Quần áo

Quần áo

29 thg 10, 2010

Hành hạ bé 20 tháng tuổi bằng sắt nóng

Bé Trần Thanh Lực mới 20 tháng tuổi bị cô hành hạ dã man bằng cây sắt nung nóng.
4 giờ ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp nhận, cấp cứu bé trai Trần Thanh Lực mới 20 tháng tuổi bị nhiều vết bỏng trên mặt và sốt. Anh Trần Văn Lập (cha bé Lực, ở ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, Cai Lậy) cho biết bé bị cô là Văn Thị Kim Liên hành hạ bằng cây sắt nóng khoảng 14 giờ ngày 21/10.

Bé Trần Thanh Lực bị bỏng nhiều vết trên vùng mặt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy.

Ngày 21/10, anh Lập đi làm phụ hồ nên mẹ ruột của anh đến đón bé Lực về nhà ở cùng ấp chơi.
Một lát sau, bà Liên lấy cây sắt nóng từ lò nấu rượu ấn nhiều lần vào vùng mặt của bé Lực. Mãi đến khi bé kêu khóc, người nhà mới phát hiện và ngăn cản.
Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa huyện Cai Lậy, bé Lực bị bỏng độ 1 - 2 ở năm chỗ gồm vùng trán, má trái, thái dương trái, cằm trái và cẳng tay trái. Mỗi vết bỏng có chiều dài 2 - 4cm.
Ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Hoàng - trưởng Công an xã Tam Bình - cho biết đã triệu tập bà Liên lấy lời khai nhưng chưa có kết quả do bà này bị lãng tai.
Công an xã đang tiếp tục lập hồ sơ và đề nghị công an huyện trưng cầu giám định xem bà Liên có bị bệnh tâm thần hay không để làm căn cứ xử lý.
Theo Tuổi trẻ

Nhãn:

Lộ diện người yêu Mai Phương Thúy?

Trong buổi ra mắt BST thu/đông 2010, Mai Phương Thúy thành tâm điểm khi xuất hiện tay trong tay với một người đàn ông lạ.

Gợi cảm và quyến rũ đó là lời nhận xét về Miss Việt Nam 2006 của tất cả khách mời có mặt trong buổi giới thiệu BST thu - đông của hàng loạt thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, người đàn ông lịch lãm đi theo hộ tống người đẹp mới chính là người khiến các tay máy không thể rời mắt. Mặc cho ánh đèn flash chớp liên hồi, Hoa hậu Việt Nam và "người đàn ông trong bóng đêm" vẫn vô cùng vui vẻ trò chuyện. Thậm chí, họ còn có những cử chỉ thân mật giống như một đôi tình nhân.

Người đàn ông này tên là Benny Ng - giám đốc đại diện của Hennessy tại Việt Nam, người được đồn đoán là bạn trai của Mai Phương Thúy từ cách đây gần một năm. Vị giám đốc người nước ngoài này cũng từng đôi lần sánh bước cùng Hoa hậu Việt Nam 2006 trong nhiều sự kiện lớn. Theo nhận xét của mọi người, Benny là một người đàn ông vui tính, thân thiện và cởi mở. Anh từng có thời gian dài sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác nên nói tiếng Việt khá sõi.

Cách đây không lâu, Mai Phương Thúy cũng tiết lộ về chuyện tình với một người đàn ông ngoại quốc làm kinh doanh, cao 1m86, mạnh mẽ và rành tiếng Việt. Đây là người đàn ông đầu tiên khiến người đẹp cao 1m85 cảm thấy mình thật nhỏ bé khi dựa vào bờ vai.
Mai Phương Thúy và Benny Ng luôn sát cánh bên nhau trong đêm nhạc Hennessy Artistry tổ chức vào ngày 30/11 tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào năm ngoái. Người đàn ông này cao xấp xỉ Hoa hậu Mai, và có ngoại hình giống như lời cô từng chia sẻ về bạn trai của mình trước đó.


Có mặt cùng nhau trong khá nhiều sự kiện, mới đây nhất, họ xuất hiện khá thân mật bên nhau trong buổi ra mắt "Hội hiểu về trái tim".

Theo Xzone


Nhãn:

Hành trình chuyển giới đầy nước mắt

Sinh ra là một chàng trai và... chị cũng đã cố gắng sống như một chàng trai nhưng không thể.
Bi kịch "thân sâu hồn bướm" đã khiến chị lay lắt, quằn quại giữa cuộc đời như một con thú bị muôn vàn vết thương. Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, chị quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã có, một mình khăn gói sang Thái Lan để thay đổi giới tính. Cuộc phẫu thuật chuyển giới đã giúp chị được là phụ nữ và có được một tấm chồng mà cả cuộc đời chị không bao giờ dám nghĩ tới - đó là câu chuyện cuộc đời của Lê Duy - chuyên gia trang điểm của Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành (Hà Nội) vào giữa trưa. Lúc tôi đến chị đã ngồi đó tự bao giờ...
Ấn tượng đầu tiên chị khiến tôi phải ngỡ ngàng, không thể tin, vì chị quá xinh đẹp và dịu dàng. Gương mặt thanh tú, hài hòa cộng với một dáng người thon gọn, đầy nữ tính... chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường mà tôi từng gặp. Sau mấy ngụm cà phê, chị cất lời tâm sự về cuộc đời. Câu chuyện dài nhiều lúc bị ngắt lại bởi những tiếc nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt của chị.

Mai Phương Thúy, Ngọc Hân đều đã nhờ bàn tay "phù thủy" của chị phù phép, trang điểm.
Những đêm dài vật vã

Chị kể, tên thật của chị là Nguyễn Trường Duy nhưng nghệ danh của chị là Lê Duy. Cái tên Lê Duy bắt đầu xuất hiện khi chị tham gia làng giải trí dưới vai trò ca sĩ. Nhiều người từng khuyên chị nên đổi tên Lê Duy thành một cái tên gì đó nữ tính hơn, khi giờ đây chị đã là phụ nữ nhưng chị không muốn đổi vì đó là một kỷ niệm. Quan trọng hơn, người chồng hiện tại của chị không muốn chị đổi bởi anh nói rằng: "Dù em có đổi tên, thay họ thì em vẫn là em".
Sinh ra trong một gia đình có tới 5 anh em đều là con trai, ngay từ nhỏ chị đã cảm nhận được những khác thường trong tâm hồn mình. Thế nhưng, vì gia đình chị theo đạo, rất nghiêm khắc và nề nếp nên chị luôn phải cố gắng sống như một "thằng con trai đích thực". Năm 18 tuổi, sau khi học xong phổ thông, chị khăn gói từ Tây Ninh lên TP HCM bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Cái bi kịch "thân sâu hồn bướm" đã khiến chị sống lay lắt, quằn quại giữa cuộc đời như một con thú bị muôn vàn vết thương. Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, chị quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã có, một mình khăn gói sang Thái Lan để thay đổi cuộc đời. Cuộc phẫu thuật chuyển giới đã giúp chị được là phụ nữ và có được một tấm chồng mà cả cuộc đời chị không bao giờ dám nghĩ tới."Hồi đó, dù sống trong gia đình nhưng tôi cứ như một kẻ bị lạc giữa đảo hoang. Cho nên trong đầu tôi lúc nào cũng mong muốn được thoát ra khỏi cảnh sống đó. Tôi cần một cuộc sống tự do để được sống đúng với con người thật của mình, không đóng kịch, không che đậy, không phải nhìn ánh mắt buồn đầy lo lắng của má và cũng không phải nghe những tiếng cười đầy chua chát của ba..." - Lê Duy giàn giụa dụa nước mắt.
Vốn đam mê ca hát nên những ngày đầu mới đặt chân đến TP HCM chị tham gia ngay khóa học hát ở một Trung tâm đào tạo thanh nhạc tư nhân. Được một thời gian sau thì chị đã có các sô diễn ở nhà hàng, quán bar... Rồi chị gia nhập vào đoàn ca nhạc "Sao Đêm", thường xuyên được đi diễn chung với các ngôi sao nổi tiếng thời đó như: Bảo Yến, Kim Khánh...

Cuộc sống cứ thế nổi trôi với bao sự thăng trầm. Càng ngày chị càng có được nhiều niềm vui và tiếng cười hơn nhưng bi kịch của người mang giới tính thứ ba cũng mỗi lúc một thấm thía hơn. Rất nhiều người đàn ông đã tìm đến với chị nhưng rồi cũng nhanh chóng rời bỏ chị. Chị vẫn trơ trọi giữa cuộc đời với muôn vàn nỗi đau thầm kín dù hằng đêm vẫn cất lời ca và nhảy nhót dưới ánh đèn lung linh muôn sắc, mua vui cho thiên hạ.
Lê Duy trước ngày chuyển đổi thành phụ nữ.
Bước đi như định mệnh
Dù mới chỉ đi hát được một thời gian nhưng thời đó tên tuổi Lê Duy đã được nhiều người biết đến như một "hiện tượng" của dòng nhạc “sến”. Chị bắt đầu có nhiều sô diễn hơn ở các sân khấu chuyên nghiệp và thậm chí là được mời sang nước ngoài biểu diễn.
Trong một lần trang điểm để chuẩn bị bước lên sân khấu, diễn viên - ca sĩ Kim Khánh nhìn thấy chị chỉ có mấy món đồ ít ỏi nhưng trang điểm rất có nghề nên đã khuyên chị nên chuyển sang nghề này cho đỡ cực. Ngay từ lúc đó, trong đầu chị đã lóe lên suy nghĩ "chắc chỉ có nghề này mới giúp mình thay đổi được cuộc đời". Sau đó không lâu, chuyến bay sô đầu tiên sang Mỹ để biểu diễn không thành cộng với một biến cố lớn trong gia đình đã khiến chị quyết định dứt bỏ nghiệp cầm ca để chuyển sang làm trang điểm.
"Trong những lần ra biểu diễn ở Hà Nội không hiểu sao tôi yêu mảnh đất này đến lạ, cứ như kiếp trước tôi mắc nợ nơi đây. Bởi vậy, khi học xong nghề trang điểm, quyết định phải rời xa Sài Gòn - nơi có quá nhiều đau thương, đắng cay. Tôi đã nghĩ ngay đến Hà Nội. Ấy thế nhưng khi xách vali lên tàu trong đầu tôi vẫn mông lung lắm vì không biết ra Hà Nội sẽ sống bằng cách nào khi trong tay không có gì ngoài hộp trang điểm và một ít tiền..." - Lê Duy chia sẻ.
Ngày mới ra, chị đầu quân cho một cửa hàng áo cưới khá có tiếng ở Phố Huế (Hà Nội). Thời đó, nghệ thuật trang điểm cô dâu áo cưới ở Hà Nội dù khá phổ biến nhưng vẫn chưa thực sự phát triển nên sự xuất hiện của Lê Duy đã tạo thành một hiện tượng ở mảnh đất này. Tên tuổi của chị lại nhanh chóng nổi như cồn, các tiệm áo cưới ra sức giành Lê Duy về tiệm mình để hút khách.

Ở đây, chị cũng nhanh chóng có được một vài mối tình với một vài chàng trai Hà Thành nhưng tất cả cũng "yểu mệnh" như những mối tình đã qua. Chính điều đó đã khiến tâm hồn chị thêm tổn thương và khát khao được làm phụ nữ trỗi dậy như một ngọn lửa không thể dập tắt nổi. Chị quyết định dứt bỏ sự nghiệp đang lên ở Hà Nội, xuống Hải Phòng, cùng một người bạn mở một tiệm áo cưới nho nhỏ để có thời gian tiêm hormone.
"Vào năm 2004, các loại hormone giúp quá trình chuyển giới được thuận lợi bán khá nhiều ở trong và ngoài nước. Thời đó, mỗi tháng tôi lại gửi nhờ một người bạn mua hộ hormone từ Thái Lan về để tiêm. Sau 1 năm tiêm hormone tôi dường như thay đổi rất nhiều. Gương mặt tròn hơn, da mỏng và mềm hơn, các bắp tay và bắp chân cũng bỗng dưng biến mất. Đặc biệt, râu và lông cũng tự nhiên rụng và không mọc lại nữa..." - Lê Duy kể.
Một năm đợi chờ chẳng khác gì một năm thai nghén. Hàng ngày chị giấu mình trong phòng trọ, không dám ló mặt ra ngoài vì mặc cảm. Những thay đổi, trên cơ thể càng ngày càng rõ rệt hơn cũng là lúc chị quyết định qua Thái Lan để thay đổi mình.


Lê Duy (phải) hạnh phúc bên người chồng hiện tại.

Ngày ra đi chị chỉ có một mình. Mấy người bạn tiễn ra sân bay cứ khuyên chị quay trở lại chờ họ thu xếp thời gian sẽ đi cùng nhưng chị vẫn quyết tâm đi. Đi mà trong lòng đầy lo sợ bởi quá trình chuyển giới rất đau đớn, nếu không có người chăm sóc sẽ cực kỳ khó khăn.
Lê Duy nấc nghẹn kể: "Lúc đó tôi không có gì ngoài một ít tiền và tấm card ghi địa chỉ của bệnh viện mà bạn tôi đã từng đến đây chuyển đổi đưa cho. Tiếng Anh tôi cũng chỉ lõm bõm vài câu chứ không nói được nhiều, còn tiếng Thái thì tuyệt nhiên không biết gì hết. Vừa bước chân đến Thái Lan tôi gặp ngay một người bạn đồng hương, anh đưa bà con qua đây phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nghe tôi nói tôi qua đây để chuyển giới anh trố mắt ngạc nhiên rồi bảo tôi trở về Việt Nam, đừng đánh đu mạng sống như thế. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, dù chết tôi cũng chết trong hình hài của một người phụ nữ. Người bạn đồng hương lúc đó thương tình đã ở lại với tôi 6 hôm rồi lại về Mỹ".
Theo chỉ định của bác sĩ, sau một tuần nghỉ ngơi an dưỡng chị được tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật của chị chỉ kéo dài 4 tiếng. Khi tỉnh dậy chị mới cảm nhận hết nỗi đau đớn khôn cùng khắp toàn thân dường như chỗ nào cũng như đang có vết dao cứa, chỉ một cử động nhẹ là máu ở những vết thương lại ứa ra. Nằm trên giường bệnh chị chỉ ước giá mình được chết. Chỉ có cái chết mới giúp chị giải thoát khỏi sự đau đớn mà chưa bao giờ chị phải trải qua này.
Được 3 ngày thì bác sĩ cho chị về khách sạn vì bệnh viện quá tải, không đủ giường bệnh cho bệnh nhân. Những ngày trong khách sạn, dù đau đớn nhưng vì không có ai chăm sóc nên chị phải uống sữa cầm hơi. Hàng ngày, chị phải lom khom, đi mà như "trườn" qua bệnh viện, cách đó khoảng 200m để bác sĩ kiểm tra vết thương và tiêm thuốc. Thức ăn chủ yếu của chị trong những ngày đó là sữa và bánh mì, thi thoảng mới nhờ được nhân viên khách sạn mua hộ cho tô cháo hoặc bát bún.
Một tháng rưỡi trôi qua đằng đẵng như một thế kỷ. Chị quyết định xách vali về Việt Nam khi nỗi đau đớn thể xác đã vơi bớt. Vui trong hình hài một người phụ nữ nhưng lòng chị vẫn còn rất nhiều nỗi đau. Cuối cùng chị cũng được làm phụ nữ, đúng như khát khao, mong ước bấy lâu. Cuộc đời chị cũng bước sang một trang mới.

Hà Tùng Long

Nhãn:

20 thg 10, 2010

Con gái mới lớn nên trang điểm thế nào?

- Khi trẻ em phát triển thành thiếu niên, họ bắt đầu quan tâm đến diện mạo của mình. Nhiều em bắt đầu thử trang điểm và chăm sóc da, để phát triển một phong cách riêng biệt cho bản thân. Bởi vì có rất nhiều lựa chọn khi nói đến sản phẩm mỹ phẩm, và các em có thể bị tràn ngập bởi những lựa chọn có sẵn, Xinh xinh sẽ giúp các em tỏa sáng.
Chăm sóc da• Do thay đổi hormone, nhều bạn phải đối phó với mụn trứng cá. Để kiểm soát mụn, các teen hãy rửa mặt hai lần một ngày với sữa rửa mặt có chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Công thức tạo bọt là một lựa chọn tốt bởi vì chúng sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông khiến da bị nhờn. Khi bị mọcmụn, hãy sử dụng một loại kem benzoyl peroxide để diệt các vi khuẩn gây mụn. Axit Salicylic trong các sản phẩm trị mụn sẽ ngăn chặn các lỗ chân lông trở nên cồng kềnh với những tế bào da chết, vi khuẩn hoặc dầu. Bạn nên đắp mặt nạ thường xuyên để tẩy tế bào da chết và khi các tế bào da chết không bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, mụn sẽ không hoành hành trên khuôn mặt bạn. Teens có da nhờn có thể sử dụng tẩy da chết 2-3 lần một tuần, trong khi những người có da khô chỉ nên tẩy tế bào chết một lần một tuần. Nếu da khô, các teen nên sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi ngày. Tất cả các loại da nên sử dụng kem chống nắng có SPF ít nhất là 30 để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Phấn nền• Khi nói đến phấn nền, với da của teen tốt nhất chưa nên sử dụng phấn nền hoặc sử dụng nhưng rất ít. Nếu dùng phấn nền nhiều có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và làm trầm trọng thêm vấn đề mụn. Nếu da bạn có nhược điểm, thanh che khuyết điểm sẽ giúp bạn, hãy chấm lên những chỗ bạn muốn che phủ, là sự lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất các teen chỉ nên sử dụng kem dưỡng ẩm làm phấn nền nhằm cung cấp độ ẩm tối thiểu và trông độ bao phủ tự nhiên hơn. Khi da đã sạch, dùng phấn ép hoặc phấn dạng lỏng phủ lên mặt để hấp thụ dầu là da sẽ đẹp nhất.
Mắt• Một lớp mascara duy nhất là cách trang điểm mắt mà hầu hết teen nên lựa chọn. Mascara màu đen có thể khiến bạn trông già trước tuổi, do đó, màu nâu hoặc nâu đen sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Đối với những người tham gia thể thao, dùng mascara không thấm nước sẽ tốt nhất cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến màu mắt, hãy dùng những màu sáng, màu trung tính và không quá lung linh hoặc lấp lánh. Teen khi trang điểm mắt không nên vẽ đường viền mắt, nếu muốn vẽ, tốt nhất nên dùng bút chì có thể làm nhoè và làm mềm ở đuôi mắt. Chì màu nâu, xanh biển hoặc màu xám sẽ giúp bạn trẻ trung hơn màu đen.
Hãy dùng những màu tươi sáng để tôn lên sự trẻ trung của bạn
Môi• Son môi màu tối có thể khiến môi của bạn nhanh khô và có thể nhìn quá nổi bật đối với thanh thiếu niên. Son bóng màu nhũ lấp lánh hoặc son môi màu hồng tươi là lựa chọn tốt hơn cả. Đối với những dịp đặc biệt, son bóng sẽ khiến bạn nổi bật hơn
Màu má• Bởi vì hầu hết tuổi teen đều ưa hoạt động, điều đó khiến đôi má của họ luôn ửng hồng, vì vậy phấn má có lẽ không cần thiết cho teen. Nếu nàng nào cảm thấy cần thiết phải dùng má hồng hãy chọn màu hồng đào hoặc màu hồng tự nhiên. Tông màu da tối hơn có thể sử dụng màu san hô để tôn màu da hồng hào.

Các chàng sẽ thích trông bạn thật tự nhiên với những gam màu không quá nổi bật
Mai Hương



Nhãn:

"Nghi ngoại tình, 3 bố con bạo hành mẹ": Trả thù người làm chứng

Nhiều đêm, tiếng la hét từ ngôi nhà số 7, ngõ 121, tổ 30, cụm 14 đường Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) khiến người dân phải thức giấc chạy đến.
Báo GĐ&XH số 118 ngày 1/10/2008 đăng bài “Nghi ngoại tình, ba bố con bạo hành mẹ”. Sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Thúy, chồng người phụ nữ bị bạo hành mới gửi đơn thư khiếu nại nội dung bài báo trên. Tiếp tục xác minh chúng tôi thấy bất ngờ vì người làm chứng bảo vệ lẽ phải đã bị trả thù...

Từ chuyện hành xử bạo ngược
Chuyện xảy ra từ năm 2008. Nhiều đêm, tiếng la hét từ ngôi nhà số 7, ngõ 121, tổ 30, cụm 14 đường Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) khiến người dân phải thức giấc chạy đến.

Lần nào cũng vậy, người kêu cứu luôn là chị Phạm Thị Kim Oanh- người phụ nữ duy nhất trong gia đình, còn ba người đàn ông với gương mặt hùng hổ ra sức chửi rủa, xua đuổi hàng xóm về chính là chồng và hai cậu con trai nạn nhân.

Đêm 28/9/2008, chính hai “quý tử” của chị Oanh đang tâm đẩy mẹ ngã cầu thang rồi mạt sát, xỉ vả không thương tiếc. Sự việc báo cho chính quyền địa phương, chị Oanh được đưa đi khám thương, Công an phường Phúc Xá đã tạm giữ các đối tượng và lập hồ sơ sự việc.

Thương chồng, thương con, chị Oanh lại đứng ra xin cơ quan Công an không xử lý. Tuy nhiên, chị Oanh càng nhẫn nhục chịu đựng thì 3 bố con ông Thuý càng lấn tới. Do không thể chịu đựng thêm thói bạo hành của chồng, chị Oanh đã đâm đơn ra tòa xin ly hôn.
Trong số những người đứng ra làm chứng sự việc, có ông Lê Tuấn Uẩn- Tổ trưởng tổ dân phố. Bản thân ông Uẩn đã nhiều lần gặp gỡ, khuyên can bố con ông Thúy. Cá nhân ông cùng nhiều bà con khối phố đã phản ánh sự việc lên Công an phường Phúc Xá đề nghị giải quyết. Tại các cuộc họp với chính quyền, ông Uẩn đã thẳng thắn phê bình bố con ông Thúy. Khi sự việc đang ở đỉnh điểm, gặp phóng viên Báo GĐ&XH, ông Uẩn lại một lần nữa khẳng khái bênh vực lẽ phải.

“Tấn công” người tố cáo
Hậm hực vì bị người tổ trưởng tố giác việc làm xấu xa của mình, ông Thúy đã photo phóng to bức hình ông Uẩn trên bài báo đã đăng tải, kèm theo lời bình:
“Nhận diện tên mặt người dạ thú Lê Tuấn Uẩn”, rồi dán các tấm hình này ở bờ tường, cột điện khắp khu dân cư tại phường Phúc Xá, gửi đến những người có trách nhiệm tại địa phương... nhằm hạ uy tín, lăng nhục, gây sức ép đối với ông Uẩn. Ông Thúy còn bịa chuyện ông Uẩn “bảo kê”, bao che cho chị Oanh ngoại tình, thông đồng với nhà báo cố tình bêu xấu ông ta.

“Gia đình, các con cháu tôi rất bức xúc, nhiều đứa tính cho ông Thúy một trận đòn nhưng tôi kiên quyết ngăn cản, vì không muốn sự việc thêm trầm trọng”- ông Uẩn cho biết. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều có giới hạn. Việc quấy rối nhiều ngày của người láng giềng xấu đã khiến ông Uẩn mệt mỏi và ông đã viết đơn xin nghỉ không tham gia công tác xã hội tại địa phương nữa.

Dù vậy, ông Thúy vẫn chưa thôi chiến dịch bôi nhọ ông Uẩn, khiến ông Uẩn phải nhiều lần làm đơn gửi chính quyền, Công an phường Phúc Xá nhờ can thiệp... Thấy ông Uẩn đã đến đỉnh điểm của sự mệt mỏi, ông Thúy liền viết đơn tố cáo Báo GĐ&XH đưa tin sai sự thật và mang sang nhà ép ông Uẩn ký tên, điểm chỉ. Mong được yên thân, ông Uẩn đã làm theo yêu cầu của ông Thúy. Sau đó đơn tố cáo này được ông Thúy phát tán đi các nơi trong một nỗ lực “đổi trắng thay đen”.
Trao đổi với lãnh đạo Công an phường Phúc Xá, được biết đơn vị này đã thu được nhiều tấm panô đả kích ông Uẩn, do ông Thúy dán ở các nơi trong phường, đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ sự việc... nhưng việc quấy rối vẫn chưa chấm dứt. Thiết nghĩ, với những hậu quả, tác hại như phân tích trên đây, thì việc xem xét, đặt vấn đề truy cứu TNHS đối với ông Thúy là có căn cứ. Đồng thời đây cũng là một biện pháp tích cực để bảo vệ những người đã dũng cảm đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong xã hội.
Theo luật sư Nguyễn Văn Yên - Đoàn luật sư Hà Nội thì việc làm của ông Thúy đã có dấu hiệu của tội phạm “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 121 (BLHS). Hậu quả từ hành vi dán ảnh, chú thích bêu diếu ông Uẩn tại nhiều địa điểm công cộng đã làm cho nạn nhân thấy bị tổn thương, bị xúc phạm đến mức mất uy tín, từ đó phải bỏ không tham gia công tác xã hội. Ngoài ra, do sức ép từ hành vi trái pháp luật đó, mà ông Uẩn đã buộc phải ký xác nhận sai sự thật trong đơn tố cáo của ông Thúy.
Thùy Chi

Nhãn:

Cậu bé cứ ngủ là quên thở


Con trai của chị Gail Devenny, 37 tuổi, ở Anh không thể ngủ ngon mỗi đêm vì chỉ cần ngủ là bé lại ngừng thở
Cậu bé mắc một chứng bệnh bẩm sinh hiếm gặp được gọi là CCHS, một dạng rối loạn ở hệ thần kinh trung ương ảnh hưởng đến việc kiểm soát khả năng tự thở. Ước tính trên thế giới chỉ có khoảng 300 người mắc chứng bệnh này.
"Với các bà mẹ khác, thời gian con cái đi ngủ là lúc họ được nghỉ ngơi thế nhưng với chúng tôi đó là lại thời khắc đáng sợ nhất trong ngày. Đó là lúc tôi lo lắng cho sức khỏe của bé nhất", chị Gail nói.
Ngày bé chào đời tại một bệnh viện ở Glasgow, chị chỉ được nhìn lướt qua con có mái tóc đen trước khi các bác sĩ bế vội bé đưa sang phòng khác vì chỉ 10 phút sau khi lọt lòng mẹ bé đã ngừng thở. Sau đó các bác sĩ tiến hành kiểm tra để tìm hiểu lý do vì sao.
Các bác sĩ đã đặt một ống thông ở khí quản của bé và hy vọng rằng cậu bé cuối cùng sẽ có thể học cách tự thở. Nếu không trong suốt phần đời còn lại, bé vẫn phải được hỗ trợ thở và giám sát chặt chẽ vào ban đêm.
"Sau một thời gian nằm viện, chúng tôi đưa bé về nhà nhưng yên tâm hơn vì hiểu bệnh của con. Nếu chúng tôi biết chăm sóc, theo dõi quản lý tốt thì cũng sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng", chị Gail cho biết.
Hai vợ chồng chị thay phiên nhau trông con với sự trợ giúp của một nhân viên chăm sóc. "Tôi nằm xuống bên cạnh bé nhưng không ngủ. Nhưng thật khó nếu bạn không được ngủ vì thế chúng tôi có một người chăm sóc vào buổi đêm để hai vợ chồng tôi có thể được nghỉ", chị Gail nói.
Các bác sĩ đã kiểm tra cả hai vợ chồng để biết xem liệu họ có mang gene bị lỗi nhưng không phát hiện gì. Trường hợp của Blair là một dạng đột biến. Hai vợ chồng anh chị còn có 2 người con trai khác là Alexander 5 tuổi và Fraser 3 tuổi.

Theo Dailyrecord/VnExpress

Nhãn:

Bạn đọc nêu sáng kiến ủng hộ đồng bào miền Trung

Tên em là Đậu Thị Hà - Sinh viên trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai). Trong đợt bão lũ vừa qua, em có xem báo, đài và các phương tiện thông tin khác, thấy biết bao cảnh đời khổ cực của người dân miền Trung nước lũ.

Em cũng là một người con của miền Trung, nhưng may mắn hơn là gia đình em không phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, thương tâm như những vùng khác.
Thật đau lòng khi người người, nhà nhà miền Trung phải gánh chịu chung thiên tai khắc nghiệt như vậy, sau bão lũ là cảnh tan hoang, con mất mẹ, chồng mất vợ, hay bố mẹ mất con... Mọi người đang ngày ngày gánh chịu cái đói, cái rét.
Người dân vùng lũ phải tiếp tục ăn mì gói để sống qua ngày.
Ảnh: Sông La (SGTT)
Em biết có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ và cứu trợ đồng bào bão lụt, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tấm lòng khác, họ muốn góp sức và tấm lòng mình cho đồng bào bão lụt nhưng thật khó để họ có thể làm được vì, có thể cuộc sống của họ cũng không đủ chi tiêu, không dư giả...

Nhưng họ có thể đóng góp tinh thần và vật chất bằng của cải, lương thực thực phẩm, quần áo cũ, sách vở... Trong khi đồng bào miền Trung phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày, ăn cho đõ đói, mặc sao cho đỡ lạnh thì có những người chỉ biết ăn sao cho ngon, mặc sao cho đẹp...

Bản thân em đây, tuy em không có tiền để quyên góp cho đồng bào mình nhưng em muốn đóng góp quần áo cũ, sách vở cũ, áo mưa ...hoặc bất cứ cái gì đó bằng vật chất nếu có thể. Vì vậy mà em nghĩ rằng, nếu có một cơ quan hay tổ chức nào, đứng ra chung tay phát động phong trào ủng hộ đồng bào bão lụt tới từng đơn vị, địa phương, thành phố... trên toàn đất nước thì thật tốt biết mấy. Như vậy mỗi cá nhân hay địa phương dù ngèo hay giàu chúng ta cũng có thể chuyển tới đồng bào bão lụt những cái dù là nhỏ nhất nhưng mang đầy ý nghĩa tình thương mến thương "một miếng khi đói bằng một gói khi no ".

Đây chính là lúc đồng bào ta, dân tộc ta chung tay, hợp sức giúp đỡ những đồng bào vượt qua giai đoạn cơ cực này. Hiện tại em đang sống và học tập tại Biên Hoà (Đồng Nai) và em chỉ mong có một địa chỉ cụ thể nào đó của cơ quan thẩm quyền nào đó đứng ra thu nhận và kiểm chứng (nếu có thể ) những lương thực, thực phẩm, quần áo cũ, sách cũ, vở, bút...để chuyển tới đồng bào bão lụt dùm. Để giang rộng vòng tay bốn phương kết nối tình thân ái của dân tộc ta, đưa niềm tin và niềm hy vọng trong cuộc sống cho những mảnh đời neo đơn, những gia đình sống trong tuyệt vọng vì mất con, mất chồng, mất mẹ, mất cha, mất nhà cửa... do lũ lụt.

Thiết nghĩ, có những lúc họ đã rơi vào hoàn cảnh tột cùng của khổ đau, nhưng trong nỗi đau đó còn có những tia hi vọng để họ sống và cố gắng vương lên để vượt qua cái đói, cái rét, cái khổ.

Em chỉ hy vọng rằng ý kiến và mong muốn của mình cũng như bao người khác được thực hiện. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập .

Kính thư !
Đậu Thị Hà

Nhãn:

Thời trang đua khuyến mại dịp 20/10

Dịp 20/10, nhiều hãng thời trang và trang sức thực hiện chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Seven.AM giảm giá 20-30%
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, thời trang Seven.AM thực hiện chương trình khuyến mại cho toàn bộ sản phẩm. Hàng trăm mẫu thiết kế cao cấp cho mùa thu đông được giảm giá 20-30% từ ngày 12 đến ngày 20/10. Thời trang Seven.AM do nhà thiết kế người Mỹ Matt Carter thực hiện.
Chương trình chỉ được áp dụng tại các showroom của hãng tại Hà Nội.
Hệ thống showroom của Seven.AM tại Hà Nội:
- 68 Hai Bà Trưng. Tel: 04-38246362- 77 Kim Mã. Tel: 04-73018186- Tầng 2, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng. Tel: 04-22217037
Hotline: 01656918888 - 0912398851
Alcado giảm giá 30-50%

Các bộ trang phục thu được chú ý tới điểm nhấn cách điệu nơi cổ áo, kết nơ ở eo nhằm tôn thêm vẻ nữ tính cho người mặc. Đa số các bộ đầm dành cho dạo phố và công sở được thiết kế theo kiểu tay lỡ mang đến sự thoải mái và duyên dáng cho chị em.
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, công ty Thời trang Quốc tế Alcado có chương trình khuyến mại đặc biệt: giảm giá 30-50% trên tổng hóa đơn thanh toán từ ngày 5 đến 25/10. Chương trình chỉ được áp dụng tại các showroom của hãng tại Hà Nội.
Hệ thống showroom của Alcado tại Hà Nội:
- 91 Kim Mã, Ba Đình.- 118A Quán Thánh, Ba Đình.- 71A Tràng Thi, Hoàn Kiếm.- 192 Bà Triệu, Hai Bà Trưng.- TTTM The Garden Mall.- TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng.Hotline: (04) 22004674 / 0912471974
Đầm bầu BB khuyến mãi 20% - 50% tất cả các sản phẩm
Hưởng ứng “ Tháng bán hàng giảm giá – khuyến mãi 2010” do TTTM Vincom phát động và chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, thương hiệu thời trang Đầm bầu BB kết hợp triển khai chương trình khuyến mãi lớn, 20% - 50% tất cả các sản phẩm.
Chương trình được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Đầm Bầu BB tại Hà Nội, từ thứ Năm, ngày 23/09 – hết ngày 31/10/2010 đối với tất cả các mặt hàng, bao gồm cả dòng thời trang đầm bầu dạ hội Ruby Beauty, dòng thời trang mặc nhà cao cấp Lisse và thời trang trẻ C.classic đang được trưng bày giới thiệu trong hệ thống showroom của BB Maternity.
Hệ thống Showroom Đầm bầu BB:
Tại Hà Nội- 110B1 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. ĐT: (04) 22456429 - 92B Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm. ĐT: (04) 39364533 - 128 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. ĐT: (04) 62905456 - Tầng 4 Vincom Galleries, 191 Bà Triệu. ĐT: (04) 22206061.
Tại TP HCM:- 47 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3. ĐT: (08) 38205974 - 143 Nguyễn Thị Minh Khai. ĐT: (08) 39251508 - 309B Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3. ĐT: (08) 35262143 - 310 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5. ĐT : (08) 39240785
Trang sức ZELA thực hiện chương trình “Ưu đãi Nhân đôi – Niềm Vui nhân đôi”




Với phương châm “Vì vẻ đẹp Việt”, ZELA đã sáng tạo ra những sản phẩm trang sức thuần Việt với phong cách thanh thoát, kiêu sa nhằm tôn vinh những người phụ nữ hiện đại vừa thông minh, năng động vừa biết trân trọng giá trị bản thân.
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngoài việc giới thiệu những bộ sưu tập trang sức mới nhất dành cho phái đẹp, từ ngày 11 đến hết 31/10, ZELA tổ chức chương trình "Ưu đãi nhân đôi - Niềm vui nhân đôi".
Theo đó, khi mua bất kỳ món trang sức nào trong bộ sản phẩm Etang, bạn sẽ nhận được một món trang sức Etang có cùng giá trị. Etang là món quà đặc biệt dành riêng cho những người phụ nữ trưởng thành, có gu thẩm mỹ và đạt được sự cân bằng về cảm xúc.
Ngoài ra, với mỗi hóa đơn trên 4 triệu đồng, bạn sẽ được tặng dây chuyền vàng trắng Roundlink trị giá 2.060.000 đồng; hóa đơn trên 8 triệu đồng được tặng dây chuyền Feroni trị giá 4,2 triệu đồng.
Số lượng quà tặng có hạn nên chương trình có thể kết thúc trước dự kiến.
Hệ thống cửa hàng của ZELA:
Tại TP HCM:
- Nowzone Plaza, tầng trệt. Tel: 08.22154652- Parkson Flemington, tầng trệt. Tel: 08.22296491- Vincom Center, tầng trệt. Tel: 08.22154641- Parkson Saigon Tourist, tầng trệt. Tel: 08.22154640- Parkson CT, tầng trệt. Tel: 08.22439280
Tại Hà Nội:
- Parkson Viet Tower, tầng 2. Tel: 04.22169245- Vincom 2 (Vincom Galleries), tầng trệt. Tel: 04.22603089

PV (th)



Nhãn:

17 thg 10, 2010

Tội phạm "đội lốt" doanh nhân thành đạt

Hung thủ trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng bị công an phát hiện khi cả 2 đang là những doanh nhân lịch lãm.

Ngày 16/10, Thượng tá Lê Ngọc Phương phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết đã bắt được Nguyễn Vũ Phương (SN 1983, quê Kiên Giang, đang tạm trú tại phòng trọ 70/7 Tân Mỹ, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM). Phương là nghi can trong một vụ án giết người. Vào thời điểm bị bắt, Phương đang sử dụng tên giả là Việt đồng thời giữ chức vụ Phó giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa..

Sáng ngày 12/12/2008 anh L.Y.Y, công nhân bốc vác đất tại kênh Xáng Đứng thuộc ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh phát hiện một bao tải màu xám trôi trên mặt nước. Do mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ bao tải nên anh H. lấy cây sào đẩy ra. Khi đang định quay trở vào anh H. phát hiện từ trong miệng bao thò ra một đôi chân người. Khoảng 15 phút sau, công an có mặt tại hiện trường.

Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an TP.HCM xác định xác chết trong bao tải là chị Bùi Thị Thanh Thảo (SN 1987, ngụ quận 3). Lực lượng khoa học kỹ thuật hình sự cũng cho biết, nạn nhân đã bị siết cổ cho đến chết trước khi bị bỏ vào bao bố vứt trôi sông.

Những người thân quen với chị Thảo cho biết, cách đó 2 ngày có thấy chị Thảo đi cùng một thanh niên vạm vỡ, có xăm trổ bên cánh tay trái.

Từ thông tin khoanh vùng đắt giá này, trinh sát đã hướng cuộc điều tra vào nghi can chủ mưu là Nguyễn Vũ Phương, bảo vệ bar 96 Nguyễn Thị Minh Khai. Phương đã giết chị Thảo để cướp 1 xe SH và điện thoại di động. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm, Phương vẫn bặt vô âm tín. Ngày 12/10/2010 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phương. Không ai ngờ rằng, lúc này kẻ sát nhân đang chễm chệ trong vai một Phó giám đốc bảnh bao và dùng tên người khác.

Từ thông tin truy nã, công an huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa đã đặt nghi vấn về ông Phó giám đốc trẻ tên Nguyễn Quốc Việt có hình xăm bên tay trái đang sinh sống trên địa bàn. Sau nhiều lần đối chiếu hình ảnh, công an huyện Cam Lâm đã mời Việt lên làm việc và đấu tranh khai thác. Sau nhiều giờ đóng vai trịch thượng cho rằng công an đã nhầm người, Nguyễn Quốc Việt bắt đầu vã mồ hôi hột khi nghe cán bộ điều tra hỏi về thông tin cá nhân.

Nghe đến cái tên Bùi Thị Thanh Thảo thì mặt Việt biến sắc và gục đầu xuống thú nhận tất cả. Theo đó, ông Phó giám đốc trẻ chính là Nguyễn Vũ Phương, sau khi gây án mạng đã bỏ trốn sang Thái Lan một thời gian rồi ra Khánh Hòa.

Do từ trước đã quen với chị T, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm nên Phương tìm đến cư trú. Kẻ giết người thay đổi họ tên, bằng cách lấy cắp CMND của một người tên là Nguyễn Quốc Việt, rồi lắp ghép ảnh của mình vào. Do cũng có tình cảm với Phương, chị T. đã đề bạt Phương làm Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân của chị.

Lừa vẫn hoàn lừa

Không chỉ mượn vỏ bọc doanh nhân để sống ngoài vòng pháp luật, có cả trường hợp dù đã bị truy nã nhưng vẫn liều lĩnh thay tên đổi họ để tiếp tục làm doanh nhân… lừa đảo.

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Lý Hóc Lỷ (58 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN với số tiền lên đến 88 tỷ đồng. Lúc bị bắt, Lỷ cũng đang trong tư thế của một doanh nhân Campuchia tên Sok Phay và là Giám đốc Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi, ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là kết quả từ nguồn tin của nhân dân báo về Cục cảnh sát truy nã tội phạm. Sau khi nhận tin, Bộ Công an đã tiến hành xác minh lai lịch của người có tên SokPhay và tiến hành bắt giữ. khi đấu tranh khai thác, Sok Phay đã thừa nhận mình chính là Lý Hóc Lỷ, đối tượng trốn truy nã từ năm 1996 và bước đầu khai ra quá trình phạm tội và hành trình lẩn trốn.

Sau khi biết mình bị truy nã, Lý Hóc Lỷ đã trốn sang Campuchia lấy tên giả là Sok Phay. Cách đây không lâu, Lỷ về nước với ý định sẽ đầu tư vào các tỉnh phía Nam, lừa thêm một khoản tiền lớn rồi trốn hẳn sang Campuchia sinh sống. Tưởng chừng mọi việc đúng như dự liệu nhưng Lỷ bị phát hiện, đồng thời Bộ công an cũng có cơ hội làm rõ quá trình phạm tội của Lỷ trước đó từng gây xôn xao dư luận

Theo đó, vào năm 1994 Lỷ là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển kinh tế Sóc Trăng (tên giao dịch là EIDC). UBND thị xã Sóc Trăng đã giao cho EIDC làm đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng đối tác với Tổng Công ty XDCT8 và các đơn vị kinh tế khác để tổ chức thi công các công trình theo nguyên tắc tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, dưới danh nghĩa là chủ đầu tư, Lý Hóc Lỷ đã núp bóng dưới hình thức ký các hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm để chiếm đoạt tiền của hàng loạt doanh nghiệp và… “bùng”.

Thời điểm đó, những phi vụ liên quan đến Lỷ đã kéo theo một dây chuyền nợ nần của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng, thực phẩm, bất động sản… Vụ án kinh tế liên quan đến Lỷ cũng trở thành án điểm gây chấn động dư luận các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 15 năm về trước.
Theo Tầm nhìn.net

Nhãn:

12 thg 10, 2010

Suýt mất mạng vì rủ vợ bạn đi nhà nghỉ

Vợ thú nhận cùng gã bạn của mình đi nhà nghỉ, Kim Son tức giận dùng dao chém “tình địch” khiến nạn nhân suýt thiệt mạng.

Ngày 11/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Kim Son (31 tuổi, ngụ Trà Vinh) mức án 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Kim Son và Thạch Ly (26 tuổi) sống chung như vợ chồng và cùng làm thuê cho một cơ sở tại huyện Bình Chánh (TP HCM). Tại đây họ quen biết với anh Nguyễn làm nghề mua bán mía. Thấy Ly xinh xắn, anh lái buôn nhiều lần tìm cách tán tỉnh và cũng được “người đẹp” đáp lại.



Kim Son tại phiên tòa.

Ngày 4/3, Son và Nguyễn đến uống rượu cùng một số người bạn tại tỉnh Long An. Nhâm nhi được một lúc, Nguyễn lấy cớ bận công việc nên cáo từ về trước nhưng lại chạy thẳng đến nhà của Son, rủ vợ bạn cùng đi nhà nghỉ “tâm sự”. Chiều đó về nhà không thấy Ly đâu, Son đi tìm khắp nơi nhưng không gặp.

Sáng hôm sau thấy vợ về, Son gạn hỏi thì Ly nói rằng đã ngủ qua đêm tại nhà bạn gái nhưng người chồng không tin, bắt phải cùng đến nhà cô bạn “hỏi cho ra nhẽ”. Trên đường đi, biết không thể giấu chồng, Ly đã thú nhận mọi chuyện.

Quá “đau” vì bị bạn và vợ phản bội, Son chạy đến chỗ làm của Nguyễn để “hỏi tội”. Vừa trông thấy Son hùng hổ bước đến, Nguyễn nhảy xuống kênh bỏ chạy nhưng đã bị người này vơ con dao rựa gần đấy chém trúng vào chân, máu chảy đầm đìa.

Nhiều lần yêu cầu Nguyễn đứng lại để nói chuyện không được, Son đuổi theo chém thêm một nhát vào đầu “tình địch”. Thấy Nguyễn van xin và thú nhận mọi “tội lỗi”, Son bỏ đi để mọi người đưa nạn nhân đi bệnh viện. Do được cứu chữa kịp thời nên anh Nguyễn chỉ bị thương tật 44%.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo VnExpress



Nhãn:

Bé bị thả trôi sông đã có bố mẹ nuôi

Sau khi hay tin bé trai vừa chào đời bị thả trôi sông vào sáng 8/10, gia đình anh Nguyễn Thanh Hoàng (38 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang) đã đến Trạm y tế phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng - TP Cần Thơ nhận nuôi dưỡng cháu bé.



Bé trai bị người thân bỏ rơi trong thùng xốp.

Anh Hoàng cho biết, anh và vợ là chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi) cưới nhau đã gần 9 năm nhưng vẫn chưa có con, khát khao được làm cha mẹ đã thôi thúc vợ chồng anh lên Cần Thơ xin được nuôi dưỡng cháu bé. Chính quyền địa phương đã đồng ý cho gia đình anh Hoàng đón bé về nuôi dưỡng.
Hiện bé trai đã được cha mẹ nuôi đặt tên là Nguyễn Nhân Tâm. Theo TTXVN, vợ chồng anh Hoàng cho biết, sau 30 ngày đăng báo tìm người thân cho bé mà không ai nhận nuôi cháu bé thì vợ chồng anh sẽ làm giấy khai sinh và chính thức trở thành cha mẹ cháu bé theo đúng trình tự pháp luật.
Theo Người lao động

Nhãn:

10 thg 10, 2010

Những kiểu đồ lót hạ gục phái mạnh

Một bộ đồ lót đúng ý sẽ khiến người đàn ông của bạn thêm phấn khích và muốn bạn hơn.

Màu sắc




Khi được hỏi về màu sắc mà nội y có thể lôi cuốn bạn, trên 50% phái mạnh trả lời đó là màu đỏ hay màu đỏ boóc đô.
Rất dễ hiểu vì màu đỏ là màu có khả năng kích thích cảm xúc. Ngoài màu đỏ, màu đen cũng là màu phổ biến giúp bạn trông sexy hơn với các đường cong được phô hiện rõ. Đàn ông cho rằng những phụ nữ có ham muốn mạnh mẽ sẽ thích mặc đồ lót màu đen.
Một số thích màu trắng, trắng ngà bởi nó tượng trưng cho sự trong trắng. Tuy vậy, màu hồng hay xanh hòa bình lại không phải là màu thu hút phái mạnh.
Chất liệu


Lụa và satin là chất liệu được giới mày râu yêu thích bởi nó bóng bẩy và phô diễn vẻ đẹp cơ thể tròn trịa tuyệt vời hơn nhiều chất liệu cotton.
Nội y chất liệu cotton không được phái mạnh ưa thích vì với họ trông chúng quá giản dị. Tuy vậy, một bộ đồ lót không diềm đăng ten nhưng trong suốt lại vô cùng hấp dẫn.
Mặc hay không mặc

Vẻ đẹp cơ thể trần sẽ tạo cảm hứng nếu nó tới đúng thời điểm. Trên 90% đàn ông thổ lộ họ thích ngắm nhìn người phụ nữ của họ mặc đồ lót hơn.
Bạn gái nên nhớ phái mạnh thích sự mới lạ, do đó thỉnh thoảng bạn hãy tậu mới một bộ đồ thật quyến rũ với chất liệu gợi cảm.
Theo Vzone

Nhãn:

9 thg 10, 2010

Chèo thuyền cứu hơn 350 người trong đêm lũ

Hai cha con anh Ngô Tam đã quên cả mạng sống của mình, cứu gần cả thôn thoát chết.

Chúng tôi lội bùn băng qua những con đường nhỏ sạt lở tìm đến căn nhà vị cứu tinh của hơn 350 người dân thôn 1 Cù Lạp, xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Căn nhà của anh Ngô Tam (45 tuổi) và con trai Ngô Nam (20 tuổi) sau lũ dữ đã không còn lại gì.



Anh Ngô Tam đang chạy thuyền du lịch cho Vườn Quốc gia
Phong Nha- Kẻ Bàng

Những tấm cửa cùng nhiều vật dụng trôi hết ra sông. Mái nhà thủng nhiều chỗ, tường nứt từng đường dài từ trần xuống chân. Lúa, chăn màn chiếu ướt hết, cả nhà run lên vì đói. Nhiều người được 2 cha con anh cứu sống trong đêm lũ định mệnh ấy vẫn đang tới thăm ân nhân của mình.
“Vào 7 giờ tối mồng 4, nước cuồn cuộn dâng, nhà chúng tôi bắt đầu ngập. Vội cứu 1 ít đồ đạc thiết yếu, cất lên gác mái xong thì nước đã lên quá ngực. Đưa vợ và 3 đứa con lên ngồi gần nóc thì chúng tôi nghe hàng loạt tiếng kêu cứu từ bên kia sông ở thôn 1 Cù Lạp. Đó là chỗ thấp trũng nhất, nước lại chảy xiết, tính mạng mọi người đang lâm nguy. Ngay lập tức, tôi liền gọi thằng Nam, chú Ngô Nhất bơi ra thuyền đang neo ở sông và vượt sông cứu hàng xóm” - anh Ngô Tam bắt đầu câu chuyện.
Anh Tam và Nhất người chống, người chèo, thuyền lắc mạnh giữa dòng nước cuồn cuộn. Trời tối đen, mưa to không ngớt và chỉ có tiếng khua chèo mạnh trong nước lũ. Không có một chiếc áo phao nào, duy chỉ có lòng dũng cảm của những con người đầy lòng nhân ái. Sau hơn nửa tiếng vượt sông, thuyền đã qua thấu nơi rốn lũ.


Con thuyền nhỏ và người hùng đã cứu
mấy trăm người thoát chết

“Người đầu tiên tôi cứu là nhà anh chị Châu, Chúc. Cả 4 người đang kẹt dưới mái tôn. Tiếng khóc, thét, kêu cứu, cầu trời đất lẫn tiếng đập mái của những người sắp chết đã khiến tôi khó cầm nước mắt. Dùng hết sức xé tôn, tôi lần lượt lôi từng người ra. Mực nước trong nhà đã gần chạm nóc, chỉ chậm một chút nữa là cả nhà chết vì ngạt nước”, anh Ngô Tam kể.
Đưa gia đình đầu tiên này đến căn nhà 2 tầng cách đó gần 1km, thuyền quay trở lại tiếp tục vận chuyển dân. Vì diện tích nhỏ nên thuyền không chở quá được 10 người. Nhưng lần lượt, từng nhóm một đã được đưa xuống thuyền. 7 người ngồi trên mái nhà khóc than vì sợ chết, cháu nhỏ lặn xuống nhà đã ngập hết để lấy tiền cho mẹ hay cả những người bị sốt nặng, gần ngất xỉu, ngạt nước… đều đã được cứu.
Chính anh Tam cũng có lần suýt chết trong đêm đó. “Có một nhà khi tôi nhảy xuống đã bị suýt chìm dưới đáy nước. Nước cao và xoáy đã tạo một lực hút. Tôi bị hút xuống đáy ngôi nhà, chân lại mắc thêm một sợi dây. Nín thở và cố gắng gỡ, hơn 5 phút tôi may mắn thoát lên được”.


Ngô Nam hiện làm nông, sống cùng ba mẹ.

Đã 5 ngày trôi qua, đồ ăn trong nhà những “người hùng” này cạn kiệt. Sáng 8/10, vì quá đói, anh Tam đành lên Ủy ban xã Sơn Trạch xin một ít gạo nhưng cán bộ xã lắc đầu nói: “Xin chờ thêm vài ngày nữa”.
Thuyền các anh đưa đầy người cập bến những căn nhà cao tầng cho đến lúc bình minh. 4 giờ 30 sáng hôm sau, khi không còn tiếng kêu cứu nữa, 3 anh em - bố con mới về nhà trong tình trạng kiệt sức.
Vợ anh Tam, chị Nguyễn Thị Xuân khi thấy chồng, con về đã mừng khóc như mưa. Sau khi ăn vội lót dạ, lại bỗng nghe những tiếng kêu cứu, cha con anh Tam lại vội nhảy ra thuyền, đi cứu thêm được 15 người nữa.
Có hơn 350 người đã được cứu thoát nhờ sự dũng cảm của cha con anh Tam và anh Ngô Tôn. “Một gia đình sau khi được cứu đã dúi vào tay tôi 1 triệu đồng nhưng tôi từ chối, nói có gì sau lũ qua lại thăm hỏi tôi là vui rồi, tình bà con trong cơn hoạn nạn có gì mà tính công”, anh Tam cười rổn rảng.
Còn Nam tâm sự: “Em nghe họ khóc mà chịu không nổi, nước mắt cứ ứa ra. Cứu được người nào xong, trong lòng em thoải mái như xây được căn nhà 7 tầng. Đó cũng là động lực để em đi cứu tiếp những người khác”.
Riêng căn nhà anh Ngô Nhất đã bị đổ do nước chảy quá mạnh. Trong lúc anh đi cứu người, vợ và con đã không thể chống chọi được với sức mạnh của cơn lũ. Nhà đổ, mẹ con dắt díu nhau qua nhà cao lánh nạn.
Cũng vì dồn hết sức và thời gian cứu người mà gia đình anh Tam đã không còn gì để ăn và mặc. Một vài củ sắn, củ khoai vùi hay nắm cơm cùng những lời cảm ơn chân tình từ người bị nạn được nhà anh cứu trong đêm 4/10 là món quà ấm áp mà anh có được trong chuỗi ngày khó khăn đang tiếp tục diễn ra.

Nhãn:

Đi tìm “2 cánh tay” kêu cứu

Hai cánh tay huơ lên trong mưa lũ kêu cứu là của hai anh em ruột: Nguyễn Văn Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Linh (8 tuổi).

Bức ảnh với dòng chú thích “Những cánh tay trổ mái nhà kêu cứu ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khi canô cứu nạn đi qua” đã gây ấn tượng đặc biệt với bạn đọc.
Ngày 8/10, sau ba ngày chụp bức ảnh này, PV đã ngược dòng nước tìm lại người trong ảnh và nghe được câu chuyện thoát chết đầy cảm động. Hai cánh tay đó là của hai anh em ruột.


Bức ảnh cảm động với hai cánh tay kêu cứu của hai anh em Khánh và Linh

Nước lũ vừa rút, hai anh em Khánh và Linh phải ra đồng giăng lưới kiếm cái ăn cho cả nhà. Ảnh: Hữu Khá


Hai em Khánh và Linh trên cánh đồng ngập nước ở xã Hưng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình). Cả ngày lặn lội trên đồng chỉ kiếm được một con cá nhỏ
Ảnh: Hữu Khá
Đi tìm “hai cánh tay” kêu cứu
Sáng 6/10, chúng tôi cùng lên chiếc canô lao từ xã Sơn Trạch qua xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Khi đi qua một ngôi nhà bị nước ngập lút chỉ còn nóc, đoàn cứu nạn phát hiện trên mái nhà có hai cánh tay yếu ớt vẫy trong mưa kêu cứu. “Cứu người như cứu hỏa”, nhưng ngặt nỗi canô không thể cập vào căn nhà này vì gặp vô số vật cản. Để cứu được người bị nạn, đoàn đã quyết định quay canô lại một nhà dân có bè tre gần đó giao mì gói, nước và chỉ dẫn cho những người trong nhà này đến cứu.

Suốt hai ngày vật lộn với lũ, những cảnh tang thương cứ dồn dập hiện lên, nhưng hình ảnh hai cánh tay yếu ớt trên mái nhà mù mịt trong màn mưa cứ ám ảnh chúng tôi. Liệu người trong ảnh có sống sót qua cơn lũ dữ?

Sáng 8/10, chúng tôi trở lại vùng lũ Sơn Trạch, vừa đi vừa hỏi thăm có ai biết ngôi nhà trong ảnh ở đâu. Người ta chỉ về làng Cù Lạc nhưng người làng không thể nào nhận diện được ngôi nhà. Làng xóm sau khi lũ rút đã khác hẳn với biển nước mênh mông trong các bức ảnh. Đi hết làng Cù Lạc cũng đành chịu. Không bỏ cuộc, chúng tôi tìm qua làng Bắc Giang, xã Hưng Trạch cạnh đó. May mắn sao, chúng tôi đã tìm ra đúng ngôi nhà cần tìm.

Hai cánh tay huơ lên trong mưa lũ kêu cứu là của hai anh em ruột: Nguyễn Văn Khánh (15 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Linh (8 tuổi). Nhà đã hết sạch thức ăn nên sau khi nước vừa rút, Khánh và em gái đã ra đồng kiếm cá.
Ông Nguyễn Văn Khanh - cha của Khánh và Linh, bảo: “Lũ rút rồi nhưng gạo cơm không còn. Thương con mấy ngày ni phải nhai sống mì gói nên hôm ni tui phải chạy xuống thị trấn mua ít gạo về nấu. Còn hai đứa nhỏ và vợ tui ra ruộng thả tay lưới kiếm chút thức ăn. Cả hai anh em chúng nó đều đang đi học nhưng lũ làm ướt hết sách vở nên chắc phải nghỉ học”.

36 giờ đói rét trên mái nhà

Chiều 4/10, thấy con nước dữ dằn quá, ông Khanh đã đưa vợ và con nhỏ đi lánh nạn ở nhà bà con. Chập tối, khi ông cùng hai đứa con còn ở lại nhà là Khánh và Linh vừa ăn xong mấy vắt cơm nguội thì nước đã lên quá cao, không thể chạy đi đâu. Ông Khanh đưa hai con lên sàn gỗ trên mái nhà (người địa phương gọi là cái tra). Chăn màn đã ướt hết, ông chỉ kịp trùm chiếc áo cho hai con nhỏ và lấy túi nilông cho chúng chui vào đỡ lạnh.
Trong khi đó, nước mỗi lúc càng lên nhanh. Chỉ trong phút chốc nước đã ngập đến sát sàn gỗ. Trong lúc nguy cấp này, ông Khanh phải để hai con ở nhà một mình vì ông phải bơi qua xóm bên sơ tán cha mẹ già. Lo cho cha mẹ già xong, ông Khanh định quay về ngay với con nhưng dòng lũ chảy xiết quá, ông đành bó chân nhìn về nhà mình mà ruột nóng như lửa đốt.
Khánh nhớ lại: “Trước khi đi cứu ông bà nội, ba bồng hai anh em con lên ngồi trên sàn gỗ sát mái nhà nhưng áo con ướt hết. Chờ mãi vẫn không thấy ba về. Bé Linh lạnh quá run cầm cập. Đến nửa đêm khi thấy nước đụng đến chân, bé Linh sợ quá ôm con khóc thét lên. Con la lên kêu cứu nhưng trong đêm tối không ai nghe hết. Con gào được một lúc thì không còn hơi nữa nên nằm lăn ra”.
Gặp chúng tôi, bé Linh vẫn chưa hết hoảng sợ sau hai ngày đêm sống trên mái nhà. Giọng bé run run: “Con khiếp quá chú ơi. Đêm đó con khát quá, lại sợ chết nữa. Nước lên thêm chút nữa là anh em con chết rồi”. Chỉ có hai đứa nhỏ trên nóc nhà trong đêm tối đen đó, mưa gió bốn bề cùng nước lũ chảy xiết.
Rạng sáng, nghe tiếng động, hai anh em Khánh và Linh đẩy mạnh viên ngói và nhìn ra ngoài. Khi thấy một chiếc thuyền chạy qua, Khánh liền đưa tay vẫy kêu cứu nhưng không ai nghe thấy.
“Đến gần trưa con nghe tiếng máy rù rù của chiếc canô nên bảo em con cùng thò tay ra kêu cứu. Vậy là một lát sau có người chống bè đem thức ăn tới cho hai anh em con. Người này bảo nước lũ đang rút và dặn anh em con ngồi yên tại chỗ chờ ba về”.
Sau hai ngày một đêm không về nhà được, ông Khanh tưởng sẽ không gặp lại con nữa. Khi về đến nhà nhìn thấy hai con đang nhai gói mì của đoàn cứu trợ, ông Khanh chỉ biết ôm con khóc nức nở.
Theo Hữu Khá
Tuổi trẻ Online

Nhãn:

Chiếc hộp quý giá

Có một người cha nghèo đã quở mắng đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một chiếc hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến và nói với cha: "Con tặng cha".

Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra thấy cái hộp trống rỗng.
Ông mắng đứa con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: "Cha ơi, đó đâu phải là chiếc hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn để tặng cha mà!"

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ cầu xin con tha thứ.

Ðứa con gái nhỏ sau đó không bao lâu qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp giấy bên cạnh mình. Mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà cô con gái bé bỏng của ông dã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ và đã nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái chúng ta, từ bè bạn, từ gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được những tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

(Trích phụ san Thế Hệ Trẻ)

Nhãn:

8 thg 10, 2010

Áo gi-lê thêm nét điệu đà cho ngày thu

Trong những ngày thu mát mẻ, bạn hãy thử mix đồ với những chiếc áo gi lê thật phong cách và trẻ trung này nhé!

Mix một chiếc áo gi lê bên ngoài áo phông hay áo sơ mi sẽ tạo cho trang phục của bạn nét phá cách thật trẻ trung, thời trang và cá tính. Những kiểu áo gi lê cũng đa dạng và phong phú hơn về kiểu dáng, chất liệu cho bạn thỏa sức thể hiện tài năng mix đồ của mình trong ngày thu mát mẻ.
Áo gi lê bò là xu hướng thời trang rất được yêu thích trong mùa thu năm nay. Cùng với những màu bò truyền thống, bạn cũng có thể chọn những chiếc áo với màu bò loang thật trẻ trung và phá cách. Gi lê bò thường có nét bụi phủi, bạn có thể mix cùng với đầm liền, quần sooc hay chân váy tùy thích.





























Nhãn: