Quần áo

Quần áo

26 thg 2, 2012

Minh Hằng: ‘Thủy Tiên sexy hơn tôi’

"Tôi không thể so sánh với chị Thủy Tiên được. Chị ấy đẹp hơn, gợi cảm hơn mà chân dài hơn nên mặc đồ chắc chắn cũng sẽ sexy hơn" - Minh Hằng trả lời khéo.

- Hằng đến với sân chơi "Bước nhảy hoàn vũ" như thế nào?

- Trước khi quyết định tham gia, tôi hỏi ý kiến mọi người. Họ đều có chung câu trả lời là nếu tập bộ môn này thì ai cũng sẽ đam mê. Tôi là diễn viên, ca sĩ và tôi nghĩ dancepost sẽ giúp tôi rất nhiều trên sân khấu, hình thể sẽ uyển chuyển hơn khi hát, giúp ích rất nhiều cho công việc của mình sau này. Bản thân tôi cũng muốn khám phá về lĩnh vực mới, muốn được trải nghiệm.

Năm ngoái, lần đầu tiên biểu diễn không phải là sở trường của mình, tôi run lắm. Nhưng khi bước ra sân khấu, tôi cảm thấy rất thú vị. Mấy hôm nay trong lòng tôi rất phấn chấn, và bắt đầu thấy áp lực nữa. Có rất nhiều thứ phải làm trong thời gian ngắn và buộc các thí sinh phải bỏ rất nhiều công sức trong vòng 3 tháng.

Thứ Bảy, 25/02/2012 14:11

Minh Hằng: ‘Thủy Tiên sexy hơn tôi’

"Tôi không thể so sánh với chị Thủy Tiên được. Chị ấy đẹp hơn, gợi cảm hơn mà chân dài hơn nên mặc đồ chắc chắn cũng sẽ sexy hơn" - Minh Hằng trả lời khéo.

- Hằng đến với sân chơi "Bước nhảy hoàn vũ" như thế nào?


- Trước khi quyết định tham gia, tôi hỏi ý kiến mọi người. Họ đều có chung câu trả lời là nếu tập bộ môn này thì ai cũng sẽ đam mê. Tôi là diễn viên, ca sĩ và tôi nghĩ dancepost sẽ giúp tôi rất nhiều trên sân khấu, hình thể sẽ uyển chuyển hơn khi hát, giúp ích rất nhiều cho công việc của mình sau này. Bản thân tôi cũng muốn khám phá về lĩnh vực mới, muốn được trải nghiệm.

Năm ngoái, lần đầu tiên biểu diễn không phải là sở trường của mình, tôi run lắm. Nhưng khi bước ra sân khấu, tôi cảm thấy rất thú vị. Mấy hôm nay trong lòng tôi rất phấn chấn, và bắt đầu thấy áp lực nữa. Có rất nhiều thứ phải làm trong thời gian ngắn và buộc các thí sinh phải bỏ rất nhiều công sức trong vòng 3 tháng.



- Minh Hằng đang là cái tên nổi bật và nhận được sự quan tâm nhiều nhất cuộc thi. Điều đó tạo cho chị những thuận lợi và khó khăn gì?

- Tôi biết mọi người sẽ tập trung vào mình rất nhiều. Tôi và chị Phương Thanh đều xuất thân là ca sĩ. Nếu tôi sai sót thì sẽ bị “soi” nhiều hơn những người kia. Nói chung là mình có lợi thế nên chắc chắn áp lực cũng nhiều hơn. Mấy ngày hôm nay họp bàn, ai cũng nói: “Chắc chắn Hằng sẽ lọt vào vòng trong”. Nhưng với tôi, cuộc thi nào cũngcó sự hên xui may rủi.


Bản thân tôi xưa nay chưa từng học nhảy, đi hát cũng có người dựng bài cho mình nhảy. Tôi là một người không có căn bản về nhảy, nhưng vì là ca sĩ nên mọi người sẽ có cái nhìn khắt khe hơn. Đây rõ ràng là một áp lực lớn, nhưng lại là điều cần có trong cuộc sống để có động lực phấn đấu. Bây giờ tôi vừa run, vừa sợ, vừa phấn khích. Lúc trước xem tivi, tôi cũng không hiểu vì sao trong vòng một tuần mọi người lại làm được nhiều như vậy, vừa tập bài, vừa lên ý tưởng, trang phục…

- Chị đã chuẩn bị những gì cho chặng đường đầy áp lực sắp tới?

- Hầu như tôi chưa chuẩn bị gì cả. Thời gian qua tôi cũng đi diễn, đi chơi nhiều lắm. Trước đây tôi thấy nhẹ nhàng và vô tư lắm, nhưng không hiểu sao hôm qua họp báo xong lại thấy hơi khó khăn. Chương trình năm nay có rất nhiều thay đổi, đòi hỏi các thí sinh cũng phải phô diễn kĩ thuật nhiều hơn.


- Nhiều người cho rằng Minh Hằng sẽ là Thủy Tiên của "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay, vì chắc chắn chị cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của người xem?

- Tôi không thể so sánh với chị Thủy Tiên được. Chị ấy đẹp hơn, gợi cảm hơn mà chân dài hơn nên mặc đồ chắc chắn cũng sẽ sexy hơn. Nói chung về hình thể là không thể nào bằng chị ấy rồi. Còn về thử thách, tôi đều sẽ đón nhận một cách rất hồn nhiên và cởi mở nhất. Bản thân tôi khi chấp nhận bước vào cuộc chơi này là muốn luyện thêm kĩ năng mà thôi. Còn trong cuộc sống cái gì cũng có áp lực hết. Ra album trễ cũng áp lực. Đứng trên sân khấu cũng áp lực vậy. Đây là lần đầu tiên tôi làm thí sinh trong một cuộc thi, chắc chắn cũng không thể thiếu được, nhưng tôi nghĩ mình sẽ vượt qua được.

- Chị định xây dựng hình ảnh của mình như thế nào trong cuộc thi để luôn nổi bật giữa các thí sinh khác?

- Tôi làm gì cũng xuất phát từ chính con người thật của mình, chưa bao giờ làm gì quá xa vời với hình tượng của mình cả. Lần này cũng vậy, tôi sẽ đem đến cho khán giả con người hoàn toàn tự nhiên. Ở ngoài Minh Hằng như thế nào thì bây giờ cũng vậy. Tôi không cố tình tạo nên hình tượng nào cả, nhưng chắc chắn qua mỗi đêm diễn, mỗi bài hát, điệu nhảy, tôi sẽ đem đến cho khán giả cảm xúc khác nhau.

- Vân Trang và Hoàng My đều có vóc dáng và ngoại hình đẹp, lại thêm khả năng vũ đạo tốt. Chị có nghĩ đây là đối thủ của mình?

- Tôi vẫn chưa xem mọi người tập luyện hay trình diễn lần nào, nên không thể nói trước. Tới thời điểm này, tất cả các thí sinh đều muốn vượt qua bản thân là chính. Khái niệm đối thủ bây giờ vẫn còn mù mờ lắm. Tuần đầu tiên, khán giả sẽ thấy mỗi thí sinh có ưu điểm và khuyết điểm gì, còn mình nếu biết được ưu điểm của mình để phát huy thì tốt.



- Chị có hài lòng với bạn diễn của mình không khi mọi người chê anh ấy hơi thấp?

- Hai năm trước, các vũ công đều cao lớn. Chắc năm nay BTC đã rút kinh nghiệm, lựa chọn người vừa tầm hơn. Trước tôi cũng nghĩ có bạn diễn to cao sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ mọi người mới giải thích thì cái thì vừa vặn, tương xứng với mình mới linh hoạt hơn trong mọi động tác. Chỉ tiếc cho chị Anh Thư và Hoàng My vì cao quá, nên hai anh bạn diễn lại thấp nữa.

- Năm qua chị đã găp nhiều điều tiếng. Chị đã vượt qua như thế nào?

- Đó là năm tuổi của tôi. Nhưng tôi cũng rất lạc quan và thoải mái, nên tất cả mọi việc đến mình đón nhận nó, và biết sửa sai. Năm qua cũng là năm đầu tiên tôi tự làm hết, tự xuất hiện với hình ảnh mà mình muốn nên có rất nhiều sai sót. Đó là những bài học đáng quý.

- Trong quãng thời gian "bão dư luận", chị đã sống như thế nào?

- Cũng khá may mắn vì những việc này không đến với tôi khi mới vào nghề, mà sau đó 5 năm. Tôi cũng đã quen đần với những điều không hay. Mặt khác, những điều đó không phải do tôi cố tình gây ra. Bên cạnh tôi cũng có nhiều người động viên nên đó không phải là cú sốc quá nặng để mình không vượt qua được.

- Vậy nhận xét Minh Hằng là một cô gái bản lĩnh, thông minh, chị thấy có đúng không?

- Tôi không quá thông minh, nhưng rất lạc quan. Khi gặp sự cố gì tôi luôn cảm nhận thật nhẹ nhàng hơn, cũng để không phải trách móc bản thân mình quá. May mắn nất của tôi là xung quanh vẫn còn nhiều người thương mình lắm. Tôi quên chuyện buồn nhanh lắm, cứ để cho nó trôi qua.

Tôi nghĩ cái gì cũng cần sự chín muồi và đúng thời điểm. Thời điểm tôi rời công ty sớm, mọi thứ mình làm đều sẽ không tốt. Khi mình đủ chín chắn và đủ lớn thì tự quyết định công việc.

Thời gian này tôi muốn dành cho công việc. Nếu có người theo đuổi và muốn cưới tôi thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Nhưng đến một lúc nào đó tôi cảm thấy cần cưới và cần lập gia đình thì tôi sẽ tự tìm được người đàn ông phù hợp.

- Gần đây chị luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng, diện đồ hàng hiệu. Chị đang muốn khẳng định đẳng cấp?

- Ai cũng thích mặc đẹp, không riêng gì Hằng. Hình ảnh không đẹp sẽ ảnh hưởng tới cả một quá trình xây dựng bấy lâu nay. Do vậy tôi nghĩ mình tự giác lo cho công việc của mình thôi, tự chọn những trang phục phù hợp với tính cách của mình, hợp với nơi xuất hiện. Mọi người khen tôi đẹp hơn nhưng tôi nghĩ mình có kinh nghiệm làm đẹp hơn thôi.

- Chị không ngại chi vài chục ngàn đô để mua một cái đồng hồ hàng hiệu cao cấp, bộ sưu tập túi xách thời trang... Chị nghĩ sao khi bị cho rằng có đại gia chống lưng?

- Trong một thời gian dài làm nghệ thuật, tôi đã có một vị trí ổn định, nguồn thu nhập ổn định, có thể giúp đỡ gia đình và đầu tư. Bây giờ tôi tự tin và đủ tiềm lực kinh tế để đầu tư cho những dự án của mình. Tôi cũng đang làm đại diện cho rất nhiều nhãn hàng, công việc đi hát khá ổn định, dự events... Công việc rất tốt để chăm lo cho những nhu cầu của mình mà không cần đại gia. Tôi không có quá nhiều tiền vì nghệ sĩ sẽ chẳng bao giờ giàu được, nhưng cũng đủ tái đầu tư.


- Nghề nghệ sĩ rất bạc bẽo,“vắt chanh bỏ vỏ”. Chị đã nghĩ đến việc tìm kiếm một công việc mới?


- Có chứ. Tôi sống rất thực tế, tự định hướng tương lai cho mình chứ không thể nào mơ mộng viển vông hoài được. Do vậy tôi luôn tích lũy để sau này khi nghệ thuật không còn phù hợp nữa thì mình vẫn có tài chính để thực hiện những dự định khác.


- Ca hát và đóng phim của chị trong thời gian này đều khá mờ nhạt. Chị thấy sao?


- Đó là hai công việc song hành và bổ trợ cho tôi, tất cả mọi người đều biết tôi qua những vai diễn, từ đó mà tôi đến với ca hát. Cũng từ ca hát mà tôi tìm được nguồn để tái đầu tư cho những vai diễn. Tôi cảm thấy hài lòng với hai công việc này vì không phải ai cũng làm tốt được hai công việc đó. Tôi cũng đang cố gắng từng ngày để làm tốt cả hai việc và giữ được hai yếu tố này thật bền chặt và bổ trợ cho nhau. Nói mờ nhạt bởi năm qua tôi ít đóng phim và không ra album, nhưng album về cơ bản đã xong và thời điểm cuối năm mới là thời điểm dành cho phim ảnh. Mỗi năm tôi chỉ nhận lời đóng một phim truyền hình và điện ảnh. Tôi nghĩ làm nhiều quá sẽ không tốt cho công việc, hiện tại thì tôi phải tập trung cho cuộc thi BNHV, sau đó là phát hành album mới.


- Chị cũng gặp phải rất nhiều scandal và tin đồn, trong đó cả tin chị đang yêu một doanh nhân giàu có, chị giải thích thế nào?

- Tôi nghĩ cũng oan uổng cho những người đẹp lắm, họ đẹp nên có cơ hội tiếp xúc với các đại gia. Trai ham tài gái ham sắc mà, nhưng tôi nghĩ không đại gia nào ngu đi yêu một cô gái xinh mà đầu rỗng tuếch đâu. Người đẹp có quyền được có một người yêu mình và giàu có.

Những cô nào có nhan sắc thì đều bị đồn có đại gia phía. Nhưng thực ra nếu một người tự lực vươn lên thì họ đều có tự trọng, cá tính và sĩ diện của mình. Nếu có thì đại gia của tôi phải giỏi, phù hợp với tôi chứ không phải vì họ đưa cho tôi nhiều tiền. Chúng tôi bươn trải, cố gắng làm mọi việc để có một vị trí như thế này, được khán giả công nhận và yêu thích thì mỗi người đều phải có cá tính riêng, sĩ diện riêng. Chúng tôi không quá giàu nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống một cách nghiêm túc. Tôi có thể tự kiếm tiền nên chưa bao giờ xòe tay xin tiền của ai cả. Năm 16 tuổi, khi chưa là gì cả, tôi đã không dám xin tiền mẹ rồi huống chi là người xa lạ. Và một người đàn ông có tiền thì sẽ hiểu được giá trị của người phụ nữ. Và khi người phụ nữ đó tự lập thì họ luôn có cái nhìn trân trọng.

- Là người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng và thông minh, chị có khó để tìm một người đàn ông phù hợp với mình không?

- Tôi nghĩ mình không quá xinh đẹp, tôi luôn biết mình đang ở vị trí nào. Nhưng tôi luôn biết những người phụ nữ trong showbiz khó lấy chồng vì một lý do duy nhất là ánh đèn sân khấu. Có rất nhiều người được hỏi cưới trong thời gian mà họ đang ở đỉnh vinh quang, vậy nên họ lỡ thì là thế. Khi qua lứa tuổi và cần tìm người đàn ông phù hợp thì rất khó khăn.


- Chị có sợ ế?

- Có chứ. Dù sao việc lấy chồng vẫn là quan trọng nhất, nhưng đến thời điểm này tôi vẫn chưa nghĩ đến, ít nhất cũng khoảng 3 năm nữa.

- Hoàn cảnh gia đình tan vỡ, sớm đến với nghệ thuật, chị có nghĩ đây là lý dó tạo nên một Minh Hằng chững chạc và chín chắc hơn so với tuổi?

- Đúng thế, nhưng đó là trong suy nghĩ thôi, còn ngoại hình vẫn thế. Hơn nửa năm nay tôi đã thay đổi khá nhiều. Chắc chắn là tôi có suy nghĩ già hơn tuổi rồi.

Thực ra từ trước đến giờ mọi người luôn định kiến giới showbiz rất phức tạp, rất nhiều thứ mờ ám đằng sau lưng. Nhưng tôi nghĩ công việc nào cũng thế đều có sự phức tạp cả. Giới văn phòng cũng không kém nghệ sĩ đâu, vì để ký được cái hợp đồng cũng không đơn giản. Bản thân mình là người có lý trí để trụ vững hay không mới là quan trọng. Mình phải biết tách rời những thứ phức tạp, ngoài thời gian dành cho công việc mình phải có cuộc sống riêng với gia đình - nền tảng cơ bản nhất để con người của mình không bị sa lầy, không bị vượt quá giới hạn.

- Vậy suốt 7 năm sống với nghệ thuật, chị từng phải ân hận vì những việc làm sai lầm nào chưa?

- Tới thời điểm hiện nay thì chưa có việc gì làm tôi phải ân hận cả ngoài bộ đồ ren phản cảm kia ra. Tôi có ngày hôm nay là đều phải trải nghiệm, nếu không vấp ngã thì không có một Minh Hằng chín chắn thế này. Nếu như không chấp nhận đánh đổi thì không thể có những trải nghiệm, ví như nếu không chịu yêu thì sẽ không hiểu yêu là thế nào. Đánh đổi không có nghĩa là đánh mất con người của mình.

Nhãn:

Chuyện tình kỳ diệu của hai người bại não

Tình yêu của họ thật đẹp, cái đẹp dung dị mà rất thật của hai con người tật nguyền và suốt đời ngồi trên xe lăn. Họ đã chạy trốn gia đình để sống và kết hôn với nhau. Một người chồng tuyệt vời và đáng yêu khi chăm sóc vợ mà ngay cả khi vợ đã chết vẫn cặm cụi ngồi bên quan tài hàng đêm để tỉ tê trò chuyện với vợ. Câu chuyện dưới đây khiến chúng ta thêm tin yêu vào đời sống gia đình, cùng chia sẻ ngọt bùi, hạnh phúc bên nhau bất kể hoàn cảnh thực tại như thế nào.



Chạy trốn gia đình để được kết hôn với nhau

Mới 7 tuổi, cậu bé Edwin Morales đã tập tành yêu đương, dạo ấy như một định mệnh của đời mình, Edwin đã tình cờ gặp gỡ cô nàng Noemi Rivera, đó không hẳn là một mối tình kiểu trẻ con, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho đôi bạn trẻ vào thời thơ ấu nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ ban đầu đã gieo vào lòng họ những ấn tượng rất tốt về người bạn khác phái.

Để đến nỗi 3 thập niên sau đó, tình yêu trong đôi bạn trẻ ngày nào đã lớn dần và chín muồi theo năm tháng, họ lại gặp nhau nhưng lần này không phải là những lời nói yêu đương đơn giản ngày nào mà họ đã tiến tới một hành động riêng mang tính quyết định cả đời mìnhEdwin Morales và Noemi Rivera hạnh phúc trong ngày cưới

Edwin Morales và Noemi Rivera lại gặp nhau, nơi họ đang bên nhau khi ấy là một nhà hàng đậm chất Tứ Xuyên, với không gian ấm cúng sặc sỡ sắc đỏ truyền thống Trung Hoa, nhà hàng này nằm toạ lạc trên phố Upper West Side thuộc trung tâm thành phố sầm uất Manhattan, New York.

Edwin thẽ thọt nói: “Noemi anh có thứ này tặng em. Em nhắm mắt lại nhé !”. Noemi bồi hồi ngẫm nghĩ không biết bạn trai tặng mình cái gì. Chị nhắm mắt và trong một thoáng chị cảm thấy có cái vật gì đó tròn tròn, lành lạnh luồn vào ngón tay mình.

Nhẫn cưới chăng ?. Noemi không giấu nỗi xúc động và bừng mắt ra, chị kêu lên không giấu nỗi hạnh phúc: “Ôi, chiếc nhẫn đẹp quá Edwin!”. Edwin ngắm khuôn mặt rạng ngời của ngưởi yêu và không bỏ lỡ cơ hội nói: “Noemi hãy làm vợ anh nhé? Anh yêu em rất nhiều.

Anh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Chúng ta phải cưới nhau thôi. Anh sẽ chăm sóc cuộc đời em mãi mãi”. Họ đã chính thức là của nhau từ khi đó.

Nhưng điều cả Edwin lẫn Noemi không thể ngờ rằng là chuyện đám cưới chính thức của hai người đã bị gia đình hai bên ngăn cản kịch liệt. Bố mẹ hai bên có lý do để không đồng tình đám cưới này như theo cách họ nghĩ:

Cả hai đứa đều không bình thường thì cưới nhau làm gì? Sống một mình đã khổ, cưới nhau về lại càng khổ thêm. Quả thật vậy, Edwin Morales và Noemi Rivera không phải là những cặp tình nhân bình thường như bao người.

Họ đều sống phần lớn đời mình trên những chiếc xe lăn vì ngay từ thuở lọt lòng mẹ, cả hai đã mắc phải căn bệnh bại não. Mặc người lớn phản đối, hai người vẫn tiến tới yêu nhau vì nghĩ rằng họ có thể không bình thường như nhiều người nhưng họ có thể sống tốt nếu cả hai cùng an ủi, chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau.

Gia đình xe lăn thì sao nào ?. Tình yêu có ngôn ngữ của nó chứ!. Morales an ủi Noemi bằng những lời ngọt ngào: “Chúng ta sẽ không thể sống một khi thiếu đi một nửa của mình”.

Gạt bỏ sự e ngại của gia đình hai phía, Edwin và Noemi quyết định chạy trốn và làm giấy đăng ký kết hôn tại Văn phòng thư ký Manhattan vào một buổi chiều thứ Ba trời hoe vàng ấm áp của năm 1996.

Hai vợ chồng “cọc cạch” trải qua một ngày Trăng Mật thật vui tại đảo Coney (New York). Mặc dù sau đó, cha mẹ của Edwin đã gần như chấp thuận cho đám cưới của con trai song họ vẫn có ánh mắt hoài nghi khi nhìn về con dâu của mình, bản thân ông bà không tin lắm vào chuyện tình yêu của đôi trẻ.

Một người chồng tàn tật chăm sóc vợ tuyệt vời

Đến nay ở tuổi 53, Edwin Morales ngày nào đã biến thành một ông già cô đơn. Ngồi lặng lẽ bên cạnh quan tài của vợ - Noemi Rivera - tại nhà tang lễ trên đại lộ Thánh Nicolas, Edwin ngồi đó, nhìn về quan tài vợ, ông không hề tỏ ra sợ hãi mà khuôn mặt ngời ngời một cảm giác lạc quan, hạnh phúc.

Ông sờ tay vào thành quan tài, miệng thì thầm kể về những tháng ngày hạnh phúc khi hai vợ chồng còn sống bên nhau, tiếng thì thầm xen lẫn tiếng ho khù khụ của ông đều đều vang lên mặc cho những người khác đi lại quanh ông.

Ngoài kia phố xá New York về đêm tấp nập ồn ã bởi vô số thứ âm thanh, nhưng trong này Edwin như cảm thấy thanh bình hơn bao giờ hết hay chí ít vợ ông Noemi không bao giờ chết mà chỉ đơn giản đang ngủ mà thôi.

Bà Margie Laracuente, người chị gái Edwin kể với tôi (PV): “Em Noemi ra đi rất nhanh, cứ như chỉ là một giấc ngủ dài. Eddie của chúng tôi (tên cúng cơm của Edwin) đổ sụp vì xúc động”.

Lần giở lại hoàn cảnh của đôi vợ chồng đặc biệt. Không một ai có thể ngờ rằng Edwin và Noemi có thể lấy nhau và đã yêu thương nhau nhiều đến như thế, thậm chí hai người còn âu yếm hạnh phúc hơn hẳn những người lành lặn.

Là con út trong một gia đình có 8 người con, mới 4 tuổi, cậu bé Edwin Morales đã bị cha mẹ bỏ rơi tại khu Willowbrook, đó là một chốn địa ngục tăm tối nơi sống của những con người tàn tật trên đảo Staten (ngoại ô New York).

Thủa ấy, cậu bé chưa bao giờ rời khỏi chiếc giường ngủ của mình, trong khi những đứa trẻ khác bị cột chặt người vào ghế.

Vào thời điểm khi ngài Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy viếng thăm New York vào năm 1965 và công bố về “địa ngục” Staten thì gia đình Morales đã giải phóng cho con trai Edwin của mình. Bà Margie Laracuente chấm nước mắt, len lén nhìn xung quanh nhà tang lễ nói:

“Cha mẹ tôi là những người bắt cóc. Ông bà có một người bạn sở hữu một chiếc xe tải nhỏ. Ông bà muốn tống khứ em Edwin nên giả cách tổ chức một chuyến picnic ngoài trời, và khi đến khu Willowbrook, hai người đã quăng Edwin ở đó và không thèm quay lại nữa. Cho đến giờ tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại chuyện độc ác này”.

Căn bệnh bại não đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của Edwin Morales, vì không được chữa trị kịp thời đã khiến cho các dây thần kinh và cơ bắp của cậu bé suy giảm, cánh tay phải dần teo tóp kế đến là hai chân cũng teo giảm theo.

Và trời đã giun rủi thế nào, trong một đợt nằm viện điều trị dài ngày, Edwin đã tình cờ gặp “người trong mộng” Noemi, khi cô bé này cũng có những biến chứng bệnh tương tự Edwin. Edwin nhớ lại Noemi ở cái giây phút ban đầu ấy:

“Cô ấy có mái tóc suôn thẳng màu đen, giống hệt một con búp bê”. Trong vài năm kế đó, hai người cùng đi chung chiếc xe buýt đến trường. Rồi tình cảm của họ lớn dần. Edwin bồi hồi nhớ lại:

“5 năm sau đó, Noemi dò hỏi ai đó trong trường để xin số điện thoại của tôi. Tôi nhớ cuộc gọi đầu tiên ấy, cô ấy gọi tôi bằng giọng hồi hộp và hỏi xem tôi đang làm gì?”.

Sau cuộc gọi ban đầu, hai cô cậu Edwin và Noemi đã mạnh dạn đến nhà thăm nhau thường xuyên hơn, họ cùng ăn và xem phim bên nhau. Edwin cười, nhớ lại: “Từng chút một như thế, đến một ngày chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết”.

Chị gái Margie tìm một khu căn hộ cho cậu em trai. Bà nhớ lại: “Sau lần đón lại Edwin về nhà. Cha mẹ tôi đã chăm sóc Edwin trên cả tuyệt vời song ông bà quá “nhiệt tình” với cậu bé mà Edwin lại muốn tự lập theo cách riêng của mình”.

Sau khi Edwin và Noemi nên duyên vợ chồng, hai người được sự giám sát chặt chẽ của dịch vụ giám sát an ninh xã hội hàng tháng.

Dù ban ngày đã có thức ăn tiếp tế, song về đêm hai vợ chồng tàn tật vẫn thích tự mày mò nấu nướng thức ăn cho vui cửa vui nhà và đó cũng là cách thể hiện tình cảm yêu thương nhau. Vì cũng mắc bệnh bại não nên Noemi hầu như sống phụ thuộc vào người chồng cũng “cọc cạch” không kém.

Tuy nhiên, Edwin chẳng nề hà việc gì, anh vẫn giúp đỡ vợ làm những công việc đơn giản nhất như đánh răng, vệ sinh, thay quần áo. Anh chăm sóc và thương yêu vợ hơn tất cả những người đàn ông yêu thương vợ nhất.

Suốt ngày trò chuyện bên vợ, lau mặt cho vợ, rửa tay chân cho vợ những khi đi đâu đó và thậm chí rót nước cho vợ uống khi khát.

Với người bình thường mấy chuyện này dễ ợt, song với Edwin thì nó là những sứ mạng phi thường vì anh làm việc đó chỉ bằng cánh tay trái duy nhất còn hoạt động tốt của mình. Có thấy Edwin tỉ mẫn đánh răng cho vợ mới thấy anh là người đàn ông đáng yêu biết nhường nào.

Đám cưới đặc biệt phút thứ 89

Bác sĩ Gabrielle Goldberg, người chăm sóc và điều trị y tế cho bà Noemi tại bệnh viện Núi Sinai (New York), tỏ lòng khâm phục khi đề cập đến ông xã Edwin:

“Trông Edwin lo cho bà Noemi bất giác lắm lúc chúng tôi thấy buồn cười song vẫn rất xót xa. Ông ấy trông như đứa trẻ lên 10 và những hành động bình thường của ông cũng là những thứ mà người đàn ông có gia đình riêng nên học hỏi.

Nhưng phải công nhận Edwin làm những việc đó bằng thái độ trân trọng vợ tốt hơn hẳn bất kỳ người chồng nào mà chúng tôi từng biết”.

Lúc khoẻ, hai vợ chồng Edwin đi xem xiếc mỗi năm và có một buổi vui đùa tại buổi hoà nhạc Salsa tại Madison Square Garden.

Hai vợ chồng “cọc cạch” ngồi trên 2 chiếc xe lăn, lặng lẽ xem bộ phim “Nàng Tiên Cá” và “Nàng Lọ Lem”, cũng như họ chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi tường thuật một trận đấu vật nào trên Truyền hình.

Lúc sức khoẻ có phần yếu đi trông thấy, Noemi Rivera tuyên bố muốn được kết hôn trong Giáo hội nhà thờ Công giáo La Mã.

Hôn lễ đặc biệt của hai vợ chồng có sự hiện diện của nữ bác sĩ Ana T. Blohm và một ít khách mời tại bệnh viện Núi Sinai gồm nữ y tá Colleen Buckshaw và nữ nhân viên xã hội Henriquez. Bà Henriquez thực hiện nghi thức rửa tội cho đôi vợ chồng trẻ và lên tiếng thừa nhận đám cưới của vợ chồng Edwin.

Nhân viên trợ lý y tế Mercedes Hernandez làm cha đỡ đầu cho vợ chồng Edwin. Tại căn hộ ở Upper West Side, hai người đã chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 5/ 2008.

Vào một buổi chiều ngày thứ Năm tại nghĩa địa ở Hackensack (New Jork), ông Morales ngồi yên lặng dưới ánh nắng mùa thu ấm áp, bao quanh ông là các thế hệ trong gia đình, tất cả họ đều nhớ đến cái ngày Edwin bị gia đình bỏ rơi ở khu Willowbrook cách đây gần nửa thế kỷ.

Edwin khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rất hiếm khi rơi trên khuôn mặt đàn ông. Khi đó, một ông già tóc bạc phơ đang lặng lẽ đứng phía sau lưng Edwin, người đàn ông bé nhỏ, tàn tật ngước mắt nhìn người sau lưng mình, ông ấy là Ismael Rivera, cha đẻ của Noemi Rivera cũng tức là bố vợ của Edwin.

Edwin run run nói: “Con đã giữ lời hứa của mình. Con đã gặp và yêu thương Noemi và con đã chăm sóc cho cô ấy. Con không muốn nhìn cô ấy đi xa…”. Hai người đàn ông ôm lấy nhau, họ không thể khóc nổi vì sự xúc động dâng trào.

Nguyễn Thanh Hải

Nhãn:

Khổ vì vợ … dốt

Đi chơi cùng đám bạn tôi, cô ấy cứ khẳng định một mực ông Lê Nin ở ở nước Pháp chứ không phải ở nước Nga, hỏi tại sao cô ấy khẳng định thế thì cô ấy bảo vì đầu ông hói, mà đàn ông Pháp hói đầu



Chào độc giả, lâu nay cứ vào mục Chia sẻ đọc những câu chuyện của người khác, hôm nay tôi cũng tâm sự câu chuyện của riêng mình, mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả.

Người ta bảo, “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, ấy thế mà lâu nay tôi khổ vì vợ, nhục vì vợ và muối mặt cũng vì vợ.

Hồi mới yêu nhau, tôi đến KTX của vợ chơi, thấy bạn bè gọi cô ấy là “Nhà kính”, tôi chả hiểu tại sao họ lại gọi như thế. Mãi sau này mới biết, gọi như vậy vì vợ tôi thường xuyên có những câu hỏi rất “ngây ngô” và kèm theo những bình luận gàn dở khiến người khác phì cười.

Ví dụ, mọi người đang say sưa nói về cô A thì cô ấy lại luôn miệng hỏi về người B. Không liên quan gì đến chủ đề đang nhắc đến.

Nhiều lần đi chơi với tôi, thấy bạn bè nhắc đến cựu Thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra, cô ấy lại hồn nhiên hỏi lại tôi trước mặt bao nhiêu người, “Thạc sỉn là ai anh nhỉ…”. Sau câu hỏi của cô ấy, là một trận cười vỡ bụng của đám bạn tôi.

Sau khi tiếp xúc với vợ tôi vài lần, nhiều người khuyên tôi, nếu yêu chơi bời thì được, chứ nếu tính đến chuyện hôn nhân thì phải xem lại, chứ như thế không ổn.

Tôi cũng đã quyết định chia tay em 1 thời gian, nhưng chỉ được vài ngày tôi lại cảm thấy nhớ, và không lỡ làm em đau khổ nên lại quay lại. Với cả tôi nghĩ, phụ nữ chẳng cần sắc sảo của, cứ ngu ngu, ngơ ngơ một tý cho nó dễ sai bảo, và không biết cãi lời chồng. Có khi lại hay hơn là cưới một cô vợ lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn chồng, rồi không coi ai ra gì.

Nghĩ thế, tôi quyết định làm đám cưới, và bây giờ, sau khi đã chung sống với nhau gần 2 năm tôi cảm thấy thực sự buồn vì sự dốt nát của vợ mình. Đã thế, cô ấy lại cứ biết “khoe” cái sự dốt nát của mình ở những chỗ quan trọng, khiến tôi nhiều phen khóc dở, mếu dở vì vợ.

Có lần, đi chơi cùng đám bạn tôi, cô ấy cứ khẳng định một mực ông Lê Nin ở ở nước Pháp chứ không phải ở nước Nga, hỏi tại sao cô ấy khẳng định thế thì cô ấy bảo vì đầu ông hói, mà đàn ông Pháp hói đầu nhiều ---> ông Lê Nin là người Pháp. Rồi, bài thơ Vội Vàng là của Chế Lan Viên chứ không phải của Xuân Diệu. Tôi đã quá khổ vì nhiều phát ngôn gây sốc của vợ.

Nhiều lần đi đâu, tôi tránh không dám đưa vợ đi cùng, vì sợ cô ấy lại có những câu nói làm tôi thấy bị muối mặt. Nhưng có nhiều sự kiện quan trọng, người ta muốn có mặt của 2 vợ chồng thì tôi không thể từ chối. Hơn nữa, cứ bỏ mặc cô ấy ở nhà mãi thì cũng tủi thân, nên thi thoảng tôi vẫn đưa vợ đi cùng.

Nhưng đúng như người ta bảo, “Đã dốt lại hay ý kiến”. Trước mặt bạn bè tôi, cô ấy cứ thể hiện là người hiểu biết, và nói những câu nói đến là buồn cười. Nói bao nhiêu lần rồi, nhưng cô ấy vẫn không sửa, tính nào tật ấy.

Bây giờ tôi mới hiểu, sự ngu dốt của vợ nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của tôi.


Toàn

Nhãn:

Mẫu váy điệu đà chơi cuối tuần

Cuối tuần là thời điểm thích hợp cho bạn đi chơi với bạn bè, dạo phố, hay mua sắm để có được giây phút thư giãn thoải mái.

Vậy bạn đã tìm cho mình mẫu váy nào thực sự cuốn hút chưa? Hãy cùng tham khảo các mẫu sau nhé.






Nhãn:

Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương công khai là vợ chồng

Cặp đôi diễn viên Quách Ngọc Ngoan- Lê Phương sau một loạt điều tiếng xung quanh chuyện tình yêu, đám cưới và chuẩn bị có con đã lên tiếng xác nhận.



Quách Ngọc Ngoan: “Lê Phương đã chính thức là vợ tôi!”

Từ một câu chuyện tình yêu giữa anh và Lê Phương để giờ thành một scandal về chuyện tình yêu trong giới nghệ sĩ, anh thấy có đáng không?

Chuyện tình yêu là của riêng chúng tôi. Tôi và Lê Phương yêu nhau, chúng tôi đính hôn, đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật và có con với nhau. Chẳng có scandal gì hết và càng không có chuyện đáng hay không đáng.

Đã thổ lộ về tình cảm của mình với Lê Phương, rồi sau đó lại phủ nhận, rồi lại nói “nước đôi” không bình luận gì hết, rốt cuộc có phải anh đang không điều khiển được lời nói của mình?

Tôi “non nghề” trong vấn đề trả lời báo chí và phải gánh chịu hậu quả từ việc đó. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Vẫn muốn xác nhận lại với anh một lần nữa, chuyện giữa anh và Lê Phương là có thật?
Lê Phương hiện đã chính thức là vợ của tôi về mặt giấy tờ, pháp luật. Cả hai chúng tôi đều tự hào về việc đó.

Và thông tin về đám cưới diễn ra vào trung tuần tháng 3.2012 là chính xác?

Đám cưới sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch của hai phía gia đình, không có gì thay đổi cả.

Anh có bao giờ đặt trường hợp mình ở vị trí của người còn lại trong một cuộc tình - nghĩa là đang yêu nhau nhưng lại không được thừa nhận, cảm giác của anh sẽ ra sao?

Chắc chắn là sẽ rất buồn.

Từ phía ba mẹ anh hay ba mẹ của Lê Phương có chia sẻ gì về chuyện này?

Hai gia đình đều hiểu những gì chúng tôi đang cố gắng gầy dựng và vun đắp. Mọi người mong chúng tôi luôn vững vàng vượt qua mọi việc vì thực tế tình cảm hai đứa thế nào cha mẹ là người hiểu nhất.

Trai chưa vợ - gái chưa chồng, nếu thật sự đang yêu nhau thì anh nghĩ có lí do gì để phải ngại trong chuyện công bố tình cảm của mình?

Việc công bố tình yêu hay không là quyền của chúng tôi. Đó là lý do. Chúng tôi không muốn bị và được quan tâm quá mức vào đời sống riêng tư vợ chồng.

Chỉ mới gần đây thôi, người mẫu - diễn viên Dương Yến Ngọc đã lên trang cá nhân của mình để mắng anh về mặt tư cách, kèm theo đó là những điều tiếng khác nhau trong giới nghệ sĩ về anh sau sự kiện này, cảm giác của anh ra sao khi đối diện với tất cả những thứ ấy?
Riêng câu này, vì không muốn đôi co với phụ nữ nên tôi nghĩ để Lê Phương trả lời sẽ phù hợp hơn.

Lê Phương: “Tôi sắp lên chức mẹ!”

Quay lại với câu hỏi vừa rồi với Quách Ngọc Ngoan về chuyện liên quan đến những lời phát ngôn trên trang cá nhân của Dương Yến Ngọc, chị có muốn chia sẻ?

Tôi không biết cựu người mẫu có ý đồ gì khi làm việc này? Tôi càng không biết cô ấy liên quan gì đến chuyện vợ chồng tôi, nhưng những lời lẽ của cô ấy làm tôi thấy không vui. Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc và quấn quít với nhau, chúng tôi đâu cần một người hoàn toàn không liên quan vào ý kiến này khác? Cô ấy cũng chẳng biết rằng chính anh Ngoan là người mở facebook cô ấy lên chỉ cho tôi coi và hai chúng tôi bật cười.

Trong những ngày vừa qua, tâm trạng của chị thế nào?

Tất nhiên là không vui khi thấy anh Ngoan bị mọi người hiểu lầm. Chính tôi là người đề nghị với anh Ngoan lên báo phủ nhận chuyện đám cưới đi vì bị mọi người hỏi quá nhiều thứ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng vì có thai nên tính khí cũng thất thường và khó khăn hơn lúc trước. Anh Ngoan vì chiều ý tôi nên bị “vạ miệng”.

Chị có muốn khẳng định lại lần nữa chuyện giữa chị và anh Quách Ngọc Ngoan?

Chúng tôi đã là vợ chồng và tôi sắp lên chức mẹ. Cả hai chúng tôi cũng như gia đình hết sức vui mừng vì việc ấy.

Với những gì vừa diễn ra, chị có sợ nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình trong nghề?
Với tôi, gia đình là trên hết. Và thực tế chuyện hôn nhân, con cái của tôi có gì sai trái đâu mà sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp?

Yêu một người nhưng lại không thể danh chính ngôn thuận thừa nhận về tình yêu ấy, nếu điều đó thuộc về trường hợp của chị, chị có thấy mình bị thiệt thòi?

Không thiệt thòi gì hết, chồng tôi thừa nhận tôi, gia đình hai bên thừa nhận tôi, pháp luật thừa nhận tôi và những người thân quen nhất hiểu chuyện của chúng tôi. Về dư luận, khi biết chuyện chắc chắn cũng sẽ ủng hộ tôi.

Các dự án tham gia phim, đóng kịch… của chị trong thời gian tới có bị ảnh hưởng gì nhiều không khi chị chuẩn bị lên xe hoa?
Tôi không muốn bị mọi người cho rằng lợi dụng việc hôn nhân để PR tên tuổi nên sẽ không công bố gì về công việc sắp tới.

Nhãn:

23 thg 2, 2012

Ngọc Trinh nóng bỏng bên các mẫu nam

Ngọc Trinh khoe hình thể nóng bỏng và đầy gợi cảm bên dàn mẫu nam. Cô cùng ekip của mình đang thực hiện những bộ ảnh làm poster cho "Đêm hội chân dài 6".
















Nhãn:

22 thg 2, 2012

10 vị thuốc quý cho thai phụ

Trong kho tàng dược liệu quý giá của nước ta, nhiều vị thuốc có tác dụng rất tốt cho thai phụ, những dược liệu này được gọi là những thuốc an thai.

Trữ ma căn: Vị thuốc là rễ đã phơi hoặc sấy khô của cây gai, tên khoa học là Boehmeria nivea (L) Gaud, họ gai Urticaceae. Cây sống lâu năm, thuộc loại nửa bụi, có thể cao tới 1,5 - 2m, mọc khắp nơi trong nước, thường lấy sợi và lấy lá làm bánh. Rễ củ thu hái quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa thu đông. Trữ ma căn vị đắng, tính hơi hàn, quy kinh phế, tỳ, can. Tác dụng thanh nhiệt giải độc, tán ứ, thông lâm, an thai. Dùng trong các trường hợp đơn độc, sang lở, đái buốt, đái dắt, phụ nữ có thai đau bụng, ra huyết, xích bạch đới, viêm cổ tử cung. Liều dùng 10 - 20g.

Tô ngạnh là cành đã phơi hay sấy khô của cây tử tô có tên khoa học là Perilla frutescens (L) Britt, họ Hoa môi Lamiaceae, là loại rau thơm phổ biến. Tô ngạnh vị cay, tính ôn, vào hai kinh phế, tỳ. Tác dụng thuận khí, an thai. Dùng trong trường hợp khí nghịch lên gây đau bụng, động thai. Liều dùng 6 -12g.





Tô ngạnh tác dụng thuận khí, an thai.

Bạch truật: Vị thuốc là rễ cây bạch truật, tên khoa học Astractyloides macrocephala, Koidz, họ cúc Asteraceae. Cây mọc lâu năm cao khoảng 70 - 80cm. Rễ phát triển thành củ to và mầm. Rễ cây thu hái vào mùa đông khi lá ngả vàng. Cây được di thực về trồng ở một số nơi kể cả vùng núi và đồng bằng. Thuốc có vị ngọt, đắng, quy kinh tỳ, vị. Tác dụng kiện tỳ vị, tiêu thực, lợi thủy, ráo thấp, cố biểu, liễm hãn, an thai, chỉ huyết. Trường hợp động thai, ra huyết có thể dùng bạch truật. Liều dùng 6 -12g.



Tục đoạn dùng rễ của cây tục đoạn, tên khoa học là Dipsacus japonicus, Mig, họ tục đoạn Dipsacaceae. Là loại cây thảo, cao chừng 1,5 - 2m, rễ củ không phân nhánh, thân đứng có khía dọc, có gai thưa. Vị thuốc còn có tên tiếp cốt thảo. Cây có ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc, nhất là ở Sa Pa (Lào Cai). Tục đoạn có vị đắng, tính hơi hàn, quy hai kinh can, thận. Tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt, thông điều huyết mạch, chỉ thống, trị phong thấp, chấn thương, xương khớp sưng đau, an thai, chỉ huyết. Dùng tốt trong các trường hợp động thai, đau bụng, ra huyết. Liều dùng 6 -12g

Tang ký sinh là toàn thân của cây tầm gửi cây dâu, tên khoa học Loranthus parasiticus (L), Merr, họ tầm gửi Loranthaceae. Thuốc có vị đắng, tính bình, vào hai kinh can, thận. Tác dụng trừ phong thấp, kiện cân, cường cốt, hạ huyết áp, dưỡng huyết, an thai. Dùng cho thai phụ huyết hư dẫn đến động thai, ra huyết. Liều dùng 8 -12g.



Sa nhân: Vị thuốc là hạt của cây sa nhân Amomum (wall ex Bak) vilosum, Lour.Var Xanthioides A, Longiligulare T.L Wu, họ Gừng Zingiberaceae. Cây thảo sống lâu năm, cao chừng 1,5m, phổ biến ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Quả được thu hái vào tháng 8 dương lịch. Thuốc có vị cay, tính ấm, quy vào kinh tỳ, thận, vị. Tác dụng lý khí hóa thấp, trừ thấp, giảm đau. Làm an thai trong trường hợp thai động không yên, ra máu. Liều dùng 2 - 4g.

Ngải diệp là lá của cây ngải cứu tên khoa học Artemisia vulgaris L. Họ cúc Asteraceae. Loại cây thảo, dùng làm rau ăn. Thành phần hóa học chủ yếu là tinh dầu. Ngải diệp vị đắng, cay, tính ấm, quy kinh can, vị. Tác dụng điều hòa khí huyết, ôn kinh, tán hàn, giải cảm, giảm đau, an thần, kiện vị, an thai. Liều dùng 6 -12g.

Đỗ trọng: Vị thuốc là vỏ phơi hay sấy khô của cây đỗ trọng, tên khoa học Eucommia ulmoides olive. Là loại cây gỗ cao 10-20m, được di thực về Việt Nam nhưng chưa nhiều. Trên thị trường chủ yếu là nhập từ Trung Quốc. Đỗ trọng vị cay, tính ấm, quy kinh can, thận. Tác dụng bổ can thận, mạnh cân cốt, bình can, hạ áp, dưỡng huyết, an thai. Dùng trong trường hợp thai động, ra huyết. Liều dùng 8 - 16g.

A giao là cao da lừa. Thành phần hóa học chứa collagen, khi thủy phân cho các amino acid, ngoài ra có chất vô cơ. A giao vị ngọt, tính bình vào 3 kinh phế, can, thận. Tác dụng tư âm, dưỡng huyết, nhuận phế, chỉ huyết, an thai. Dùng cho phụ nữ rong huyết, có thai ra huyết, đau bụng hoặc sau sảy thai vẫn rong huyết. Liều dùng 6 -12g

Ban long còn gọi là lộc giác giao là chế phẩm cao được bào chế từ gạc hươu, nai. Thành phần hoạt chất chủ yếu gồm gelatine, các acid amin, calci phosphat, calcicarbonat, các chất nội tiết kích thích sinh trưởng. Ban long vị ngọt, tính ấm, quy kinh can, tỳ, thận là thuốc ôn bổ hạ nguyên, bồi bổ dương đạo, sinh tinh tủy, mạnh gân cốt, bổ huyết, chỉ huyết, điều hòa chức năng nội tiết, thuốc có tác dụng an thai, cầm máu. Ngày dùng 10g ăn với cháo nóng, hoặc ngâm rượu uống.

Nhãn:

Vợ đối xử quá quắt với mẹ tôi



Một lần tôi đi có chút việc về qua nhà lấy ít hồ sơ, tôi đứng khựng ở cửa khi nghe thấy tiếng vợ tôi đang quát mẹ.


Tôi lấy vợ được 5 năm nay, thực sự tôi không phải là người quyền cao chức trọng gì, cũng chỉ là nhân viên nhà nước bình thường với mức lương vài triệu. Cuộc sống của tôi vì thế cũng có nhiều khó khăn vì hai vợ chồng phải thuê nhà. Tôi biết vợ tôi lấy tôi phần nào cũng vất vả nên tôi rất cố gắng, thậm chí nhận cả việc về nhà làm thêm để cho vợ bớt khổ.
Quay trở lại một chút về quá khứ. Tôi lấy vợ trong khi bố mới mất, vừa khủng hoảng, tiền nong không có, cô ấy cũng gần 30 rồi, hồi đó chấp nhận về làm vợ với hai bàn tay trắng, tôi cảm nhận cô ấy rất tủi thân, nhưng bụng bảo dạ sẽ cố gắng làm cho vợ bớt khổ.

Nhưng sống với nhau 5 năm nay càng ngày tôi càng hiểu rằng sự cố gắng của mình không đem lại kết quả. Cô ấy không hài lòng với những gì tôi mang lại, cô luôn đưa tôi ra so sánh với những người chồng của bạn- những người thành đạt và giàu có. Đôi lần khiến tôi rất tủi thân nhưng biết phận mình nên cũng không phản ứng lại.

Thế rồi cô ấy có mang và sinh con, tôi đi làm thường xuyên, đàn ông lại vụng về nên tôi bảo mẹ tôi ở quê lên đỡ đần cho cô ấy lúc con mọn. Mẹ tôi dân quê nên chưa quen, hơn nữa tính cụ lại xoề xòa nên vợ tôi rất khó chịu.

Cụ làm bất cứ điều gì cũng khiến vợ tôi không hài lòng, từ việc chăm cháu, thu dọn nhà cửa đến chợ búa cơm nước. Mặc dù ở nhà cụ cố gắng nói chuyện nhưng mặt vợ bao giờ cũng lầm lì khó chịu.

Một lần tôi đi có chút việc về qua nhà lấy ít hồ sơ, tôi đứng khựng ở cửa nghe thấy tiếng vợ tôi đang quát mẹ: “Bà buồn cười thật, nói mãi bà chả hiểu để tiếp thu gì cả, bà ở đây con cũng phải nuôi dưỡng, không thích thì bà về quê không có lại bảo con ác. Mà nói thật, bà có bỏ tiền ra cưới con về đâu mà con phải lo cho bà nhiều thế nhỉ? Đúng là tội nợ!”.

Tôi đứng sững sờ không nói được câu gì, hằng ngày mẹ tôi phải chịu những câu nguyền rủa này của con dâu vậy mà bà không kêu ca với tôi nửa lời. Tự dưng tôi thấy đau lòng, tôi không biết nên như thế nào nữa, mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên.

Nam Phong (Hà Tĩnh)

Anh thân mến!
5 năm chưa phải là dài cho một cuộc sống vợ chồng nhưng cũng đã có một số vấn đề xảy ra. Quan trọng nhất là anh và vợ anh chưa tìm được tiếng nói chung trong khi những mâu thuẫn bất đồng ngày càng lớn.

Qua thư anh kể, anh là một người chồng có trách nhiệm và lo lắng cho vợ mình, tuy vậy với vợ anh, có lẽ cô ấy đang gặp nhiều căng thẳng và chưa hiểu được suy nghĩ của anh nên vẫn còn nhiều khó chịu và lo lắng.

Cách ứng xử giữa hai vợ chồng cần có sự trao đổi thẳng thắn tế nhị, nhất là về vấn đề tiền nong, nhưng im lặng như anh cũng không phải là điều tốt. Bởi mỗi người đều có một giá trị riêng vì thế nếu so sánh mọi người với nhau sẽ khó có kết quả.

Anh cần nói chuyện để vợ anh có thể hiểu anh hơn, đồng thời quá trình trao đổi để biết được những khó khăn mà cô ấy đang phải trải qua, về tâm lý, về tiền bạc, con cái… để cô ấy và anh có thể giải quyết những bất đồng tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Còn vấn đề giữa mẹ anh và vợ, có lẽ tạm thời để tránh mâu thuẫn lớn, anh có thể đưa mẹ về quê, sau đó tìm cách nói chuyện với cả hai người. Điều này cũng tránh tổn thương cho mẹ anh và không gây căng thẳng cho cả vợ anh nữa. Nhưng mong anh hãy giải quyết một cách bình tĩnh và chủ động tránh gây mâu thuẫn lớn rồi làm tổn thương cả ba người.

Chúc anh tìm được sự bình yên sớm nhất.

Nhãn:

Chợt xao lòng những phút... chán chồng

Khi chồng thờ ơ, chỉ cần có một "cơn gió mát" – một người đàn ông khác quan tâm thì người vợ rất dễ bị lung lay.


Đọc tin nhắn báo bận nhậu về muộn của chồng trong ngày sinh nhật mình, Hân mếu máo. Ngay sau đó, Hân nhận được điện thoại của người yêu cũ, muốn cùng Hân đi xem kịch vì có 2 vé mời. Ngập ngừng vì sợ người cũ có ‘ý đồ’ gì nhưng đang chán chồng, Hân vẫn đồng ý.


Mới hơn một năm kết hôn, chưa có con nhưng Hân thấy tình cảm vợ chồng đã nguội nhiều. Chồng Hân mải miết đi làm rồi ham nhậu, hay “bỏ rơi” vợ. Nhiều lần, Hân phải ăn cơm, xem tivi một mình nên rất chán. Thêm nỗi mong con mãi chưa có càng khiến Hân nản lòng, cần có người an ủi hơn. Đúng lúc ấy, người yêu cũ chẳng biết bằng cách nào lại “mò” ra số điện thoại của Hân. Nghĩ hết yêu thì là bạn nên Hân không e ngại nhắn tin, trò chuyện với người cũ. Nhưng không ngờ người này càng ngày càng quan tâm tới Hân nhiều hơn. Đôi lúc, Hân muốn dứt ra vì sợ mình “lạc lối” nhưng chồng Hân khô khan, ít quan tâm tới vợ lại khiến Hân cô đơn và tìm người cũ tâm sự nhiều hơn. Có lúc nằm trong vòng tay chồng, Hân ao ước: “Chồng ơi, hãy giữ em lại không em hư mất” nhưng tình cảm vợ chồng Hân không có gì biến chuyển.


Cùng cảnh có chồng vẫn cô đơn như Hân, Giang (quận 1, TPHCM) đã tìm nhiều cách mà chồng mình vẫn chẳng mấy khi nói được lời ngọt ngào với vợ. Sinh nhật hay lễ Tết gì, chồng Giang cũng coi như ngày thường. Anh không muốn mua gì tặng vợ, không dám đi du lịch hay tổ chức tiệc tùng vì sợ... tốn kém. Vợ chồng Giang không giàu nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Chồng Giang ki bo là do bản chất thế, lại sẵn tính ích kỷ, chỉ thích bản thân được sung sướng, còn mặc kệ vợ con khiến Giang càng... nản.


Nhớ lại lần sinh con đầu lòng, nhìn những người vợ khác được chồng dìu từng bước trong bệnh viện mà Giang mủi lòng, bởi chồng Giang có đến đón vợ thì cũng chỉ đứng cùng taxi đợi ở cổng, để cho mẹ vợ dìu vợ. Chăm sóc vợ con sau đó, chồng Giang cũng mặc định để phần... bà ngoại. Nhiều lần nhắc chồng nhưng Giang thấy không có chuyển biến gì nên càng chán.


Hết thời gian ở cữ, Giang xin đi làm chỗ mới và tự nhiên trở nên thân thiết với một đồng nghiệp nam đang ly thân với vợ. Người đồng nghiệp này rất tình cảm, hay chia sẻ, giúp đỡ Giang, mua thuốc cho Giang khi ốm rồi quà sinh nhật, quà ngày Phụ nữ... khiến các đồng nghiệp trong công ty bắt đầu xôn xao bàn tán. Định cương quyết chối ngay từ đầu để khỏi mang tiếng về sau nhưng Giang lại thấy tiếc. Có lúc Giang nghĩ đây mới là một nửa đích thực của mình, chứ không phải người chồng hiện tại.


Cẩn thận xao lòng vì nhất thời chán chồng


Đã là vợ chồng thì không thể đòi hỏi tình cảm lúc nào cũng mặn nồng được. Đấy là chưa kể có nhiều anh chồng trở nên vô tâm, ít chia sẻ, không đoái hoài đến tâm tư, nguyện vọng của vợ khiến người vợ càng chán nản. Lúc đó, chỉ cần có một “cơn gió mát” – một người đàn ông khác quan tâm thì người vợ rất dễ bị lung lay. Bởi khi hụt hẫng, thất vọng, phụ nữ thường yếu mềm và suy tưởng là người đàn ông kia yêu mình thật lòng, đó mới là bạn đời lý tưởng chứ không phải người chồng mà mình chung sống bây giờ. Nguy hại nhất là người vợ dễ bị cuốn vào tình cảm mới để đến mức hạnh phúc tan nát.


Cần tìm hiểu nguyên nhân lạnh nhạt ở chồng và tìm cách khắc phục. Nhiều khi, người chồng quá áp lực với công việc nên có phần lơ là chăm sóc vợ con. Hoặc bản chất người chồng là ít thể hiện, lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng thực ra rất thương vợ, mến con; chỉ vì anh ấy không biết thể hiện thế nào. Người vợ nên trao đổi điều này với chồng để dẹp bỏ suy nghĩ anh ấy không còn yêu mình nữa.
Cũng không nên bị động mong sự chăm sóc của chồng, mà chủ động chăm sóc chồng để xóa đi khoảng cách của hai vợ chồng. Hãy chia sẻ, động viên để anh ấy vượt qua những mệt mỏi tro. Ngoài ra, vợ chồng cũng cần có sự điều chỉnh thời gian cho công việc và gia đình để có cơ hội gần gũi nhau. Bản thân người chồng cũng nên học cách quan tâm tới vợ để giữ gìn hạnh phúc.

Nhãn:

"Lặn" xuống hố phân hơn 10 giờ để vượt ngục

Để vượt ngục, những kẻ trốn trại sẵn sàng chịu khổ còn hơn cả “nếm mật nằm gai”. Có kẻ chui xuống hầm cầu nhà vệ sinh ngâm mình trong thùng phân chỉ nhô mỗi cái lỗ mũi lên để thở và che bằng một miếng giấy. Trong quá trình cải tạo và lao động tại nhiều trại giam như Nà Tấu (Điện Biên), Hồng Ca (Yên Bái), Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), Quyết Tiến (Tuyên Quang), Yên Hạ (Sơn La)…vẫn có nhiều trường hợp trốn khỏi nơi giam giữ một cách ngoạn mục. Hầu hết các trường hợp này đều bị bắt lại và cái giá phải trả cho sự liều lĩnh này không nhỏ.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị kì công và sự ranh mãnh trong hành trình trốn khỏi nhà giam của những tên tội phạm này có thể khiến nhiều người phải “ngả mũ thán phục”. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải những câu chuyện trốn tù ngoạn mục nhất mà các phạm nhân đã thực hiện, như bài học làm gương cho những kẻ vẫn còn đang nung nấu ý định thoát khỏi án tù sớm mà không chịu cải tạo.

Hiện nay, trên khắp miền Bắc, có tới hơn chục trại giam lớn nhỏ thuộc quản lý của Tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, thuộc Bộ Công an). Một thời, Tổng cục có ký hiệu là V26 này quản lý hàng chục ngàn phạm nhân phạm tội phải chấp hành án tù tại các trại giam trên khắp cả nước
Có những trường hợp nung nấu ý định trốn trại hàng năm trời mới thực hiện, có trường hợp cán bộ lơ là canh gác hoặc mất cảnh giác là chúng lập tức bỏ trốn. Có rất nhiều lý do khiến những phạm nhân này tiếp tục phạm lỗi, phạm nhân sợ phải sống trong tù, có người lại nhớ vợ con quá không chịu được, có phạm nhân nghĩ vợ mình không chung thủy nên vượt ngục ra ngoài kiểm tra. Không ít trường hợp chúng trốn trại để ra ngoài thanh toán “kẻ phản bội” và cũng không ít trường hợp trốn ra ngoài để tâm sự với người tình rồi lại quay về quy án.



Để trốn tù, có kẻ đã ngâm mình trong hố phân nhiều giờ - (Ảnh minh họa)


Quá trình chuẩn bị cho một cuộc trốn trại của một số phạm nhân rất công phu. Chúng lên kế hoạch chi tiết, theo dõi lịch đổi ca trực của cán bộ canh gác, phân công đồng phạm âm thầm chuẩn bị tiền để có chi tiêu cho việc chạy trốn…Dụng cụ để vượt ngục có thể chỉ là một chiếc chìa khóa đã cũ, chăn màn mà chính phạm nhân dùng hàng ngày để vượt qua hàng rào điện…

Một phạm nhân còn rất trẻ tuổi nhưng đã có lần trốn trại thành công tâm sự: “Nhớ lại lần trốn trại ấy, em vẫn run nhưng vì đã trót vượt qua một cánh cửa rồi nên lại có quyết tâm ra ngoài hơn. Đó là một ngày không trăng sáng, bởi có trăng rất dễ có bóng người và dễ bị phát hiện, tốt nhất đó là ngày cuối hoặc đầu tháng khi màn đêm đen kịt chỉ một màu. Không thao tác thực tập, không tập dượt, tất cả quá trình vượt ngục của bọn em ở trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày ấy đều chỉ thực hiện trong vòng một tuần và trốn ra ngay trong đêm đầu tiên thực hiện”.

Trong dịp lên công tác tại trại giam Tân Lập (Phú Thọ), chúng tôi được các quản giáo ở đây kể lại câu chuyện trốn tù của 11 phạm nhân vào năm 1997 trong một đêm mưa gió như một kỉ niệm khó quên tại đây.

Khám hiện trường thấy một đám tường thoạt trông tưởng vẫn còn nguyên vẹn nhưng khi quan sát kỹ mới phát hiện thấy có một mảng ve tường có vẻ hơi dầy lên. Sờ tay vào mới tá hỏa hóa ra chỉ là một mảnh giấy được trát ve màu vàng y hệt như màu tường và được dán một cách rất khéo léo.

Lật tiếp đám giấy thì lộ ra một mảng tường to đủ một người chui lọt với những viên gạch vẫn được xếp ngay ngắn chỉ có điều chẳng còn tí vữa nào.

Mãi mấy tháng sau khi bắt được hết đám tù trốn trại này, các đối tượng khai, đào được mảng tường ấy chỉ nhờ có mỗi một dụng cụ cực kỳ thô sơ là... chiếc đinh 5 cm. Sau khi mang được đinh vào phòng giam, đám tù này hàng đêm thay nhau đào cho hết lớp vữa trát. Sau rồi cứ theo mạch vữa quanh viên gạch mà cạy cho tới khi từng viên gạch chẳng còn tí vữa nào thì lấy tay kéo ra.

Suốt mấy tháng trời để che mắt quản giáo, các phạm nhân lấy tờ giấy đã bôi đất cho có màu giống màu tường che bên ngoài nên bình thường không ai phát hiện ra.

Một cán bộ của Tổng cục VIII (Bộ Công an) cho biết, âm mưu trốn tù, trốn trại thì nhiều, nếu không nói là ngày nào cũng có nhưng số vụ việc thành công rất ít. Khoảng 10 năm trở lại đây, trên toàn bộ mấy chục trại giam lớn nhỏ do Tổng cục quản lý, mỗi năm chỉ có không đầy 30 vụ với trên dưới 30 đối tượng thực hiện được việc bỏ trốn. Cũng theo thống kê của Tổng cục VIII, riêng năm 2008, cả nước có 22 vụ, 25 đối tượng trốn tù. Chỉ có 5 đối tượng hiện đang bị truy nã, còn 20 đối tượng khác thì đã bị bắt lại và nhận thêm hình phạt mới (Tội Trốn khỏi nơi giam giữ, Điều 311, Bộ luật hình sự).

Theo thống kê này, một điều khiến không ít cán bộ quản lý và chính các chiến sĩ cảnh sát trại giam ngạc nhiên là những đối tượng tù cao, án nặng lại ít khi tìm cách bỏ trốn. Thông thường, chuyện trốn tù thường rơi vào trường hợp những đối tượng có hoàn cảnh éo le hoặc vì họ có những nhận thức lệch lạc, từ đó dẫn đến hành vi manh động. Các đối tượng này thường có mức án nhẹ như tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, buôn bán ma túy với số lượng nhỏ…

Trốn tù có thể xem là khởi đầu cho một đoạn bi kịch mới của chính người tù và cho cả xã hội. Với người tù, cơ hội tìm lại phần lương thiện ít ỏi và sự thanh thản đã bị cắt ngắn thêm. Nếu chưa bị tóm trở lại, trong điều kiện trốn chui trốn nhủi, để tồn tại, gần như chắc chắn kẻ đào tẩu sẽ phải sa chân vào hành vi phạm tội mới.

Áp lực tâm lý và điều kiện sống sẽ khiến việc phạm tội càng. Món nợ với luật pháp ngày càng nặng, sự tồn tại của kẻ đào tẩu sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Vì thế, truy bắt bằng được kẻ trốn tù, ngoài việc thể hiện sự công bằng, nghiêm minh trong kỷ cương, luật pháp, với các cán bộ ngành Trại giam, đó còn là việc cố níu lại cơ hội hoàn lương ít ỏi cho kẻ đã phạm tội, đồng thời giảm thiểu cho xã hội một mối nguy lơ lửng.

Kể ra những vụ trốn tù nổi tiếng, có thể kể đến như vụ Nguyễn Văn Thân (tức Thân rau muống) và Nguyễn Hải Nam (tức Nam cu chính) trốn khỏi trại giam Hỏa Lò (Trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội) cách đây đã lâu. Phải rất vất vả toàn bộ lực lượng trinh sát trại tạm giam Hỏa Lò mới có thể bắt lại được hai tên này. Nhưng quá trình hai tên Nam và Thân trốn khỏi đây có thể nói ly kỳ không kém gì phim hành động. Ở miền Nam, “khám lớn” Chí Hòa được coi là một trong những trại giam cẩn mật nhất cả nước, nhiều phạm nhân khi biết mình bị giam ở đây đều “toát mồ hôi” chứ đừng nói đến có ý định trốn trại.

Vậy mà, tên Phước“tám ngón”, một trong những đệ tử thân tín của Năm Cam trước đây lại làm nên một điều thần kỳ nhưng chấn động dư luận ngày ấy là “trốn tù” từ trại Chí Hòa. Vụ trốn tù này cũng được coi là kinh điển không kém gì vụ Thân rau muống nhưng so về độ bền bỉ và vất vả thì Phước “tám ngón” hơn hẳn.

Để vượt ngục, những kẻ trốn trại sẵn sàng chịu khổ còn hơn cả “nếm mật nằm gai”. Có kẻ chui xuống hầm cầu nhà vệ sinh ngâm mình nhiều giờ trong thùng phân chỉ nhô mỗi cái lỗ mũi lên để thở và che bằng một miếng giấy. Có kẻ khi đi lao động giả vờ xin quản giáo cho lên đồi đi vệ sinh thế rồi chọn nơi nào có bụi cây ngồi xuống. Quản giáo đứng dưới nhìn lên vẫn thấy cái mũ đung đưa tưởng phạm vẫn đang làm “giải quyết nhu cầu tế nhị”. Sau rồi, đợi mãi vẫn chưa thấy xong, đành leo lên tận nơi xem thì mũ còn đậu trên ngọn cây nhưng người thì đã biến mất. Có kẻ đổ nước muối ủ vào chấn song cửa cho mục ra rồi dùng dây vải xé ra từ quần áo tù mà cò cưa hết ngày này qua tháng khác.

Lại có kẻ khi đi trồng chuối nghĩ ra trò quái đản để trốn trại là đào hố vừa người nằm rồi nằm xuống và nhờ bạn tù lấp đất lên sau đó phủ một lớp rác lên “đống đất” nằm chờ lúc thuận lợi sẽ ‘bùng”.Bất cứ khi có cơ hội, phạm nhân có ý định trốn tù sẽ lập tức hành động và tìm cách thoát ra ngoài.

Nhãn:

Ghen tuông, lột quần, đóng đinh vào đầu tình địch

Nghi ngờ chị Thủy có quan hệ bất chính với chồng mình, Nguyệt đã cùng Liên và Nga lột quần áo, đóng đinh vào đầu và chân chị Thủy. Theo đơn của gia đình nạn nhân Đinh Thị Thủy (SN 1981, trú tại xóm 12, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn), vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30" ngày 19/2.

Theo nội dung trong đơn, vào thời điểm trên, chị Thủy đang đi sửa xe máy tại khu vực cầu Giang Phố thì bất ngờ bị 3 đối tượng xông vào hành hung.

Các đối tượng gồm hai phụ nữ tên là Nguyệt, Liên và một người đàn ông tên Nga, cả 3 đều trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Sau khi tiếp cận chị Thủy, hai phụ nữ tên Nguyệt và Liên đã xông vào lột đồ, xé quần chị Thủy. Sau đó các đối tượng này còn dùng búa đinh đánh vào đầu và chân chị Thủy. Riêng đối tượng Nga thì dùng ống típ đánh vào lưng và đá vào mặt chị Thủy.




Chị Thủy nằm điều trị tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn
sau vụ đánh ghen kinh hoàng




Sự việc chỉ dừng lại khi các đối tượng thấy chị Thủy bị ngất xỉu, ngã gục xuống đất. Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa chị Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn.

Theo kết luận của các bác sỹ, chị Thủy bị đa chấn thương vùng đầu, rạn xương chân, thâm tím toàn thân do bị đánh bằng vật cứng.
Người nhà chị Thủy cho biết, nguyên nhân của vụ đánh ghen kinh hoàng là do các đối tượng trên nghi ngờ chị Thủy có quan hệ vụng trộm với anh H (chồng của đối tượng Nguyệt).

Được biết, trước đó, nhiều lần các đối tượng này đã hành hung chị Thủy dù chị đã tìm mọi cách chứng minh mình vô tội.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập các đối tượng để điều tra hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý thích đáng trước pháp luật.

Trước đó, vào đêm 2/2, một vụ đánh ghen kinh hoàng cũng đã xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị D (SN 1979, trú tại xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã bị đối tượng Nguyễn Thị Thủy (vợ của cán bộ văn hóa xã Thạch Trung) đánh ghen. Thủy đã lột quần áo, chà quà ngứa lên khắp người chị D do nghi ngờ chị có quan hệ với bất chính với chồng Thủy.

Hậu quả, chị D phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng Thủy đã bị khởi tố về hành vi đánh ghen độc ác.

Nhãn:

Thái Hà: "Nếu cố tình gây scandal thì đã lộ kiểu khác"

"Khi phát hiện ra sự cố được đăng trên báo, tôi rất buồn và lo lắng. Tuy nhiên, tôi không chối bỏ trách nhiệm và sẵn sàng chịu phạt nếu sự cố đó không đáng để được thông cảm", siêu mẫu Thái Hà chia sẻ.

- Chị nói gì về những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc chị bị lộ 1/3 ngực trong lúc say sưa biểu diễn trong một chương trình mới đây?

- Tôi còn biết nói gì khác nữa ngoài việc lắng nghe và chờ đợi những phản ứng từ phía dư luận. Thật sự hôm đó tôi say sưa diễn và cũng chẳng hay khoảnh khắc sự cố của mình đã nhanh chóng được ghi lại và phát tán. Sau đêm diễn một ngày, những bức ảnh đó đã được tung ra khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và xấu hổ. Đây thực sự là một tai nạn nghề nghiệp mà lần đầu tiên tôi vướng phải trên sân khấu.



- Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng chị đang cố tình hở để tạo scandal?-


Trước giờ bạn có thấy tôi là người chọn cách gây chú ý bằng scandal không? Những gì tôi đã tạo dựng được cho tới giờ phút này bằng sự cố gắng và phấn đấu thì không có lý nào tôi lại phá hỏng nó. Không ai được lợi gì từ scandal cả, nhất là sự nổi tiếng cũng như nâng được giá trị bản thân, tôi thấy rõ điều đó nên tôi chẳng dại gì chọn cách đó. Thời gian gần đây, nếu bạn để ý thì sẽ thấy tôi đang cố gắng xây dựng và bảo vệ hình ảnh bản thân theo kiểu nhẹ nhàng, gần gũi và tươi tắn chứ không quá góc cạnh, lạnh lùng như thuở trước, vì dù sao tôi cũng là một Á hậu bên cạnh danh hiệu siêu mẫu mà những người có chuyên môn trong nghề đã trao và chứng nhận cho tôi.

Khoảnh khắc sự cố của Thái Hà trong một đêm diễn mới đây.

- Nhưng chị đã có thể tránh được sự cố đó, nếu không chọn trang phục khá gợi cảm và quá... nguy hiểm?

- Trong đêm diễn đó, tôi và các siêu mẫu khác mặc trang phục theo yêu cầu của ban tổ chức chương trình, với ý tưởng là những thiên thần kiểu Victoria's Secret. Tôi biết là trang phục khá gợi cảm nhưng cũng không nghĩ nó lại "phản chủ" đến vậy nên sự cố đã xảy ra một cách không mong muốn, và bạn bè tôi nói trong tình huống đó, tôi "lộ ngực chẳng giống ai" vì nếu cố tình, tôi đã lộ kiểu khác chứ không xộc xệch và dễ khiến mình cảm thấy xấu hổ đến vậy.

- Trên mạng có một số ý kiến lên tiếng chỉ trích, chị có sự bày tỏ nào không?

- Như tôi đã nói, tôi chỉ biết lắng nghe và ghi nhận tất cả mọi ý kiến vì rõ ràng, trong vụ việc này, tuy nó là sự cố, nằm ngoài kiểm soát của bản thân nhưng tôi rõ ràng đã để xảy ra những hình ảnh không đẹp đến với công chúng. Tôi cũng đã có buổi làm việc với đơn vị quản lý và trình bày về tất cả những gì đã diễn ra. Nếu sự cố không đáng để được thông cảm hay bỏ qua, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm và chịu phạt.




Thời gian gần đây hình ảnh của Thái Hà khá nhẹ nhàng và tươi tắn.

- Chị rút ra được điều gì sau sự cố lần này?

- Rút kinh nghiệm, đó là điều chắc chắn tôi phải làm rồi. Nhưng tôi cũng rất mong được mọi người hiểu rằng, trong nghề nghiệp của chúng tôi, đôi khi có những sự cố ngoài ý muốn mà những người trong cuộc như chúng tôi luôn là những nạn nhân rất xấu hổ. Những sự cố không hay như thế luôn để lại trong chúng tôi những dấu vết, đầy ám ảnh.

- Bạn bè thân của chị, kể cả người yêu của chị có lời nào khuyên hay chia sẻ sau sự cố không?

- Bạn bè đồng nghiệp thì hầu như ai cũng hiểu và đồng cảm với tôi về những tai nạn bất ngờ trên sàn diễn nên họ không nói gì, nhưng bạn bè ngoài ngành nghề thì họ nói với tôi rằng họ cảm thấy sốc và nói tiếc cho tôi vì đã không cẩn trọng để xảy ra sự cố như vậy. Còn người yêu, tôi xin phép không nói ra hay bàn luận gì về chuyện tình cảm nhé.



Thái Hà và Trương Thế Vinh luôn song hành cùng nhau trong các sự kiện gần đây.

- Nhưng thời gian gần đây, có thông tin rằng chị và Trương Thế Vinh cặp kè với nhau. Có người còn thấy cả 2 dắt nhau đi xem phim, rồi ăn tối, thậm chí chọn màu sắc trang phục rất ăn ý với nhau nữa?

- Có phải vì thế mà các bạn nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau không?

Thật sự, trong cuộc sống, có những người ta mến, ta quý và đi bên cạnh ta, nhưng đâu phải lúc nào cũng là người yêu?

Từ thích và yêu luôn là một khoảng cách khôn lường. Tôi không nói yêu Trương Thế Vinh, chắc chắn là thế, nhưng tôi cũng không phủ nhận là thích tính cách ga lăng và sự nam tính của chàng trai này.

Ngoài ra, tôi cũng thích nghe Vinh hát, nên cũng có lúc tôi và vài người bạn đi nghe anh ấy hát, thế thôi. Còn việc chúng tôi đi xem phim và chọn trang phục ăn ý với nhau thì đơn giản, khi được mời xuất hiện trong một sự kiện, nhất là các buổi ra mắt phim thì là nghệ sĩ, chúng tôi phải ăn mặc sao cho tươm tất, phong cách và nổi bật nhất mà thôi.

Nhãn:

Nữ sinh tố bị bạn gái rạch mặt

Thấy ví tiền và điện thoại của cô bạn học để hớ hênh, Trinh muốn trêu đùa nên giấu vào cặp bạn khác. Tối hôm đó, nữ sinh đã bị cô bạn dùng dao lam rạch mặt để "cảnh cáo". Ngày 20/2, gia đình em Trần Nữ Diễm Trinh (lớp 12B1, trường THPT Trần Bình Trọng, tỉnh Khánh Hòa) đã trình báo sự việc với công an thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Theo đó, sáng 18/2 trong giờ nghỉ tiết thứ tư, nữ sinh đến xem các bạn cùng lớp đánh bài. Thấy điện thoại và ví tiền của một bạn nữ để hớ hênh, Trinh muốn trêu đùa nên giấu chúng vào cặp sách của hai bạn nam.

Phát hiện sự việc, cô bạn kia tức giận dù Trinh đã nhận lỗi. Hai bên xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn. Khoảng 19h cùng ngày, Trinh đồng ý đến ngã tư chợ Cam Đức để gặp bạn xin lỗi. Nhưng khi vừa đến Trinh đã bị cô bạn kia cùng hai nữ sinh chặn đánh. Họ dùng kéo đâm và dao lam rạch nhiều nhát vào mặt Trinh. Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.




Em học sinh lớp 12 trường PTTH Trần Bình Trọng
(thị xã Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)
bị rạch nhiều vết trên mặt.




Anh Hoàng (cha của Trinh) cho biết, hiện sức khỏe của Trinh đã tạm ổn nhưng gương mặt em còn nguyên những vết dao lam và vết đâm kéo dài từ gò má xuống cằm. Theo kết luận của bệnh viện, nạn nhân bị đa chấn thương vùng mặt, cổ và đầu. "Chúng tôi đã báo sự việc với cô chủ nhiệm và xin phép cho con được nghỉ học vài ngày để điều trị vết thương", anh Hoàng nói.

Trao đổi với VnExpress.net, Hiệu trưởng trường THPT Trần Bình Trọng cho biết vẫn chưa được báo cáo vụ việc. Còn đại diện công an thị trấn Cam Đức cho hay, sau khi nhận được trình báo từ gia đình nữ sinh đã khẩn trương làm rõ sự việc.

"Bước đầu, chúng tôi đã mời một số người liên quan lên làm việc. Do sự việc nghiêm trọng nên chúng tôi phải cẩn trọng. Các nữ sinh bị tố đã gây thương tích cho nạn nhân có lời khai trái chiều. Trong ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai của những người còn lại nhằm làm sáng tỏ vụ án", đại diện công an thị trấn Cam Đức nói.

Nhãn:

Khi teen 'đùa' quá đáng…

Học trò tình nghịch - điều này ai cũng biết. Thế nhưng không phải ai cũng biết là teen lại có thể nghĩ ra được những trò để đối phó với thầy cô, khiến thầy cô phải “giật mình” hay vã mồ hôi. Từ cô dạy Lịch sử…

Với môn Lịch sử thường teen chỉ học để đối phó, và khi kiểm tra thì cũng chỉ trông chờ chép bài hoặc giở tài liệu. Chính vì thế mà khi gặp phải thầy cô nghiêm khắc và “không hề nương tay” với những trò lười thì ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Trung, trong một bài kiểm tra vì không chịu ôn tập kĩ lưỡng, cô lại nghiêm nên anh chàng này không “làm ăn” gì được. Thế là cậu ấy liền viết cái gì đó ra một mảnh giấy nhỏ và giả vờ hí hoáy trông cứ như là đang giở tài liệu vậy.

Cô giáo liền lại gần và bắt bạn ấy đưa mảnh giấy ra xem. Cậu bạn hí hửng , tươi cười, ngoan ngoãn làm theo. Khi cô cầm lên đọc thì hỡi ôi. Đó không phải là tài liệu mà ở trên đó chỉ là mấy chữ ngắn gọn “cô giáo bị ăn quả lừa” - Hoa (17 tuổi) kể.

Kết quả là cậu bạn được “ăn con ngỗng và chễm trệ ngồi sổ đầu bài”.




Đừng để trò đùa trong lớp của mình thành quá đà, bạn nhé
(ảnh minh họa)


Đến cô dạy Ngữ văn

Nếu dạy ở những lớp chuyên văn thì không có gì để nói. Nhưng nếu “chẳng may” phải dạy ở những lớp ban A thì ôi thôi, không biết bao nhiêu trò được teen nghĩ ra để áp dụng thực tế với thầy cô. Từ chuyện soạn bài đến việc trả lời câu hỏi.

Thùy (18 tuổi) chia sẻ: “Mấy bạn nam lớp mình nghịch lắm, lại là lớp chuyên toán trong trường nữa, nên hầu như cả lớp tớ đều ngại học văn. Có lần mấy bạn nam biết cô giáo còn trẻ lại sợ nhện thế nên mấy bạn đã giấu con nhện giả vào hộp phấn của cô trong giờ ra chơi.

Khi vào lớp cô đưa tay lấy phấn thì đụng phải chú nhện. Cô sợ quá, hét lên khiến thầy dạy lớp bên phải chạy sang. Cuối cùng là cả lớp tớ bị trừ điểm thi đua và phê bình trước toàn trường”.

Các thầy cô còn trẻ mới về trường luôn là những người bị teen đem ra làm tâm điểm cho các trò nghịch ngợm của mình. Chính vì vậy trước đây thì học sinh thường sợ thầy cô, mắt lấm la mày lét, còn giờ thì ngược lại. Thầy cô đang dần sợ những trò nghịch của học sinh.

Và ngay cả thầy dạy Hình học nghiêm khắc

Không cần biết đó là thầy cô vui tính hay khó tính, không cần để ý là thầy cô già hay trẻ, học trò đều có những cách riêng của mình.

Tú (20 tuổi) nói “Mình vẫn nhớ lớp 12 bọn mình phải học với thầy dạy Hình vô cùng nghiêm khắc. Trong giờ học không ai được nói chuyện, không ai được đi muộn, khi thầy giảng thì phải chăm chú nghe và nhìn là chủ yếu, hạn chế ghi chép. Nếu ai đi muộn chắc chắn phải đứng ngoài, nói chuyện riêng thì “đứng” góc bảng ở cuối lớp. Vì vậy nhiều bạn không thích thầy.

Một hôm thầy gọi một bạn nam lên bảng làm bài tập. Và bạn ấy đã đặt tên một tam giác là có ba đỉnh là L , A’, C. Đơn giản chỉ vì thầy dạy hình bị tật là mắt thầy “nhìn bên trái sẽ thấy bên phải”. Có lẽ thầy giận lắm nhưng cũng không thể mắng bạn ấy được. Vì bài bạn làm rất tốt và đúng”.

Giữa thầy và trò nếu có những kỉ niệm với nhau thì sẽ rất vui, để rồi sau này mỗi lần đến thăm các thầy cô chúng ta lại ôn lại những kỉ niệm này. Nhưng teen đừng nên đùa quá trớn, và không phải ai ta cũng có thể đùa như vậy được. Với bạn bè , với người ít tuổi hơn chúng ta có những cách đùa khác nhau, và với người lớn chúng ta cũng cần có những trò chơi khác nhau. Nhiều khi teen cứ quá vô tư mà không biết rằng chính mình đang không tôn trọng thầy cô.

Nhãn:

Những pha "đụng hàng" mới nhất của showbiz Việt

Luôn cập nhật nhanh chóng những xu hướng thời trang mới của thế giới là điều khiến sao Việt ít nhiều lấy làm tự hào. Tuy vậy, cũng không ít lần họ bị đụng hàng bởi những bộ cánh đắt đỏ đó.Lệ Quyên – Ngọc Trinh



“Gái một con” Lệ Quyên đụng gu ăn mặc với “nữ hoàng đồ lót” khi cả hai cùng sở hữu bộ trang phục kiểu jumsuit màu trắng sang trọng, kết hợp cùng thắt lưng đơn giản. Khó mà phân biệt ai đẹp hơn ai trong bộ cánh này. Hai người đẹp đều tôn được vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng mịn khi khoác chúng lên mình.


Trang Nhung – Phan Thị Mơ

Tại buổi ra mắt bộ phim “Ngôi nhà trong hẻm” ở Hà Nội, chân dài Phan Thị Mơ đã diện bộ cánh hoài cổ từng được “người đẹp lộ ngực” Trang Nhung trưng dụng trong một show diễn thời trang trước đó. Hai mỹ nhân này đều rất rực rỡ với váy vàng và tôn được đôi chân đầy kiêu hãnh của mình trước công chúng.

Hồng Quế - Ngọc Trinh








Không chỉ đụng trang phục, giỏ xách hàng hiệu, mà sao Việt còn vô tình có sở thích chọn giày khá giống nhau. Gần đây nhất là trường hợp của người mẫu 9x Hồng Quế và Hoa hậu Việt Nam quốc tế. Hồng Quế được nhận ra là đang sở hữu đôi giày ánh bạc Christian Louboutin giống với Ngọc Trinh. Giá của nó khoảng 4.000 đô la tương đương 85 triệu đồng.


Midu- Hiền Thục








Cùng diện chiếc đầm trắng xéo vai quyến rũ khoét eo nhưng trong khi Midu quá xinh xắn và nổi bật với bụng thon, phẳng thì Hiền Thục lại mất điểm khi để lộ eo ngấn mỡ.


Jennifer Phạm- Thái Hà



Hoa hậu Jennifer Phạm khoe nét gợi cảm với váy dạ hội thiết kế trên chất liệu voan mỏng, trang trí pha lê lấp lánh khi làm MC cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam vào năm ngoái. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cô đã lạm dụng việc khoe ngực quá đáng. Trong khi đó, Thái Hà cũng từng sử dụng chiếc váy này trong khi đi thi một cuộc thi sắc đẹp.














Nhãn:

Yoona, Tiffany và Seohyun nổi bật tại tuần lễ thời trang ở London










































Nhãn: