Quần áo

Quần áo

21 thg 7, 2011

Giết 'bạn gái già' ngay trên giường

Để có tiền trả nợ thua bạc và tiêu xài, Phương ra tay sát hại người bạn gái mới quen già hơn 13 tuổi ngay trên giường, sau đó cướp tài sản rồi lẩn trốn tại một ngôi chùa.

Ngày 19/7, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Cương Phương (30 tuổi, ngũ xã Hàm Liên, huyện Hàm Thuận Bắc) với mức án tử hình về tội danh “giết người, cướp tài sản”.

Đi cùng chuyến ôtô từ TP HCM về Bình Thuận, Phương làm quen với chị Ngô Thị Thúy Hằng (43 tuổi) - thủ quỹ một công ty Cổ phần ở Phan Thiết. Sau đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau và nhiều lần hẹn đi chơi.

Do chơi bạc thua vài chục triệu, nghĩ bạn gái làm thủ quỹ sẽ có nhiều tiền nên Phương nảy sinh ý định cướp tài sản. Đang ở Đắk Lắk, gã thanh niên đón ôtô ra thẳng Phan Thiết thuê phòng khách sạn để thực hiện ý định.

Tối 4/4, Phương nhắn tin cho chị Hằng rồi hai người đi ăn tối, sau đó về lại công ty chị. Tại đây, hai người ngồi trên giường nói chuyện. Lợi dụng sơ hở, Phương bóp cổ chị Hằng nhưng nạn nhân giãy giụa, kêu la nên hắn chộp lấy chiếc gối rồi đè chặt vào mặt cho đến chết.

Kẻ giết người lấy xe máy, điện thoại đi động của nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát vào TP HCM. Số tài sản cướp được Phương mang đi cầm đồ. Sau khi có tiền, gã đón ôtô bỏ trốn vào một ngôi chùa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Hơn mười ngày sau thì bị công an bắt giữ.
Theo Ngôi sa

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ