Quần áo

Quần áo

28 thg 4, 2010

Ảnh cưới - Như là duyên mệnh


'Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau như là duyên mệnh. Em kém tôi 2 tuổi - tuổi Chó và tuổi Chuột - số hợp', bạn Trần Hoài Văn tâm sự.

"Tôi thấy em xinh tươi, ngoan hiền, và có một điều mà không biết có phải là ý trời hay do cái vô thức có định hướng mà em của tôi lại hao hao như mẹ tôi, từ khuôn mặt đến vóc dáng và ngay cả đến cái chiều cao khiêm tốn của em cũng thế (vì tôi thì cao 1,75m mà tm thì cộng cả đôi giầy cao cả tấc thì cũng chỉ cao được đến cằm tôi là cùng). Sau 2 năm yêu nhau, đám cưới là mốc đánh dấu cuộc sống của tôi và em sang trang mới: Hạnh phúc - Vươn lên - làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi xin gửi tới một số hình ảnh cưới của tôi và em để dự thi. Ảnh này chúng tôi chụp một tuần trước khi cưới 9/1 tại công viên sở thú, số 1 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM".

Lễ cưới của bạn Hoài Văn và Thảo Phương diễn ra vào ngày 15/1.


Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ