Quần áo

Quần áo

22 thg 5, 2010

Bé trai 2 tuổi nghiện thuốc lá

Cậu bé Ardi Rizal, 2 tuổi người Indonesia, khóc toáng lên rồi hờn dỗi khi bố mẹ không đưa cho cậu điếu thuốc lá. Từ khi được 18 tháng tuổi, Ardi đã được bố 'huấn luyện' thành một tay rít thuốc lành nghề.


Ardi Rizal giận dỗi khi bố mẹ không cho hút thuốc

người dân làng chài Musi Banyuasin, phía Nam đảo Sumatra, thường xuyên được chứng kiến cảnh cậu bé trên phì phèo điếu thuốc trên miệng. Anh Mohammad Rizal, bố của Ardi, nhún vai thản nhiên nói: "Tôi không lo lắng về sức khỏe của thằng bé. Nó trông rất khỏe mạnh. Cu cậu khóc lóc và hờn dỗi khi chúng tôi không cho hút thuốc. Nó nghiện thuốc lá rồi".

Số liệu từ Cục Thống kê TW cho thấy, 25% trẻ em có độ tuổi từ 3 đến 15 đã thử thuốc lá. 3,2% trong số đó là người hút thường xuyên. Video quay cảnh đứa bé 4 tuổi ở Indonesia xuất hiện hồi tháng 3 vừa rồi khiến dư luận xôn xao. Chú bé hút rồi nhả khói thành thạo và không quên văng thêm mấy câu chửi thề. Các nhà hoạt động xã hội đang lên tiếng về vấn đề sức khỏe của trẻ em bị ảnh hưởng khi hít phải khói thuốc của người khác. Tuy nhiên, việc cấm thuốc lá ở một quốc gia có 1/3 dân số hút thuốc quả không phải dễ dàng.

Ông Seto Mulyadi, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em của Indonesia, đổ lỗi cho các quảng cáo thuốc lá xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông và những ông bố bà mẹ noi gương xấu cho con. Còn quan chức cấp cao của Bộ Công nghiệp, ông Benny Wahyudi, tiết lộ, chính phủ nước này đang có sáng kiến hạn chế lượng người hút thuốc bằng cách giảm sản lượng sản xuất.

Bình Minh

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ