Quần áo

Quần áo

25 thg 12, 2011

Xe máy mới mua tự bốc cháy giữa trưa ở TP.HCM

Đang chạy, phát hiện xe nóng bừng anh Dương Văn Tấn (trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) liền dừng lại. Thấy lửa bùng lên phía sau xe, anh vội vàng văng xe chạy thoát thân.

Theo nguồn tin từ công an phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM, sự việc xảy ra vào lúc 11h10 trưa hôm nay (25/12), anh Dương Văn Tấn (ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) đang điều khiển chiếc xe máy Luvias của hãng Yamaha trên đường Lê Quang Định (phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Bất ngờ, chiếc bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ phát ra dữ dội. Đột ngột , phát hiện xe nóng bừng, anh Tấn dừng lại. Thấy lửa bùng lên phía sau, anh Tấn vội chỉ kịp văng xe chạy thoát thân trước khi ngọn lửa bùng cháy.

Ngay lúc đó người dân ở cửa hàng đối diện đã lấy bình C02 ra xịt và dập được ngọn lửa. Tuy nhiên, khoảng một phút sau, ngọn lửa lại tiếp tục bùng lên, phát ra nhiều tiếng nổ và thiêu rụi toàn bộ xe máy trong khoảng 5 phút.

Được biết, chiếc xe này của người cậu anh Tấn mới mua vài tháng với giá hơn 20 triệu đồng. Trưa nay, anh mượn xe đi từ quận Gò Vấp về Bình Thạnh. Khi đang chạy trên đường Lê Quang Định, cách giao lộ Nơ Trang Long khoảng 50 m thì gặp sự cố.

Hiện Công an phường 11, quận Bình Thạnh đang có mặt ghi nhận hiện trường và chở xe máy bị nạn về điều tra.

Trước đó, thời gian qua đã liên tiếp xảy ra những vụ việc xa máy đang lưu thông trên đường tự bốc cháy chỉ còn trơ khung. Gần gây nhất, khoảng 20h50 ngày 24/12 khi đang cùng vợ và con đi chơi lễ Noel, xe máy của anh Lưu Minh Hải (32 tuổi, ở Mỹ Tho, Tiền Giang) bỗng dưng bốc cháy. May mắn, cả 3 người đi trên xe đều thoát nạn.

Vào thời điểm trên, anh Hải điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu UNION, dung tích 150 cc, BKS 51R4-0895 đăng ký lần đầu ngày 17/1/2007 tại Công an TPHCM lưu thông trên đường Hùng Vương, đến đối diện Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (thuộc khu vực phường 1, TP Mỹ Tho) thì phát hiện xe bị bốc cháy từ bình xăng.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ