Quần áo

Quần áo

9 thg 10, 2009

Nơi chia sẻ, tâm tình - Cách để quên đi một người đã in sâu trong trái tim

Yêu nhau chưa được một năm, cũng không có kỉ niệm gì sâu đậm cả thế nhưng đây là đầu tiên mình yêu và cũng là lần đầu mình khóc nhiều đến thế: (Là con trai nhưng thật sự mình lại rất t/c, có lẽ chính vì lẽ đó mà mình lại lại khóc vì một người con gái rất nhiều! Các bạn đừng nghĩ mình 60%men nhé

Đây là câu chuyện của mình: Yêu nhau từ hồi lớp 10 đã có rất nhiều chuyện xảy ra và sau đó bọn mình vẫn đến được với nhau (có lẽ đó là những năm tháng lớp 10 đẹp nhất). Và rồi khi P nói rằng gia đình bắt buộc phải chuyển trường thì lúc đó mình buồn lắm thế nhưng P hứa rằng sẽ chỉ yêu mình mà thôi và sau này mình sẽ là C` của P ( thật sự là ngu ngốc khi tin vào một điều viển vông, nhưng mình đã tin và mong sẽ có ngày ấy :)) các bạn sẽ thấy lạ vì bọn mình cả hè không được gặp nhau. Bố mẹ của P rất khó tính và 1tháng rưỡi chôi qua chúng mình không thể gặp nhau được. Ngày nào mình cũng nghĩ sẽ đến ngày đi học hè chúng mình sẽ gặp nhau mình lại cảm thấy vui lắm nhưng niềm vui đó không xảy ra. Người yêu đã bơ mình sau khi gặp nhau, P nghĩ là sẽ chuyển vì thế đã không nói chuyện với mình. Nhưng sau đó thì bố P cũng không bắt chuyển nữa và chỉ vì chuyện đó mà bọn mình đã không nói chuyện với nhau :( P đẫ viết lá thư chia tay. Mình đã không đủ sức để đọc hết vì nước mắt cứ muốn trào ra. Mình cũng đã viết lại cho P một lá thư để nhắc lại những điều mà P đã nói, đã hứa trước đây. Ngày hôm sau, P đã xin lỗi và nói đó chỉ là đùa, muốn thử lòng tôi nhưng tôi vẫn tin là những điều mà P nói đó hầu hết là thật lòng có lẽ quay lại chẳng qua là thương xót tôi mà thôi!! Trong lớp bây giờ giống như địa ngục vậy. Người con gái mà tôi yêu giờ đây dường như đã fải lòng một người bạn trong lớp của tôi, ngày hôm đây tôi thực sự không thể không khóc được khi nhìn 2 người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau, khi ấy chỉ có một người biết được. Mọi người trong lớp rất quí tôi nên ngay đến người bạn thân của P cũg bơ P. P xin lỗi rồi lại hứa sẽ yêu tôi nhiều hơn nhưng điều đó chỉ vì những người bạn của P và P đang muốn làm cho mọi người không xa lánh P thôi. Tôi thực đang khóc đây vì nghĩ lại đó chỉ là tình yêu gượng ép. Ngày hôm sau tôi đã quyết fải buông tay nhưng P không muốn và chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng càng ngày giữa chúng tôi càng có khoảng cách xa hơn. Còn về P thì vẫn tiếp tục nói chuyện với người đó. Lần này tôi đã hiểu thực sự P đã không còn chút ít tình cảm gì dành cho tôi. Một lẫn nữa chúng tôi chia tay nhưng lần này là đã chấm dứt thực sự. Tôi fải nhìn người mà trước kia tôi yêu và đến tận giờ vẫn còn yêu đang ở bên cạnh người khác mặc dù họ chưa đến với nhau nhưng điều đó sẽ sớm thôi. Nếu như không quên được thì tôi sẽ khóc mãi mất!! bàn phím cũng ướt rồi. Tôi phải làm sao đây, nước mắt không thể cứ rơi mãi được!!!!!

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ