Quần áo

Quần áo

9 thg 9, 2011

Tiết lộ chuyện xây nhà Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà nói với kiến trúc sư một câu duy nhất: “Anh làm sao coi cho được thì làm”.

Mời các bạn cùng nghe kiến trúc sư Nguyễn Quốc Tuấn kể chuyện thiết kế, xây dựng nhà ở cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà như thế nào sau khi cô làm mẹ:

Cách đây chừng 5 năm, tôi được mời lên phương án thiết kế nhà cho một nữ ca sĩ nổi tiếng. Lần gặp nhau đầu tiên, cô ấy nói với tôi một một câu duy nhất: “Anh làm sao coi cho được thì làm”. Câu nói “dễ tính và súc tích” đó từng là rào cản lớn, thậm chí tôi đã từng xem đó là áp lực lớn nhất.

Căn nhà hoàn thành sau chín tháng triển khai kỹ thuật, và cũng tốn ngần đấy thời gian để xây dựng. Cô ca sĩ hài lòng với những gì tôi đã làm. Căn biệt thự đó được mọi người gọi là biệt thự trắng, là bạch dinh...




Phòng sinh hoạt chung và là nơi tập đàn của cô.

Căn nhà cũ, có chỗ để cô sống im lặng, có nơi cô muốn khoe hết mình để người đi đường thấy được sự thành công của cô ấy. Âu cũng là điều dễ hiểu bởi con người vốn dĩ luôn trân quý thành quả lao động và khoe một căn biệt thự lộng lẫy, theo tôi cũng là cách thể hiện sự trân quý đó.

5 năm sau, thời gian khoác tấm áo mới lên người ca sĩ này, có lẽ tấm áo này đã khiến cô có một cái nhìn khác về cuộc sống.

Đặc biệt, khi trở thành người mẹ, cái cần thay đổi nhất đó là cấu trúc ngôi nhà. Không gian ngôi nhà vốn dĩ là của một người độc thân, nay nó phải thay đổi để thành một tổ ấm thực sự.


Với những nhu cầu mới, tôi lại được mời để cải tạo chính ngôi nhà mình đã từng thiết kế cách đây không lâu. Vẫn câu nói cũ “Anh làm sao coi được thì làm”, vẫn là rào cản và áp lực cũ.

Nhưng thân chủ của tôi, giờ là một người hoàn toàn khác. Nơi cô ngồi chơi đàn năm xưa không mở ra với xung quanh như xưa nữa, cái đèn chùm hào nhoáng đã được thay thế bằng một cái khác với thứ ánh sáng phát ra đầy trầm tư.

Dường như, những thứ hào nhoáng, bóng lộn bên ngoài đều được thu vào nơi kín đáo hơn, cách cô gái này mở lòng với thiên nhiên cũng đã rất khác, ánh sáng và gió đã được cân đo tinh tế hơn qua từng ô cửa kính.

Cuộc sống vốn đang trôi đi, tư duy về cuộc sống, về thẩm mỹ, hay cách quan niệm về chỗ ở của nhiều người cũng không đứng yên tại chỗ. Tôi cảm thấy rất vui khi thân chủ cách đây 5 năm, mười năm hoặc hơn thế nữa, một ngày nào đó điện thoại cho tôi để mời tôi cải tạo không gian sống của họ.




Cầu thang riêng lên phòng em bé. Vì có mái kính ở trên nên ánh sáng luôn tràn ngập.
Phòng ngủ chính đơn giản bởi những mảng tường lớn có gam màu tương phản.
Sân vườn, nơi chủ nhân thường vui đùa với con trai. Hàng rào bằng kính tạo cảm giác khu vườn thật rộng rãi.
Hồ Ngọc Hà rất ưng ý ngôi nhà này (ảnh minh họa)
Nơi để trang phục biểu diễn của ca sĩ.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ