở thị “vương quốc game” này, chúng tôi rất bất ngờ trước sự hoành tráng của những cửa hàng game san sát với hàng nghìn máy chơi game.

Đã thống kê được trên 200 đại lý phải đóng cửa

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thống kê đến hết ngày 23/8 tại 17/29 quận, huyện đã có trên 200 đại lý Internet trong diện phải đóng cửa do nằm gần trường học (cách trường học dưới 200 m).
Trong hơn 200 đại lý đã được thống kê, đại lý gần nhất cách trường học có 4 m (đại lý tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), có khoảng cách xa nhất là đại lý tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) cách Trường Mầm non Hoa Sen 195m.
Cũng theo Sở TT&TT Hà Nội, thông tin về việc đề nghị ngừng cung cấp đường truyền của hơn 200 đại lý trên là không chính xác. Sở mới có văn bản đề nghị dừng cung cấp đường truyền một đại lý duy nhất tại địa chỉ 116 D4 Giảng Võ (Ba Đình).
Có lẽ đã quá quen với những khách hàng “ruột”, hay khách hàng là những học sinh còn nguyên đồng phục của trường nên sự xuất hiện của chúng tôi đã làm một số nhân viên tại đây tỏ vẻ nghi ngại. Khi chúng tôi tìm cách tiếp cận, quan sát bên trong một số cửa hàng đã có không ít ánh mắt hằn học nhìn theo. Thậm chí một nhân viên còn văng tục và vùng vằng bỏ đi khi chúng tôi hỏi có biết thông tin việc các đại lý Internet gần trường học sẽ bị đóng cửa.

Nói là kín đáo vì những cửa hàng game tại đây được ngăn với phố Tôn Thất Tùng bởi dãy nhà cao tầng (khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa). Mặc dù trường tiểu học và THCS Khương Thượng chỉ cách đó vài chục mét nhưng các game thủ mang đồng phục học sinh có thể che mắt được sự phát hiện của gia đình cũng như thầy cô giáo.

Không biết có phải các cơ quan chức năng cũng bị “che mắt” hay không mà trong danh sách thống kê của quận Đống Đa không hề nhắc tới một đại lý Internet nào tại khu vực này, mặc dù nằm đối diện là trường mầm non và cách đó mấy chục mét là 2 trường tiểu học và THCS Khương Thượng.
Khảo sát tại một số khu vực trường học tại quận Đống Đa, chúng tôi cũng ghi nhận được thực tế trên. Đó là các đại lý tại ngõ Hoàng Tích Trí (gần Trường tiểu học Kim Liên và trường mẫu giáo), đại lý gần Trường mầm non Việt Triều...
Toàn bộ khu vực khảo sát của chúng tôi nằm trong phạm vi của phường Trung Tự và Phương Liên (quận Đống Đa), nhưng đã có hàng chục đại lý Internet gần trường học nằm ngoài danh sách “án tử” mà quận báo cáo lên thành phố.
Như thế, nhiều đại lý Internet gần trường học sẽ không bị đóng cửa, quan trọng hơn là một chủ trương của thành phố sẽ bị vô hiệu hóa.
Nhóm PVTS

Nhãn:

23 thg 8, 2010

Bạn đường dễ thương cho teen


Những chiếc gối êm ái dễ thương của Hikosen Cara sẽ giúp hành trình di chuyển trên xe của teen thoải mái và êm ái hơn.

Ngồi lâu trên thành ghế cứng khiến vai, lưng, cổ khá mỏi. Nếu có những chiếc gối đệm cổ, tựa lưng và ôm tay mềm mại sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Càng tuyệt hơn khi người bạn đường của mình là những chú mèo đầy màu sắc của Cara Hikosen. Mời bạn tham khảo một số mẫu gối xinh xắn sau:






























Gối tựa lưng giá 244.000 – 305.000 đồng/chiếc, gối tựa cổ l42.000 – 204.000 đồng/chiếc, gối đệm xe máy 122.000 – 285.000 đồng/chiếc. Bạn có thể mua tại các cửa hàng thuộc hệ thống Hikosen Cara tại các TTTM trên toàn quốc.

Kim Ngân

Nhãn:

'Việt kiều' kéo lê bạn gái mới quen 200m để cướp

Điều khiển xe máy kéo lê chị Thúy H trên đường hơn 200m, thấy phía sau chị H vẫn bám chặt vào xe, lại có nhiều người đuổi theo nên Quang vứt xe máy, lao qua hàng rào vào SVĐ Mỹ Đình chạy trốn nhưng đã bị bắt giữ.


Đầu tháng 7-2010, trong một lần chị Nguyễn Thị Thúy H, 28 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, hiện đang làm việc tại một trung tâm dạy nghề, vào mạng để “chát” thì bất ngờ có nick name là nguoioitoivancodon vào làm quen.

Qua câu chuyện, nam thanh niên sử dụng nick name nói trên cho biết tên là Quang, quê ở Thái Nguyên, hiện là Việt kiều sinh sống tại Mỹ mới về thăm quê hương. Quang cho chị Thúy H biết thêm mình đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Sau gần hai tháng thường xuyên liên lạc qua mạng, những lời lẽ có cánh của chàng Việt kiều đẹp trai đã làm chị H ngây ngất và hai người hẹn nhau tại Hà Nội vào tối 21-8. Điểm hẹn gặp gỡ là trước cổng trường Đại học Thương mại trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Khoảng 20h20 ngày 21-8, trong lúc chị Thúy H đang thấp thỏm chờ mong thì Quang xuất hiện. Trong lúc chị Thúy H đang bối rối thì anh chàng sinh viên Việt kiều tại Mỹ đã chủ động mở lời hỏi thăm sức khỏe… đồng thời mời chị Thúy H đến quảng trường Mỹ Đình hóng gió.

Không nói được một lời nào, chị Thúy H líu ríu trao chìa khóa xe máy của mình cho Quang rồi khép nép, ngượng ngùng ngồi phía sau xe. Khi hai người đi đến trước một tòa nhà trên đường Lê Đức Thọ thuộc địa bàn xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm thì bất ngờ mũ bảo hiểm của Quang đang đội trên đầu rơi xuống đường.

Quang dừng xe lại và nhờ chị Thúy H lấy hộ mũ bảo hiểm. Không chút nghi ngờ, chị Thúy H xuống xe lấy mũ cho Quang. Khi chị Thúy H vừa rời khỏi xe thì Quang về số, rú ga bỏ chạy. Bất ngờ trước hành động của Quang nhưng chị Thúy H vẫn kịp thời lao về phía chiếc xe và bám được vào bảo hiểm yên xe. Thấy vậy nhưng Quang vẫn tăng ga bỏ chạy kéo theo chị Thúy H ở phía sau.

Lúc này, chị Thúy H mới hiểu rằng chàng sinh viên Việt kiều đẹp trai là một tên lừa đảo. Không chút sợ hãi, chị Thúy H kiên quyết bám vào chiếc xe và hô hoán người dân tham gia giao thông giúp đỡ.

Đang làm nhiệm vụ tại khu vực Quảng trường Mỹ Đình, nghe tiếng kêu cứu của chị Thúy H, tổ công tác Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm đã cùng một số người dân đuổi theo tên Quang.

Sau khi điều khiển xe máy kéo lê chị Thúy H trên đường Lê Đức Thọ hơn 200m, thấy phía sau chị Thúy H vẫn bám chặt vào xe lại có nhiều người đuổi theo nên Quang vứt xe máy, lao qua hàng rào vào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chạy trốn nhưng đối tượng đã bị lực lượng Đồn Công an số 1 và người dân bắt giữ. Còn chị Thúy H, rất may là chỉ bị xây xát nhẹ ở hai tay và chân.

Tại Đồn Công an số 1, qua đấu tranh khai thác, chàng sinh viên Việt kiều tên Quang khai nhận tên thật là Đỗ Chí Hà, 26 tuổi, trú tại Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên hiện sống lang thang không nghề nghiệp. Trong một lần lên mạng “chát”, thấy nick name chị Thúy H hơi “khiêu khích” nên Hà đã nhảy vào làm quen, tán tỉnh.

Với mã bề ngoài đẹp trai, lấy thêm mác Việt kiều hiện đang sống tại Mỹ, Hà đã lừa được chị Thúy H. Chiều 22-8, chỉ huy Đồn Công an số 1 cho biết đã chuyển đối tượng Đỗ Chí Hà cùng hồ sơ, tang vật vụ án lên CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo ANTĐ)


Nhãn:

Người ốm không nên ăn trứng

Dù trứng gà là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhưng nếu chế biến và ăn không đúng cách thì có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, thói quen tẩm bổ cho người bệnh bằng trứng rất nguy hại. Việc ăn trứng tùy tiện rất dễ gây trúng độc thực phẩm hoặc làm bệnh biến chứng nặng hơn.

Chẳng hạn, người đang bị cảm hoặc vừa khỏi ăn trứng sẽ làm tăng nhiệt lượng nhưng lại không phát tán ra ngoài được, giống như “thêm dầu vào lửa”, bệnh càng nặng hơn.

Đặc biệt, khi vừa ốm dậy, sức đề kháng yếu, không nên ăn trứng tươi, luộc chưa chín, đập vào cháo nóng, nước nóng, vì trên bề mặt vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti nên không khí và vi khuẩn có thể xâm nhập, thậm chí có thể nhiễm vi khuẩn salmonella trong lòng đỏ trứng.

Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch… cũng nên kiêng hoặc không ăn quá nhiều trứng gà vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tốt nhất, người khỏe mạnh chỉ nên ăn 3 - 4 quả trứng mỗi tuần.

(theo Đất Việt)

Nhãn:

Angelina Jolie chuyển giới làm đàn ông?

Là một trong những phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh nhưng khi 'chuyển giới' thành nam nhân, xem ra Angelina Jolie cũng nóng bỏng chẳng thua kém người tình Brad Pitt!


Ngôi sao hàng đầu Hollywood đã dành hàng tiếng đồng hồ để làm tai giả, mũi giả và cả lớp độn cổ chuẩn bị cho màn "biến hình" đầy ấn tượng trong bộ phim hành động mới phát hành của mình - Salt (tên tiếng Việt là Nữ điệp viên Salt).

Việc hóa trang thành công tới mức khi ghé thăm người tình tại phim trường ở New York, Brad Pitt có thể nhận ra người phụ nữ vẫn má ấp vai kề với mình hàng đêm nhưng cương quyết từ chối... hôn Angie. Trong khi đó, cậu cả Maddox, 9 tuổi, hoàn toàn không nhận ra mẹ mình.

Angelina Jolie bật mí: "Tôi gọi Maddox tới và chào hỏi như bình thường nhưng không nói mình là ai. Maddox lịch thiệp bắt tay chào hỏi đáp lại nhưng không hề nhận ra mẹ. Mãi tới khi tôi gọi "Mad ơi", thằng nhóc mới phát hiện ra tôi là ai. Maddox đã thừ người ra một lúc lâu và thấy việc mẹ hóa trang thành đàn ông là chuyện vô cùng kỳ quặc."

"Còn Brad thì không chịu hôn tôi, anh ấy không muốn tận mắt nhìn thấy tôi là... đàn ông," Angie tỏ ra khá buồn cười khi kể về phản ứng của người tình.

Trong Salt, Angelina Jolie, 35 tuổi, vào vai nữ điệp viên CIA Evelyn Salt bị buộc tội là gián điệp ngầm của Nga. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, có lúc Evelyn đã giả trang thành một nhân viên an ninh nam giới.

Salt đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 20/8 sau một thời gian tung hoành ngang dọc tại các thị trường Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh...

Theo một số nguồn tin, trong thời gian tới, Angelina Jolie sẽ đảm nhận vai Marilyn Monroe trong một bộ phim hoàn toàn mới. Nhưng tại buổi công chiếu Salt ở London, cô lại phủ nhận: "Tôi không biết bất cứ thông tin nào liên quan tới sự việc này".



Thùy Chi

Nhãn:

6 loại sinh tố giúp bạn luôn tràn trề năng lượng

Có vô vàn loại sinh tố được phục vụ tại các nhà hàng, quán giải khát, thứ nước từ các loại trái cây xay nhuyễn mát lạnh được ưa chuộng ở khắp mọi nơi.

Bạn có thể tự làm sinh tố ở nhà và có thể tùy chọn theo sở thích, ví dụ như không cho đường, không cho đá … Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 6 loại sinh tố đơn giản, vị ngọt tự nhiên và giàu dinh dưỡng
1. Sinh tố theo công thức cơ bản bao gồm:


1 cốc trái cây để lạnh

½ cốc đá viên

Đường (tùy chọn)

Cho các nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn (chừng 30 giấy – 1 phút)

2. Sinh tố protein
Đồ uống này rất ngon, nó có sự kết hợp của bơ, sữa chua, đem lại cho bạn 15g protein và 40% canxi cần thiết trong 1 ngày.


Nguyên liệu:

2 thìa bơ lạc (hoặc bơ hạt hạnh nhân)

1 cốc sữa chua không béo

1 quả chuối

½ cốc đá

Cho tất cả nguyên liệu vào máy, xay nhuyễn trong 1 phút.

Rót ra ly uống liền.

3. Sinh tố nhiệt đới tăng cường miễn dịch

Uống sinh tố này bạn sẽ ít bị mắc cảm lạnh, cúm. Nó chứa nhiều vitamin C, A giúp tăng cường hệ miễn dịch, chất chống oxi hóa và probiotics trong sữa chua rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Thức uống này còn đem đến cho vị giác của bạn 1 sự trải nghiệm thú vị.

Nguyên liệu:

1 cốc sữa chua trắng

1 quả xoài gọt vỏ thái nhỏ

½ quả đu đủ, gọt vỏ thái nhỏ

1 cốc đá viên

Cho tất cả các nguyên liệu vào xay trong 1 phút. Rót ra ly uống liền
4. Sinh tố cho người bận rộn

Sữa cung cấp protein và canxi cho cơ xương của bạn, giúp cơ thể phục hồi sau mỗi ngày làm việc

Thêm vào đó vị gừng cũng giảm các chứng đau cơ bắp.

Nguyên liệu:

1 cốc sữa thường hoặc sữa vị socola

1 chén quả dâu tây

1 thìa gừng băm

½ cốc đá

Xay nhuyễn tất cả các nguyên liệu và chia ra các ly, uống liền

5. Sinh tố cho xương chắc khỏe

1 chút phomai trong sinh tố này đáp ứng 1/3 lượng canxi cần thiết cho cơ thể mỗi ngày trong khi cùng lượng như vậy thì sữa chua chỉ đáp ứng 20%.

2 miếng phômai

1 chén dâu tây

1 thìa bơ lạc hoặc socola (tùy chọn)

¼ chén đá

Cho nguyên liệu vào máy xay nhuyễn, rót ra ly uống liền.

6. Sinh tố thư giãn

Sữa chua đem lại cho bạn năng lượng còn nguồn omega-3 dồi dào trong các loại hạt giúp não bạn thư giãn.


1 cốc sữa chua không béo hoặc sữa chua vị vanilla

1 chén dâu tây

1 thìa lạc, hạt hạnh nhân, hạt điều hoặc dầu chiết xuất từ các loại hạt này

½ chén đá

Xay nhuyễn các nguyên liệu và cho ra ly uống liền
N.D
Tổng hợp

Nhãn:

Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt

Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".

- Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.

- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.

Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.

- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.

- Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:

- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.

- Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.

- "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.

Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "

- "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "

Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...

Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:

- "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt đó bà ạ".

Nguồn sưu tầm

Nhãn:

"Từ tâm sẽ được hanh thông, hạnh phúc"

Nhiều người cho bà Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Long: là người phụ nữ có "thần kinh thép" vì đã đưa công ty vượt qua được bờ vực phá sản sau khi phải bán đi gần hết tài sản. Nhưng rồi lại nhiều lần thấy bà rớm nước mắt khi nhắc đến những mảnh đời bất hạnh. Là người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng bà kiêm nhiệm nhiều công việc mà không phải ai cũng có thể thực hiện.

Là một trong những nữ chủ doanh nghiệp đầu tiên tại TP.HCM, gần ba mười năm lăn lộn trên thương trường, bà để lại nhiều dấu ấn thành công đáng nể, nhưng khi nói về bà, bạn bè vẫn nhắc đến một người phụ nữ "rất tình người"...

* Được biết, khoảng hai mươi năm trước chỉ có một số ít công ty TNHH được phép thành lập. Nhưng rồi, bà lại trở thành một trong những nữ chủ doanh nghiệp đầu tiên tại TP.HCM? Con đường đó chắc nhiều người muốn tìm hiểu...

- Năm 1990 tại TP.HCM chỉ có khoảng năm công ty TNHH và tôi là người nữ đầu tiên tham gia lĩnh vực công ty tư nhân này. Tôi nghĩ, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Tôi cứ đi theo sự tiến triển của thị trường như một sự hòa nhập bắt buộc. Lúc làm việc ở Công ty Điện máy của Sở Thương nghiệp, chuyên phân phối hàng hóa cho những công ty khác nên tôi thấy mình có thế "độc quyền", chỉ quen ngồi chờ người ta đến tìm mình chứ chưa bao giờ phải đi xin người khác.

Song, khi ra kinh doanh riêng, mọi việc lại diễn ra theo chiều ngược lại. Nhưng may mắn nhờ là phụ nữ, có tính chịu đựng và khả năng thích nghi cao, nên tôi có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Khi mới thành lập, nếu tôi nhớ không lầm thì vốn đăng ký của Công ty là hơn tỷ đồng, đến nay, sau 20 năm hoạt động, vốn đăng ký đã tăng lên 70 tỷ đồng.

* Điều gì khiến bà lựa chọn con đường tự doanh trong khi thời kỳ đó, nhiều người vẫn muốn yên ổn trong các công ty nhà nước?

- Khi đó, nền kinh tế Việt Nam mới bắt đầu mở cửa, nên còn rất nhiều rào cản đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, thời điểm đó cũng có nhiều tổ hợp tư nhân, và tôi thấy họ có thể tự mình điều hành tốt doanh nghiệp, làm ra của cải cho xã hội nhiều hơn. Tôi suy nghĩ, so với họ, tôi cũng có những kinh nghiệm nhất định thì tại sao lại không làm được như họ? Vì vậy, tôi quyết định tạo lập một doanh nghiệp riêng, hoạt động theo năng lực mình có. Và tôi mạnh dạn bước vào thương trường mặc dù nhiều người ngăn cản.

* Lựa chọn giữa con đường "tự doanh" và "quốc doanh" chỉ đơn giản vậy sao, thưa bà?

- Không biết tôi nói điều này mọi người có tin không: Khi thành lập công ty, tôi luôn tâm huyết và trăn trở với việc làm thế nào để thu mua được hết lượng lương thực, nông sản do bà con nông dân dầm mưa dãi nắng làm ra. Họ vất vả làm lụng nhưng khi được mùa thu hoạch thì lại không có tiền do hàng hóa bị mất giá. Ở các nước phát triển hiện nay, nông dân được đầu tư từ khâu hạt giống, được thu mua trợ giá khi thu hoạch sản phẩm.

Vì vậy, tôi luôn muốn lên kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư cho bà con từ khâu trồng trọt đến công đoạn thu mua các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm. Có thể việc làm của chúng tôi chỉ giúp ích một phần nhỏ trong khi nhu cầu của bà con nông dân thì lớn, nhưng tôi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ra. Ngay từ khi bắt đầu kinh doanh, tôi đã có ý tưởng này, và cũng có thể nói điều này đóng vai trò không nhỏ thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh của tôi từ ngày ấy cho đến bây giờ.


Theo DNSG

Nhãn:

Vợ chồng chung công sở, làm sao để hạnh phúc?


"Vợ chồng cùng công sở không tránh khỏi nhiều phiền toái, giữ cho gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự cố gắng của hai người". Anh Lâm Quốc Minh chia sẻ.

"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"



"Câu nói vui của cánh đàn ông công sở trong các cuộc nhậu nhẹt là thế. Bạn đồng nghiệp thường hay rỉ tai nhau phải tránh lấy vợ cùng cơ quan, lí do đơn giản mấy cậu bạn tôi đưa ra là lấy vợ như gông đeo cổ, lấy vợ cùng cơ quan thì không hiểu cái gông đó...to tới mức nào". Anh Quốc Minh cười vui kể lại.

Bỏ qua lời cảnh báo của mấy cậu bạn, anh quyết tâm theo đuổi Hương. Sau hơn một năm yêu nhau, anh chị làm đám cưới.

Hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau đến cơ quan, trưa cùng ăn, chiều cùng tan sở. "Lúc đó, mới thấy thấm thía câu vè mấy cậu đồng nghiệp vẫn nói vui. Tuy có nhiều thuận lợi thật, như cùng đi làm, tiết kiệm chi tiêu, nhưng về thời gian thì gò bó, bởi lúc nào cũng có vợ bên cạnh".

Cơ quan anh có đến 3 đôi vợ chồng cùng làm với nhau, Quốc Minh được bầu là người đàn ông hạnh phúc nhất. Bởi Hương, vợ anh luôn biết ý, hiểu chồng, nên chủ động tạo khoảng thời gian rảnh rỗi cho anh gặp bạn bè.

Cặp đôi Hoàng Linh-Thu Huyền làm cùng một công ty máy tính. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sóng gió cũng từ ngày lấy nhau. "Trước đây, yêu nhau, ở gần nhau thì vui, xa một chút, thiếu quan tâm một chút là thấy nhớ. Bây giờ thì ông xã quyết định chuyển việc sang công ty mới, vì nhiều chuyện tế nhị lắm". Chị Huyền chia sẻ.

Lí do chuyển việc của chồng ngỡ như đùa, nhưng có thật. Chỉ bởi, hai vợ chồng sợ sự dòm ngó của đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh Linh than thở: "Có lần, vợ mình bị ngã, thâm tím hết mặt. Không hiểu sao, hôm sau lên cơ quan, mọi người đều chạy tới hỏi han, có phải mình đánh vợ. Hai vợ chồng chưa kịp đính chính, mấy chị cùng phòng đã quát mình là vũ phu, không xứng đáng là đàn ông...".

Không chỉ có thế, mỗi lần vợ chồng anh giận nhau, hay có chiến tranh lạnh thì đề tài đoán xem cặp đôi trẻ có chuyện gì được bàn tán sôi nổi nhất trong ngày hôm đó. "Chính vì thế mà mình quyết định chuyển việc. Nên như thế để cả hai vợ chồng đều cảm thấy thoải mái hơn. Công việc cũng dễ dàng hơn".

Nỗi khổ tâm lớn nhất của Anh Ngọc (Kim Mã, Hà Nội) khi lấy vợ cùng cơ quan, chính vì công việc của vợ. Chị Thu Hường-vợ anh là người phụ nữ đảm đang, chiều chồng, nhưng công việc của chị lại là kế toán. Việc chi trả lương, và các khoản phụ cấp hàng tháng cho nhân viên trong công ty chị nắm rõ như lòng bàn tay. "Tháng nào có lương, cũng không đến lượt mình cầm, không đến lượt mình đi lấy, vợ mình cầm tất. Hàng tháng, vợ cấp cho bằng nào tiêu bằng đó, không còn quỹ đen, quỹ đỏ gì hết. Cần tiêu gì lại xin tiền vợ. Nhiều lúc ngại với cánh bạn lắm". Anh Ngọc thở dài.

Cân bằng công - tư, cũng cần nghệ thuật

Đồng nghiệp cùng cơ quan đều ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình anh Lương Hoàng Nam và chị Lê Mai Hương (Khương Đình, Hà Nội). Anh chị lấy nhau đã ba năm nay, làm cùng cơ quan, vợ anh lại làm sếp, nhưng chưa khi nào thấy hai anh chị bất hòa.

Trước khi cưới, anh Nam nghe bạn bè khuyên nhủ không nên lấy Hương. Bởi vợ anh giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hơn, lại thường hay phải gặp khách, phải đi tiệc tùng, rất khó để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc. Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, anh chị lấy nhau.

Chị Mai Hương-vợ anh là một phụ nữ khéo léo. Biết nỗi khổ tâm của chồng khi có vợ làm sếp, chị luôn tế nhị trong cách cư xử. "Vợ chồng tôi rất hay tâm sự mọi chuyện với nhau. Tôi thường chủ động hỏi ý kiến anh về bất cứ một vấn đề nào nảy sinh trong công việc. Tuy bận, nhưng tôi tránh tối đa những buổi tiệc tùng, hầu như rất hiếm khi về khuya. Bận đến mấy cũng phải chăm chồng, chăm con, việc gia đình không thể phó thác cho chồng được. Ngoài ra, lúc rỗi hai vợ chồng cũng hay tâm sự, chia sẻ thẳng thắn quan điểm với nhau". Chị Hương nói.

Nhiều khi thấy vợ vất vả, anh Nam cũng muốn gánh vác với bà xã việc gia đình. Dành thời gian cho chị toàn tâm với công việc, nhưng vợ anh đều lo mọi việc chu toàn. "Không phải bạn bè không bàn tán thế này, thế kia, nhưng là chồng, tôi không cảm thấy mình chê trách vợ bất cứ điều gì. Đàn ông sĩ diện thật, nhưng cũng phải nhìn nhận mọi việc khách quan. Tôi thấy mình may mắn vì lấy được bà xã đảm đang đến thế". Anh Nam tự hào nói.

Biết chồng nhiều lần muốn tụ tập cùng đám bạn, nhưng ngại vợ nên không dám, chị Hương chủ động bảo anh Quốc Minh đi.

Nhiều buổi trưa, hai vợ chồng không cùng ăn với nhau, dành thời gian đi ăn với bạn. Chị tâm sự: "Vợ chồng, hiểu nhau quan trọng lắm. Chúng mình ở nhà, ở cơ quan lúc nào cũng trông thấy nhau, cũng phải để cho người này người kia giao lưu bạn bè. Chính mình còn cảm thấy nhiều khi bất tiện, huống chi cánh đàn ông. Nhẹ nhàng, tế nhị xử sự, để không làm mất mặt chồng, cũng như không gây chuyện bàn tán trong cơ quan chính là bí quyết giữ hạnh phúc gia đình".

Cân bằng được mối quan hệ giữa gia đình với công việc không phải là điều dễ dàng. Sự đồng cảm, sẻ chia chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của những cặp vợ chồng công sở.

Theo Afamily

Nhãn:

Gam màu cổ điển đón đông

Mùa đông sẽ đến rất nhanh với cái lạnh ngọt ngào, và các hãng thời trang hàng đầu thế giới đã chuẩn bị gì cho bạn - để bạn bước vào đông vừa quyến rũ, vừa đáng yêu?
BST mới nhất về thời trang đông của tạp chí hàng đầu về thời trang Vogue ấn bản Mỹ đã gợi mở cho bạn gái xu hướng hot nhất đông này - retro.









Nhãn:

Nơ xinh cài tóc

Chỉ là phụ kiện đi kèm nhưng đôi khi chúng rất quan trọng, góp phần tô điểm thêm cho bạn trở nên xinh xắn đáng yêu hơn.















Nhãn: