Quần áo

Quần áo

11 thg 11, 2011

Cháu bé chết tức tưởi tại Trung tâm y tế: Bác sĩ đã làm hết trách nhiệm?

Sáng 10/11, trao đổi với PV về trường hợp của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng, BS Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ khẳng định, các y bác sĩ của bệnh viện không chủ quan mà đã làm hết trách nhiệm trong quá trình khám và điều trị cho cháu bé.

Đã làm hết trách nhiệm?

Trao đổi với PV. Phunutoday sáng 10/11, ông Đỗ Văn Hoàng đã cho biết như vậy. “Khi tiếp nhận bệnh, bác sĩ đã khám rất kỹ cho cháu bé, cháu bé không khó thở, không sốt, không có dấu chứng nặng nề, nên đã chẩn đoán cháu bị viêm họng cấp, cho uống thuốc viên”- ông Hoàng nói.


Anh Huỳnh Chí Thành bên bàn thờ con gái


Cũng theo ông Hoàng, khi cháu Hằng tắt thở có trào bọt hồng nên nhiều khả năng cháu đã bị phù phổi cấp. Bệnh này có thể do có bệnh liên quan đến tim, gây ách tắc, ứ trệ tim mạch, ứ máu lên phổi gây ra nên khi đã bộc phát thì không thể cứu chữa.

Còn theo bác sĩ Dương Công Sanh, Trưởng khoa Nhi thì khi khám cho cháu Hằng, tim, phổi vẫn bình thường, bệnh nhân chỉ là bị viêm họng nên khi người nhà bệnh nhân xin chuyển viện thì chưa đủ điều kiện cho đi nên ông đã khuyên người nhà nằm lại để theo dõi kỹ hơn và chờ khi có kết quả xét nghiệm mới quyết định.

“Khoảng 8h30, thấy cháu không thuyên giảm, tôi tìm BS Sanh xin chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, nhưng BS lại la mắng bảo chỉ bị viêm họng thì làm sao chuyển viện? Cứ nằm viện 5-7 ngày là khỏi”, anh Huỳnh Xuân Tiếp, chú ruột của cháu Hằng, người đã cùng với bố cháu đưa cháu đến bệnh viện kể lại.

Cũng theo ông Hoàng, khi cháu Hằng tắt thở có trào bọt hồng nên nhiều khả năng cháu đã bị phù phổi cấp. Bệnh này có thể do có bệnh liên quan đến tim, gây ách tắc, ứ trệ tim mạch, ứ máu lên phổi gây ra nên khi đã bộc phát thì không thể cứu chữa.

Còn theo bác sĩ Dương Công Sanh, Trưởng khoa Nhi thì khi khám cho cháu Hằng, tim, phổi vẫn bình thường, bệnh nhân chỉ là bị viêm họng nên khi người nhà bệnh nhân xin chuyển viện thì chưa đủ điều kiện cho đi nên ông đã khuyên người nhà nằm lại để theo dõi kỹ hơn và chờ khi có kết quả xét nghiệm mới quyết định.

“Khoảng 8h30, thấy cháu không thuyên giảm, tôi tìm BS Sanh xin chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, nhưng BS lại la mắng bảo chỉ bị viêm họng thì làm sao chuyển viện? Cứ nằm viện 5-7 ngày là khỏi”, anh Huỳnh Xuân Tiếp, chú ruột của cháu Hằng, người đã cùng với bố cháu đưa cháu đến bệnh viện kể lại.

BS Dương Công Sanh, Trưởng khoa Nhi
BS Đỗ Văn Hoàng, GĐ Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Toàn, dượng của cháu Hằng, cũng khẳng định, do thấy cháu khó thở, nước da tái nhợt nên cuối giờ sáng ngày 8/11, ông đã 2 lần đề nghị được chuyển viện cho cháu Hằng (thậm chí, ông Toàn còn liên hệ trực tiếp với BS Hoàng nhờ mối quan hệ quen biết nói với BS Sanh cho chuyển viện). Tuy nhiên, BS Sanh vẫn cương quyết không cho.

Một y sĩ ở cơ sở đã phỏng đoán bệnh nhân bị tràn dịch phổi, trong khi các bác sĩ lại kết luận bệnh nhân chỉ bị viêm họng. Cuối cùng, bệnh nhân lại bị chết vì phù phổi cấp. Cái chết của bệnh nhi 10 tuổi Huỳnh Thị Thanh Hằng đã gây nên những nghi ngờ về cách làm việc tắc trách của đội ngũ y bác sĩ ở Trung tâm Y tế Phù Mỹ.

Đau đớn, phẫn nộ

Hai ngày sau cái chết của con gái Huỳnh Thị Thanh Hằng, chị Nguyễn Thị Bổn (ở thôn Đông An, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) vẫn còn khóc ngất bên bàn thờ. “Ngày hôm trước, cháu còn chạy đi chơi. Đến nửa đêm 7/11, cháu ho, sốt, nói đau họng. Khoảng 2h30 sáng 8/11, vợ chồng tui đưa đến nhà y sĩ Trần Thị Phước, cán bộ Trạm y tế xã Mỹ Chánh để khám. Cô Phước nói có khả năng cháu bị tràn dịch màn phổi, phải chuyển gấp lên Trung tâm y tế huyện để thở oxi”- chị Bổn nghẹn ngào kể.

Gia đình tất tả đưa cháu Hằng lên Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ lúc 4 giờ sáng. BS Tô Quốc Phong ở khoa Cấp cứu khám, nói cháu Hằng bị viêm họng, nên cho uống 3 viên thuốc rồi đến 8 giờ sáng chuyển lên khoa Nhi để theo dõi. Đến trưa, thấy cháu ho nhiều và mặt mày tím tái, người nhà xin chuyển viện nhưng BS khám bảo không sao nên vẫn để lại đây.

Tuy nhiên, đến khoảng 12h45, cháu Hằng lên cơn ho dữ dội, khó thở, người nhà sợ hãi gọi bác sĩ thì được BS Châu Tấn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện đến khám và yêu cầu cho xuống phòng cấp cứu để thở oxi. Nhưng khi người nhà vừa ẵm cháu đến cầu thang thì cháu đã tắt thở, máu trong miệng trào ra.

Trước sự bức xúc của người nhà bệnh nhân, hàng trăm người bệnh đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ và người dân xung quanh kéo đến vây quanh để phản đối việc làm tắc trách của y bác sĩ tại đây.

Gia đình chị Bổn có hai người con, Hằng là chị đầu và còn một em trai. Em là một học sinh giỏi của Trường Tiểu học An Lương (xã Mỹ Chánh). Ông nội của cháu Hằng cũng mất trước đó 32 ngày, nên gia đình rất sốc trước cái chết của cháu. Anh Huỳnh Chí Thành, bố cháu Hằng, nói trong tiếng khóc: “Gia đình tôi rất phẫn uất trước sự thờ ơ của các bác sĩ. Họ không quan tâm khám kỹ, bệnh tình mỗi lúc một nặng mà cả một buổi sáng họ chỉ cho uống vài viên thuốc, cũng không cho chuyển viện. Nếu họ có trách nhiệm hơn, tôi đâu phải mất con…”.

Gia đình cháu bé và dư luận đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Bằng Lăng

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ