Quần áo

Quần áo

21 thg 6, 2010

Chân dài làm nghề nguy hiểm

Dẫu nghề báo được mệnh danh là “nghề nguy hiểm”, nhưng công việc này vẫn ngày càng thu hút nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp thử sức. Là nhà báo đội vương miện, họ phải trải qua không ít thử thách, nhọc nhằn cà cả định kiến để khẳng định vị trí.

Vất vả sau mỗi khuôn hình



Á hậu Thụy Vân

Với lợi thế về sắc vóc, khá nhiều người đẹp chọn truyền hình để thử sức. Có thể kể đến các Hoa hậu, Á hậu thành công trong vai trò MC như Ngọc Khánh, Giáng My, Ngọc Oanh, Đinh Ngọc Diệp, Thuỵ Vân…Lúc lên hình, các người đẹp luôn xuất hiện với khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt vui tươi và những bộ cánh đẹp đẽ. Song đằng sau những khuôn hình đẹp, họ cũng phải tất bật, sấp ngửa để học nghề và lo lắng cho từng tin bài của chương trình.

Đang công tác tại Ban Thời sự VTV, mỗi khi dẫn bản tin, Á hậu Việt Nam 2008 Thuỵ Vân luôn chú trọng đến từng câu, từng từ. Thêm nữa, thời gian đầu tư trang phục, trang điểm của cô rất công phu. Trước mỗi lần lên sóng, cô thường dành nửa tiếng chuẩn bị. Mặc dù trang phục cho từng chương trình đều có sự định hướng của Đài truyền hình, song MC cũng phải chủ động cho bề ngoài của mình. Mọi người thường nghĩ, đã là Hoa hậu khoác gì lên người cũng đẹp nhưng thực ra, với Thuỵ Vân, để chọn được “bộ cánh” hợp với mình, hợp với chương trình đôi khi cũng cần kỳ công hàng tiếng đồng hồ.

Dù là chương trình trực tiếp hay thu băng, quá trình biên tập đều tạo cho Thụy Vân khá nhiều áp lực. Trước mỗi số Lựa chọn cuối tuần, cô phải lao tâm khổ tứ hết một ngày, một đêm để lên kịch bản, chọn tin. Còn chương trình Cuộc sống thường ngày quay hình và phát sóng lúc 18h10' hàng ngày, nhưng từ 14 giờ, Á hậu đã cùng các biên tập viên khác miệt mài lựa chọn nội dung phát sóng. Nhiều khi thực hiện xong chương trình, khi Vân bước chân ra đến cổng đài, đồng hồ đã điểm 22 giờ đêm. Á hậu tâm sự: “Vất vả là thế nhưng mỗi ngày có một thông tin thiết thực đưa đến với khán giả là Vân lại thấy vui”.

Thuỵ Vân bộc bạch: “Làm MC đòi hỏi sự “thiên ứng vạn biến” trong nhiều trường hợp: Sự gần gũi trong Cuộc sống hàng ngày, sự sắc sảo trong Bản tin tài chính, sự vui tươi trong Lựa chọn cuối tuần… Nhiều người nhận xét tôi hợp với các chương trình chính luận, nhưng tôi muốn thử sức ở nhiều chương trình, để có thể thể hiện mình dưới nhiều góc cạnh”. Á hậu cũng chia sẻ, công việc làm báo tạo cho chị say mê và yêu thích. Dù nhận được nhiều dự án hoạt động nghệ thuật khác nhưng cô luôn ưu tiên số 1 cho nghề báo, bởi chính nghề này đã dạy cho cô sự kiên trì và bản lĩnh trong công việc.

Thiếu vắng những khoảng riêng



Từng có “bảng thành tích nhan sắc” đáng nể: Hoa hậu ảnh 1996, Hoa hậu biển Việt Nam 1999, Người có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 2000… nhưng Hoàng Nhật Mai chưa từng để lại cho người đối diện cảm giác cô là một “người đẹp trong tủ kính”. Cô từng được biết đến với vai trò Thư ký toà soạn báo điện tử Vietnamnet, phụ trách nội dung trang TintuconlineNetlife. Hiện nay, cô đang đảm trách cương vị Giám đốc kênh HDVIP của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

Là người “đứng mũi chịu sào” trong việc xây dựng và phát triển một kênh truyền hình công nghệ HD, áp lực công việc của Mai rất lớn. Hầu như cô không có thời gian rảnh cho riêng mình. Chút thời gian ít ỏi ngoài công việc, cô dồn hết cho 2 con gái. Một ngày làm việc của Mai bắt đầu từ rất sớm và kết thúc lúc đêm khuya. Cô luôn cảm thấy lu bù trong các cuộc họp, các buổi tổ chức chương trình. Bận rộn là thế nhưng Mai chưa bao giờ cho phép mình rơi vào tâm trạng stress, bởi theo cô: “Điều mình cần làm là gây dựng lòng tin và không làm nao núng tinh thần của tập thể - những người đang đặt hy vọng ở mình”.

Á hậu Ngọc Oanh

Có lẽ trong các người đẹp làm MC, Á hậu Việt Nam 2000 Ngọc Oanh là người “già” tuổi nghề nhất. Cô tâm sự: “Nhiều người nói tôi là MC đắt show nhất Hà Nội, có nhiều tiền và nhiều dự án “đánh tiếng”. Nhưng ít ai hiểu rằng, để hoàn thành các sự kiện, đảm bảo công việc của một MC, một biên tập viên, tôi luôn cảm thấy quá tải. Có những năm, đêm 30 Tết vẫn phải làm chương trình. Khi công việc hoàn tất là lúc thời khắc giao thừa điểm, bước chân ra đường trở về nhà thấy sống mũi cay cay, thèm được về Hải Phòng quây quần bên bố mẹ, gia đình”.

“Vì trót đam mê mất rồi!”

Ít ai biết rằng, Hoa khôi Tây Đô 2004 Đinh Ngọc Diệp mê viết báo từ thời còn học phổ thông. Ngọc Diệp từng đoạt giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố, có điểm văn cao nhất khi thi vào ngành Ngữ văn – Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM.


Đinh Ngọc Diệp

Ngọc Diệp chia sẻ, cách đây 2 tuần, cô vừa được bổ nhiệm chức phó phòng phóng viên của tạp chí Thời Trang Trẻ. Vị trí này đồng nghĩa với việc bước qua giai đoạn “cưỡi ngựa xem hoa” để gắn bó thực sự với nghề báo. Trước những ý kiến hoài nghi về việc một người đẹp với đầy đủ sự nổi tiếng, hào nhoáng của làng giải trí lại dấn thân vào nghề báo vốn gian nan, Ngọc Diệp thẳng thắn: “Việc tôi được cất nhắc ở vị trí phó phòng không thể là trò chơi của một tạp chí có uy tín như Thời Trang Trẻ. Họ cần đến tôi bởi hiệu quả công việc, và đây cũng là niềm say mê thực sự của tôi. Thu nhập từ nghề diễn viên của tôi đang thuộc hạng top, khoảng 7 triệu đồng/ tập phim với vài ngày diễn xuất. Với mức đó, có thể nói mỗi tháng tôi kiếm được gấp 10 lần lương làm báo. Nhưng tôi vẫn thích làm báo, tôi thực sự hạnh phúc sau mỗi tuần làm việc lại được cầm một ấn phẩm mới “ra lò” còn thơm mùi mực in. Đó là thành quả của nhiệt huyết mà mình đã lao động, sáng tạo. Tôi hãnh diện hơn khi giới thiệu mình là một phóng viên”.



Còn Tuyết Ngọc, đến với nghề báo từ một “cơ duyên” khác. Công việc biên tập nội dung thời trang cho tạp chí Thời Trang Trẻ của cô bắt đầu từ chuyên môn kỹ thuật công nghiệp, ngành trang trí nội thất mà cô từng theo học. Từ viết về lĩnh vực nội thất, Tuyết Ngọc được giao cho phụ trách thời trang vì bên cạnh vốn kiến thức mỹ thuật, Ngọc lại có nhiều kinh nghiệm sau thời gian dài làm người mẫu. Nhưng khởi đầu tốt đẹp đó không có nghĩa là các người đẹp này luôn dễ dàng hoà nhập vào nghề báo nếu không chịu được áp lực về thời gian của công việc. Nó luôn đòi hỏi bạn phải đúng hẹn và chấp nhận làm bất cứ thời điểm nào trong ngày dù đêm khuya hay sáng sớm. Nhiều người vẫn không tin là các người đẹp chịu được sự khắc nghiệt này, tuy nhiên theo Tuyết Ngọc: “Mức độ làm việc thất thường về giờ giấc giữa nghề người mẫu và làm báo như nhau nhưng có thể nói báo chí là môi trường hàng đầu về tính chất “đúng hẹn”. Luôn có những deadline (thời hạn chót nộp bài) cụ thể mà người phóng viên phải tuyệt đối tuân thủ”.

Tuyết Ngọc cũng thú thật từ khi làm báo cô mới hiểu được nỗi khổ của những phóng viên viết thời trang khi làm việc với người mẫu. Trước đây, cũng như một số người mẫu, cô có vẻ coi thường về việc đi đúng giờ, thậm chí đã hẹn nhưng có show tốt hơn là sẵn sàng hủy không thương tiếc, khiến phóng viên chỉ còn biết… kêu trời. Vì thế, làm việc đúng giờ giấc là tố chất đáng quý mà cô học được từ nghề báo.

Một người bình thường làm báo đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Một người đẹp làm báo còn phải chịu nhiều áp lực hơn. Khi mang danh hiệu bên mình, các Hoa hậu, Á hậu, người mẫu bước vào nghề báo đã gặp phải không ít những lời bán tán, xì xào, thậm chí là định kiến. Vương miện hoa hậu có thể mang đến cho họ sự thuận lợi ban đầu khi tạo mối quan hệ công việc, song ngược lại, chúng cũng đặt lên vai họ rất nhiều kỳ vọng và nếu không thành công, họ sẽ càng phải gánh thêm điều tiếng, thị phi.

Theo Thế Giới Phụ Nữ

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ