Quần áo

Quần áo

2 thg 11, 2011

Cô gái Việt chết lõa thể ở Singapore

Sáng sớm ngày 1/11, một phụ nữ Việt Nam đã được tìm thấy ở chân của một tòa chung cư ở Singapore trong tình trạng không mặc quần áo và đã chết 4 tiếng sau khi được đưa vào bệnh viện.

Theo nhật báo buổi tối bằng tiếng Trung ở Singapore Shin Min Daily News và Lianhe Wanbao, nạn nhân là Truong Thi Ngoc Anh, 26 tuổi. Cô bị rơi từ tòa chung cư 686B, trên phố Woodlands 73 vào khoảng 2h sáng ngày 1/11. Cô được cho là đã rời từ tầng 6 của tòa nhà.

Hai tờ báo trên cũng cho biết, áo ngực, quần áo và đồ dùng cá nhân như một chiếc túi xách màu đen, một chiếc điện thoại màu hồng cũng được tìm thấy gần thi thể cô. Hiện chưa rõ làm thế nào đồ của cô lại nằm ở chân tòa chung cư.

Cảnh sát Singapore đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo tờ Lianhe Wanbao, người phụ nữ này không sống ở tòa chung cư 686B. Cô tới Singapore với hộ chiếu thăm nom.

Một người tên Lee sống ở tầng 14 của tòa nhà cho biết cô đã nghe thấy tiếng va đập rất lớn.

“Khi đang xem phim trên điện thoại và đeo tai nghe mà tôi vẫn nghe thấy tiếng động đó. Vì vậy bạn có thể tưởng tượng âm thanh lớn tới mức nào”, cô Lee cho hay.

Cảnh sát Singapore xếp đây là cái chết không tự nhiên và đang thẩm vấn một người đàn ông sống trên tầng 6. Theo Lianhe Wanbao, người đàn ông trong độ tuổi 30 này bị người dân sống trong tòa nhà “lọc” ra bởi họ thấy anh ta thường xuyên mang nhiều phụ nữ khác nhau tới nhà mình vào giữa đêm. Họ cũng cho biết những phụ nữ đó thường là phụ nữ trẻ nước ngoài.

Trong quá trình điều tra, người đàn ông đã dẫn cảnh sát đến nơi vứt rác của tòa nhà Blk 960C để tìm bằng chứng.
Cũng theo tờ Lianhe Wanbao, những người sống cùng tòa nhà cho biết trong ngôi nhà người đàn ông sống có 5 người, trong đó có hai ông bà già.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ