Bông hoa trên sa mạc

Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất nhiều, rất nhiều mùa hè rồi…
Có một bông hoa nhỏ trên một sa mạc, nơi mà tất cả mọi thứ đều khô cằn và trông có vẻ rất buồn thảm… Bông hoa đó đã tự mình lớn lên, tận hưởng cuộc sống hàng ngày… Nó thường hay hỏi Mặt trời rằng: “Khi nào thì cháu sẽ lớn lên?”
Mặt trời thường nhìn nó một cách âu yếm và bảo: “Cứ kiên nhẫn con ạ, mỗi ngày con sẽ lớn lên một ít.”
Và bông hoa nhỏ của chúng ta rất thỏa mãn với câu trả lời đó.
Một ngày có một người thợ săn đi ngàng qua và dẫm phải bông hoa. Bông hoa nhỏ của chúng ta sắp chết, cô bé cảm thấy rất buồn. Bông hoa nhỏ của chúng ta cảm thấy buồn không phải vì sắp phải chết mà buồn vì không còn được mang lại vẻ đẹp cho góc sa mạc nhỏ bé này nữa.
Một vị thần nhìn thấy bông hoa và nghe được những suy nghĩ trong lòng của cô. Vị thần nghĩ rằng: “Bông hoa này thực sự nên sống!” Vị thần đã cúi xuống, chạm vào bông hoa và cứu sống cô bé.
Thủy Anh - Sức Trẻ Việt Nam
Nhãn: Sống đẹp
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ