Quần áo

Quần áo

21 thg 2, 2011

Chánh Tín - Bích Trâm: 40 năm từ một sự tình cờ

Định mệnh đã gắn kết Chánh Tín và Bích Trâm với nhau bằng một… đám ma!

Đôi vợ chồng diễn viên, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và Bích Trâm gần bước sang tuổi 60 nhưng vẫn còn giữ nguyên vẻ năng động với một tình yêu nồng nhiệt dành cho điện ảnh, ca nhạc.
Yêu nhau từ một sự tình cờ

Trường Mạc Đĩnh Chi, Q.6, TP.HCM gần 30 năm trước, đám học trò nhỏ tuổi ô mai đầy háo hức chen nhau để được tận mắt thấy thần tượng: đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa. Rồi anh xuất hiện cùng vợ - ca sĩ Bích Trâm trong bộ sơ-mi trắng, quần tây, còn chị thì thướt tha với tà áo dài màu tím. Giản dị và dễ gần, đôi vợ chồng chở nhau trên chiếc xe Honda Dame cũ kỹ trở lại trường xưa, nơi trước năm 1975 Nguyễn Chánh Tín từng theo học. Cả hai giao lưu với thầy cô, học sinh xoay quanh bộ phim Ván bài lật ngửa rồi hát liền tù tì mấy bài. Oai hùng, dũng cảm trên màn bạc là thế nhưng ngoài đời, đó là những năm tháng khó khăn nhất của đôi vợ chồng trẻ.

Chị Bích Trâm kể hai người gặp nhau thời gian cùng học Đại học Luật Sài Gòn. “Xem tivi thấy anh chàng Nguyễn Chánh Tín đẹp trai, hát hay nhưng cũng chẳng ấn tượng gì. Đến khi vào đại học, hai đứa cùng trong đội văn nghệ của trường nên mới để ý. Thời đó tôi cũng đi hát trong nhóm Spotlight cùng với Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Đức Huy. Năm 1967, tôi còn nhận cả giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất do các nhà báo Sài Gòn bình chọn”.

Còn Nguyễn Chánh Tín thú nhận, cảm giác ban đầu về một tiểu thư con nhà giàu có đã khiến anh không ưa gì Ngọc Bích (tên thật của Bích Trâm) bởi anh xuất thân từ gia đình nông dân tận Cà Mau, Minh Hải. Nhưng rồi định mệnh đã gắn kết hai người với nhau bằng một… đám ma! Hôm đó xe đưa Bích Trâm không đến đón được. Cả hai đang dự đám tang nhà người bạn ở tỉnh xa. Thế là chị đành đi nhờ xe Honda của anh. Chị bắt đầu xao động khi nghe giọng anh thì thầm: “Bích đừng lo, Tín sẽ về xin gia đình cho!”.

Tình yêu đến với họ tự nhiên giữa Sài Gòn đầy biến động của chiến tranh. Tháng 12/1973, cô dâu Bích Trâm chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Năm đó chị 22 còn anh chỉ 21 tuổi. “Tuổi đó với cả hai là quá sớm, lại là nghệ sĩ nên dù không nói ra nhưng gia đình 2 bên cũng khó mà kỳ vọng cuộc hôn nhân này sẽ lâu dài”, chị Bích Trâm nhớ lại.



Con trai Nguyễn Chánh Minh Thức ra đời chỉ vài tháng sau ngày đất nước giải phóng. Lương diễn viên ở đoàn kịch nói Bông Hồng, nơi anh đang công tác chẳng thấm vào đâu, còn cát-sê điện ảnh chỉ đủ để anh sắm quần áo, chi xài suốt mấy tháng xa nhà là hết. Bởi thế, cả anh chị phải ráng “cày”, hát từ các tụ điểm ca nhạc, nhà hàng, phòng trà đến cả sân khấu lớn. “Làm thế mà lúc nào cũng thấy thiếu hụt, vợ chồng dắt nhau ra đường bán thơm, rồi ủi đồ thuê cho khách.
Nhiều năm dài, chúng tôi ẵm bé Minh Thức vào đoàn Bông Hồng ăn cơm hội (cơm tập thể dành cho nhân viên đoàn hát). Tôi chẳng hiểu sao lúc đó cuộc sống quá cơ cực. Nghèo đến mức những thứ trong nhà chút đáng giá lần lượt đội nón ra đi. Anh Tín gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng chở tôi và con đi khắp nơi để hát. Chắc có lẽ vì những điều thiêng liêng đó mà anh chẳng thể bỏ vợ con dù không ít lần chịu cám dỗ do làm việc trong môi trường nghệ thuật”, chị Bích Trâm nhắc lại bằng giọng hạnh phúc.

Dấu ấn Nguyễn Thành Luân

Một ngày u ám của năm 1979, sau xuất diễn trưa ở đoàn Bông Hồng, Nguyễn Chánh Tín lặng lẽ giấu vợ con đón xe về miền Tây để tìm đường vượt biên. Chuyến đi không thành, anh âm thầm về lại đoàn khai báo sau đó bị tạm giam 1 tháng. “Anh Sáu Thảo (Dương Đình Thảo, Giám đốc Sở Văn hóa -Thông tin TP.HCM thời bấy giờ) đưa cho vợ tôi từng gói đường, lon sữa đi thăm nuôi. Chính anh cũng đứng ra bảo lãnh tôi trở về lại đoàn để tiếp tục biểu diễn.
Anh khẳng định với chú Ba Lê (Giám đốc Xí nghiệp phim tổng hợp TP.HCM, nay là Hãng phim Giải Phóng) rằng: “Hãy để thằng Tín đóng vai Nguyễn Thành Luân (tức anh hùng, liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo) trong phim Ván bài lật ngửa. Tôi đảm bảo nó không bao giờ vượt biên nữa đâu, Nguyễn Chánh Tín kể lại.

Với anh, vai Nguyễn Thành Luân đã đóng dấu tên tuổi trong làng. Vai diễn này thành công đến mức thời đó đi đến đâu cũng được khán giả ái mộ. Lần đi diễn tận Nam Định, bão tố kẹt phà, vậy mà tài xế cả đoàn hàng mấy trăm chiếc đều vui vẻ để xe chở anh và vợ ưu tiên xuống phà trước cho kịp giờ diễn. “Chạy ngang từng tài xế đưa tay vẫy, có người còn la lớn: “Chào đại tá Nguyễn Thành Luân, bọn em rất sẵn lòng nhường đường cho anh đi trước. Chúc anh khỏe”. Tôi nghe mà nước mắt nhạt nhòa. Nhìn sang bên thấy chồng mình khóc. Giọt nước mắt đàn ông hạnh phúc với niềm vui nghề nghiệp. Và đúng lúc đó tôi biết chồng mình sẽ diễn đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Điện ảnh là nghề và cũng là nghiệp của anh ấy”, chị Bích Trâm bồi hồi nhớ lại.

Với vẻ ngoài hào hoa, lịch lãm, anh đã từng tưởng hạnh phúc gia đình vỡ tan. Chuyện xảy ra từ hơn 20 năm trước. Một nữ diễn viên Hà Nội nổi tiếng đã yêu anh. Chị Bích Trâm kể: “Ban ngày anh ở với cô ấy, ban đêm chở tôi đi hát. Nỗi đau đó chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu. Rất may cuối cùng anh cũng trở về với gia đình. Sau này khi cô diễn viên ấy qua đời, anh không đưa tang được cũng áy náy lắm. Lần dự Cánh diều vàng năm 2009, anh ra Hà Nội có ở lại thêm một ngày để đến nhà người xưa thắp nén nhang tiễn biệt…”.

Gần 40 năm dài, vợ chồng có thêm con gái Nguyễn Chánh Bích Uyên nay đã 23 tuổi.

Theo Thanh Niên

Nhãn:

Váy xì tin cho eo 'bánh mỳ'

Thân hình của bạn hơi nhỏ, đặc biệt là vòng eo mỏng dính, bạn chưa biết mặc trang phục thế nào để mình trông tròn trịa, đáng yêu hơn? Váy liền luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất cho các bạn gái dù mập mạp hay gầy guộc, cao hay thấp.

Với phom dáng gầy gò, vòng eo quá nhỏ, bạn không nên mặc những chiếc váy hay bất kỳ trang phục bó sát, sẽ càng lộ nhược điểm. Một chiếc váy hơi suông, rộng ở phần bụng cùng sắc màu tươi sáng, rực rỡ chắc chắn giúp bạn che đi khuyết điểm và khiến thân hình trông "nảy nở" hơn.













Nhãn:

16 thg 2, 2011

Người thu nhập thấp xoay trở ra sao?

Năm 2010 vừa qua, chính người làm công ăn lương, người thu nhập thấp là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những biến động của chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất, tỷ giá…

Lương công nhân: xoay trở nhọc nhằn

Bản ghi chép dưới đây là chi tiêu hàng tháng được ghi nhận của vợ chồng anh chị M. và một con học tiểu học đang sống tại quận Tân Phú, họ đang làm việc tại một xí nghiệp may có tiếng và tổng lương của hai người là 6 triệu đồng.


Số tiền thuê nhà này tương ứng với diện tích chưa tới 18 mét vuông, đã bao gồm nơi ăn, ngủ và học tập cho cháu bé.

Chi phí ăn uống tương ứng với mức bình quân là 90.000 đồng/ngày cho cả ba người, mà ăn sáng thường xuyên là xôi, cơm tấm lề đường, hủ tiếu xe đẩy…

Buổi trưa anh chị ăn tại xí nghiệp, cháu bé ăn tại trường. Ngày Chủ nhật cả nhà phải tốn thêm 60.000 đồng ăn trưa nữa. Như vậy, chỉ riêng tiền ăn đã “xơi” mất gần 50% thu nhập của hai vợ chồng.

Đó là chưa kể các chi phí như đám cưới, đám giỗ, tiếp đón người thân, các đóng góp chi phí cho địa phương… đã cố gắng tóm gọn trong 160.000 đồng/tháng.

Trước năm 2007, hàng tháng anh chị đều dư ra khoảng 3-5 phân vàng, nhờ vậy mà có thêm chút ít để mua sắm vật dụng trong nhà như tivi, xe máy… Nhưng từ năm 2008 đến nay, khoản dư này cứ teo dần dù hàng năm xí nghiệp đều tăng từ 12-15% tiền lương. Anh chị dự tính năm nay sẽ xin nghỉ thêm vài ngày sau Tết để tìm xem cơ hội làm việc tại quê vợ ở Đồng Tháp, tuy thu nhập có thấp hơn nhưng hai khoản tiền nhà và tiền ăn sẽ giảm mạnh, hy vọng dư giả hơn.

Đó là một gia đình có mức thu nhập thuộc loại khá của công nhân nhiều ngành nghề. Xung quanh khu nhà anh chị đang ở, có rất nhiều cặp vợ chồng cùng hoàn cảnh nhưng tổng thu nhập cũng chỉ trên dưới 4 triệu, họ sẽ sống ra sao?

Cho dù mức tăng chỉ số giá tiêu dùng được công bố là 11,75%, thì cũng cần tách bạch các mặt hàng giảm giá mạnh như điện tử, hàng xa xỉ. Riêng những mặt hàng thiết yếu với đời sống của người lao động lại thường có tốc độ tăng rất cao.

Doanh nghiệp: bó tay trước bài toán khó

Một doanh nghiệp đang gia công hàng may xuất đi Mỹ thông qua một công ty Đài Loan thuyết phục được khách hàng tăng giá gia công 8%, nhờ tỷ giá tăng thêm 5% vị chi là 13%, đã quyết định tăng lương cho công nhân làm hai đợt tổng cộng là 16% trong năm 2010. Chủ doanh nghiệp nói: “Muốn tăng thêm nữa cho anh chị em công nhân, nhưng không tài nào tính nổi bài toán vì đã phải cắt 3% từ trong khoản lãi để chuyển qua lương, còn chi phí trong năm đã tăng lên trên 12% khiến cho hiệu quả hàng năm cứ giảm dần”.

Mang tiếng là doanh nghiệp làm ăn có lãi nhưng đến cuối năm, sau khi lo Tết cho nhân viên xong, chủ doanh nghiệp chẳng còn đồng nào trong túi vì tiền lãi vẫn còn nằm trong khoản chờ hoàn thuế, rồi phải đầu tư thêm máy móc mới, sửa chữa nhà…, vì thế không thấy tiền đâu!

Doanh nghiệp khác sản xuất theo phương thức FOB, hai năm qua khách hàng đều tăng giá. Việc tăng 6% trên giá FOB là khá lớn, nhưng năm nay giá nguyên liệu đầu vào tăng gần 10%, tiền lương theo cam kết đã tăng 15%. Rốt cuộc giá bán sản phẩm dù được tăng 6% nhưng vẫn không đủ bù các khoản tăng lên mà còn bị thâm vào giá thành!

Cả hai doanh nghiệp trên đều đã nhận được đơn xin nghỉ việc của khoảng 10% số lao động hiện có mà lý do khá rõ ràng là “thu nhập không đủ sống”. Họ đều than thở, không hiểu các ngành khác ra sao chứ ngành may gần như, không có cách để giữ lao động. Nếu tiếp tục tăng lương nữa sẽ lỗ, mà lỗ thì chẳng thà ngừng hoạt động chứ tiền đâu bù vào. Hiện nay, thị trường chính là Mỹ và châu Âu còn đang bơi trong khó khăn nên cũng không thể tăng giá!

Đó là hai doanh nghiệp ít vay vốn ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp khác trong ngành phải đi vay ngân hàng để mua vật tư thì không biết hiệu quả sản xuất kinh doanh ra sao khi lãi suất vay từ 15-18% năm như hiện nay?



Quỳnh Giao(Theo Thesaigontimes)

Nhãn:

Sau Valentine, sợ... có thai!

Thật ra không phải chỉ có sau ngày lễ Tình nhân (Valentine), mà hầu như sau các ngày lễ lớn, khi các bạn trẻ có cơ hội đi chơi, giải trí cùng nhau, họ thường tìm gặp các bác sĩ, chuyên gia tư vấn sức khoẻ sinh sản để nhờ giải đáp và dự báo khả năng mang thai từ những hành vi các cặp đôi đã dành cho nhau trong kỳ nghỉ.

Một số bạn trẻ hình dung thụ thai là một điều hết sức dễ dàng, chỉ cần tiếp xúc theo đúng nghĩa đen, tức nắm tay, ngồi gần, ngồi cùng một chỗ… Ngược lại, số khác cho rằng thụ thai là điều khó có thể xảy ra ở những lần quan hệ nam nữ đầu tiên.




Muốn biết có thật như vậy không, có lẽ không có cách nào khác hơn là ta tìm hiểu về quá trình thụ thai ở người.

Quy trình “sản xuất” em bé

Để có sự thụ thai, trước hết phải có “nguồn vốn ban đầu”, tức có sự hiện diện của hai tế bào giao tử của hai phái, gọi nôm na là trứng đã trưởng thành của người nữ và tinh trùng hoạt động tốt của người nam. Hai yếu tố này chỉ có ở các bạn nam, nữ đã bước vào tuổi dậy thì. Ở nữ, sau khi có hiện tượng hành kinh. Ở nam, khi đã có hiện tượng nhổ giò, phát triển cơ quan sinh dục ngoài. Yêu cầu tiếp theo là cần có sự gặp gỡ của hai yếu tố đó trong đường sinh dục nữ, thông qua quan hệ tình dục ở một thời điểm thích hợp.

Thông thường, từ sau khi người nữ dậy thì, mỗi tháng sẽ có một trứng trưởng thành và rụng, thời điểm này nằm vào khoảng giữa kỳ kinh (khoảng ngày 14 – 15, tính từ ngày đầu tiên ra kinh). Trứng sau khi rụng chỉ có khả năng thụ thai trong vài giờ, sau đó trứng sẽ tự huỷ đi. Do đó, một số người có chu kỳ kinh nguyệt đều, chọn thời điểm thích hợp (không có trứng rụng) để quan hệ tình dục mà không thụ thai được coi là một cách ngừa thai khá tiện dụng. Tuy nhiên, ở các em gái trong những năm đầu sau dậy thì, buồng trứng thường không hoạt động đều đặn, thời điểm rụng trứng cũng không ổn định, rất khó xác định rõ ràng. Vì vậy mà kinh nguyệt các em có thể không đều, gây nhiều lo lắng mặc dù chắc chắn “con có làm gì đâu…”

Khi có sự tiếp xúc trong quan hệ nam nữ, túi tinh ở người nam co thắt và tinh dịch sẽ tiết ra qua đường dương vật (hiện tượng xuất tinh). Trong một lần quan hệ, người nam có thể tiết ra 2 – 6ml chất dịch này. Trong một mililít (ml) chất dịch có thể đạt tới 100 triệu tinh trùng, và trứng chỉ cần một tinh trùng để thụ thai. Sau quan hệ nam nữ, tinh trùng tập kết ở vùng âm đạo, ngay trước cổ tử cung. Tại đây, chất nhầy cổ tử cung hiện diện thường xuyên, như một rào chắn để ngăn mọi sự xâm nhập trái phép. Chỉ vào thời điểm có rụng trứng, lỗ cổ tử cung mở ra, chất nhầy lỏng đi và các tinh trùng có thể bơi qua để vào buồng tử cung. Sau buồng tử cung, còn cả một đoạn đường dài là vòi trứng để tinh trùng có thể gặp được trứng. Nếu như ở nơi tập kết có đến mấy trăm triệu tinh trùng thì khi đến gặp trứng chỉ còn sót lại vài trăm con thật khoẻ mạnh. Những con yếu đuối, không đủ sức chiến đấu phải chịu nằm lại dọc đường. Tiếp đó là một cuộc “thi tuyển” ngay khi tinh trùng gặp trứng. Nhiều tinh trùng cùng bám vào màng bao của trứng, cùng mở mũ và tiết ra một chất men. Khi màng bao của trứng yếu đi ở một chỗ nào đó bởi các chất men, sẽ có một tinh trùng len ngay vào. Và thế là “adam – eva” hội ngộ, sự thụ thai xảy ra (*).

Bạn trẻ cần tỉnh táo khi nhập cuộc yêu

Như vậy để thụ thai xảy ra, cần có sự gặp gỡ giữa trứng và tinh trùng, bất luận là quan hệ lần đầu hay… lần cuối! Trứng chỉ có vào thời điểm rụng trứng và tồn tại sau khi rụng không quá 12 giờ. Tinh trùng thì chỉ có khi người nam xuất tinh. Sự xuất tinh xảy ra trong những lần quan hệ, không nhất thiết phải là xuất tinh vào âm đạo. Tinh dịch trong khi quan hệ có thể từ bộ phận sinh dục ngoài thấm vào âm đạo và đem tinh trùng vào âm đạo, đó là lý do của những quan hệ gọi là “chỉ tiếp xúc bên ngoài” mà vẫn đưa đến sụ thụ thai. Còn lại những hình thức tiếp xúc trai gái khác như nắm tay, ngồi gần, ngồi cùng một chỗ… chưa có gì đáng để lo lắng.

Quan hệ tình dục, sự luyến ái xác thịt, về mặt nào đó không phải là điều gì tội lỗi. Chúng ta không bàn cãi ở đây việc đến độ tuổi nào thì nên có quan hệ tình yêu, tình dục nhưng có một điều rõ ràng là ở độ tuổi các bạn sinh viên, học sinh, quan hệ tình dục đưa đến thụ thai là điều không thoải mái tí nào. Càng tệ hại hơn nữa nếu các bạn không có điều kiện hợp pháp hoá việc có thai. Ở độ tuổi này, cơ thể bạn nữ chưa phát triển hoàn chỉnh. Nếu để thai tiếp tục phát triển cho đến kết quả cuối cùng là sinh đẻ sẽ làm người mẹ dễ mắc một số bệnh đặc biệt của thai kỳ, có thể sinh khó, tổn hại sức khoẻ người mẹ. Đó là chưa kể đến các thiệt hại về xã hội và tinh thần, các bạn gái đánh mất sớm tuổi thanh xuân tươi sáng dành cho học tập, vui chơi, phát triển nhân cách để buộc trở thành một người mẹ vị thành niên. Việc bỏ đi thai kỳ tuy không khó lắm với người làm công tác y tế nhưng cũng có thể đem lại hậu quả tai hại cho tương lai làm mẹ sau này. Còn các bạn nam, khi có những sự cố thế này với bạn gái của mình, liệu có thể ăn ngon, ngủ yên không hay cũng tâm thần bất ổn và không còn đầu óc cho công việc và học tập? Liệu các bạn có thể “quất ngựa truy phong” một cách dễ dàng, không chút ưu tư trong lòng?

Vậy nên, để tránh những nỗi lo đáng và không đáng sau những lần gặp người yêu, tự mỗi bạn trẻ hãy học cách kiểm soát hành vi của mình khi nhập cuộc yêu, tránh những hệ luỵ dài lâu bằng trang bị đầy đủ cho mình những kiến thức về sức khoẻ sinh sản.

(*) Theo đúng từ ngữ chuyên môn, việc trứng và tinh trùng kết hợp với nhau, tạo thành hợp tử, chỉ được gọi là sự thụ tinh. Khi trứng đã thụ tinh và đi vào buồng tử cung, phát triển và bám vào màng tử cung, mới gọi là thụ thai. Ở đây, để dễ hiểu, chúng tôi chỉ dùng một từ duy nhất: sự thụ thai.

Chúng ta không bàn cãi ở đây việc đến độ tuổi nào thì nên có quan hệ tình yêu, tình dục nhưng có một điều rõ ràng là ở độ tuổi các bạn sinh viên, học sinh, quan hệ tình dục đưa đến thụ thai là điều không thoải mái tí nào. Càng tệ hại hơn nữa nếu các bạn không có điều kiện hợp pháp hoá việc có thai.

ThS.Bs Đặng Lê Dung Hạnh

Nhãn:

Gạo độc lại gây chấn động Trung Quốc

10% gạo tại thị trường Trung Quốc có chứa cadmium, loại hóa chất độc hại có thể gây bệnh suy thận và mềm hóa xương, kết quả nghiên cứu của ĐH Nông nghiệp Nam Kinh cho thấy.

Nghiên cứu hơn 100 mẫu gạo có mặt trên thị trường Hoa Đông, Đông Bắc, Hoa Trung, Tây Nam, Hoa Nam và Hoa Bắc, các chuyên gia tại ĐH này phát hiện, khoảng 10% số mẫu có hàm lượng kim loại nặng cadmium vượt tiêu chuẩn. Đặc biệt, gạo tại các tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông có tỷ lệ nhiễm độc cao hơn.

Trước đó, hồi năm 2002, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng khảo sát các loại gạo có mặt trên thị trường. Kết quả cho thấy nhiều loại gạo bị nhiễm kim loại nặng, trong đó tỷ lệ nhiễm chì trên 28,4% và nhiễm cadmium 10,3%.




Theo Giáo sư Pan Genxing, trưởng nhóm nghiên cứu của ĐH Nông nghiệp Nam Kinh, nguyên nhân gạo nhiễm cadmium là do đất trồng bị nhiễm cadmium, đồng, kẽm, chì và thách tín. Chuyên gia này nhấn mạnh: “Ngộ độc cadmium là quá trình tích lũy lâu dài. Với mức tiêu thụ gạo của người dân thành phố thì có thể chưa đạt đến mức ngộ độc cadmium”.

Tuy nhiên, nông dân trồng lúa tại vùng đất bị ô nhiễm thì khó tránh khỏi bị nhiễm độc bởi họ sản xuất và ăn cơm ngày ba bữa bằng gạo bị ô nhiễm.

Li Wenxiang, một người dân tại làng Sidi thuộc khu tự trị Zhuang cho hay, anh ăn loại gạo được trồng trong làng suốt 28 năm nay. Tuy nhiên, gần đây anh thường xuyên bị đau ở các khớp xương ở chân. Anh cho biết thêm, nhiều học giả từng tới làng anh nghiên cứu và kết luận, mảnh đất tại đây nhiễm độc từ những năm 1960.

Trung Quốc sản xuất gần 200 triệu tấn gạo mỗi năm. Giới chuyên gia cho rằng, chính hình thức tự cung tự cấp của nông dân Trung Quốc là một trong những nguyên nhân gây nên vấn đề gạo “bẩn”. Tại các nước phương Tây, nông dân và những doanh nghiệp lớn hợp tác đầu tư sản xuất.
Nếu phát hiện mảnh đất canh tác bị nhiễm độc, doanh nghiệp sẽ cấp vốn để nông dân di dời nơi sản xuất hoặc xử lý ô nhiễm. Tuy nhiên, nông dân Trung Quốc không có đủ kinh phí để lo đến chuyện nghiên cứu môi trường đất.

Nhãn:

11 thg 2, 2011

Trẻ em bị chặt chân để ăn xin (!)

Một làng ăn xin của Trung Quốc không ngần ngại chặt chân tay của nhiều đứa trẻ để biến chúng thành công cụ kiếm tiền.

Tại ngôi làng nổi tiếng “kinh doanh trẻ ăn xin” này, hầu hết nguồn thu nhập đều đến từ những đứa trẻ tật nguyền. Không ít gia đình trở nên giàu có từ “ngành công nghiệp ăn mày”.


Chu trình kiếm tiền bất lương này được báo giới Trung Quốc vạch trần như sau: những đứa trẻ được mang bán cho người ở làng Gongxiao, sau đó chúng bị làm cho què quặt, bị nhốt trong chuồng vào buổi tối trước khi được đem cho thuê hoặc tung tới nhiều thành phố ở Trung Quốc để hành nghề.
Theo trang news.163.com, giá thuê một đứa trẻ ăn mày khoảng 455 USD một năm, còn nếu mua “đứt” sẽ là 911 USD. Một số đứa trẻ lúc nhỏ bị lạm dụng khi lớn lên "trả thù đời" bằng cách ép buộc những đứa trẻ khác rơi vào số phận y hệt như mình.
Trong khi đó, một bản tin của BTV Bắc Kinh mô tả các biện pháp tra tấn mà lũ trẻ phải chịu đựng. Cụ thể, một em bé sẽ ở nhà trong khoảng một tháng để được huấn luyện bằng.... đòn roi. Nếu sự tàn bạo chưa đủ, một số trẻ sẽ bị chặt chân hoặc tay, bị rạch mặt hay tạt axit lên người.
Theo Shin Min Daily News, Gongxiao trở thành lò luyện ăn xin chuyên nghiệp kể từ sau khi một người đàn ông tàn tật ở đây đổi đời nhờ làm cái bang. Ban đầu họ thuê trẻ em ở làng lân cận và sau đó mở rộng công việc kinh doanh bằng cách bắt cóc trẻ em khắp nơi ở Trung Quốc. Những em nào tàn tật sẽ được "ưu tiên" lọt vào tầm ngắm của các bố, mẹ mìn
Theo Shin Min Daily News, Gongxiao trở thành lò luyện ăn xin chuyên nghiệp kể từ sau khi một người đàn ông tàn tật ở đây đổi đời nhờ làm cái bang. Ban đầu họ thuê trẻ em ở làng lân cận và sau đó mở rộng công việc kinh doanh bằng cách bắt cóc trẻ em khắp nơi ở Trung Quốc. Những em nào tàn tật sẽ được "ưu tiên" lọt vào tầm ngắm của các bố, mẹ mìn

Vì vậy, trong suốt nhiều năm qua, các tập đoàn cái bang không ngừng mở rộng quy mô và mang về số tiền không nhỏ cho dân làng. Nhiều người xây được nhà lầu từ tiền “kinh doanh trẻ ăn xin”. Một số khác thậm chí còn lắp truyền hình cáp và có thú chơi xa xỉ kiểu đại gia như dựng tượng đá sư tử trước cửa nhà và diện đồ hiệu.
Theo Trà My
Báo Đất Việt

Nhãn:

4 điều "cấm kỵ" với quần jean

Quần jeans là món đồ mà hầu như ai cũng sở hữu, nhưng không phải ai cũng biết những nguyên tắc khi sử dụng món đồ này

Không giặt quá thường xuyên
Trừ khi quần jean của bạn bị đổ chất hoặc dính vết bẩn, còn nếu không bạn không nên giặt quần jean thường xuyên. Việc giặt giũ có thể khiến quần jean bị bạc màu, mất dáng và nhanh gião hơn.
Mới đây, CNN đã đưa tin rằng một sinh viên trường Đại học Alberta đã thí nghiệm với chiếc quần jean của mình. Anh đã không giặt một chiếc quần jean trong 15 tháng và một chiếc khác giống như vậy trong 13 ngày rồi đem so sánh hệ sinh vật trên đó. Anh ta phát hiện hoá ra không có sự khác biệt lớn lắm giữa hai chiếc quần đó.




Không giặt bằng nước nóng
Giặt quần jean bằng nước nóng có thể làm hỏng những thớ vải. Thay vào đó, bạn hãy lộn trái quần jean và giặt chúng trong nước lạnh rồi phơi cho đến khô.

Đừng bao giờ là hoặc sấy quần jean
Cũng giống như trường hợp giặt bằng nước nóng, nếu bạn để quần jean tiếp xúc với nhiệt độ và hơi nóng của bạn là hay máy sấy, bạn có thể làm hỏng thớ vải và khiến quần jean dễ bị gấp nếp

Để quần jean tối màu không bị phai
Để quần jean tối màu lâu phai, bạn hãy đem chúng đi giặt khô thay vì tự giặt chúng. Ngoài ra, bạn nên cất quần jean ở nơi không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào.



Theo Afamily

Nhãn: