Quần áo

Quần áo

1 thg 7, 2010

Ở lại thế gian – Phim mới HTV 7

Hoàn toàn không là một phim nhát ma khán giả, bộ phim mang thông điệp hãy sống tốt để không hối tiếc.

Nếu chỉ còn 49 ngày để bạn có thể nhìn thấy được người thân dù âm dương cách trở, bạn sẽ làm gì? Đó là tâm trạng bức xúc của hồn ma ông Hoài ( Minh Hoàng đóng) trong phim Ở lại thế gian. Ông đột ngột ra đi vì một tai nạn giao thong khi chưa thực hiện được ba nguyện vọng lớn: mong cho cô con gái duy nhất 17 tuổi Hạ Vy ( Lê Bê La) thi đậu; mua cho con một chiếc xe tay ga; hoàn tất thủ tục mua một căn hộ chung cư cao cấp để vợ chồng ông và con gái ở . Ông Hoài đi tìm tất cả thần Chết để nhờ giúp đỡ. Thần Chết không có quyền năng giúp ông được ngoài việc mach rằng ông phải nhập xác vào một người nào đó mỗi ngày 12 giờ vào ban đêm để thực hiện những điều ông muốn. Thời hạn mượn xác chỉ có thể thực hiện ngay sau khi chết 24 mà thôi. Thế mà ông Hoài đã chết 23 giờ nên cuống quýt đi tìm người nhập xác. Ông quyết định đột nhập vào xác của kẻ đã gây ra tai nạn cho mình, hiện bị chấn thương đầu và đang được cứu sống. Rốt cuộc, ông Hoài có kịp hoàn thành ước nguyện của mình trước khi hồn ra đi vĩnh viễn không?

Cực khổ tạo ra bóng ma

Có thể nói đây là phim “ma” thứ hai của đạo diễn Trần Ngọc Phong ( sau Tiếng hú nơi hoang dã với Phương Thanh, Việt Trinh…). Thế nhưng, Ở lại thế gian không thực sự là một phim ma mà mang màu sắc “tâm linh” nhiều hơn, nói về cuộc sống sau khi chết, được diễn giải có chừng mực, để không bị xem là mê tín.Trong bốn tháng ghi hình, đoàn phim gặp khá nhiều khó khăn, nhất là về việc xử lý ánh sang. Mặc dù sau đó có bàn tay của chuyên viên kỹ xảo trong phần hậu kỳ để “giúp” ma đi xuyên qua người, bóng vật vờ như sương khói… nhưng lúc quay nhưng cảnh “cõi âm” , việc chỉnh đèn, canh ánh sáng sao cho hồn ma không được có bóng, chân không được sát mặt đất.... vẫn phải chăm chút từng chi tiết, khung hành, động tác. Ê kíp làm phim thường phải quay đi, quay lại 4-5 lần cho mỗi phân đoạn này. Phần trang phục dành cho các diễn viên ma cũng rất đặc biệt để thuận lợi dùng kỹ xảo xoá và “biến” thành hồn trong suốt. Hồn ma “mới” phải rõ hơn hồn ma “cũ”. Nhân vật thần Chết được tạo hình thật dễ thương, mặc vest trắng, đội nón trắng.

Nước mắt trong phim và ngoài đời

Tâm trạng của diễn viên đóng vai ma phải thật vững ví dụ như đoạn hồn ông Hoài còn lẩn quẩn thấy cảnh đời sân si, tội cho con gái. Dù chuyên nghiệp nhưng diễn viên Minh Hoàng cũng không kềm được cảm xúc, để rơi nước mắt, phải quay lại vì ma không được…chảy nước mắt. Không chỉ các diễn viên khó ngăn được xúc cảm, mà ngay cả đạo diễn, khi quay những tình huống quá cảm động, cũng nghẹn ngào, không kêu “cắt” nổi. Trong khi toàn thể ê-kíp làm phim đang đứng ngoài cũng sụt sùi không kém. Vai của Lê Bê La khiến cô khóc suốt từ đầu phim đến cuối phim. Có hôm cô phải khóc liên tục từ 8 giờ tối đến 12 giờ rưỡi khuya khiến đôi mắt sưng húp, trong khi tâm trạng vẫn chưa dứt khỏi nhân vật. Mặc dù ngoài đời Bê La rất sợ ma nhưng kịch bản đã thu hút cô đến nỗi không dứt ra được, vừa đọc vừa sởn gai ốc. Vai nam chính Vĩnh Đan là một thử thách rất lớn đỗi với nam ca sĩ Trương Thế Vinh, vì tâm lý của nhân vật rất nặng, phải thể hiện ba tính cách.

Đó là một du học sinh Vĩnh Đan kiêu ngạo, xem trời bằng vung, không biết xót thương người nghèo, một Vĩnh Đan biết hướng thiện sau một thời gian được hồn ồng Hoài cảm hoá và xen vào đó là một xác Vĩnh Đan trẻ trung mà hồn là một ông Hoài 50 tuổi. Ban đầu, Trương Thế Vinh không khỏi lúng túng ở những cảnh tâm lý chuyển biến nhanh giữa Vĩnh Đan và ông Hoài, nhất là ở cảnh quay đầu tiên khi Vĩnh Đan( mang hồn ông Hoài ) gặp Hạ Vy tại quán cà-phê. Thế Vinh thú thật, lúc đó, tay chân anh tê cứng, đầu trống rỗng, không biết phải diễn như thế nào. Thế nhưng càng về sau, theo lời đạo diễn lẫn bạn diễn, Thế Vinh là một diễn viên rất thông minh và nhạy bén .

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ