Quần áo

Quần áo

13 thg 10, 2011

Sốc vì vợ trốn chồng đi làm ngực

Trong một lần xuống Hà Nội nói là đi lấy hàng nhưng cô ấy đã bí mật vào viện và làm phẫu thuật.

Khi cô ấy về nhà, băng nịt… thì tôi mới ngã ngửa người ra.

Cả hai chúng tôi đều học trung cấp, ra trường cô ấy làm thêm nhiều công việc, nhân viên bán hàng mỹ phẩm, rồi tiếp thị cho hãng sữa, đứng bán hàng trong siêu thị. Công việc không phải thu nhập cao, cũng không ổn định nhưng cô ấy kiên quyết ở lại Hà Nội. Gia đình vợ cũng khá giả, ngoài tiền cô ấy làm để chi tiêu cá nhân, còn nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày mẹ vẫn phụ giúp. Cuộc sống như thế, cô ấy thấy ổn nhưng tôi thì thấy khó sống. Vì tôi biết cơ hội cho tôi ở lại là không nhiều…

Khi lấy nhau tôi phải thuyết phục rất nhiều cô ấy mới chịu về quê sống. Vợ tôi là một người hướng ngoại, cô ấy thích sống ở thành phố, nơi phố xá tấp nập. Bắt cô ấy về quê sống cô ấy không quen, không thích. Nhưng may là tôi có gia đình vợ ủng hộ, mọi người đều cho rằng chúng tôi về quê sẽ có tương lai tốt đẹp hơn là cố bám trụ lại Hà Nội. Mẹ vợ cũng không thích vợ tôi sống bấp bênh nữa, lấy chồng mà về quê cũng gần bố mẹ.

Những ngày đầu về quê sống, cô ấy luôn kêu chán, buồn, rồi 2 tuần, 1 tháng cô ấy lại xuống Hà Nội chơi. Về quê nửa năm thì cô ấy cùng mẹ mở một cửa hàng bán hóa mỹ phẩm, cũng vì có vốn mẹ hậu thuẫn nên cửa hàng lớn, đông khách… đây cũng là nguồn vui chính cho vợ tôi. Nhưng cũng vì buôn bán mà cô ấy có lý do để xuống Hà Nội nhiều hơn, đi lấy hàng, đi học hỏi…

Trong lòng cô ấy tôi biết vẫn luôn muốn về Hà Nội sống, cô ấy làm việc, kinh doanh cũng chỉ là để có tiền, một ngày nào đó quay lại Hà Nội. Việc có con, cô ấy cũng trì hoãn nhiều, lấy nhau cả năm cô ấy mới chịu có con. Cứ nghĩ có con rồi, cô ấy sẽ yên phận hơn. Nhưng thời gian có bầu, cô ấy không chịu tầm bổ gì vì sợ lên cân nhiều, sợ béo quá mất dáng. Hồi con gái đúng là vợ tôi rất đẹp, dáng chuẩn, cao mảnh mai như người mẫu.

Sinh con ra cô ấy chỉ cho con bú tầm một tháng, rồi sau đó lấy lý do này khác cho con dùng sữa ngoài, tôi biết tâm lý cô ấy sợ hỏng ngực. Vì mọi người nói nhiều, cô ấy có vắt sữa cho con được vài tháng thì sữa cũng hết. Trẻ con bú đều thì sữa sẽ còn, chứ cái kiểu thi thoảng vắt một tý cho uống thêm thì làm sao duy trì được dòng sữa mẹ. Mặc dù không cho con bú lâu nhưng đúng là sau khi sinh cơ thể vợ tôi biến đổi nhiều, nhất là vòng một có vẻ không thể quay lại như trước…

Cô ấy đã nhiều lần nói muốn đi làm lại ngực, nhưng tôi cương quyết không đồng ý, vì tôi còn muốn có thêm con nữa, vợ làm thế thì sinh con sẽ ảnh hưởng. Mà với tôi, vợ xấu đẹp nào quan trọng gì, tôi không chê nhưng cô ấy cứ làm to chuyện lên. Lúc nào cũng tỏ thái độ, cô ấy làm ra tiền, có tiền tự đi làm có phải xin ai đâu mà ngăn cản. Tôi cứ nghĩ thái độ rõ ràng, cương quyết của mình vợ tôi sẽ từ bỏ ý định nhưng…

Trong một lần xuống Hà Nội nói là đi lấy hàng nhưng cô ấy đã bí mật vào viện và làm phẫu thuật. Khi cô ấy về nhà, băng nịt… thì tôi mới ngã ngửa người ra. Tôi thấy sốc vì vợ không tôn trọng mình, cô ấy phải làm thế làm gì, lời tôi nói không là gì cả. Đành rằng tiền là do cô ấy kiếm, cô ấy muốn làm gì thì làm nhưng chuyện này cô ấy phải biết sẽ làm chồng mình sốc, là không tôn trọng chồng. Có mấy người đàn ông đủ dũng khí ủng hộ vợ mình đi làm lại ngực.

Tôi nói cô ấy không nghĩ tương lai sau này có thêm con thì sẽ như nào? Cô ấy bảo không có ý định sinh tiếp, mà có sinh cũng chẳng cần nuôi bằng sữa mẹ. Thằng anh đã gần như nuôi bộ hoàn toàn, giờ có thêm con nữa cũng bắt nó nhịn luôn sữa mẹ?

Tôi là người sống truyền thống, không hiện đại như vợ. Tôi chỉ nghĩ ở đâu sống tốt, gia đình hạnh phúc là được nhưng vợ tôi, tâm hồn luôn hướng về thủ đô, luôn mong ngóng về đó. Hơn hết cô ấy không có sự tôn trọng chồng.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ