Quần áo

Quần áo

4 thg 7, 2011

Có 1001 kiểu ghen giết chết hôn nhân

Người ta vẫn thường nói, có yêu thì mới ghen, không ai lại đi ghen với người mà mình đã hết tình cảm. Ghen là hương vị của tình yêu.

Nói như vậy quả không sai nhưng liệu có đúng trong mọi tình huống. Nếu cứ yêu là ghen thì đương nhiên người bị ghen phải cảm thấy hạnh phúc vì mình được yêu, đằng này, có rất nhiều trường hợp người ta phải đâm đơn li hôn cũng vì ghen. Có những cái ghen mà mình có thể hiểu được nỗi đau của người trong cuộc, có những kiểu ghen tuông mù quáng, thái quá và người bị ghen dễ dàng bị “điên”.

Anh D là một nông dân củ mỉ củ mì, quanh năm lam lũ, không lo đến diện mạo hình thức, vì quá cưng vợ nên anh cấm vợ động tay động chân việc đồng áng. Cô vợ mượt mà, trắng nõn, áo áo quần quần, chồng thì lượm thượm, khét nắng. Có lần chị ta kêu chồng nên đi làm xa, kiếm tiền, khi nào kha khá hãy về để lo khai giảng cho con. Không ngờ, anh chồng đi được mấy hôm, vì mưa suốt nên không làm được, về đến nhà, thấy cửa trước đóng. Bất ngờ ra cửa sau chui vô nhà, anh ta thấy vợ và một tay lạ hoắc đang quấn lấy nhau trên giường. Một đơn li hôn được gởi đi…

Anh A là tài xế lái xe đường dài liên tỉnh, nghe phong thanh chồng có bồ nhí, chị vợ liền bám theo để chồng không đường “cựa quậy”. Chị ngồi bên ghế bác tài của anh, ròng rã như thế cả tháng trời, anh chồng, dù không trăng hoa, dù rất yêu vợ cũng thấy “ngán”. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ!...

Chị H, có một anh chồng trẻ, nhỏ hơn chị gần chục tuổi. Anh chồng có máu ghen tuông, điện thoại vợ thì kiểm tra hằng ngày, tin nhắn đến, tin đã gửi, có số nào lạ gọi cho vợ hay vợ có gọi cho ai không? Nếu vợ nghe điện thoại, anh ta sẽ lại lảng vảng bên cạnh để nghe nội dung của cuộc trò chuyện có chi tiết nào đáng nghi không? Đến nỗi, ban đêm, vợ ra vườn đóng cửa chuồng gà, anh ta cũng rón rén ra cửa đứng rình, trong suy nghĩ của anh ta, vợ mình sẽ lên giường với bất cứ một người đàn ông nào khi mình sơ hở, mọi hành vi của vợ phải nằm trong tầm kiểm soát gắt của hắn.

Quả thực, nếu tình yêu êm đềm mãi như mặt hồ phẳng lặng thì sự nồng nàn, mãnh liệt sẽ dễ thay thế bằng sự nhạt nhẽo. Người ta vẫn hay biện minh “hôn nhân giết chết tình yêu”, điều này đúng hay không đúng? Mỗi người hãy tự tìm cho mình câu trả lời. Có một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng thấy nó đúng đó là, tình yêu duy trì hôn nhân. Nếu hôn nhân chỉ được duy trì bằng trách nhiệm, nghĩa vụ thì sự êm đềm, hạnh phúc đó thật giả tạo, và để giữ thứ hạnh phúc mong manh đó, quả thực cũng rất khó.

Thiết nghĩ, “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, nói như thế cũng “oan” cho chị em vì đàn ông ghen cũng “hung dữ” không kém. Ghen tuông, nó làm cho tình yêu thêm mãnh liệt, nó khẳng định rằng người ta còn quan tâm nhau, còn giành cho nhau tình cảm nhưng ghen tuông cũng là con quỷ dữ, nó sẽ cắn nát hạnh phúc gia đình. Hãy thể hiện tình yêu của mình với chồng ( vợ) bằng sự quan tâm, yêu thương, đồng cảm và chia sẻ chứ đừng thể hiện tình yêu bằng sự ghen tuông. Ghen tuông mù quáng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đào nấm mồ chôn cất hôn nhân!...

Nhàn

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ