Tài sắc Việt đang hồi rơi rụng
Mỗi năm, có hàng chục cuộc thi nhan sắc, tài năng lớn nhỏ dành cho mọi lứa lứa tuổi và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ các cuộc thi nhan sắc dành cho các quý cô, quý bà... đến các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ triển vọng. Thế nhưng, chất lượng của các cuộc thi này đang ngày càng xuống dốc không phanh.
"Treo đầu dê bán thịt chó"

Họ thất vọng không phải vì không giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi mà vì chính cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức. Cuộc thi mang tên "Hoa khôi trí tuệ Việt Nam", nhưng phần thi trí tuệ lại không được ban tổ chức coi trọng. Ngoài việc loanh quanh với phần thi hình thể, trình diễn áo tắm, chụp ảnh... các thí sinh không hề có phần thi nào thể hiện kiến thức xã hội. Cái mà ban tổ chức trịnh trọng gọi là phần thi "trí tuệ", chỉ là việc gõ những mẩu văn bản, một việc mà dù người bình thường, trí tuệ chưa cao vẫn có thể làm một cách thành thạo.

"Lùm xùm" mua, bán giải

Mất tiền mà không đoạt giải...
Trên thực tế, đây không phải là đầu tiên thí sinh lên tiếng tố cáo chuyện mua bán, dàn xếp giải thưởng trong các cuộc thi. Tuy nhiên, nếu thí sinh Vũ Lâm giành ngôi vị hoa hậu điện ảnh như lời ông đạo diễn kia đã hứa, có lẽ chuyện mua giải sẽ mãi nằm trong bóng tối, bởi người đội vương miện không có cơ hội nói ra sự nhúng chàm. Hay nói đúng hơn là nó sẽ mãi chỉ là những tin đồn vô căn cứ thường thấy râm ran sau các cuộc thi.
Chưa biết câu chuyện cô thí sinh "vỡ mộng" vạch mặt ông đạo diễn "lừa đảo" sẽ ra sao, nhưng đây thực sự là bài học quý báu cho các bạn trẻ đang ảo tưởng về giá trị của sự nổi tiếng.
Khan hiếm ứng cử viên sáng giá

Nhan sắc thí sinh dự thi các cuộc thi nhan sắc càng ngày càng giảm. Không khó để bắt gặp những thí sinh có thừa "tự tin", nhưng nhan sắc khiêm tốn và trí tuệ hạn chế. Trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008, không biết có phải do “vơ bèo vạt tép” vì khan hiếm người đẹp hay không mà nhà tổ chức đã chấp nhận cả những thí sinh cao từ 1,61m trở lên, và tìm mỏi mắt mới thấy thí sinh có chiều cao trên 1,70m ở cuộc thi này. Trình độ các thí sinh thì khỏi nói, những câu trả lời ngô nghê trong phần thi ứng xử đã chứng minh sự kém hiểu biết của các người đẹp chân dài trí ngắn.
Không chỉ riêng một cuộc thi nào mà gần đây, hầu hết các cuộc thi sắc đẹp đều trở nên khan hiếm ứng cử viên sáng giá. Những thí sinh lọt vào vòng chung kết đều là những gương mặt quen thuộc, quanh đi quẩn lại trong nhiều cuộc thi trước đó.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008
Sai phạm trong khâu tổ chức
Một trong những scandal ầm ĩ nhất trong các cuộc thi nhan sắc là việc hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo quy chế do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch ban hành, thí sinh dự thi hoa hậu Việt Nam phải tốt nghiệp THPT. Căn cứ theo thể lệ của cuộc thi, hoa hậu Thùy Dung hoàn toàn có thể bị tước vương miện do vi phạm quy chế, khi đoạt vương miện mà chưa học xong cấp 3. Trước sự việc này, ban tổ chức cuộc thi đã thừa nhận sai phạm đi trước một bước, thay vì tuân theo quy chế, lại áp dụng dự thảo chưa được ban hành, mở rộng đối tượng dự thi cho cả những thí sinh chưa tốt nghiệp trung học.
Việc hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT đã được nhà trường nơi cô theo học xác nhận, nhưng BTC vẫn khẳng định Thùy Dung không vi phạm thể lệ cuộc thi. Dù không bị tước danh hiệu hoa hậu, nhưng việc BTC giữ lại vương miện cho Trần Thị Thùy Dung đã phần nào hủy hoại uy tín của cuộc thi sắc đẹp truyền thống lâu đời và uy tín nhất Việt Nam.

Nhãn: Tin thời trang
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ