Quần áo

Quần áo

15 thg 12, 2010

Cụ 80 tuổi sống lại trong quan tài

Cụ Trương 80 tuổi, mắc bệnh tim, được cho là ngưng thở, chết trước khi xe cấp cứu đến nơi, cả gia đình chuẩn bị tang lễ cho cụ.

Nhưng chỉ một giờ sau đó, cụ Trương tỉnh dậy trong quan tài, gọi người thân.
Cụ Trương năm nay đã 80 tuổi, ngụ tại Nông An, Thường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc. Cụ vốn mắc bệnh tim lâu năm.
Hôm 10/12, người nhà phát hiện cụ Trương có triệu chứng khó thở, co giật, ngay lập tức gọi xe cấp cứu để đưa cụ vào bệnh viện nhưng không kịp. Gia đình cho rằng cụ đã tắt thở.

Cả nhà tổ chức đám tang cho cụ, những người thân, họ hàng ở xa cũng về chia buồn. Tuy nhiên chỉ sau đó một giờ, có tiếng vọng ra từ quan tài: “Cái gì đang diễn ra thế này. Hãy cho tôi ra”.

Âm thanh phát ra rất yếu khiến con cháu và những người thân của cụ Trương sợ hãi bỏ chạy, nhưng linh tính mách bảo, con trai của cụ mạnh dạn đến mở quan tài và đã hét lên: “Mẹ tôi còn sống”.

Ngay sau đó, cụ Trương được con trai bế vào giường. Từ từ mở mắt và phát hiện mảnh vải đen đang quấn ngang cơ thể mình, cụ Trương chợt hiểu mình đã nằm trong quan tài.
Theo Dân Việt/Sohu

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ