Quần áo

Quần áo

13 thg 11, 2009

THƠ VÀ TUỔI TRẺ - Tự tình thiếu nữ

Tự tình thiếu nữ

Một tuần, rồi hai tuần / Ba tuần rồi không gặp / Em đợi chờ mòn mỏi / Anh lặng lẽ bặt tin.

Tự tình thiếu nữ

Ba tuần rồi không gặp
Một tuần, rồi hai tuần
Em đợi chờ mòn mỏi
Anh lặng lẽ bặt tin.

Tuần bốn lại qua đi
Em giận hờn một nỗi
Anh vẫn hoài không tới
Để em thêm chờ đợi

Để em thêm khát anh.
Em vội vàng, mừng rỡ
Khát khao cùng nỗi nhớ
Rồi tuần mới cũng sang
Đong đầy trong men say.

Rượu vừa ngọt, vừa cay
Ánh mắt nhìn đắm đuối
Tình vừa say, vừa vội
Anh đây… mà … ngỡ đâu…

Hà Nội, chiều cuối tháng 03 năm 2009

Tự tình thiếu nữ, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống,

* * *

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ