Quần áo

Quần áo

26 thg 10, 2009

An ninh - Hình sự - Những nữ Việt kiều xách thuê ma túy


Chỉ khi đứng trước vành móng ngựa, những người đàn bà gốc Việt, quốc tịch Úc mới thấm thía cái giá phải trả khi tiếp tay cho những tên trùm ma túy. Vẻ sợ sệt, hoang mang hằn rõ trên gương mặt họ.

Từ sáng sớm, công viên 23/9 (quận 1, TP HCM) đã chật ních người đến xem phiên tòa xét xử lưu động đối với 2 nữ Việt kiều Úc về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy". Trước hàng trăm khuôn mặt xa lạ và hàng rào cảnh sát dày đặc, Trang Bích Phượng và Lâm Mộng Chinh quay quắt kiếm tìm bóng dáng người thân với vẻ đầy hoảng loạn.
Bản cáo trạng dày cộm được công bố, hé lộ một đường dây của những Việt kiều thất nghiệp, nghèo khổ nơi xứ sở chuột túi chuyên vận chuyển thuê ma túy. Một số "ông trùm" thường xuyên lui tới các casino để “săn” những tay chơi bạc người Việt thua cuộc, nợ nần, rồi dụ dỗ về Việt Nam, xách heroin sang Úc cho mình với tiền công cao ngất ngưởng.



Bị cáo Chinh (trái) và Phượng tại phiên xử lưu động
Theo lời khai của Chinh, 14 năm trước, để có thể tồn tại ở một đất nước văn minh như Australia, cô phải đến làm rẫy cho ông Trang Văn Phước và kết thân với con gái ông, tên Phượng. Năm 2005, cuộc sống của Chinh vẫn không thể khá nổi với công việc làm nông tại vùng quê nên khi Phượng rủ lên tiểu bang Melbourne bán thuê ma túy cho một "đại ca", cô đã khăn gói theo ngay.
Ngoài hai chị em, đường dây bán lẻ heroin này còn rất nhiều người Việt tham gia để kiếm tiền nuôi gia đình và đi… casino đánh bài. Được một thời gian, do vị "đại ca" có mâu thuẫn “làm ăn” với đối thủ nên xả súng, bắn chết người. Chinh sợ hãi bỏ về quê, tiếp tục công việc làm thuê kiếm sống. Còn Phượng vẫn bán lẻ ma túy cho các con nghiện.
Đầu năm 2008, Phượng gọi Chinh lên thành phố, phụ giúp việc buôn bán quần áo để có thời gian giải trí trong casino. Một lần, khi bà chủ shop thua đến “cháy túi” thì một người đàn ông tên Chú đến làm quen và hứa sẽ cho Phượng tiền với điều kiện phải tham gia "làm ăn" chung. Công việc cho Phượng là về Việt Nam nhận "hàng trắng" với tiền công từ 7.000 đến 10.000 đô la Úc (AUD) một cục. Nếu rủ thêm được người khác, Phượng sẽ được cho thêm 5.000 AUD.


Chinh bị bắt cùng tang vật tại khách sạn. Ảnh do công an cung cấp.
Ngay lập tức, Phượng nghĩ đến người phụ việc của mình. Rồi sau đó, để nhận được 30.000 AUD tiền “hoa hồng”, Phượng và Chinh rủ thêm 6 người khác là anh em, bạn bè cùng về Việt Nam làm "nhiệm vụ". Trước khi hồi hương, mọi người đều được ông Chú ứng tiền tiêu xài. Đồng thời, họ cũng được hướng dẫn cụ thể cách nhận hàng và hỗ trợ các dụng cụ phục vụ cho hình thức vận chuyển, nhét heroin vào "chỗ kín".
Chỉ trong một tháng, Phượng và đồng bọn đã mang trót lọt sang Úc 18 cục heroin (khoảng hơn 1 kg). Đầu tháng 6/2008, Phượng tiếp tục cùng Chinh về Việt Nam để "giao dịch". Sau vài ngày thăm họ hàng, mua sắm, đêm 11/6/2008, khi hai người đàn bà này đang lấy bao cao su bọc các cục ma túy tại khách sạn thì bị bắt quả tang, thu giữ hơn 1,5 kg heroin và nhiều tang vật khác.
Tại tòa hôm xét xử 23/9, Phượng vẫn một mực chối tội. Cô quả quyết: "Bị cáo làm nghề buôn bán quần áo nên về Việt Nam chỉ để lấy đồ sang bán kiếm lời. Lần này về, bị cáo cũng có ý định vận chuyển ma túy qua Úc nhưng lại phát hiện mình đang mang thai nên quyết không tham gia".
Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ cùng lời nhận tội của Chinh, HĐXX đã cho rằng, Trang Bích Phượng chính là người đã rủ rê lôi kéo Chinh và nhiều người (được xử trong một vụ án khác) tham gia vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Với hành vi phạm tội, đáng lẽ bị cáo phải chịu hình phạt nặng nhất, nhưng do đang phải nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi nên TAND TP HCM đã tuyên phạt Phượng và Chinh cùng chung mức án chung thân.
Trước đó, ngày 4/9, tòa án TP HCM cũng xử phạt Chu Hoàng Mai (47 tuổi, Việt kiều Úc) mức án 20 năm tù cùng tội trên.



Bà Mai nức nở ngày ra tòa
Tại tòa hôm đó, ngoài bị cáo vật vã trước vành móng ngựa, hai cô con gái của bà Mai, tóc vàng hoe cũng nức nở dưới khán phòng. Họ từ Úc về Việt Nam để dự phiên tòa xét xử mẹ mình.
Qua những giọt nước mắt hối hận muộn màng, bị cáo Mai khai nhận, năm 2005 bà ly dị chồng và phát hiện mình mắc bệnh ung thư nên chán nản. Để “giải sầu”, bà Mai vùi đầu vào các canh bạc tại casino nhưng thua rất nhiều tiền. Bán nhà, vay ngân hàng… được bao nhiêu, bà lại tiếp tục đem nướng sạch vào trò may rủi.
Trong lúc túng quẫn với hàng đống hóa đơn nợ, bà Mai được một người đàn ông nhờ về Việt Nam vận chuyển ma túy sang Úc với tiền công 5.000 AUD một cục. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, bà quyết định “liều” để kiếm tiền trả nợ và đi casino “gỡ gạc”.
Ngày 13/5/2008, bà Mai nhập cảnh về “thăm quê hương”. Sau khi nhận hàng, ra sân bay làm thủ tục hải quan để về Úc, nữ Việt kiều bị cơ quan chức năng phát hiện số ma túy giấu trong hậu môn có trọng lượng 215 gram.
Tại cơ quan điều tra, người đàn bà này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chính những lời khai của bà Mai cùng những chứng cứ thu thập được, công an đã phát hiện, bắt giữ được Phượng và Chinh trên.


Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ