Quần áo

Quần áo

12 thg 11, 2011

Chồng ngang nhiên liên lạc với 'vợ bé'

Anh vẫn nói yêu tôi nhưng nhất định không chịu chia tay với cô gái kia.

Tôi tên là Phụng, năm nay 27 tuổi. Tôi đã lập gia đình cách đây 5 năm và có một cháu trai 4 tuổi. Tâm trạng hiện giờ của tôi rất buồn và bế tắc. Tôi không biết phải làm gì. Mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên. Chuyện là cách đây nửa tháng, tôi phát hiện ra chồng mình có người khác ở bên ngoài và họ cũng đã có với nhau một bé gái 9 tháng tuổi.


Tôi đã vô tình phát hiện ra tin nhắn mà cô gái đó gửi cho chồng tôi. Sau đó, tôi gọi điện lại cho cô gái, bảo cô ấy xuống nhà chơi nhưng cô ấy bảo xuống để làm gì? Tôi nói xuống để chị em mình gặp mặt. Cô gái bảo đã biết mặt tôi rồi nên từ chối xuống.

Cô ta đòi gặp chồng tôi. Tôi cố kìm nén cảm xúc, đưa điện thoại cho chồng và sau đó phải chứng kiến cảnh họ nói chuyện tình cảm trước mặt tôi. Tôi phải làm sao đây khi chồng tôi kiên quyết không chịu chia tay với người đó? Họ vẫn thường xuyên qua lại, gọi điện, nhắn tin trước mặt tôi. Trong khi đó, chồng tôi vẫn nói rằng rất yêu tôi.

Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người để tôi biết mình phải làm gì ngay lúc này?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ