Quần áo

Quần áo

10 thg 6, 2010

Hiền Thục hé lộ người tình bí mật

"Bây giờ tôi vẫn có một người để yêu thương, để chia sẻ nhưng đó là chuyện riêng tư mà tôi không muốn nói ra ở đây. Con tôi là đứa trẻ nhạy cảm, và tôi muốn con mình được an toàn trong mọi trường hợp", Hiền Thục tiết lộ.
- Lâu lắm mới gặp chị, dạo này chị có gì mới?

Tôi vừa phát hành abum mới có tên là Taurus, nghĩa là Kim Ngưu, đó là cung mà tôi thuộc về. Đây là một album dành cho các bạn trẻ. Lâu lắm rồi tôi mới làm một album nhạc trẻ. Tôi nguyện rằng, dù làm nhạc thị trường đi chăng nữa thì cũng phải làm cho hoàn hảo. Do đó tôi đã dành rất nhiều thơi gian và công sức cho album này.

- Bản thân tôi rất thích âm nhạc mà chị thể hiện trong album "Mộc", có lẽ đó là thứ âm nhạc mang cá tính của chị nhất. Tại sao chị không hướng theo dòng âm nhạc đó nữa?

Bản thân Mộc là một album đặc biệt, nó đặc biệt còn ở chỗ đã giành được rất nhiều giải thưởng của giới phê bình và nó cũng là âm nhạc mà tôi muốn dành riêng cho bản thân mình. Như trong bức thư tự sự tôi có nói: "Đó là âm nhạc của tôi, và tôi muốn hát thứ âm nhạc đó". Có thể bạn nghe thấy hay vì bạn đồng cảm. Có thể, tôi sẽ làm một album nữa theo hướng đó nhưng nó là ở trong tương lai gần và hiện tôi chưa thể tiết lộ.

- Trong album mới, bé Gia Bảo có tham gia hát cùng mẹ?

Đáng lẽ, bé sẽ vẽ tặng mẹ vài ba bức tranh để mẹ scan vào trong album làm hình bìa, tuy nhiên vì bé vẫn là trẻ con, ham chơi lắm nên làm không kịp, đành phải gác qua một dự án khác.

- Khán giả đã rất thích khi thấy hai mẹ con chị cùng song ca trên sân khấu. Liệu đó có phải là một hướng đi lâu dài mà chị dành cho con gái yêu?

Con tôi thực sự không thích ca hát. Mỗi lần tôi có dịp dẫn con gái lên sân khấu thì đó hẳn phải là một dịp rất đặc biệt. Tôi cũng chọn lựa rất kỹ mỗi khi cho bé xuất hiện bởi bé còn quá nhỏ. Sự nổi tiếng hay xuất hiện quá nhiều trước công chúng có thể sẽ làm xáo trộn cuộc sống của bé.

Thường mỗi lần bé xuất hiện đều là những dịp đặc biệt. Ví dụ lần đầu tiên bé lên sân khấu hát bài Phép lạ hàng ngày là khi hai mẹ con đang làm đại sứ cho Quỹ phòng chống thương vong châu Á, đợt đó đang có phong trào cổ vũ đội nón bảo hiểm. Lần thứ hai là khi hát trong chương trình Con đường âm nhạc, tôi dẫn con lên bởi đó là ngày dành cho gia đình, dành cho những nghệ sĩ có con, có gia đình.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, đó không phải là hướng đi mà tôi muốn hướng con gái đi theo, bởi thực sự bé không yêu thích ca hát. Tôi cũng không muốn ép con theo nghiệp ca sĩ vì chính bản thân mình là ca sĩ, tôi biết con đường này rất chông gai và bấp bênh.

- Gia Bảo có năng khiếu thẩm âm, hát cũng rất hay và dành được cảm tình của khán giả, có một người mẹ là ca sĩ nổi tiếng và rất nhiều kinh nghiệm, lẽ ra đó là những điều kiện quá sức thuận lợi cho một bé Xuân Mai thứ hai chứ?

Thì như tôi đã nói, nếu bé thích thì tôi sẵn sàng ủng hộ bé đi theo con đường mà mẹ đã đi, nhưng tôi thấy con gái thích nghe nhạc nhưng lại không thích sự phô diễn trên sân khấu. Khi bé đi học, các bạn bé đều biết bé có một người mẹ nổi tiếng, nhưng bản thân bé lại thấy đó là một điều bình thường. Tôi biết cái hay nhất dành cho con chính là đừng vội làm xáo trộn cuộc sống bình thường của bé.

- Đã bao giờ con gái chị thắc mắc rằng tại sao bạn này đi học có ba đưa rước trong khi mình lại chỉ có mẹ và bà ngoại?

Chưa bao giờ bé thắc mắc hết, tôi nghĩ hoặc bé còn quá nhỏ để có thể nhận ra điều đó hoặc bé là một người tinh tế, tế nhị đủ để biết mà không nói ra. Tôi nghĩ trường hợp thứ hai nhiều hơn. Tôi biết, con gái mình là một người khá tế nhị. Chỉ thoáng thấy ánh mắt mình hơi buồn của mẹ là đã tới và hỏi: "Ôi, mẹ buồn hả?" và bắt đầu ngồi an ủi mẹ.

- Khoảng vài năm nữa, con chị sẽ bước vào tuổi dậy thì, lúc đó bé sẽ có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý và việc chăm sóc một cô con gái tuổi dậy thì sẽ rất vất vả với một bà mẹ đơn thân. Đã bao giờ chị nghĩ mình cần có một ai đó ở bên cạnh và phụ mình dạy dỗ bé?

Tôi nghĩ mình không cần bởi tôi đã làm công việc đó hoàn hảo từ khi bé mới sinh cho đến bây giờ. Bé vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ với tình yêu mẹ dành cho bé. Nếu có ai đó ở bên cạnh thương yêu sẻ chia với mình thì tốt, nhưng tôi không nghĩ tôi cần một ai đó phụ tôi chăm sóc bé, vì tôi vẫn đang làm rất tốt công việc đó.

- Chị vừa nói đến “một ai đó ở bên cạnh yêu thương chia sẻ”?

Bây giờ tôi vẫn có một người để yêu thương, chia sẻ nhưng đó là chuyện riêng tư mà tôi không muốn nói ra ở đây. Với lại con tôi còn nhỏ, không nên nói chuyện đó nhiều, có thể nó sẽ nghe, sẽ im lặng hoặc sẽ phản ứng. Con tôi là một đứa trẻ nhạy cảm và tôi muốn con mình được an toàn trong mọi trường hợp.


Theo Dantri

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ