Quần áo

Quần áo

29 thg 10, 2011

"Nữ hoàng lịch" Thanh Xuân đang ở đâu?

20 năm trước, cái tên Thanh Xuân từng một thời đình đám. Gương mặt khả ái của cô ngự trị trong rất nhiều bộ tranh ảnh, lịch và trên sân khấu thời trang TP.HCM.



20 năm trước, ngành thời trang VN lúc ấy vẫn còn sơ khai và người mẫu chưa thể gọi là nghề. Người mẫu thời ấy cũng rất vất vả vì phải tự lo tất cả. Họ không có các chuyên gia trang điểm, làm tóc, quản lý chuyên nghiệp như bây giờ. Nhưng với niềm đam mê, Hoa hậu Điện ảnh (HHĐA) Thanh Xuân đã trở thành gương mặt ấn tượng không thể thiếu trên các sân khấu thời trang đình đám một thời thuộc Câu lạc bộ Thời trang Hữu Dũng - Bạch Lan Thanh (một trong số ít nhóm thời trang nổi tiếng của TP.HCM lúc ấy).
Chị nhớ lại: “Thời điểm đó, chỉ các người mẫu hàng đầu có danh hiệu hoa hậu, á hậu hay diễn viên nổi tiếng mới dư dả chút ít, số còn lại hành nghề do vui là chính. Ngoài kỷ niệm lúc đăng quang giải HHĐA thì Xuân nhớ nhất là chuyến lưu diễn 12 nước Âu châu. Chuyến đi này đã giúp Xuân học hỏi nhiều điều nhưng quả thật cũng là chuyến đi đầy kịch tính bởi vấp phải biểu tình, bạo động và chống đối… Song đoàn nghệ sĩ VN 60 người đã thành công rực rỡ trong sứ mạng văn hóa được giao phó”.
Khi nhắc đến Thanh Xuân cũng không ít người thắc mắc vì sao là HHĐA lại gắn mình với thời trang. Chị bảo mình sinh ra ở Sài Gòn và từng tham gia hàng chục bộ phim nhưng chủ yếu vẫn là các vai thứ chính. Vì vai chính là phải dành nhiều thời gian, mà vai thứ dường như ít ai nhớ, thế là duyên nợ đưa chị đến với thời trang và chị đã “lỡ” yêu thời trang nên suốt ngày chỉ chăm chút cho vai trò người mẫu. Có lẽ vì thế mà khán giả giờ vẫn nhớ mãi hình ảnh Thanh Xuân trong rất nhiều bộ ảnh lịch với tà áo dài truyền thống duyên dáng, đến mức gọi chị là “nữ hoàng lịch Xuân”.
Nhắc về ngày đoạt giải HHĐA năm 1992, Thanh Xuân bồi hồi: “Nội dung tiểu phẩm là một cô gái nghèo chạy gạo nuôi mẹ đã giúp Thanh Xuân đoạt giải nhất cuộc thi Diễn viên điện ảnh 1992. Chỉ một đêm đã... biến thành HHĐA (còn được gọi Hoa hậu Văn Thánh) Xuân hạnh phúc lắm. 4 năm sau ngày đoạt giải với rất nhiều các hoạt động thời trang, chị theo chồng bỏ cuộc chơi.

Võ sư yêu người đẹp trong tranh

Thanh Xuân giờ đây vẫn chung thủy với mái tóc dài, gương mặt rất Tây cùng nụ cười thân thiện, chỉ có vóc dáng khác đi vì đã là vợ, mẹ của 1 bé gái và 1 bé trai xinh xắn. Cuộc sống của chị nghe qua thật bình yên với việc làm từ thiện và chăm sóc chồng con hằng ngày. “Nhiều người rất ngỡ ngàng thấy Xuân sao bình dị trong đời thưòng, không xa hoa phù phiếm. Đó là cách Xuân đã chọn vì phù hợp cho mình, tốt cho mình. Con người luôn chạy theo danh vọng nhưng không ai muốn sự đổi thay khi đã đạt ước mơ”, chị nói.

Sau khi lấy chồng sinh con, năm 2003 chị và gia đình từ Canada về lại VN tiếp tục cuộc sống mới. Giờ đây gia đình chị sống cả hai nơi, lúc VN, lúc ở Canada. “Hơn mười năm qua với vai trò làm vợ, làm mẹ; mỗi ngày Xuân lại có thêm nhận thức mới về cuộc sống, khách quan hơn, vị tha hơn. Qua năm tháng sống bên chồng, được đi nhiều nước, học hỏi những điều mới lạ Xuân đã hiểu thêm nhiều giá trị khác về cuộc sống. Các cháu đứa giống mẹ đứa giống bố. Đến giờ, điều mà Xuân thích nhất trong quyết định đưa con về VN học là 2 cháu nói sành sõi tiếng Việt và suy nghĩ, hành xử rất lễ giáo. Con hơn cha là nhà có phúc, nhưng Xuân chỉ mong mỗi đứa là một nửa của cha là... mãn nguyện lắm rồi”.

Nghe chị nói chuyện có thể thấy được sự ngưỡng mộ mà chị dành cho chồng. Duyên nợ giữa họ như trong truyện cổ tích. “Anh ấy ở bên kia bờ đại dương, trong một lần về thăm quê chỉ thoáng thấy một cô gái trên lịch xuân mà cảm nhận đó là một nửa của mình và tìm tới tôi. Rồi đám cưới đã diễn ra 3 tháng sau đó. Chớp nhoáng vậy, nên nhiều người dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ không bền lâu. Thế mà đã 15 năm vui buồn bên nhau”. Sở dĩ chị và gia đình phải đi nhiều nơi trên thế giới vì chồng chị - Nam Anh, là luật sư (vừa là giáo sư, võ sư và là Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Vịnh Xuân - một môn phái võ thuật lừng danh thế giới có trụ sở tại nhiều nước - PV). Hằng năm anh thường đi giảng dạy và tổ chức các hội thảo chuyên đề trong giới võ thuật và y học. “Lương duyên là do ý trời nhưng cũng một phần do mình định và trời đoạt. Có hạnh phúc nào mà không có sự chăm sóc, vun trồng”, chị bộc bạch trước khi kết thúc câu chuyện.

Ngoài giải Hoa hậu Điện ảnh 1992, Thanh Xuân từng là Á hậu Thời trang TP.HCM, Á hậu Thời trang châu Á 1994, Hoa hậu Ảnh 1994... Hiện nay chị tham gia nhiều hoạt động xã hội trong vai trò là Giám đốc Quỹ từ thiện của Liên đoàn Quốc tế Vịnh Xuân. Chị cùng liên đoàn đã xây tặng 2 cây cầu cho H.Cái Bè (Tiền Giang) và sắp tới sẽ xây tặng các vùng sâu vùng xa những trạm xá khám bệnh cho người dân nghèo.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ