Tăng lương, niềm vui có trọn vẹn?

Ai cũng biết, mỗi lần Nhà nước đề xuất tăng lương là y rằng lần đó công chức và người lao động lại song hành 2 nỗi niềm xem lẫn, vui có mà buồn cũng có. Họ vui vì tiền lương cơ bản tăng nhưng sau đó lại thấy lo lắng vì không biết sau khi lương tăng giá cả có theo đó là đội giá lên không.
Nhìn lại đợt tăng lương gần đây nhất, 1/5/2011 mức lương tăng 100 ngàn đồng/hệ số, tức chỉ khoảng 15% lương cơ bản, trong khi đó, từ nhiều ngày trước thời điểm tăng lương, giá cả hàng hóa đều đã tăng từ 30-80% với lý do được đưa ra rất ngắn gọn nhưng cũng đầy “thuyết phục”: xăng tăng giá, lương tăng lên
Thiết nghĩ, lương tăng thì hay chứ sao, như thế có thể giúp gánh đỡ phần nào chi tiêu trong gia đình, nhưng mối quan hệ giữa lương và giá là không thể tách rời, có thể nói là tỉ lệ thuận với nhau. Hễ lương tăng là giá tăng. Lương tăng 1 thì giá tăng 2, 3. Coi như lương tăng cũng như không, thà lương cứ như cũ để bình ổn giá cả còn hơn. Nó chẳng khác gì một cuộc đua mà chưa đến đích. Trong cuộc đua này, giá bao giờ cũng phi nước đại, nhanh hơn lương gấp bội phần.
Có ý kiến một chuyên gia kinh tế nhận định về đợt tăng lương trước trong năm 2011 thì: Tăng lương là giải pháp an sinh xã hội, là giải pháp cần thiết để vin vào đấy chống chọi với bão giá. Không tăng lương nhưng mà giá vẫn tăng là điều cũng vẫn cứ xảy ra. Khi giá thế giới tăng thì nó vẫn tăng, nhà nước điều chỉnh giá một số mặt hàng khác thì nó vẫn tăng.

Nhãn: Đời sống
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ