Vụ cướp vàng qua lời kể của nữ chủ tiệm

Theo người đàn bà 35 tuổi, khoảng 16h, đường Xuân Thủy vẫn còn đông đúc người qua lại, chị đang ngồi trông coi tiệm vàng thì một người đàn ông gày gò, mặc áo sẫm màu đi xe máy tới.
"Khi tôi đang cài móc khóa bất ngờ anh ta xoay người, dùng hai tay bóp cổ đe dọa sẽ giết chết nếu tôi kêu lên. Sau đó, hắn đẩy tôi về phía phòng trong rồi chốt cửa lại", chị Xuyên kể.
Qua khe cửa, chị Xuyên nhìn thấy tên cướp thò tay qua ngăn tủ kính đã mở sẵn, vơ toàn bộ số vàng trang sức bày trong đó cho vào túi quần rồi chạy ra cửa. Theo nữ chủ tiệm, lúc này trong tủ kính có khoảng 164 chỉ gồm dây chuyền, nhẫn, vòng, trị giá 636 triệu đồng.
"Sau phút trấn tĩnh, tôi tìm cách mở chốt cửa, chạy ra ngoài hô hoán, đuổi bắt. Tên cướp đang nổ máy nhưng không được nên vội vàng vứt xe bỏ chạy", nữ chủ tiệm kể lại.
Lúc này, nghe tiếng tri hô, chồng chị Xuyên là anh Nguyễn Công Hùng đang ngồi ở nhà hàng xóm đã cùng một vài người dân đuổi theo về hướng cầu vượt Mai Dịch. Cùng lúc đó, tổ chống cướp giật của công an phường Dịch Vọng Hậu đã có mặt kịp thời, cùng phối hợp truy bắt.
Nhãn: Tin trong ngày
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ