Quần áo

Quần áo

29 thg 8, 2011

Giết vợ rồi ôm quan tài khóc

Trong lúc người chồng tên là Phạm Văn Viên (SN 1975, ngụ tại thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang ôm quan tài của người vợ vật vã khóc thương thì cơ quan CA p đến bắt giữ vì hành vi giết người. Người mà Viên ra tay sát hại không ai khác chính là người vợ của y, chị Cao Thị Nghĩa (SN 1976). Gã chồng tàn ác này đã phải tháo khăn tang để tra tay vào còng số 8 của cảnh sát.

Cái chết bất thường của người phụ nữ trẻ

Vụ án kinh hoàng đã từng làm kinh động cái xóm nhỏ thuộc thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nằm bên bờ bắc sông Trà Khúc suốt trong một thời gian dài. Đến giờ cả xóm đều xót thương cho gia đình ông Cao Văn Vang (SN 1949) vì cùng một lúc hai người con gồm 1 trai và 1 gái đều chết.

Người đàn ông đầu đã hai thứ tóc này không hề than khóc nhưng bộ dạng lúc nào cũng thẫn thờ của một người mất hồn. Nhưng ai nhìn bộ dạng của ông Vang đều cảm nhận được nỗi đau quá lớn đối với cuộc đời ông. Làn da ngăm đen vì trải qua biết bao sương gió của cuộc đời, đôi gò má hốc vào, ẩn sâu đó là ánh mắt đã mờ trắng với vẻ đầy u buồn.

Cách đây hơn một năm trước, vào ngày 2/7, người con trai của ông Vang tên là Cao Văn Cảm (SN 1972) bị bệnh ung thư chết, gia đình vừa mới đưa thi thể đi chôn cất. Đám tang còn chưa kịp trả bàn ghế thì tiếp tục sáng ngày 3/7 cả cái xóm nghèo này lại nhận được tin buồn, người con gái ruột của ông Vang là chị Cao Thị Nghĩa (SN 1976) lấy chồng, sinh con và sống ở gần nhà cha mẹ đẻ đã treo cổ tự tử. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cái chết xảy ra liên tiếp ập đến gia đình ông Vang làm cho người đàn ông hàng ngày vẫn quần quật làm đồng ruộng hôm nay cứ như tàu lá bị cắt phơi nắng


Di ảnh nạn nhân Cao Thị Nghĩa

Theo người con trai của ông Vang là anh Cao Văn Chung (SN 1988), đó là khoảng 6 giờ sáng ngày 3/7, Chung đang chuẩn bị lên mộ thắp hương cho người anh xấu số vừa qua đời thì anh rể là Phạm Văn Viên, chồng của chị Nghĩa đi chân đất hốt hoảng chạy tới hô hoán: “Chị mày treo cổ tự tử rồi”.

Như sét đánh ngang tai, Chung như không tin vào cái sự thật đau đớn này, đứng chết lặng vài giây rồi cùng một số người trong xóm lật đật chạy tới nhà chị Nghĩa. Trong ngôi nhà nhỏ, chị gái trẻ nằm bắt động trên giường, tóc rũ rượi trên cổ có dấu lằn. Cạnh đó có sợi dây kẽm đang treo lủng lẳng.

Mọi người kịp hỏi gì thì Viên rũ rượi kể, khi ngủ dậy nhìn thấy vợ treo cổ gần cửa buồng nên hoảng hốt ôm vợ xuống đặt trên giường. Lúc này, Viên nghĩ vợ còn sống nên chạy sang báo cho Chung. Sau đó mọi người hô hấp rồi gọi xe chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các bác sỹ xác định chị Nghĩa đã chết trước đó vài giờ đồng hồ. Gia đình đành đem thi thể chị Nghĩa về nhà tiến hành tiếp tục lo ma chay.

Viên tỏ vẻ đau đớn khi vợ bỏ mình và đứa con thơ mà thắt cổ tự vẫn. Nhưng đồng thời người chồng này lại luôn hối thúc gia đình nhà vợ nhanh chóng tiến hành chôn cất để mồ yên mả đẹp. Người dân trong xóm thương cho nỗi đau tang tóc nhà ông Vang nên đã tập trung đến mỗi người một tay lo đám tang cho người phụ nữ trẻ được chu đáo. Tuy nhiên, nguyên nhân về cái chết của chị Nghĩa người trên xóm dưới ai cũng thắc mắc không hiểu lý do gì mà người phụ nữ hàng ngày vẫn lo làm ăn kiếm tiền, chăm sóc cho chồng, con mà bỗng dưng quẫn trí tìm đến con đường chết.

Nhưng riêng gia đình nhà ông Vang thì quá hiểu nội tình của vợ chồng Viên. Người chồng suốt ngày lấy trộm tiền của vợ rồi đi đốt vào chiếu bạc và ném tiền vào sự may rủi trong những trận đấu bóng quốc tế. Nhiều năm qua chị Nghĩa đã sống trong “thầm lặng” để khuyên nhủ chồng quay vào công việc đồng ruộng. Tuy nhiên những lời nói của vợ tất cả chỉ như nước đổ lá khoai đối với Viên. Chính vì điều đó mà hai vợ chồng thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Cái chết của của chị Nghĩa chắc chắn có liên quan đến chồng nhưng gia đình đằng vợ đang lúc gặp chuyện đau lòng với cái chết của 2 anh em ruột liền kề nhau nên đành im lặng, tập trung hậu sự.

Trước cái chết đầy bất thường của người phụ nữ, cơ quan CA tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thu thập thông tin để điều tra. Đến trưa ngày 4/7, trong lúc gia đình ông Vang cùng Viên đang chuẩn bị tiến hành chôn xác chị Nghĩa thì cơ quan chức năng CA tỉnh Quảng Ngãi, Viện KSND tỉnh và chính quyền địa phương có mặt tại đám tang.

Khi thấy có CA tới, Viên càng gào khóc thật to, sụt xịt nước mắt ngắn dài và ôm quan tài vợ vật vã đau đớn. Viên không ngừng khóc rồi lấy hết sức than vãn: “Em ơi, sao nỡ bỏ cha con anh mà ra đi như vậy? Bây giờ em đi rồi anh biết sống ra sao đây?”.

Hạ màn vở kịch tội ác

Trước sự chứng kiến của những người dân trong xóm đến chuẩn bị đưa chị Nghĩa về nơi an nghỉ cuối cùng thì cơ quan điều tra đề nghị làm việc với gia đình để tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của chị Nghĩa. Nghe thấy vậy, Viên gào lên phản đối không cho điều tra, khám nghiệm gì hết. Lúc này Viên không ngớt khóc than: “Em ơi, em nằm yên trong quan tài mà người ta vẫn còn cố phá ra để quấy rối. Anh thương em quá, em ơi…”. Nhưng khi được phía gia đình nhà ông Vang đồng ý cho CA điều tra thì Viên cũng đành phải chấp nhận.

Qua khám nghiệm tử thi, CA phát hiện ở xung quanh vùng cổ nạn nhân có dấu hằn sâu, nhưng có điều lạ là dấu lằn này với vị trí sợi dây kẽm treo trên tường mà nạn nhân dùng để tự tử thì hoàn toàn không phù hợp. Phía xung quanh cổ nạn nhân bị dấu dây kẽm xiết chặt đã chứng tỏ chị Nghĩa không phải tự tử.

Vì theo nhận định của cơ quan CA, nếu nạn nhân treo cổ tự vẫn thì chỉ có dấu lằn sâu phía trước cổ và dưới cằm mặt, tuy nhiên thương tích trên cổ nạn nhân có cả những vết xung quanh. Điều đó cho thấy, chị Nghĩa bị siết cổ chặt dẫn đến chết. Lúc này, CA nhận định là một vụ án mạng nghiêm trọng nên đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh, truy tìm hung thủ và nghi can số 1 được xác định là gã chồng của nạn nhân.

Lật lại lý lịch của Phạm Văn Viên có hộ khẩu thường trú ở thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, gã từng có một đời vợ và con nhưng sau đó chia tay. Viên và chị Cao Thị Nghĩa có tình cảm với nhau rồi thuê nhà trọ sống gần nhà cha mẹ chị Nghĩa. Được người thân, hàng xóm thương tình giúp đỡ nên vợ chồng Viên - Nghĩa đã xây được ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày Nghĩa làm tóc tại nhà còn Viên làm thuê. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hai người cũng làm đủ tiền chi tiêu cho sinh hoạt gia đình hàng ngày. Cách đây 2 năm chị Nghĩa đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh nên mọi người ai cũng vui mừng.

Tuy nhiên, cả cái thôn Trường Xuân này ai cũng biết Viên là con nghiện cờ bạc. Có tiền trong túi, Viên sẵn sàng lao vào “sòng” thâu đếm, suốt sáng. Khi thua cay cú, Viên đi mượn tiền rồi tiếp tục ném vào đỏ đen dẫn đến nợ nần chồng chất.
Phạm Văn Viêm trong đám tang của vợ
Để có tiền trả nợ cho chồng, chị Nghĩa phải làm việc suốt ngày đêm. Nhưng cờ bạc đã trở thành ma lực đối với Viên, nó như đã thấm vào trong máu của con người này. Nhất là đang là mùa bóng đá diễn ra, hơn bao giờ hết Viên lao vào cá cược những trận đấu bóng. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì không chợp mắt để để chờ kết quả thắng thua.

Cơ quan CA còn biết được, khi nắm được thông tin từ gia đình ông Vang, trong đám tang của người anh ruột Cao Văn Cảm chết do bị ung thư, người con rể Viên làm nhiệm vụ quản lý tiền phúng điếu. Sau đó gia đình kiểm tra lại thì thấy tổng số tiền phúng điếu không khớp với danh sách ghi chép số người đến cúng. Số tiền bị chênh lệnh thiếu khoảng 4 triệu đồng. Nhưng đây là chuyện nội bộ gia đình nên mọi người không muốn làm lớn chuyện. Từ đó nghi can Phạm Văn Viên càng được lộ rõ hơn.

Tuy nhiên lúc đầu Viên luôn khăng khăng là người vợ tự tử, không liên can gì tới hắn. Nhưng bằng những chứng cứ đưa ra như sợi dây thép cao không thể khiến chị Nghĩa với tới để thắt cổ tự vẫn, đặc biệt là vết siết quanh cổ không phải là một dấu lằn của sợ dây treo cổ….
Đối tượng Phạm Văn Viêm

Chính vì vậy mà gã chồng Phạm Văn Viên đã không còn đường chối tội, hắn đành khai nhận đã giết vợ mình và “dựng kịch bản” bằng hiện trường giả nhằm che giấu tội ác của mình. Tuy nhiên, “màn kịch” này không đủ để che được mắt các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm phá án; và cuối cùng hắn phải tra tay vào còng ngay trong đám tang của vợ.

Tại cơ quan CA, người chồng tàn ác Phạm Văn Viên khai nhận, tối ngày 2/7, sau khi lo cho đám tang của người anh vợ, Viên đã lấy trộm tiền phúng viếng rồi nhanh chóng đi xem bóng đá và cá độ. Kết thúc trận đấu, Viên đã thua trên 1 triệu đồng. Nhưng lúc này gã không về nhà mà tiếp tục đi đến sòng bạc ở địa phương tiếp tục ăn thua và xem bóng đá tiếp.

Lúc này chị Cao Thị Nghĩa gọi điện thoại thúc giục về nhưng Viên mải mê đánh bài không thèm nghe máy. Đến gần 2 giờ sáng 3/7, Viên mới chịu mò nhà. Thấy chồng, chị Nghĩa lớn tiếng la mắng Viên vì chuyện không lo chuyện nhà cửa mà lấy tiền trong nhà đem đi đánh bài, cá độ bóng đá.

Lúc này, trong tâm trạng của kẻ thua bạc và khi về nhà nghe thấy vợ phàn nàn đau đầu nên Viên bực tức đã dùng dây kẽm rồi lợi dụng sự không để ý của vợ nên đứng phía sau quàng qua cổ vợ xiết cho đến chết. Sau đó, kẻ thủ ác liền ôm xác vợ đặt lên giường rồi đi ngủ. Đợi khi trời sáng, Viên hô hoán với mọi người bảo rằng vợ tự tử chết nhằm đánh lạc hướng cơ quan CA, che giấu tội ác tày trời.

Vụ án cũng là một bài học đắt giá cho những ai ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần rồi tan cửa nát nhà. Rồi đây đứa con trai mới 2 tuổi của Viên - Nghĩa sẽ ra sao khi mẹ chết, còn bố nó mang tội giết người? Và
trong nhà giam, những dòng nước mắt hối hận của Viên có chảy cạn thì cũng đã quá muộn - cái giá phải trả cho kẻ giết vợ chắc chắn là một mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ