Quần áo

Quần áo

28 thg 9, 2011

Đàn bà muôn đời chỉ là... đàn bà!

Chồng không kiếm ra tiền thì các chị chê là hèn, không bằng người nên các chị phải ngoại tình. Chồng lo kiếm tiền không có thời gian cho các chị thì các chị trách họ là thiếu sự quan tâm, chăm sóc,…

Gửi độc giả!

Người ta vẫn nói, “một mụ đàn bà bằng 3 con vịt” quả đúng chả sai tẹo nào. Bằng chứng rõ ràng nhất là các topic có liên quan, hay “đụng chạm” gì đến quyền lợi của chị em, hoặc đụng đến “giá trị, nhân phẩm, đạo đức của chị em là các chị cứ xồn xồn lên rồi thì chửi rủa người viết không ra một cái gì.

Cụ thể, như cái bài viết “Đòn thù của chồng cho một phút sai lầm của vợ” các chị cũng nhao nhao lên chửi rủa, lăng mạ người chồng là đồ thú vật, tệ bạc, vô liêm sỉ, hèn hạ,…trong khi rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà anh ta hành xử như vậy với vợ mình. Tất cả đều do người vợ lăng loàn tự nhận lấy vì đã phản bội lại niềm tin của chồng. Hay các chị cố tình ủng hộ cho cái sai, cái xấu, cái nhơ nhuốc và lấy số đông để áp đảo cánh mày râu?.

Tiếp đó, là chủ đề về chồng rửa bát và làm việc nhà, các chị cũng lại một lần nữa “nổi khùng” lên và lăng mạ, chửi bới những người đàn ông cho rằng việc nhà là việc của đàn bà. Từ những người trẻ, người già,… đều bị các chị mang ra chửi tuốt mà chẳng nể nang gì. Tất cả chỉ bởi vì họ dám “KHÔNG CÙNG QUAN ĐIỂM” với các chị. Những lời lẽ chúa chát, thiếu văn hóa cũng được các chị văng ra, thật đúng là ĐỒ ĐÀN BÀ không hơn không kém. Các chị đúng là tham lam, và kiểu gì cũng cãi rằng mình đúng. Chồng không kiếm ra tiền thì các chị chê là hèn, không bằng người nên các chị phải ngoại tình (như trường hợp của Hoa khôi giựt chồng Hương Giang). Chồng lo kiếm tiền không có thời gian cho các chị thì các chị trách họ là thiếu sự quan tâm, chăm sóc, thiếu tình yêu thương nên các chị tìm đến “người cũ” để giải tóa bức xúc, và được yêu thương như trường hợp của chị Như Quỳnh. Còn chồng vì yếu sinh lý mà không đáp ứng được nhu cầu của các chị thì các chị cũng cho mình cái quyền đi ngoại tình và đổi tại vì chồng nên tôi mới phải đi ngoại tình như trường hợp của chị lelethuy… @yahoo.com,… các chị là giống gì thế? Đằng nào các chị cũng nói, cũng kêu ca cho được, các chị cứ làm như mình các chị mới là con người, mới có nhu cầu được yêu thương, được tôn trọng, được chia sẻ vậy, được giải quyết sinh lý vậy, còn đàn ông chúng tôi là khúc gỗ chắc?.

Tiếp đến là cái chủ đề về sinh con trai, con gái các chị lại được thể và nhao nhao lên chửi bới, lăng mạ người viết chia sẻ và cho rằng những người viết như duydong, Bùi Văn Cẩn và theanh là vô học, ngu dốt, vô liêm sỉ,… các chị đang sỉ nhục một bộ phận lớn đàn ông chúng tôi rồi đấy. Các chị đã bao giờ nghe đến câu “nữ nhi ngoại tộc chưa”, đàn bà dù giỏi giang đến đâu đi lấy chồng cũng là người nhà chồng. Rồi các chị lại phải sinh con, đẻ cái cho nhà chồng, phải lo cho gia đình nhà chồng,… vậy thì các chị có lo gì được cho bố mẹ đẻ hay không? Tôi hỏi các chị, có bao nhiêu chị ở đây lo được cho bố mẹ đẻ, và chăm sóc được họ khi tuổi già sức yếu, hay các chị chỉ nói được cái mồm còn bao nhiêu công to việc lớn, bao nhiêu trọng trách lo cho bố mẹ già các chị lại đẩy cho con trai và con dâu họ?. Tôi đề nghị các chị làm được thì hãy nói, không làm được thì đừng có lên giọng, đấy cũng là “văn hóa” các chị nhé, và một người phụ nữ tự nhận mình là sành sỏi, là hiện đại mà không biết những cách ứng xử tối thiểu này thì vứt...

Còn về việc đàn ông muốn có con trai để nối dõi, tôi nghĩ đó là một nhu cầu chứng đáng của mỗi người, nhất là đàn ông, họ phải có trách nhiệm lo cho gia đình, dòng giống tổ tiên nhà họ. Còn các chị, lấy chồng về nhà người ta mà không lo lắng được cho gia đình nhà chồng việc ấy thì các chị có xứng đáng không, mà còn lên đây để già mồm.

Chả nói đâu xa, như nhà tôi đây này, mang tiếng mẹ tôi đẻ được 10 người con, nhưng 9 con gái thì làm được gì, tất cả công to việc lớn của gia đình vẫn một mình tôi và vợ tôi gánh vác. Các bà chị à, chỉ giỏi đến ăn, tán phét và soi mói em dâu rồi gói gém đồ đạc của nhà tôi mang về nhà mình, …

Handanba…@yahoo.com

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ