Quần áo

Quần áo

14 thg 8, 2011

Yêu nhau có nhất thiết phải... xxx?

Trên các diễn đàn nhiều anh chàng khăng khăng rằng ở thế kỷ 21 này mà cô nàng nào không chịu cho xxx là lạc hậu lắm.



Vừa mới quen nhau được 2 tuần, anh chàng K (trường HT) đã hùng hổ đề nghị cô người yêu phải xxx với mình thì mới tiếp tục mối quan hệ! Nghĩ anh chàng chỉ đùa nên cô nàng vô tư cười đùa cho qua chuyện mà chẳng mảy may suy nghĩ.

Tuy nhiên, thật bất ngờ chỉ sau 24 tiếng đề nghị nàng x với mình không thành anh chàng K lạnh lùng nói lời chia tay. Dù bị sốc nhưng cô bạn gái của K vẫn chấp nhận đề nghị này bởi theo bạn thì: "Thà chia tay còn hơn yêu những anh chàng bệnh hoạn như vậy, sau này chỉ mình khổ mà thôi!"...

Cô bạn D (trường TP) kể lại câu chuyện của mình: "Quen nhau chưa bao lâu thì chàng nói đối với chàng thì yêu là phải quan hệ, chuyện đó ngày nay là điều bình thường. Đối với chàng thì bình thường nhưng đối với mình thì không bình thường tí nào. Mình cương quyết không đồng ý và cuối cùng thì chia tay"...

Viện lí do khi đã yêu nhau thì xxx là chuyện nhỏ nên nhiều teenboy cố tình cài bẫy dụ những cô nàng nhẹ dạ vào tròng. Khi bị phản pháo, các chàng họ Sở thường viện dẫn đủ chuyện... tào lao, đại loại như "Em không tin anh hay sao" hoặc rằng "Anh muốn em mãi mãi thuộc về anh". Tuy nhiên, các teengirl nên cẩn thận với những lời lẽ mật ngọt này nếu không muốn nuốt phải quả lừa.

Cũng vì "dại một giờ" mà cô nàng N (quận 7) nghe theo lời dụ ngọt của người yêu. Chàng nói chàng sẽ theo N suốt cuộc đời, sẽ chăm lo cho N và còn cưới N…làm vợ nhưng với một điều kiện là cả hai phải xxx cùng nhau. Ban đầu N cũng rất e ngại và từ chối nhưng thấy chàng làm mặt giận N bèn đồng ý. Được một thời gian sau khi quan hệ anh chàng thường hay lảng tránh N. Một lần chàng nhắn tin cho N là mình về quê sống và từ đó bặt tin luôn...

Về hiện tượng này, cô bạn T (18 tuổi) chia sẻ: "Con gái vốn cả tin nên không chú ý rằng với phương châm "yêu thì phải x" thì chắc chắn không sớm thì muộn cuộc tình cũng sẽ đổ vỡ và phần thiệt luôn về phía các nàng bởi không chấp nhận thì cũng chia tay mà trót dại đồng ý thì sau này phần thiệt cũng thuộc về con gái"...

Cô bạn M (trường NT) cho biết: Con trai bây giờ chẳng biết sao nhiều người “bệnh” thế. Quen chưa đầy 1 tuần mà bạn trai cũ của mình đòi xxx, mình không cho thì trách mình thế này thế kia và cuối cùng là...chia tay. Mình nghĩ con gái nên cẩn thận với những hạng teenboy này để một ngày không phải ân hận khi đánh mất “cái ngàn vàng"...

Tác giả: Nguyễn Thành Sang

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ