Quần áo

Quần áo

29 thg 9, 2009

Một chút con gái!

Nói đến con gái là nói đến một thế giới với muôn vàn điều mà giới mày râu luôn muốn khám phá. Nhưng có lẽ không ai hiểu con gái bằng chính chúng mình cả. Điệu một chút, chảnh một chút, ngất ngây một chút. Đó chính là một chút con gái của chúng mình đó.


Là con gái, ai cũng muốn mình thật đáng yêu trong mắt mọi người, đúng không? Cá tính và tâm hồn không thể quyết định được tất cả. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy khuôn mặt, thấy nụ cười và bộ trang phục mình đang có chứ mấy ai nhìn thấu được tâm hồn một cô gái ngay từ cái nhìn dầu tiên?
Vậy thì mình sẽ khiến cho tất cả mọi người phải đưa mắt dõi theo và trầm trồ khen ngợi rằng “cô ấy trông thật đáng yêu” ngay từ những giây phút đầu tiên gặp mặt nhé.
Mùa thu mà nhất là những ngày thu nắng ấm này là dịp tuyệt vời nhất để con gái chúng mình được diện những bộ đầm xinh nhất đó.












































































































































































Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ