Quần áo

Quần áo

10 thg 11, 2011

Gửi em, vợ… hờ

Trong clip ấy, em như một gái gọi chuyên nghiệp, các động tác thành thục như những hình ảnh của một bộ phim sex thực sự...

Em thế nào sau một tuần lên xe hoa, và sau một tuần tôi gửi tặng em và chồng cái đĩa CD ghi lại hình ảnh thân mật của chúng ta trong phòng ngủ?. Chắc em hận tôi nhiều lắm, vì đã không buông tha cho em. Thú thực, tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng vì chồng em, anh ta không biết mình là ai, nên tôi phải dạy cho hắn một bài học,…

Tôi và em đã chẳng còn yêu thương gì nhau, nhưng chúng ta vẫn quan hệ với nhau mỗi khi có nhu cầu hơn một năm trời. Đơn giản, vì chúng ta đã như một thói quen không thể bỏ. Và tôi cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý, còn em, em cần tiền để trang trải cuộc sống. Nên mỗi khi xong việc, em lại được tôi “bo” một khoản kha khá, một tháng góp lại cũng gấp đôi, thậm chí gấp 3 số lương hàng tháng mà một cô sinh viên mới ra trường như em có được.

Để “hợp thức hóa” mối quan hệ và che mắt mọi người, chúng ta vẫn giả là đôi tình nhân yêu thương mặn nồng. Nhưng chúng ta đã giao ước, nếu một trong hai người tìm thấy một nửa đích thực thì chúng ta sẽ chia tay trong vui vẻ, và không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhau, cũng sẽ không tiếp tục gặp nhau.

Một ngày, em thông báo em sẽ lên xe hoa, tưởng với ai, hóa ra lại là với cái thằng tình địch của tôi mấy năm về trước. Hồi đó chúng tôi cùng yêu em, nhưng em đã chọn tôi mà không phải hắn, bẵng đi vài năm trời không gặp, giờ hắn lại xuất hiện và tuyên bố với tôi sẽ cưới em. Hắn cười ha hả, và tự hào vì cuối cùng là kẻ chiến thắng. Hắn bảo, “Không ngờ cuối cùng ông lại thất bại”. Hắn làm tôi cay mũi…

Hắn biết một mà không biết hai đúng không em. Vì với tôi, em đã hết date từ lâu lắm rồi. Nhưng chúng ta vẫn đóng giả yêu đương cho đến tận hôm nay, chỉ bởi tôi cần thỏa mãn, còn em cần tiền. Với tôi, em có khác chi một con điếm đâu, vậy sao hắn lại dám thách thức, và coi tôi như là kẻ bại trận. Tôi quyết tâm cho hắn biết, hắn là kẻ đổ vỏ mà thôi.

Em có nhớ khi chúng ta còn bên nhau, mỗi lần chúng ta làm chuyện ấy đều lưu giữ những khoảnh khắc ái ân vào trong chiếc điện thoại của tôi? Ngay cả lần gần đây nhất khi em thông báo sắp lấy chồng cũng vậy…Và giờ đây những hình ảnh ấy vẫn còn, tôi vẫn thường mở ra xem mỗi khi buồn. Trong clip ấy, em như một gái gọi chuyên nghiệp, các động tác thành thục như những hình ảnh của một bộ phim sex thực sự. Và một khi chồng em trông thấy những hình ảnh này thì hắn sẽ ra sao? Tôi muốn thấy khuân mặt hắn đêm hôm đó sẽ biến sắc như thế nào và tôi sẽ hả hê khi mình làm được điều đó…

Xin lỗi em…xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Dù biết rằng như thế là không phải, bởi tôi với em chia tay rất nhẹ nhàng. Hôm em tới nói với tôi rằng sắp đi lấy chồng, chúng ta còn tổ chức cả một bữa tiệc lãng mạn để chia tay nhau. Và em còn tặng tôi khúc dạo đầu hoàn hảo, đưa tôi đi đến đỉnh điểm của sự sung sướng. Và tôi tôn trọng em, cùng những giao ước trước đó. Nhưng tất cả tại chồng chưa cưới của em, hắn dám khinh rẻ, thách thức tôi, coi tôi là kẻ thất bại, vì thế tôi đã tặng cho hắn món quà ấy đúng vào ngày cưới. Để hắn mở mắt to ra mà thấy rằng, hắn mới chính là kẻ thất bại.

Hai người sẽ ra sao khi nhìn những cảnh ân ái đấy? Hắn có đủ bao dung để chấp nhận em tiếp tục làm vợ của hắn không?. Nếu hắn chấp nhận, thì hắn quả là người đàn ông đáng được tôn trọng, và tôi sẽ chúc phúc cho em đã lấy được một người chồng rất tử tế. Còn nếu hắn không đủ bản lĩnh để chấp nhận, em lại về bên tôi như hồi chưa lấy chồng, em nhé. Em sẽ lại là "món hàng" riêng của tôi cho đến khi tôi tìm được người phụ nữ thực sự của đời mình…

QT

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ