Tin thời trang - Hoa hậu TG 2008 cũng mơ làm Nhà thiết kế!

Khi những giây phút cuối cùng của ngày 12/12/2009 khép lại cũng là lúc Ksenia Sukhinova thở phào nhẹ nhõm vì mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Hoa hậu đầy gian nan và khó khăn. Khi không còn là đương kim Hoa hậu Thế Giới – đại diện cho nhan sắc của hành tinh này, Ksenia Sukhinova đã có những giây phút thư giãn, giải trí thực sự.
Sau đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm của Ksenia Sukhinova, được đăng tải trên website chính thức của Miss World vào ngày hôm qua.
‘Hẹn hò’ một ngày đầu xuân, Ksenia Sukhinova đến rất đúng giờ, lúc nào cũng vậy, Hoa hậu luôn toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng và duyên dáng. Cô làm ấm lòng những người đối diện bằng màu nhũ mắt tím mơ màng và chiếc váy màu đỏ đun rất hợp với làn môi cánh đào dịu ngọt.
Hoa hậu Thế giới 2008 rất yêu màu tím.
Ksenia Sukhinova ngồi thẳng lưng ghế và nhẹ nhàng nhâm nhi ly trà đào, rất đúng với phong thái của một người đẹp được đào tạo bài bản. Tiếp xúc với Ksenia Sukhinova, không ai có thể tin được cô gái mỏng manh này đã tốt nghiệp bằng đỏ của một trường đại học danh tiếng với chuyên ngành ‘hạng nặng’.
Dường như sau khi trao lại vương miện cho Kaiane Aldorino, Người đẹp của chúng ta có phần thảnh thơi, ‘đủng đỉnh’ hơn. Cô vui vẻ chia sẻ: “Tôi khá bận bịu trong suốt hành trình Miss World 2009. Từ những ngày đầu khởi động đến khi tìm được người kế nhiệm là Kaiane Aldorino. Đêm 12/12/2009 tôi đã có một giấc ngủ sâu và ngon lành. Vì cuối cùng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề của một Hoa hậu.”
“Tôi và mẹ lưu lại Nam Phi vài ngày, nơi ấy rất xa xôi nhưng vô cùng gắn bó với tôi. 2 mẹ con đã có những kỉ niệm tuyệt vời ở đây, tôi đưa bà đi thăm thú khắp nơi. Bà rất thích vườn quốc gia Kruger gần Johannesburg. Sau đó chúng tôi đáp máy bay đến Dubai, thiên đường của nắng gió và nghỉ ngơi. Chặng cuối cùng là hành trình trở về ngôi nhà thân thương ở Siberia để cùng đón giáng sinh với gia đình.”
![]() | ![]() |
![]() |
Ksenia Sukhinova tham gia rất nhiều các sự kiện thời trang lớn trên khắp hành tinh.
Người đẹp cũng ‘bật mí’: “Thú thực, từ sau đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2009, tôi có ‘lười biếng’ hơn thì phải. Tôi ngủ nướng nhiều hơn, xem tivi nhiều hơn và đi chơi cũng nhiều hơn.”
“Tôi rất mê vùng núi Alps của Pháp vì lớp tuyết dày, mịn của nó. Còn gì tuyệt hơn khi đi trượt tuyết, nô đùa cùng bạn bè ở đây. Và tôi cũng thực hiện được mơ ước suốt thời phổ thông (ít tiền) của mình. Đó là đi dạo trên những con đường cổ kính của thành Rome, ngắm những lâu đài nguy nga tráng lệ của Milan và xứ Florencia. Thêm nữa là chèo thuyền dọc dòng sông của thành phố nổi Geneva.”
“Món ăn Ý quả là ‘tuyệt cú mèo’, tôi mê hương vị của mỳ ống, của pizza và những món ăn truyền thống khác đến nỗi bạn bè tôi phải nhắc nhở mình vẫn là Hoa hậu.”
Cười ‘xả ga’ về những chuyến phiêu lưu của mình. Ksenia Sukhinova cũng hết sức thoải mái khi nói về tương lai. “Tuy không còn đại diện cho nhan sắc thế giới nữa, nhưng tôi vẫn và sẽ tiếp tục công việc yêu thích của mình, đó là hoạt động từ thiện.”
“Qủa thực những ngày đầu làm Hoa hậu, tôi cảm thấy công việc này vô cùng nặng nề. Nhiều đêm tôi sợ mình sẽ vượt qua được sự gian nan ấy đến mức mất ngủ. Những chặng đường dài như vô tận, những mảnh đất mà có trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra. Nhưng rồi, càng đi đến những vùng đất nghèo khó, càng gặp gỡ những người bất hạnh, đói khổ, lòng nhân ái càng tăng lên.”
![]() | ![]() |
![]() |
Cô gái xinh đẹp này có niềm đam mê đó là du lịch.
![]() | ![]() |
Ksenia Sukhinova đã đi thăm thú rất nhiều nơi kể từ khi tìm được người 'kế vị'
“Tôi không muốn dừng lại ở sự thấu hiểu, sẻ chia mà tôi sẽ phải làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho họ. Đừng nghĩ chỉ có các nước nghèo mới có người nghèo. Những người bất hạnh ở khắp nơi đang cần được sự bao bọc của thế giới.”
Khi được hỏi có ‘chạnh lòng’ với số tiền mà Hoa hậu 2007 đã quyên góp được, thắng thắn nói: “Không bao giờ tôi so bì lòng từ thiện. Năm 2007, thế giới chưa phải chịu khủng hoảng kinh tế. Nhưng đến khi tôi nắm giữ ngôi vị, hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn đều lao đao.”
“Tất nhiên lòng từ thiện không quá phụ thuộc vào túi tiền nhưng bạn biết đấy ‘có thực mới vực được đạo’. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm được. Sắp tới, tôi sẽ trao tặng 5.000$ cho tổ chức vì nụ cười trẻ em tại Geneva, Ý.”
Ksenia tiết lộ về công việc trong tương lai: “Với tấm bằng và thành tích đạt được trong học tập, tôi đang mơ đến một công việc ổn định và có cơ hội thăng tiến.”
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ksenia Sukhinova vẫn muốn tiếp tục công việc đầy nghĩa cử của một Hoa hậu. Cô vẫn muốn giúp đỡ mọi người nghèo khó.
“À, thật ra tôi cũng mơ đến một ngày được người ta nhắc đến vớichức danh‘nhà thiết kế thời trang’. Tôi đã trót nặng lòng với nó quá rồi. Tôi có mối quan hệ khá tốt đẹp với các nhà thiết kế lớn trên thế giới.”
“Ngoài việc trình diễn các trang phục thì làm người mẫu cho các BST trang sức cũng làm tôi vô cùng hứng thú. Người mẫu trang sức không phải chỉ đứng yên cho người ta ‘treo’ chúng lên người. Mà bạn phải biết tạo điểm nhấn nhá, biết thổi được linh hồn vào những món nữ trang ấy mới là thành công.”
Ksenia Sukhinova sẽ là khách mời đặc biệt tại Miss World 2010 được tổ chức tại Việt Nam. Người đẹp đã từng thổ lộ tình cảm yêu mến Việt
Người đẹp nói rằng cô rất yêu mến Việt Nam.
Nhãn: Tin thời trang
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ