Quần áo

Quần áo

2 thg 11, 2011

Chồng con là cái nợ nần

Mình thấy lo lắng về tất cả những gì đang diễn ra, không biết anh có giấu mình đi ngoại tình với ai khác không.

Đến giờ, khi lấy chồng và đã có con mới ngẫm thấy, các cụ nói chẳng sai chút nào. Ngày trước, khi chưa lấy chồng, bạn bè có gia đình thường hay than vãn, thi thoảng nói xấu chồng, mình thấy ức chế và không hài lòng. Với mình, một người vợ phải chu toàn với chồng, có gì không hay không phải thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ không nên đem cái chuyện gia đình ra bô bô ngoài đường cho bạn bè nghe thấy, rồi họ chê cười. Nhưng bây giờ mình đã hiểu, chỉ có những người không phải là bạn bè thân tình thì mới cười lên cái sự ấy, hoặc những người chưa bao giờ thấu hiểu cuộc sống gia đình. Còn người đã từng trải, họ sẽ hiểu được thế nào là sự ức chế, khó chịu nếu không hợp tính hợp nết nhau mà phải sống cùng nhau.

Khi yêu thì cái gì cũng tốt đẹp, màu hồng nhưng khi lấy nhau rồi cuộc sống sẽ còn nhiều điều khổ ải. Lúc này, khi đã có gia đình, có con cái lại gặp phải ông chồng đổ đốn mình mới thấy những gì bạn bè mình nói thật có lý, đúng và có thể thông cảm được.

Chồng mình đâu phải đã thế này. Trước khi lấy nhau, anh là hình mẫu lý tưởng, là mơ ước của mình và biết bao cô gái khác nhưng rồi mình đã chinh phục được anh và anh đã là của mình, còn có mãi mãi không thì lúc này mình chưa dám khẳng định.

Ai cũng ngượng mộ mình có được anh là cái phúc mà chẳng ai nghĩ ngược lại. Nhưng bây giờ mình thấy, cái phúc này vốn mình chẳng muốn hưởng nữa.

Thời thế thế thời thay đổi, con người cũng thay đổi theo. Chồng mình cũng đâm ra đổ đốn. Không biết bị bạn bè dụ dỗ, khích bác thế nào mà từ một anh chàng trông thư sinh, chẳng biết đến cốc rượu, hớp bia lại thành ra một kẻ suốt ngày say xỉn. Mình không trách anh những lúc vui vẻ cùng bạn bè vì đàn ông ai cũng phải biết cái này cái nọ, nhất là mấy chuyện rượu bia. Nhưng cái sự thay đổi của chồng khiến cho mình cảm thấy chóng mặt: thường xuyên về muộn trong tình trạng say, thường xuyên nói dối vợ, ấp úng còn không biết thật tình anh đang làm gì.

Mình bắt đầu thấy trong túi áo chồng có giấy báo kết quả xổ số, thấy có lô đề, có đủ hình thức cờ bạc thậm chí là bao cao su. Người ta nói, chồng mình giống như lâu ngày được thả cửa, trước sống khuôn phép quá nên bây giờ được thả lỏng cái thì hòa nhập với môi trường còn nhanh hơn rất nhiều những người khác.

Cũng có thể là như vậy vì trước đây chồng mình chưa bao giờ biết đến những thứ này, thậm chí một giọt rượu cũng không uống. Chả lẽ, cái sự “lập trường không vững vàng” của anh là như thế này sao?

Mình thấy lo lắng về tất cả những gì đang diễn ra, không biết anh có giấu mình đi ngoại tình với ai khác không. Tiền bạc nhà mình không nhiều nhưng gần đây, anh cũng ít đưa tiền cho vợ hơn trước, mình lo lắng tất cả những điều này là dấu hiệu của một cuộc sống gia đình rạn nứt.

Có phải mình đã quá chèn ép chồng, quá chu toàn khiến cho chồng cảm thấy cuộc sống gia đình thật tẻ nhạt hay không. Mình đang không biết tìm lối thoát như thế nào và làm cách nào để kéo chồng lại bên mình.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ