Quần áo

Quần áo

18 thg 5, 2011

Một ngày khám phá Universal Studio Singapore thiệt là thú vị

Một tí về Universal Studio Singapore (USS):
Công ty Universal Studios đã mở cửa công viên giải trí thứ 4 ở Singapore với 18 đội lân nhảy múa trên con đường vào cổng lúc 8 giờ 8 phút sáng ngày 18/03/2010. Con số 8 được người Trung Hoa coi là con số phát tài, thịnh vượng, nên công viên dùng 18 đội lân và mở cửa vào ngày 18, lúc 8 giờ 8 phút.

Universal là công ty điện ảnh lâu đời nhất ở Hoa Kỳ đã mở các công viên giải trí dựa trên các cuốn phim sản xuất từ năm 1964. Sau khi khánh thành trung tâm giải trí đầu tiên ở California, Universal đã mở 3 nơi khác gồm công viên ở Orlando thuộc tiểu bang Florida, Osaka ở Nhật và hiện giờ là Singapore. Người dân đảo quốc này tỏ ra rất thích thú đã có một công viên giải trí tại đây.

Trung tâm được thành lập trên đảo nghỉ mát Sentosa với kinh phí 4.4 tỷ USD. Khu Waterworld đã được thiết lập ở Hollywood và Osaka đã được điều chỉnh lại để Waterworld ở Singapore rộng lớn hơn và có quang cảnh hấp dẫn hơn.
USS ngoài các nhân vật trong phim được phóng đại lên và tái hiện lại trong USS điểm đặc trưng nữa là các show biểu diễn live cực kỳ chuyên nghiệp và không chê vào đâu được.

Giờ mời cả nhà cùng khám phá với mình nha!


72S$ dành cho ngày cuối tuần.
66S$ dành cho ngày thường thứ 2 - thứ 6




Đường vào Ai Cập cổ đại




Lên cái xe này nó sẽ chở mọi người đi vòng vòng quanh khu vực Ai Cập









Các show diễn trực tiếp tại USS: Konwabunga Kove
Đây là show diễn về các bài hát của những thập niên trước. Giữa cái nóng hơn 35 độ mà mọi người diễn vô cùng chuyên nghiệp. Có 4 shows diễn trong ngày: 10.30am, 12.30pm, 2.30pm, 4.30pm
The Monster Rock.


Show diễn là các nhân vật phim kinh dị hát các bài rock theo phong cách hóm hỉnh và vui tươi. Có 6 người thay phiên hát mỗi người 1 bài. Vui nhất là 1 nhân vật kinh dị hát bài No Body và 1 ma cà rồng hát nhạc Hoa. Cả rạp vỗ tay quá chừng. Sân khấu và âm nhạc thì phải nói là hoành tráng. Cũng có 4 show: 11am, 1pm, 3pm, 5pm.


Phim trường của Steven Spielberg.

Tại đây mọi người sẽ xem cách làm phim của Steven Spielberg. Thật không thể tả nổi. Chúng ta sẽ rung theo gió. Và bất ngờ khi các thuyền rớt cái đùng. Nói chung là tận mắt nhìn. Mà không tưởng nó là giả tạo. Sấm chớp cứ y như thật. Nhớ xem chừng máy ảnh. Kẻo nguyên con tàu lao vào nước văng tung tóe.

Hiphop trên đường phố. Rất nhiệt tình và rất hay


Ăn uống trong công viên khủng long. Giá cũng "khủng long". 1 phần ăn là khoảng 12S$ trở lên. Nước thì khoảng 3S$.
Thêm 1 trò chơi lượn... Nhưng cảm giác cũng tương đối thôi. Heheh. Chưa gây cấn lắm.

Tổng kết nà:

- Mở cửa 9am, đóng cửa 6pm.
- Đên Universal Studio bằng sky đi Sentosa và ghé trạm thứ 1.
- Mang đồ ăn và thức uống theo. Vì tha hồ ngồi lê lết ăn. Không thấy bảng cấm.
- Mang áo mưa theo để đi công viên khủng long. Chứ vào đấy bỏ 1.2S$ mua 1 cái áo mưa mỏng tanh đấy.
- Mang nón theo vì trời nắng, rất nắng, chui vào mấy cái store hoặc phòng (lạnh và rất lạnh đột ngột), dễ gây choáng.
- Xem các show trước. Rồi chụp hình và tham quan các nhân vật sau.
- Có 1 cái store ở cổng vào nó bán đầy đủ. Nên không cần ghé từng cái.
- 72S$ xem thì đắt nhưng rất đáng để trải nghiệm.
- Tất cả các show đều do người US quản lý và làm nên rất hay và chuyên nghiệp. Nên sợ 1 thời gian chuyển giao công nghệ lại cho người Sing sẽ không hay bằng.
- Các nhân viên phục vụ thì đầy trong USS. Họ vô cùng niềm nở khi giúp chúng ta.
- Mang quần áo tắm vì sắp tới USS sẽ mở các trò chơi nước.

Với thông tin ít ỏi này hi vọng mọi người có thể tham khảo khi có dịp đi Universal Studio ở Singapore nhé! Chào tạm biệt.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ